Câu Chuyện Cuối Năm

Câu Chuyện Cuối Năm
Đọc Và Ngẫm

Tại một ngôi trường nọ, có một cậu bé là người công giáo. Hằng ngày, trước mỗi bữa ăn. cậu bé đều làm Dấu Thánh Giá. Bạn bè cậu thấy vậy, liền mỉa mai chê cười cậu bé. Chúng cho rằng cậu đang làm một phép phù thủy gì đó và đi nói với thầy giáo.

Thầy giáo gọi cậu bé vào phòng và hỏi cậu

– Trước khi ăn, con làm động tác gì vậy

– Dạ, con làm Dấu Thánh Giá

– Tại sao con lại làm Dấu Thánh Giá trước khi ăn

– Dạ, con làm Dấu Thánh Giá và cầu nguyện là để cám ơn Chúa Trời vì Người đã ban cho con của ăn, của uống. Vì con là người Công giáo, con là người có Đạo, con là con của Chúa.

Nghe xong câu trả lời cậu bé, người thầy liền ôm cậu bé và òa khóc:

– Con ơi, ta cảm ơn con nhé. Nhờ con, mà ta thức tỉnh được Đức Tin của mình. Ta cũng là một người Công giáo nhưng ta không đủ Đức Tin để làm như con.

Sưu tầm

WGPKT(30/01/2021) KONTUM