Vatican News (12.10.2025) – Chiều tối ngày 11/10/2025, hơn 30.000 tín hữu đã quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, cùng với các linh hướng, thiện nguyện viên đến từ các trung tâm hành hương Đức Mẹ, thành viên của các hội đoàn và phong trào kính Đức Mẹ, để tham dự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự. Trong bài huấn dụ, ngài mời gọi các tín hữu “bền bỉ cầu nguyện không ngừng cho hòa bình, một ân ban của Thiên Chúa mà chúng ta phải nỗ lực đón nhận và dấn thân vun trồng”.
Trước đó, khoảng 5 giờ chiều, tượng Đức Mẹ Fatima bản gốc được cung nghinh từ nhà thờ Đức Mẹ gần Vatican đến Quảng trường Thánh Phêrô và trước tượng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ cầu nguyện để cầu xin “hồng ân hòa bình”.
Nhân dịp Năm Thánh linh đạo Thánh Mẫu, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng ánh nhìn về Đức Trinh Nữ, Đấng “dẫn dắt chúng ta trên hành trình hy vọng”. Ngài nhấn mạnh lòng sùng kính Đức Mẹ đích thực không chỉ dừng ở những việc đạo đức bề ngoài, nhưng là noi gương các nhân đức nhân bản và Tin Mừng của Mẹ, để “có lòng trắc ẩn với những anh chị em đau khổ và với mọi loài thụ tạo”.
Nhắc lại lời Đức Mẹ trong Tin Mừng Thánh Gioan: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, Đức Thánh Cha nói: “Đức Maria như ngọn hải đăng, chỉ cho chúng ta thấy đích đến cuối cùng là Đức Giêsu và lời của Người”. Khi sống Tin Mừng “với niềm vui và quyết tâm,” cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi “từ trống rỗng thành viên mãn”.
Ngài cũng nhấn mạnh lời Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu: “Hãy tra gươm vào vỏ”. Ngài nói: “Hòa bình không vũ trang mà lại có sức giải giới; không phải là răn đe, nhưng là tình huynh đệ; không phải là tối hậu thư, nhưng là đối thoại”. “Hòa bình không đến từ chiến thắng kẻ thù, nhưng là hoa trái của công lý và tha thứ can đảm”.
Đức Thánh Cha kêu gọi: “Hãy có can đảm để giải giới – cả các nhà lãnh đạo lẫn chính mỗi người chúng ta – vì không ý thức hệ hay niềm tin nào biện minh cho việc giết hại. Trước hết, chúng ta phải giải giới con tim mình”.
Ngài mời gọi các tín hữu nhìn thế giới bằng ánh mắt của “những người nhỏ bé, của người góa phụ, trẻ thơ bị thương, người tị nạn”, vì chỉ khi ấy “kỷ nguyên của công lý và hòa bình mới thực sự khởi đầu”.
Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình “dạy chúng ta lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đất, sống và làm chứng cho tình yêu Kitô hữu, biết đón nhận mọi người như anh chị em”.
Trong giờ chầu Thánh Thể sau đó, cộng đoàn đã lắng nghe đoạn sách ngôn sứ Isaia nói về ngày Giêrusalem là thành đô hòa bình, nơi các dân quy tụ về, không còn chinh chiến. Sau đó, lời cầu nguyện xin Thiên Chúa ban hòa bình được xướng bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Ả Rập.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ban Phép Lành Thánh Thể cho các tín hữu hiện diện và sau đó theo đoàn rước tượng Đức Mẹ Fatima vào trong Đền thờ Thánh Phêrô.