
Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân năm mới, vào lúc 17g00 thứ Sáu, ngày 31/01/2025 (tức 03 Tết Âm lịch), Giáo xứ Thánh Tâm hân hoan chào đón Đức cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận, về chủ tế Thánh lễ xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Đồng tế có sự hiện diện của Cha Phêrô Lê Văn Hùng – Chưởng ấn Giáo phận, Cha Phêrô Ngô Đức Trinh chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm, Cha phó Phaolô Nguyễn Bá Tuyên.
Hiện diện trong Thánh lễ còn có thầy phó tế, quý chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, những người con trong giáo xứ đi làm xa nhà, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Lời chúc đầu xuân

Trước khi bước vào Thánh lễ, thay lời cho giáo xứ, Cha Phêrô Ngô Đức Trinh chánh xứ đã dâng lên Đức Cha Aloisiô và quý cha những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp xuân mới. Tâm tình yêu mến và kính chúc được gửi gắm nơi bó hoa tươi thắm dâng vị Cha chung của Giáo phận.
Đáp từ, Đức Cha Aloisiô thay lời cho quý Cha để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã có những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đầu xuân mới. Đồng thời, Đức Cha cầu xin Chúa chúc lành cho những dự tính trong năm mới của mỗi người, mỗi gia đình, biết nỗ lực làm việc để nuôi sống bản thân, gia đình nhưng cũng không quên chia sẻ cho người khác. Đồng thời qua công việc, mọi người biết làm sáng danh Chúa.
Thánh lễ xin thánh hoá công ăn việc làm trong Năm mới Ất Tỵ.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa ngày mùng 3 Tết, Đức Cha Aloisiô mời gọi mọi người hãy hướng về Thiên Chúa để xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm của mình. Sở dĩ chúng ta phải làm việc đó vì như lời Chúa Giêsu nói “Không có thầy các con chẳng làm được gì”, “ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (thánh vịnh 127). Chúng ta phải lao động, phải làm việc, phải cố gắng hết sức của chúng ta, còn thành quả ra sao thì tuỳ thuộc Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều cần thiết.

Từ hình ảnh dụ ngôn những nén bạc, Đức Cha chủ tế nhấn mạnh chỉ những ai siêng năng, chịu khó mới được cất nhắc lên, được giao cho nhiều trọng trách hơn. Chúng ta hãy siêng năng làm việc, cộng tác với ơn Chúa trong công việc làm ăn. Thực tế là, theo tính tự nhiên, ai cũng có tính lười biếng, bởi lười biếng là 1 trong 7 mối tội đầu. Hoặc nếu không, con người chỉ muốn làm những gì mình thích, muốn làm theo ý riêng, chứ không làm việc Chúa muốn, làm việc bổn phận Chúa muốn. Chúng ta phải siêng năng làm việc: vì muốn bắt chước Thiên Chúa đấng luôn làm việc qua sự quan phòng của Ngài, chính Chúa Giêsu cũng làm nghề thợ mộc; vì Thiên Chúa cho con người làm việc để hoàn tất công trình tạo dựng của Ngài và chúng ta chỉ là những người quản lý chăm sóc công trình của Chúa; và vì để nuôi sống bản thân, gia đình mình và giúp đỡ tha nhân, bởi “cho thì có phúc hơn là nhận”.

Cuối bài giảng, Đức Cha chủ tế mời gọi mọi người biết làm những công việc mà Chúa trao, nhất là những việc bổn phận, để biết phát huy những nén bạc của Chúa trao, để dùng khả năng, sức lực, mà làm cho những nén bạc sinh lợi, và như thế chắc chắn Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta.
Cuối Thánh lễ, Đức Cha chủ tế ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn hiện diện.
Nguyện xin Chúa ban cho mọi người chúng con được hồn an xác mạnh, để qua các công việc làm ăn, chúng con biết góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng gia đình và xã hội. Đồng thời qua đó cũng trở nên nhân chứng cho Chúa bằng đời sống lao động trong sáng của mình.
Ban mục vụ truyền thông Giáo phận Kon Tum
Hình ảnh: Giáo xứ Thánh Tâm
Xem thêm hình ảnh:






