Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần
Chúa Nhật 05/12/2021 – Thứ Bảy 11/12/2021
STT |
Giáo Hội Hoàn Vũ |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
1 |
Diễn từ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới XVI của Đức Giáo hoàng Phanxicô
|
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương chuyển ngữ |
Diễn từ khai mạc THĐGM thế giới lần XVI của ĐGH Phanxicô tại Vatican, ngày 09/10/2021. |
|
2 |
ĐTC Phanxicô: Việc châu Âu yêu cầu không dùng từ Giáng sinh là một điều “lỗi thời”
|
Hồng Thủy
|
Ngày 6/12/2021, trên chuyến bay từ thủ đô Athens của Hy Lạp về Roma, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về các vấn đề như chuyến tông du, di dân, tình huynh đệ với Chính Thống, vv. Nhận định về việc tài liệu của châu Âu yêu cầu không dùng từ “lễ Giáng sinh”, nhưng thay bằng từ “lễ hội”, Đức Thánh Cha nói đây là một sự lỗi thời. |
|
3 |
ĐTC Phanxicô: Đại dịch kêu gọi một nền văn hoá chăm sóc
|
Ngọc Yến |
Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí “50 ngàn khuôn mặt” của Hiệp hội các nhà điều hành y tế Ý , Đức Thánh Cha khuyến khích tổ chức này với các hoạt động đang thực hiện, giúp nhiều người “vượt qua bóng tối và không cảm thấy cô đơn”. |
|
4 |
Sách mới của ĐTC về Tin Mừng Luca
|
Ngọc yến |
Trong những ngày vừa qua, Nhà xuất bản Vatican đã cho xuất bản sách mới của Đức Thánh Cha Phanxicô với tựa đề “Ngước nhìn lên trên, nhìn đến người khác. Những suy tư về Tin Mừng Luca”.
|
|
5 |
ĐTC tiếp các phái đoàn tặng hang đá và cây thông ở quảng trường thánh Phêrô
|
Hồng Thủy
|
Sáng ngày 10/12/2021 Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn từ giáo phận Huancavelica của Peru và phái đoàn từ thị trấn Andalo thuộc miền Trentino của Ý, trong buổi trao tặng chính thức các món quà là hang đá và cây thông Giáng sinh được dựng tại quảng trường thánh Phêrô. |
|
6 |
Đức Thánh Cha Phanxicô cập nhật các quy tắc về các tội do Bộ Giáo lý Đức tin xét xử
|
Hồng Thủy |
Hôm thứ Ba 7/12/2021, Đức Thánh Cha đã điều chỉnh “Các quy tắc về những tội chống lại đức tin và các tội nghiêm trọng hơn”, cập nhật các quy tắc tố tụng của Bộ Giáo lý Đức tin đối với các tội nghiêm trọng làm thương tổn đặc biệt đến Giáo hội, bao gồm ly giáo, mạo phạm bí tích và lạm dụng trẻ vị thành niên. |
|
7 |
Một trường Công giáo ở Ấn Độ bị các tín đồ Ấn giáo tấn công
|
Ngọc Yến
|
Hôm 06/12, trường Thánh Giuse ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, bị một đám đông khoảng 500 tín đồ Ấn giáo cực đoan xông vào phá hoại, mặc dù nhà trường đã yêu cầu cảnh sát bảo vệ trước vụ tấn công.
|
|
8 |
ĐHY Tagle thánh hiến nhà thờ chính toà Đức Mẹ Ả Rập
|
Hồng Thủy |
Sáng ngày 10/12/2021, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, đã chủ sự Thánh lễ thánh hiến nhà thờ chính toà Đức Mẹ Ả Rập ở Bahrain. Ngài mời gọi các tín hữu trở thành những viên đá sống động xây dựng cộng đoàn bằng việc lắng nghe Lời Chúa, hiến dâng chính mình và phục vụ bác ái. |
|
9 |
Giám mục Ấn Độ tố cáo luật chống cải đạo biện minh cho việc tấn công Kitô hữu
|
Hồng Thủy |
Đức cha Peter Machado của giáo phận Bengaluru của Ấn Độ nhận xét rằng các cuộc tấn công nhắm vào các Ki-tô hữu đã gia tăng tại các bang của Ấn Độ đã thông qua luật chống cải đạo. |
|
10 |
BBC vinh danh nữ tu người Myanmar trong số 100 phụ nữ có ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhất của năm
|
Hồng Thủy |
Trong số 100 phụ nữ được BBC vinh danh là những phụ nữ có ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhất trong năm có một nữ tu Công giáo đến từ vùng nông thôn Myanmar; đó là sơ Ann Rose Nu Tawng, thuộc dòng thánh Phanxicô Xaviê.
|
|
.
STT |
Giáo Hội Việt Nam |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
1 |
Như thế nào gọi là đời sống thánh hiến?
|
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ |
Đã có những dấu hiệu khủng hoảng về căn tính đời tu. Như là một cách trở về nguồn, hầu hết các tài liệu của Giáo hội về đời tu đều nhấn mạnh rằng đời sống tu trì là đời sống thánh hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em trong lòng Giáo hội.i…
|
|
2 |
THẤT ĐẠO HIỆP HÀNH
|
Linh mục Giuse Trương Đình Hiền |
Bảy “con đường hiệp hành” trong áp dụng mục vụ |
|
3 |
“Đồ Gốm” – Hồi ký Suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo
|
Chia sẻ Đức Cha Đinh Đức Đạo về tập hồi ký suy tư của ngài. |
||
4 |
Video Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI |
Kênh sách nói Gp Phú Cường
|
|
|
5 |
Kinh Truyền Tin Ngày Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Lòng Khiêm Nhường Lôi Cuốn Ánh Mắt Của Thiên Chúa |
Tý Linh chuyển ngữ
|
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, hôm 8/12/2021, Đức Phanxicô đã nêu bật lòng khiêm nhường của Đức Maria như là mẫu gương cho mọi Kitô hữu, vì “lòng khiêm nhường lôi cuốn ánh mắt của Thiên Chúa”. |
|
6 |
Ý nghĩa sâu xa hơn của Mùa Vọng trong tiếng Latinh |
Gregorio Võ Trần Nhựt chuyển ngữ |
Mùa Vọng, adventus trong tiếng Latinh, không chỉ có nghĩa đơn thuần là sắp đến hay xảy ra.
|
|
.
STT |
Các Giáo Phận |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
1 |
Thánh Lễ Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen
|
Minh Sơn |
Đức Cha Aloisiô và một số Cha đã đến kính viếng Đức Mẹ và dâng thánh lễ tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen lúc 10 giờ ngày 10.12.2021. Hai Cha tân và cựu Quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen bàn giao sứ vụ |
|
2 |
Kết Thúc Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse (08/12/2021)
|
Tý Linh tổng hợp |
Trong khi thế giới được đánh dấu bởi covid-19, “tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy nơi thánh Giuse con người thầm lặng, con người hiện diện hằng ngày, kín đáo và ẩn mình, một người cầu thay nguyện giúp, một người nâng đỡ và là một người hướng dẫn trong những thời điểm khó khăn”. |
|
3 |
Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Kon Trang
|
Minh Sơn |
Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chính xứ của Cha Đaminh Trần Văn Vũ và Cha phó Antôn Phan Viết Trí tại giáo xứ Kon Trang (Hạt Đăk Hà) ngày 09.12.2021. |
|
4 |
Lược Sử Giáo Xứ Plei Rơngol Khop
|
Minh Sơn (thực hiện) |
Giáo xứ Plei Rơngol Khop trước kia gọi là địa sở Plei Rơngol. Đến năm 1933 đổi tên là địa sở Pơlei Pơnuk gồm nhiều họ đạo trong vùng. Có một thời gian gọi là địa sở Thanh Bình – Plei Rơngol, khi họ đạo Thanh Bình (người Kinh) sáp nhập chung một địa sở. Sau 1975 gọi là giáo xứ Plei Rơngol Khop cho đến nay. Giáo xứ Plei Rơngol Khop cách thành phố Pleiku 50 km nằm trên trục quốc lộ 19 nối dài phía tây. |
|
4 |
Giáo Xứ Chính Tòa Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn Mạng Giáo Xứ |
VpGx Chính Tòa |
Đặc biệt trong thánh lễ này, Giáo xứ vui mừng chào đón cha Phêrô A Đên, đặc trách Đak Rơwa (thuộc Giáo xứ Chính Tòa), và cha phó xứ mới Gioan A Núk. |
.
STT |
Các Hội Dòng |
Tác giả |
Nội dung chính |
Nguồn |
1 |
Sự hình thành của ngày lễ Giáng Sinh
|
Christel Juquois (Tý Linh chuyển ngữ) |
Noel là ngày lễ phổ biến nhất của người Kitô hữu hôm nay. Tuy nhiên, vào thời kỳ đầu của Kitô giáo, nó không tồn tại. Chu kỳ phụng vụ về ngày lễ Giáng Sinh đã được hình thành dần dần qua các thế kỷ, qua việc qua lại liên tục giữa các truyền thống Đông phương và Tây phương. |
|
2 |
Những hình ảnh chính chỉ về Đấng Cứu Thế Ítraen mong chờ
|
Felipe Gómez, S.J. |
Dù gặp bắt bớ và ngăn trở nhưng chị em tôi vẫn vui vẻ ra đi, không ai tách chị em chúng tôi khỏi lòng yêu mến đối với Đức Kitô qua sứ mạng đến với anh em người nghèo ở nơi đây…
|
|
3 |
Chỉnh sửa gì trong Mùa Vọng |
Trúc Giang TS |
Có một tư tưởng rất đánh động và chí lí không chỉ đối với cuộc sống bên ngoài mà còn khiến mỗi người tín hữu chúng ta phải nhìn lại chính mình: Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính. |
http://daminhrosalima.net/cac-khoi-huan-luyen/chinh-sua-gi-trong-mua-vong-34481.html
|
4 |
Đức Thánh Cha Phanxicô bế mạc Năm Thánh Giuse với những người trẻ bị gạt ra bên lề xã hội
|
Minh Tuệ (theo Crux) |
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bế mạc Năm Thánh Giuse bằng chuyến thăm riêng tư đến một cộng đồng ở Rôma, nơi giúp những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đang trong cuộc khủng hoảng hoặc lạm dụng chất kích thích. |
|
Ý LỰC SỐNG 8:

* Người Ta Có Thể CHO Mà Không THƯƠNG
* Người Ta Không Thể THƯƠNG Mà Không CHO.
Tâm sự: Đây là nhận xét cá nhân, khi thấy nhiều người cho là để tô son cho mình hoặc cho “nhóm” mình thì khác với những người cho vì thương yêu !
1. Biết CHO là một hành vi đầy tính nhân văn. Chỉ có con người mới biết làm cái điều gọi là CHO thôi ! Con người có trí để suy nghĩ và nhận định và có cái tâm để biết thương yêu và chia sẻ. Có trí có tâm mới biết phải cho ai, cho cái gì và cho lúc nào. Saigon lúc này gặp khó khăn vì covid, thì mình mới CHO Saigon. Trong Mt 25 : khi Ta đói các ngươi CHO ăn, Ta khát các ngươi CHO uống . . . Hãy vào hưởng hạnh phúc ngàn đời dành sẵn cho các ngươi. Người Công giáo nào cũng biết Dụ Ngôn này của Chúa Giêsu. Thành ra việc CHO người nghèo khổ là việc phải làm để có Hạnh Phúc đời sau.
Chúng ta cũng hay nghe nói: Mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Còn là còn cho kiếp sau ! Có một tỷ phú dặn dò con cái để trên phần mộ của mình ba câu này:
* Cái gì tôi có mà tôi đã xài thì hết rồi !
* Cái gì tôi có mà tôi chưa kịp xài thì ở tay kẻ khác rồi !
* Cái gì tôi có mà tôi cho kẻ nghèo khó thì bây giờ mới thật là của tôi !
Rất đúng thay ! Khi Ta chết ta chỉ mang theo được cái “Đức” chứ không mang theo được cái “Của” bao giờ !
2. Nên phân biệt hành vi CHO và TRẢ
“Trả” là hành vi thực thi sự Công Bằng. Cái gì của người ta thì phải trả lại cho họ. Nợ người ta bao nhiêu thì phải trả lại cho họ bấy nhiêu, nếu không thì họ đưa mình ra toà.
“Cho” là hành vi thực thi Bác Ái. Mình tự nguyện trao cho người khác cái thuộc về mình. Mình không “cho” thì luật pháp cũng không làm gì được mình ! Nhưng Chúa Giêsu thì phán như thế này: Khi Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống . . . Cút khỏi mặt Ta mà vào lửa đời đời dành sẵn cho các ngươi. Thật là đáng thương cho những ai không sống bác ái !
3. Người ta có thể CHO mà không THƯƠNG
Nghe nói bây giờ người ta thi nhau biếu xén các sếp dữ dội: Tết nhứt, sinh nhật sếp, đám cưới con sếp, đám tang người nhà sếp. . Nhiều của lễ lắm ! “Cho” đây là không phải vì thương người, nhưng vì “lợi ích” của mình. Cho vì như bị bắt buộc , cho miễn cưỡng, cho vì đủ thứ lý do, nhưng không phải vì lý do tình thương. Ôi ! Con người mà sống với nhau như thế này thì đâu còn gì là tình nghĩa ! Sếp mà hưu một cái là chấm hết !
4. Người ta không thể THƯƠNG mà không CHO.
Cha Mẹ thương con cái là hết lòng LO CHO con cái mình mọi lúc và mọi nơi, không so đo, không tính toán hơn thua. Chỗ khô ráo thì nhường cho con nằm, chỗ ướt thì mẹ nằm ! Con mà bỏ ăn bỏ bú thì nghèo cho mấy cũng lo vay mượn mua thuốc cho con. Thương thì hy sinh không quản ngại, mặc dù biết con mình sau này có thể sẽ vô ơn.
Chúa Giêsu cầm bánh và nói nầy là Mình Thầy sẽ bị NỘP vì anh em; đoạn cầm chén rượu và nói đây là chén Máu Thầy sẽ ĐỔ ra vì anh em ! Chúa Giêsu cho hết mà !
Chúng ta cũng hay so đo tính toán khi cho người nghèo. Hãy nhớ là Chúa Giêsu nhắc nhở ta biết tích trữ Kho Tàng trên trời là biết cho người nghèo khổ. Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều ! Cho thì có phúc hơn là nhận. Các ý tưởng này đều có trong Phúc ÂM.
Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời . . .
5. Vậy thì chữ khởi đầu cho một việc tốt là chữ THƯƠNG. Chữ THƯƠNG mà đi đầu thì công việc ta làm mới có “giá trị” trước mặt Chúa và trước mặt con người.
Ước gì trong khốn khổ của thảm họa covid, mỗi người chúng con biết để chữ Thương cầm cờ đi đầu.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân đang đau đớn trong thân xác, cho các thầy thuốc rất mệt nhọc vì bổn phận cứu người, cầu nguyện cho các tình nguyện viên, cầu nguyện cho các người đã qua đời, cầu nguyện cho các anh chị em hy sinh đi giúp đỡ tiếp tế lương thực trong từng ngõ ngách của xóm lao động nghèo . . .
Chúa ơi ! Xin Chúa cứu chúng con khỏi các sự dữ của thảm họa covid này.
Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(11/12/2021) KONTUM