Hội Thảo Trực Tuyến Nhấn Mạnh Mạng Xã Hội Như Không Gian Sứ Mạng Đối Với Ơn Gọi
Hội Thảo Trực Tuyến Nhấn Mạnh Mạng Xã Hội Như Không Gian Sứ Mạng Đối Với Ơn Gọi
Để đương đầu với môi trường kỹ thuật số, một hội thảo trực tuyến quốc tế gần đây đã khám phá làm thế nào mạng xã hội có thể trở thành một không gian chứng tá, đồng hành và phân định cộng đồng đích thực.
Ngày nay, sự hiện diện trực tuyến không còn là tùy chọn; đó là một nơi gặp gỡ. Hiện diện trên mạng xã hội có nghĩa là sống trong một không gian nơi giới trẻ tìm kiếm, đặt câu hỏi và hy vọng. Chính tại đó, họ xây dựng các mối quan hệ, bày tỏ những nghi ngờ của mình và khám phá những chân trời mới.
Chính trong tinh thần này mà Multimedia International đã tổ chức một hội thảo trực tuyến quốc tế với chủ đề “Mạng xã hội và việc thúc đẩy ơn gọi: Chứng nhân và cộng đồng trong thế giới kỹ thuật số”, phối hợp với Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền Quốc tế (UISG) và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền (USG).
Được tổ chức trực tuyến vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026, sự kiện đã thu hút khoảng 548 người tham gia từ nhiều nơi trên thế giới. Hội thảo được tổ chức đặc biệt dành cho các nhà đào tạo và các nhà truyền thông tham gia vào việc thúc đẩy ơn gọi.
Người điều hành hội thảo trực tuyến là Sơ Thérèse Raad, SDC, Giám đốc Truyền thông của UISG.
“Thế giới ảo là có thực”
Phần trình bày về Mạng xã hội do Raffaele Buscemi, một nhà báo chuyên nghiệp, Trưởng phòng Truyền thông tại Opus Dei từ năm 2017 và là giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá, đảm nhiệm.
Buscemi bắt đầu với ba tiền đề cơ bản: “Thế giới ảo là có thực. Cái đẹp là có thật. Điều làm cho một thứ gì đó trở nên có thật không phải là công cụ, nhưng là con người và ý hướng đằng sau nó.”
Thách thức ý tưởng cho rằng các cuộc gặp gỡ kỹ thuật số kém chân thực hơn so với các cuộc gặp mặt trực tiếp, ông khẳng định rằng thực tại không được quyết định bởi phương tiện, nhưng bởi tính xác thực của con người.
Ông thúc giục các cộng đồng tu trì làm rõ ý hướng của mình trước khi tham gia các nền tảng mạng xã hội: “Trước khi mở tài khoản trên Instagram, TikTok, Facebook, hay bất cứ nơi nào khác, chúng ta phải tự hỏi: Tôi muốn làm gì trên mạng? Tôi muốn đạt được điều gì? Tôi muốn tiếp cận ai?”
Ông cảnh báo chống lại các mục tiêu chung chung như “tiếp cận tất cả mọi người” hoặc đơn giản là “loan báo Tin Mừng”, nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định khán thính giả và mục tiêu cụ thể.
Buscemi cũng nhấn mạnh sự tương tác là yếu tố thiết yếu của mạng xã hội: “Mạng xã hội không phải là truyền hình.” ông nói, nếu đăng tải nội dung mà không phản hồi hoặc tương tác, người ta có nguy cơ “làm truyền hình trên Internet,” bỏ lỡ tiềm năng đối thoại của các nền tảng kỹ thuật số.
Về ơn gọi, ông đã đưa ra một sự phân biệt rõ ràng: “Tôi không tin rằng có những ơn gọi ‘sinh ra từ kỹ thuật số’. Ơn gọi đến từ Thiên Chúa. Mạng xã hội có thể là sự tiếp xúc đầu tiên, là lời tuyên bố đầu tiên. Nhưng ơn gọi trưởng thành trong cộng đồng.”
Mạng xã hội như một nơi của sứ mạng
Sơ Amélie Jarrousse, một nữ tu thuộc Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã chia sẻ kinh nghiệm của nhóm truyền thông thuộc tỉnh dòng của mình (Bỉ-Pháp-Hà Lan). Suy ngẫm về quá trình phân định lâu dài trước khi bước chân vào mạng xã hội, sơ nói: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã tự hỏi: Chúng ta muốn gì, và chúng ta không muốn gì khi sống trên những mạng xã hội này?”
Sơ giải thích rằng họ không muốn “rơi vào sự quyến rũ”, cũng không muốn thể hiện một hình ảnh lý tưởng hóa hay giả tạo về hội dòng của mình. Đối với họ, mạng xã hội không phải là để tự quảng bá: “Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: hiện diện trên mạng xã hội không phải là để bán mình; đó là một nơi của sứ mạng.”
Sơ lưu ý rằng giới trẻ hiện đang sống những câu hỏi phân định của mình trên mạng, và các cộng đồng tu trì được kêu gọi đồng hành cùng họ ở đó một cách chân thành.
Một “tu viện mở” trên lục địa kỹ thuật số
Cha David Jesús Velásquez Cardona, OFM Conv., người phụ trách thúc đẩy ơn gọi quốc gia tại Colombia, đã mô tả mạng xã hội như một cơ hội để mở rộng tình huynh đệ dòng Phanxicô vào lĩnh vực kỹ thuật số.
Ngài giải thích: “Chúng tôi muốn sự hiện diện trực tuyến của mình được nhận biết như là sự hiện diện huynh đệ.”
Ngài mô tả các nền tảng kỹ thuật số như “một loại ‘tu viện mở’, một không gian nơi niềm vui của Tin Mừng có thể đến với những người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự an ủi và tình huynh đệ.”
Ngài nhấn mạnh rằng truyền thông của họ bắt nguồn từ cuộc sống thường nhật: “Chúng tôi không lên mạng để ‘được nhìn thấy’, nhưng để phục vụ.” Thông qua Instagram, Facebook, YouTube và WhatsApp, họ thúc đẩy sự tiếp xúc ban đầu, mà sau đó có thể dẫn đến sự đồng hành cá nhân và hành trình ơn gọi.
Sự phân định cộng đồng và sự khôn ngoan trong kỹ thuật số
Sơ Marta Arici và Sơ Anita Sberna của Dòng Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth đã chia sẻ cách tiếp cận của dòng mình.
Họ mô tả mong muốn của mình: “được gần gũi với mọi người, được là một phần của những gì họ sống, được chia sẻ những gì đang sống động trong chúng ta và cuối cùng là được chia sẻ Tin Mừng.”
Họ chọn hoạt động thông qua các trang cộng đồng thay vì tập trung giao tiếp vào một cá nhân: “Chúng tôi không muốn trở thành ‘truyền hình trên internet’, cũng không muốn xây dựng câu chuyện xoay quanh một nhân vật duy nhất.”
Tất cả nội dung đều được xem xét cùng nhau trước khi xuất bản để duy trì tính nhất quán và tránh những rủi ro không cần thiết.
Họ cũng thừa nhận những hạn chế và nguy hiểm của mạng xã hội: tiêu tốn thời gian, tiếp xúc quá mức, và cám dỗ tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua lượt thích và sự nổi bật.
Chứng nhân chân thực trong thế giới kỹ thuật số
Xuyên suốt buổi hội thảo trực tuyến, một chủ đề chung nổi lên: mạng xã hội phải là không gian của sự chân thực, đáng tin cậy và cộng đồng.
Như Buscemi đã khẳng định: “Hãy hiện diện trực tuyến. Hãy chân thật. Hãy đáng tin cậy. Hãy đối thoại. Hãy có chủ đích.”
Trong thời điểm số lượng ơn gọi đang giảm sút, Giáo hội không chỉ phải đối mặt với thách thức chiếm lĩnh không gian kỹ thuật số, mà còn phải sống chúng như những nơi của sứ mạng, trong đó Tin Mừng được gặp gỡ, những câu hỏi được đón nhận và sự phân định được đồng hành một cách nhẹ nhàng.