Mùa Chay Và Những Cơ Hội

“Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người”. (Gl 6,10a)

Mùa Chay, Giáo Hội cho tôi 40 ngày để tự mình “lặng” lại, để trở về với chính cõi lòng của mình, để gặp gỡ Chúa và gặp lại chính mình. Bởi những sự ồn ào của cuộc sống đã vô tình kéo tôi đi một cách vô thức, vô tình biến tôi thành “cái máy di động” chỉ biết làm việc mà không có thời gian dành cho chính mình và nhất là cho Chúa. “Lặng” để nhận ra ơn huệ Chúa ban cho cuộc đời tôi qua gia đình, những người mà tôi gặp gỡ và nhất là các chị em trong ngôi nhà Tuyển viện. Tôi đang sống lại tâm tình biết ơn và hoán cải cho những gì chưa đúng mực của bản thân.

Mùa Chay, không chỉ “lặng” nhưng còn hy vọng về một sự biến đổi, biến đổi để trở nên con người mới ngang qua mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Giêsu. Tôi sẽ không mang gương mặt ủ rũ, buồn sầu, nhưng sẽ thể hiện niềm vui và sự hy vọng vì tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi biết đó là cơ hội của tôi, cơ hội để tôi sống trọn tình hơn với các chị em xung quanh mình. Một cơ hội để cho đi, một cơ hội để làm điều thiện.

Sự cho đi không phải chỉ dành cho những người giàu có, nhưng khi tôi không giàu, tôi cũng có thể cho đi. Cho đi một nụ cười để nhận lại niềm vui, cho đi một ánh mắt để nhận lại sự cảm thông chia sẻ, cho đi một hành động để nhận lại sự bác ái yêu thương. Tại sao lại không cho đi trong khi tôi đã và đang nhận tất cả đều miễn phí từ Chúa? Mỗi người đều có cơ hội riêng của mình, và tôi sẽ nắm bắt thật chắc cơ hội của tôi. Cơ hội được ở trong ngôi nhà Tuyển viện, cơ hội để cho đi những gì mà tôi được có, cơ hội để tôi tự nhìn lại và thay đổi bản thân. Khi cho đi là cơ hội để tôi làm điều thiện, và tôi đã làm điều thiện theo cách của tôi.

Isave Bảo Ni (Thanh tuyển), FMI  
Nguồn: conducmevonhiem.org
WGPKT(21/03/2022) KONTUM