Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo xứ Thánh Tâm (Giáo hạt Pleiku) đã tổ chức chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025 với chủ đề: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5).
Chương trình diễn ra trong ba đêm Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư (15–17/12/2025), bắt đầu lúc 19g30, với sự tham dự đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ. Các giờ suy niệm và cầu nguyện do Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Công, SJ hướng dẫn, giúp cộng đoàn bước vào chiều sâu của Mùa Vọng – mùa của chờ đợi, tỉnh thức và hy vọng.
Trong bầu khí thinh lặng và lắng đọng, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình dưới ánh sáng Lời Chúa, để thực sự hồi tâm và quay về với Chúa là nguồn mạch của mọi niềm hy vọng.
Đêm thứ nhất – Hy vọng vì Chúa yêu ta trước (Lc 15)
Qua hình ảnh người Mục tử nhân lành sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng tình yêu của Thiên Chúa không dựa trên thành tích hay sự hoàn hảo, nhưng khởi đi từ lòng xót thương vô điều kiện.
Hồi tâm:Tôi có dám tin rằng mình quan trọng đến mức Chúa phải cất công đi tìm, hay tôi vẫn nghĩ rằng mình phải “ngoan”, phải “thành công” thì Chúa mới yêu?
Đêm thứ hai – Hy vọng của người tội lỗi (Lc 19)
Câu chuyện Chúa Giêsu gọi Giakêu xuống khỏi cây sung và vào nhà ông mở ra niềm hy vọng cho những ai đang sống trong mặc cảm, tự ti và khép kín. Chúa không chờ con người thay đổi rồi mới đến, nhưng Ngài đến để biến đổi con người từ bên trong.
Hồi tâm:Nếu Chúa muốn bước vào “căn nhà tâm hồn” còn ngổn ngang của tôi ngay lúc này, tôi có dám mở cửa đón Ngài, hay tôi vẫn đang trốn trên “cành cây” của sự mặc cảm?
Đêm thứ ba – Hy vọng trong lúc tối tăm (Mt 11)
Ngay cả Gioan Tẩy Giả – người dọn đường cho Chúa – cũng từng trải qua nghi nan trong ngục tù. Tuy nhiên, ánh sáng của Thiên Chúa vẫn âm thầm chiếu rọi, mang lại hy vọng cho những ai biết kiên trì chờ đợi.
Hồi tâm:Giữa những bế tắc và thinh lặng của cuộc đời, tôi có nhận ra những đốm sáng nhỏ bé mà Chúa đang thắp lên để dẫn lối cho tôi không?
Sau mỗi bài giảng, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng, do Cha sở Phêrô Ngô Đức Trinh chủ sự. Trong thinh lặng thánh thiêng trước Thánh Thể Chúa, những câu hỏi hồi tâm vang vọng trong lòng mỗi người, giúp cộng đoàn đặt trọn vẹn những lo âu, yếu đuối và khát vọng của mình vào tay Chúa – Đấng là niềm hy vọng cuối cùng và duy nhất.
Ba ngày tĩnh tâm đã khép lại trong bầu khí thiêng liêng và lắng đọng. Tiếp nối hành trình chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, chiều Thứ Năm, ngày 18/12/2025, toàn thể giáo xứ sẽ cùng nhau lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, như một bước cụ thể để canh tân đời sống đức tin.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, mà còn là cơ hội trở về, để mỗi người đón nhận Chúa “nhập thể” trong chính tâm hồn mình, hầu được soi sáng, chữa lành và nâng đỡ trên hành trình hy vọng tiến về Quê Trời.