Ý Lực Sống 9 : THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ. Ngày 01/08/2021

  1. Một chút giải thích “tuỳ tiện” để hiểu nội dung bài chia sẻ :

Trình độ: nghĩa hẹp là bằng cấp, kiến thức. Nghĩa rộng là quyền chức, của cải giàu sang . .

Thái độ: Niềm nỡ, vui tươi, quan tâm, chăm sóc, thông cảm. . .

  1. Tâm sự: Không nhớ đã gặp được ở đâu tư tưởng này, nhưng thật sự đó là kinh nghiệm sống của mình trong cuộc đời làm người và làm linh mục nữa.

– “Trình độ”: Rất khó để có và ít người có được. *Muốn có bằng cấp phải miệt mài kinh sử, ngoài ra còn phải có tư chất thông minh, không nói tới bằng cấp mua, mà nghe nói mua cũng tốn nhiều tiền ! *Muốn có chức có quyền phải đi tranh cử gian nan hết sức, bèn không thì phải đút lót luồn cúi rất nhục. *Muốn có tiền của giàu sang thì phải thức khuya dậy sớm, tối mặt tắt mày, góp nhặt từng đồng. Ăn cũng không dám ăn, cho cũng không dám cho. Người hà tiện mau giàu hơn người rộng rãi. Chỉ tham nhũng hối lộ là giàu mau thôi.

– “Thái độ” : Rất dễ dàng để có nó và dứt khoát không tốn tiền. Đó là : Một nụ cười chân thành, một sự niềm nỡ khi gặp gỡ, một sự quan tâm chăm sóc hỏi han, một sự thông cảm, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi khi cần . . . Tất cả đó là vốn liếng Trời cho để mình làm người tốt mà. Tại sao không xài để thành công trong cuộc đời ?

  1. Đem áp dụng vào cuộc sống thì cái nào quan trọng hơn, cái nào cần hơn ? Cả hai cái đều cần : Xã hội cần những con người tài cao học rộng, không có người tài là không phát triển được. Nhưng có tài mà không có đức là đại họa. Vậy để đem hạnh phúc đến cho tha nhân thì nhất định cái đức quan trọng hơn và cần thiết hơn bằng cấp, hơn chức quyền, hơn của cải vàng bạc. Cái làm cho người ta đau khổ là sống gần một người có đủ thứ mà không đức độ.

* Về gia đình: Vợ chồng đều có bằng cấp, có quyền chức, có nhà cửa sang trọng mà không có “thái độ” quan tâm, chăm sóc, hỏi han, niềm nở . . . thì sẽ không có hạnh phúc bao giờ.

* Về con người linh mục : Bỡi vì mình là linh mục được 49 năm ! Mình thấy linh mục có bằng cấp, học cao biết rộng là rất cần thiết cho hội thánh. Nhưng linh mục mà biết yêu thương, biết quan tâm chăm sóc nhất là đối với người nghèo khổ, ốm đau bệnh tật. . . thì mới là linh mục theo lòng Chúa mong ước . Bằng cấp không làm nên mục tử, tình thương yêu mới làm cho linh mục thành mục tử thôi. Như thế thái độ là cần hơn! Bài học để đời của Chúa Giêsu là : Anh em hãy rửa chân cho nhau ! Việc dễ mà khó làm. Khỏi cần bằng cấp.

  1. Chuyện kể: Có một vị sếp nọ muốn chọn một người cho một chức quan trọng trong công ty mình. Suy đi tính lại, ông quyết định phỏng vấn riêng 3 người trong công ty. Câu hỏi duy nhất cho mỗi người: TÊN và GIA CẢNH của 3 nhân viên thấp bé trong công ty: Một là người gác cổng, hai là người lau chùi vệ sinh và ba là người chạy văn thư. Lẽ dĩ nhiên là vị sếp này chọn người biết lưu tâm tới người bé nhỏ nhất của công ty. Vị sếp này đã biết chọn người.
  2. Tóm lại : “ Trình độ” và “Thái độ” đều quan trọng, nhưng người ta vẫn thích sống gần người tốt bụng hơn là người có trình độ mà xấu tính, xấu nết ! Vậy là :

THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ.

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(18/08/2021) KONTUM