[Tông Du Camerun] Đức Thánh Cha Chủ Sự Thánh Lễ Tại Sân Bay Bamenda

Vatican News (13.04.2026) – Trong bài giảng Thánh lễ tại sân bay Bamenda vào chiều ngày 16/4/2026, đề cập đến những khó khăn nội tại, thường bị nuôi dưỡng bởi hận thù và bạo lực, cũng như sự khai thác và bóc lột của nước ngoài khiến cho hy vọng về hòa bình và hòa giải ở Camerun bị hao mòn, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng cam chịu và mất hy vọng, cần hiệp nhất ngay bây giờ. Ngài mời gọi vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng theo con người và lối suy nghĩ trần thế.

Vào khoảng 2:30 chiều ngày 16/4/2026, Đức Thánh Cha đã rời Tòa Tổng Giám mục Bamenda và di chuyển bằng xe đến sân bay Bamenda của Camerun cách đó khoảng 13 km để cử hành Thánh lễ. Đây là Thánh lễ đầu tiên ngài cử hành tại Camerun. Đến sân bay, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh chào khoảng 20.000 tín hữu hiện diện.

Đức Thánh Cha tại sân bay Bamneda
Đức Thánh Cha tại sân bay Bamneda   (@Vatican Media)

Vào lúc gần 3:30 chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ bằng tiếng Anh. Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Công vụ Tông đồ, thuật lại việc các Tông đồ bị đưa ra trước Thượng Hội đồng Do Thái và bị chất vấn về việc rao giảng về Đức Giêsu. Các ngài mạnh mẽ đáp lại: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”.

Trong Thánh vịnh đáp ca, cộng đoàn cùng tuyên xưng: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng ê chề” (Tv 33).

Thánh Gioan Tẩy Giả, trong bài Phúc Âm theo Thánh Gioan, đã tái khẳng định Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa và làm chứng rằng “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời”.

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda   (@Vatican Media)

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Như một người hành hương của hòa bình và hiệp nhất, tôi đến giữa anh chị em và bày tỏ niềm vui được hiện diện nơi đây, được thăm viếng vùng đất của anh chị em và nhất là được chia sẻ hành trình, những vất vả và niềm hy vọng của anh chị em.

Những biểu hiện vui tươi đi kèm với các cử hành phụng vụ của anh chị em, và niềm vui tuôn trào từ lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, là dấu chỉ của sự tín thác hoàn toàn nơi Người, của niềm hy vọng không lay chuyển, và của việc anh chị em bám chặt, bằng tất cả sức lực, vào tình yêu của Chúa Cha, Đấng đến gần và nhìn đến những đau khổ của con cái Người với lòng xót thương. Thánh vịnh mà chúng ta vừa cùng cầu nguyện đã cao rao niềm tín thác vào Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cũng được mời gọi lặp lại: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng ê chề” (Tv 34,19).

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda   (@Vatican Media)

Cần phải ghép lại bức khảm của sự hiệp nhất để xây dựng một xã hội hòa bình và hòa giải 

Anh chị em thân mến, có biết bao lý do và hoàn cảnh làm tâm hồn chúng ta tan nát và khiến chúng ta rơi vào đau khổ. Thật vậy, niềm hy vọng về một tương lai hòa bình và hòa giải, nơi mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá và được bảo đảm những quyền căn bản, đang bị bào mòn bởi nhiều vấn đề đang ảnh hưởng đến vùng đất tươi đẹp này: những hình thức nghèo đói khác nhau, mà gần đây ảnh hưởng đến rất nhiều người trong bối cảnh khủng hoảng lương thực; sự suy thoái đạo đức, xã hội và chính trị, đặc biệt liên quan đến việc quản lý tài nguyên, cản trở sự phát triển của các thể chế và cơ cấu; những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống giáo dục và y tế; cũng như làn sóng di cư ra nước ngoài, nhất là nơi giới trẻ. Bên cạnh những khó khăn nội tại, thường bị nuôi dưỡng bởi hận thù và bạo lực, còn có những thiệt hại đến từ bên ngoài, do những kẻ nhân danh lợi nhuận tiếp tục can thiệp vào lục địa châu Phi để khai thác và cướp bóc.

Tất cả những điều đó có nguy cơ khiến chúng ta cảm thấy bất lực và làm cạn kiệt lòng tin tưởng. Thế nhưng, đây chính là thời điểm để thay đổi, để biến đổi lịch sử của đất nước này. Hôm nay, chứ không phải ngày mai; ngay bây giờ, chứ không phải trong tương lai, là lúc cần phải tái thiết, cần phải ghép lại bức khảm của sự hiệp nhất bằng cách kết hợp những khác biệt và những nguồn lực của đất nước và của cả châu lục, để xây dựng một xã hội trong đó hòa bình và hòa giải ngự trị.

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda   (@Vatican Media)

“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”

Đức Thánh Cha nói tiếp: Đúng vậy, khi một hoàn cảnh kéo dài quá lâu, chúng ta có nguy cơ dễ rơi vào sự cam chịu và bất lực, vì không còn mong đợi điều gì mới mẻ. Thế nhưng, Lời Chúa mở ra những chân trời mới và tạo nên sự biến đổi và chữa lành, bởi vì Lời ấy có khả năng làm rung động con tim, đặt lại vấn đề với cách vận hành bình thường của sự việc mà chúng ta dễ quen thuộc, và làm cho chúng ta trở thành những chủ thể tích cực của sự thay đổi. Hãy nhớ điều này: Thiên Chúa là Đấng luôn mới mẻ, Người tạo dựng những điều mới, Người làm cho chúng ta trở nên những con người can đảm, dám đối diện với sự dữ để xây dựng điều thiện.

Chúng ta thấy điều đó nơi chứng tá của các Tông đồ, như chúng ta đã nghe trong Bài đọc thứ nhất: khi các nhà lãnh đạo Thượng Hội đồng Do Thái tra hỏi, khiển trách và đe dọa các Tông đồ vì các ngài công khai loan báo Đức Kitô, thì các ngài đáp lại: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đã giết chết khi treo Người trên thập giá” (Cv 5,29-30).

Lòng can đảm của các Tông đồ trở thành lương tâm phản tỉnh, trở thành lời ngôn sứ, trở thành sự tố cáo sự dữ, và đó là bước đầu tiên để thay đổi mọi sự. Vâng phục Thiên Chúa không phải là một hành vi lệ thuộc làm chúng ta bị áp bức hay mất tự do; trái lại, vâng phục Thiên Chúa làm cho chúng ta được tự do, bởi vì điều đó có nghĩa là phó thác cuộc đời mình cho Người và để cho Lời của Người hướng dẫn cách suy nghĩ và hành động của chúng ta. Như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, thuật lại với chúng ta phần cuối của cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô: “Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất; còn Đấng từ trời đến thì ở trên mọi người” (Ga 3,31). Ai vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng theo con người và lối suy nghĩ trần thế, thì sẽ tìm lại được tự do nội tâm, có thể khám phá giá trị của điều thiện và không đầu hàng sự dữ, tái khám phá con đường sự sống và trở nên người xây dựng hòa bình và tình huynh đệ.

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda   (@Vatican Media)

Tỉnh thức cả trong đời sống đạo: không rơi vào cám dỗ theo những con đường pha trộn đức tin

Anh chị em thân mến, niềm an ủi cho những tâm hồn tan vỡ và hy vọng cho sự biến đổi xã hội là điều có thể, nếu chúng ta tín thác vào Thiên Chúa và Lời của Người. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của Thánh Phêrô phải luôn được ghi khắc trong lòng và được nhớ lại: vâng lời Thiên Chúa, chứ không phải vâng lời người phàm. Vâng phục Người, bởi vì chỉ mình Người là Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta thúc đẩy việc hội nhập Tin Mừng vào văn hóa, đồng thời tỉnh thức cả trong đời sống đạo, để không rơi vào cám dỗ theo những con đường pha trộn đức tin Công giáo với các niềm tin và truyền thống mang tính huyền bí hay ngộ đạo, vốn thường phục vụ những mục đích chính trị và kinh tế. Chỉ có Thiên Chúa mới giải thoát, chỉ có Lời của Người mới mở ra những con đường tự do, chỉ có Thánh Thần của Người mới làm cho chúng ta trở nên con người mới, có thể biến đổi đất nước này.

Tôi luôn đồng hành với anh chị em trong lời cầu nguyện và đặc biệt chúc lành cho Giáo hội tại nơi đây: cho các linh mục, các nhà truyền giáo, tu sĩ và giáo dân đang nỗ lực trở nên nguồn an ủi và hy vọng. Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục con đường này và phó dâng anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Maria chí thánh, Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Giáo hội.

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda   (@Vatican Media)

Lời cám ơn của Tổng Giám mục tổng giáo phận Bamenda

Vào cuối Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Andrew Nkea Fuanya, Tổng Giám mục của Bamenda, thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh Cha về chuyến thăm “đã mang đến cho chúng con sự nâng đỡ tinh thần, khích lệ đạo đức, sự động viên tâm lý và sự an ủi về thể lý”. Ngài nhấn mạnh rằng “Đức Thánh Cha đã đến như vị Mục Tử Nhân Lành không bao giờ bỏ mặc đàn chiên của mình, và sự hiện diện của ngài đã làm sống lại tinh thần đang sa sút của chúng con”.

Đức Cha nói rằng việc Đức Thánh Cha đến Bamenda, trong thời điểm đầy bất an, bất định và chán nản này, “như một sự hiến dâng chính mạng sống của mình cho đoàn chiên”, phản chiếu hình ảnh của Đức Kitô, “Đấng không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người” (Mt 20,28). Ngài nói thêm: “Bất chấp những nỗ lực ngăn cản, Đức Thánh Cha vẫn đến với chúng con như một vị tử đạo sẵn sàng đổ máu mình, để anh chị em được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Tổng Giám mục của Bamenda bày tỏ niềm hy vọng rằng qua cuộc viếng thăm này, bình an mà Đức Thánh Cha cầu xin “sẽ một lần nữa trở lại với Giáo tỉnh Bamenda này”. Ngài tin tưởng rằng, nhờ phép lành của Đức Thánh Cha, miền đất Bamenda sẽ trở nên vùng đất của hòa bình, như lời ngôn sứ Isaia: “Sói sẽ ở với chiên con, báo sẽ nằm bên dê nhỏ; […]. Sẽ không còn ai làm hại hay tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì đất sẽ tràn đầy sự hiểu biết Đức Chúa như nước phủ đầy lòng biển” (Is 11,5-9); “Nước này sẽ không còn tuốt gươm đánh nước kia, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2,4).

Kết thúc, Đức Tổng Giám mục bày tỏ lòng biết ơn sâu xa: “Đức Thánh Cha là người Cha đích thực và là mục tử nhân lành, đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong đời sống cộng đoàn. Dân tộc Camerun, đặc biệt là Bamenda, sẽ không bao giờ quên rằng ngài đã đến thăm và cầu nguyện cho họ, nhất là vào thời điểm họ cần đến ngài nhất”.

Đức Tổng Giám mục Andrew Nkea Fuanya, Tổng Giám mục của Bamenda, thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh Cha
Đức Tổng Giám mục Andrew Nkea Fuanya, Tổng Giám mục của Bamenda, thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh Cha   (@Vatican Media)

Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha từ giã chính quyền địa phương và trở lại sân bay Bamenda để lấy máy bay trở vể thủ đô Yaoundé. Sau gần một giờ bay, vượt qua 305 km, chiếc máy bay Camair-Co Boeing 737-700 chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yaounde-Nsimalen. Sau đo, ngài trở về Tòa Sứ Thần dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Camerun.

Đức Thánh Cha từ giã Bamenda
Đức Thánh Cha từ giã Bamenda   (@Vatican Media)

 

Nguồn: Vatican News (13.04.2026)