Đừng Đánh Mất Niềm Hy Vọng(12.3.2020 – Thứ Năm Tuần 2 MC)

Lời Chúa: Lc 16, 19-31
Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ Ông Ápraham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được’. Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!’ Ông Ápraham đáp: ‘Chúng đã có ông Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó’. Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối’. Ông Ápraham đáp: ‘Ông Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu’.”

Suy nim:

Điều gì nâng đỡ bạn khi những thử thách và hoạn nạn đến trong cuộc đời của bạn? Ngôn sứ Giêrêmia cho chúng ta biết rằng bất cứ ai dựa vào Thiên Chúa sẽ không phải bị thất vọng hoặc bị thiếu thốn khi tất cả mọi thứ xung quanh họ cạn kiệt hoặc biến mất (Gr 17: 7-8). Thiên Chúa sẽ không chỉ an ủi họ, nhưng còn là nguồn hy vọng và niềm vui vô tận của họ.

Chúng ta mất những gì chúng ta nắm giữ – chúng ta đạt được những gì chúng ta cho đi

Dụ ngôn của Chúa Giêsu về những phiền não của Ladarô nghèo khổ, đem lại một điểm tương tự. Trong câu chuyện này Chúa Giêsu vẽ nên một khung cảnh đầy kịch tính của sự tương phản – sự giàu có và nghèo đói, thiên đàng và hỏa ngục, lòng từ bi và sự thờ ơ, sự bao gồm và loại trừ. Chúng ta cũng nhận thấy một sự đảo ngược của số phận cách bất ngờ và kịch tính.

Ladarô đã không chỉ nghèo, mà còn bị bệnh và không thể tự lo cho bản thân mình. Ông đã “chôn chân” tại cổng của người phú hộ. Những con chó mà liếm vết thương của ông có lẽ cũng lấy trộm mẫu bánh mì nhỏ mà ông đã nhặt được cho chính ông. Chó trong thế giới cổ đại tượng trưng sự khinh bỉ. Chịu đựng sự giày vò của những con chó hoang dã chỉ thêm vào những khốn khó và đau khổ của người đàn ông nghèo này.

Ông phú hộ đối xử với người ăn xin với sự khinh miệt và sự thờ ơ, cho đến khi ông tìm thấy số phận của ông đã bị đảo ngược vào cuối cuộc đời ông! Trong chương trình của Thiên Chúa, những người nắm giữ những gì họ có một cách ích kỷ, thì mất tất cả vào ngày sau hết, trong khi những người chia sẻ quảng đại thì nhận lại nhiều hơn họ đã cho đi.

Đừng đánh mất niềm hy vọng – Thiên Chúa thưởng cho những ai tin tưởng vào Người

Tên của Ladarô nghĩa là Thiên Chúa là sự giúp đỡ của tôi. Mặc dù một cuộc sống bất hạnh và đau khổ, Ladarô đã không mất hy vọng vào Thiên Chúa. Đôi mắt ông hướng về một kho tàng tích lũy cho ông ở trên trời. Nhưng người phú hộ, không thể nhìn thấy xa hơn của cải vật chất và tài sản. Ông không chỉ có mọi thứ ông cần, nhưng một cách ích kỷ ông còn dành hết gia tài ông có cho chính bản thân ông. Ông đã quá chìm đắm trong những gì ông sở hữu đến nổi không thể nhận thấy nhu cầu của những người xung quanh ông. Ông mất phương hướng về Thiên Chúa và kho báu nước trời vì ông còn bận tâm tìm kiếm hạnh phúc trong vật chất. Ông phục vụ sự giàu có chứ không phải là Thiên Chúa. Cuối cùng ông phú hộ đã trở thành một kẻ ăn xin!

Bạn có biết niềm vui và tự do của việc có Thiên Chúa là kho tàng trường tồn và chân thực của bạn không? Những người đặt hy vọng và sự an toàn của họ ở trên trời sẽ không phải thất vọng (xem Dt 6:19).

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm vui của con và là kho báu của con. Xin hãy cho con nên giàu có về những sự trên trời và cho con một trái tim rộng lượng để con có thể tự do chia sẻ với người khác những kho tàng thiêng liêng và vật chất mà Chúa đã ban cho con.”

Thấu NNước Trên Một Tảng Đá

 “Ta, Đức Chúa, Đấng dò xét tâm trí và thử thách tấm lòng.” – Gr 17:10

Tôi đã vừa trở về từ một kỳ nghỉ trong sa mạc đá của vùng Tây Nam Mỹ. Thành đá tuyệt vời đó đã bị mai một theo thời gian bởi sự bào mòn của nước. Các dòng nước của các dòng chảy và dòng suối tiếp tục thăm dò đá để tìm điểm yếu và chảy xuống dốc theo con đường mòn dễ nhất trong đá. Sự thăm dò không ngừng bởi dòng nước, cuối cùng làm xói mòn đá, cắt đi phiến đá và bào mòn từng mảnh.

Tương tự như vậy, tình yêu vô biên của Chúa tiếp tục dò thấu trái tim của chúng ta và tâm trí của chúng ta (Gr 17:10). Ngài tìm kiếm bất kỳ điểm mềm mại trong trái tim và khối óc cứng như đá của chúng ta. Tìm một chỗ như vậy sau nhiều lần dò thấu, tình yêu của Người luôn tìm thấy con đường để thâm nhập vào trái tim. Người liên tục làm việc và thăm dò trái tim cứng cỏi để thấm sâu vào bên trong.

Nhiều người trong số chúng ta đang đau khổ vì những người thân yêu, những người có trái tim cứng cỏi đối với Chúa và Hội Thánh. Hãy can đảm và tin tưởng một cách không nao núng, thăm dò, thử nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Người mạnh hơn nhiều so với sức mạnh làm xói mòn của dòng nước xiết.  “Tình yêu của Người không bao giờ tàn” (1 Cr 13: 8). Hãy cầu nguyện cho sự gia tăng niềm tin vào tình yêu bền vững của Thiên Chúa Chúa (xem Lc 17: 5).

Cầu nguyện: Lạy Cha, ước gì con thực thi việc loan báo Tin Mừng và không bao giờ cản trở Cha thực hiện chương trình của Cha trong trái tim của những người con yêu mến.

Xác Tín: “Chúa che chở nẻo đường của người công chính.” – Tv 1: 6

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(11/03/2020) KONTUM