Đức Lêô XIV Nhắn Nhủ Các Đôi Bạn: Tình Yêu Không Phải Là Một Cảm Xúc, Nhưng Là Một Quyết Định
Đức Lêô XIV Nhắn Nhủ Các Đôi Bạn: Tình Yêu Không Phải Là Một Cảm Xúc, Nhưng Là Một Quyết Định
Trong lời tựa cho ấn bản mới của cuốn giáo lý dành cho giới trẻ YouCat, bàn về chủ đề tình yêu và hôn nhân, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã làm sáng tỏ cốt lõi của ơn gọi yêu thương: đó là phục vụ thông qua việc quảng đại hiến dâng chính bản thân mình.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV chia sẻ những suy tư về tình yêu con người trong phần mở đầu của ấn bản mới mang tên “YouCat: Love Forever” (YouCat: Tình yêu mãi mãi), qua đó nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng đúng hơn là “một quyết định, một hành trình và một giao ước trọn đời.”
Phiên bản sách giáo lý này, dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, dự kiến sẽ được phát hành vào tháng Mười Một. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này đã được công bố một tuần sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, vào tháng 5 năm 2025.
“Trái tim các con khao khát tình yêu – một tình yêu sâu sắc, nồng nàn và bền vững,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhận định, đồng thời nhấn mạnh rằng khao khát này không phải là điều ngẫu nhiên mà là “dấu chứng cho thấy các con được tạo dựng vì tình yêu.”
Khi suy tư về giáo huấn này, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng “chính Thiên Chúa có thể làm cho sự hiện diện của Ngài được cảm nhận trong tình yêu nhân loại và biến đổi tình yêu ấy,” để rồi “Ngài ban cho chúng ta khả năng yêu thương như chính Ngài yêu thương: bằng cách phục vụ qua việc quảng đại hiến dâng chính mình, và nếu cần thiết, qua việc tha thứ.”
Về tình yêu giữa một người nam và một người nữ, Đức Giáo hoàng nói rằng tình yêu ấy “có thể xuyên thấu trái tim tựa như mũi tên, nhanh chóng và mãnh liệt”, nhưng không dừng lại ở đó, bởi “nó không phải là một cảm xúc nhất thời hay chóng qua”.
Đức Giáo hoàng nói thêm : “Nó còn hơn thế nữa. Đó là lời ‘xin vâng’ sâu xa dành cho người kia, là một quyết định, một hànhtrình và một giao ước trọn đời”, khi tình yêu ấy phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa.
Ngài giải thích rằng “những mối quan hệ bền chặt, sâu sắc được vun đắp dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, trên sự ‘mãi mãi’ vốn là nhịp đập nơi cốt lõi của mọi ơn gọi,” với một tình yêu “trước hết tự hỏi: ‘Làm sao để mình có thể yêu thương như Chúa Kitô đã yêu?’ và gác lại câu hỏi ‘Mình sẽ nhận được gì?’”
Yêu thương cho đến chết: ‘DNA của Kitô giáo’
Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này giải thích cho các bạn trẻ rằng mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ lộ trong hôn nhân: “Khi người nam và người nữ trao hiến trọn vẹn cho nhau trong tình yêu, Thiên Chúa hiện diện sống động giữa họ. Sự chung thủy, lòng tha thứ và nỗ lực hướng thiện mỗi ngày của họ chính là hình ảnh phản chiếu tình yêu của Chúaức Kitô dành cho Hội Thánh.”
Ngài cũng khích lệ người trẻ đừng e ngại chiều sâu của “tình yêu cao cả” mà họ được mời gọi dấn thân, bởi vì “tình yêu ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi gian nan và đủ lớn lao để nâng đỡ các con suốt cả cuộc đời.”
Tình yêu này “không hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng lớn dần lên trong ánh sáng của đức tin”; nó là “một món quà từ Thiên Chúa, và chúng ta không thể tự mình tạo ra nó.” Khác với tình yêu của con người vốn thường bị che mờ bởi những ham muốn vị kỷ, tình yêu này “mang tinh thần quên mình, kiên nhẫn và nhân hậu, hội tụ tất cả những phẩm chất tuyệt vời mà thánh Phaolô đã liệt kê trong Thư gửi tín hữu Côrintô.”
Đức Giáo hoàng viết rằng: “Chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp đẽ nhất của tình yêu đích thực khi nhìn vào thập giá Chúa Giêsu Kitô”, qua đó khẳng định rằng “Người yêu thương chúng ta đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chúng ta. Đây chính là DNA của Kitô giáo, là giới răn của Chúa Kitô.”
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng bày tỏ sự trân trọng đối với ấn bản mới này, ấn bản quy tụ nhiều lời chứng của các bạn trẻ từ hơn 30 quốc gia, chứng thực rằng “lý tưởng mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta theo đuổi là một kho tàng đầy cuốn hút” – đồng thời coi đó như lời mời gọi hãy mở rộng lòng mình “đón nhận một kế hoạch vĩ đại hơn bất kỳ giấc mơ nào của con người.”
Đức Giáo hoàng giải thích rằng điều này đóng vai trò chuẩn bị cho một lời “xin vâng” có giá trị không chỉ trong một ngày mà là trọn đời; một lời “xin vâng” bền bỉ và trung tín tựa như tình yêu của Thiên Chúa. Ngài cũng cho biết mình cầu nguyện để người trẻ đáp lại “bằng sự tự tin và lòng can đảm trước ơn gọi đẹp đẽ nhất trong mọi ơn gọi: ơn gọi yêu thương.”