Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (15.11.2020 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên-Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Năm A)

SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

(2Mcb 7,1-20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Anh chị em thân mến, 

Hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam là tổ tiên ông bà chúng ta, đã can đảm hy sinh đổ máu ra làm chứng cho Chúa, và để trổ sinh thêm hoa trái là người có đạo.

Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn các Thánh Tử Ðạo Việt Nam làm bổn mạng Hội Thánh, để nhờ các Ngài cầu cùng Chúa cho đạo Chúa ngày càng phát triển trên quê hương, và cho các Kitô hữu biết noi gương các ngài, trung thành theo Chúa để được cứu rỗi.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta tin thờ Chúa bền đỗ như các Thánh. 

  • BÀI ĐỌC I: (2Mcb 7,1-20-23.27b-29)

Bảy anh em và người mẹ can đảm chịu hình khổ và chịu chết, để làm chứng cho Chúa, vì họ tin chắc rằng theo Chúa và tuân giữ lề luật Chúa, thì sẽ được sống lại hưởng phước muôn đời.

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 8,31b-39)

Thiên Chúa luôn bênh đỡ chúng ta. Dù sự sống hay sự chết, dù tạo vật nào cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Người và khẩn khoản cầu xin:

  1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam / hy sinh mạng sống làm chứng đức tin./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh và các tín hữu / được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần,/ chu toàn sứ mệnh chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người / và trung thành sống đức tin của mình.
  1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đổ máu ra / để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu Việt Nam / biết học hỏi những gương sáng nơi các Ngài,/ luôn kiên định trong đức tin,/ vững vàng vượt qua mọi gian nan thử thách,/ để minh chứng cho mọi người nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ.
  1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã can đảm vác thánh giá theo Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đang sa ngã vì ham mê của cải danh vọng,/ biết từ bỏ những cám dỗ vật chất,/ thống hối trở về với Chúa / can đảm làm chứng cho Chúa,/để ngày sau được Chúa cứu rỗi và thưởng công.
  1. “Các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / sống xứng đáng là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam,/ không làm nô lệ ma quỷ xác thịt thế gian,/ nhưng luôn giữ vững đức tin và thuộc trọn về Chúa.
  • Chủ tế: Lạy Chúa, Chúng con là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, xin cho chúng con biết noi gương các ngài: sẵn lòng sống chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa, và để cứu linh hồn chúng con và mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.