
NGƯỜI MỤC TỬ – VÀI SUY NGHĨ DỊP CHỦ SỰ BỔ NHIỆM CÁC LINH MỤC CHÍNH XỨ IA TÔ – IA KHA – CHƯ SAN – HIẾU ĐỨC VÀ PLEI GROI (TỪ 20 ĐẾN 25/04/2026)
1. Sự thay đổi nhân sự luôn đem lại cơ hội làm phong phú bản thân và cộng đoàn. Tùy vào cái nhìn và sự đón nhận của mỗi người trước sự kiện. Có quan niệm ví von cho rằng : “Sự thay đổi như nước có chảy dòng sông mới trong xanh” , hay “Hòn đá lăn là hòn đá không rêu xanh”.
2. Căn cước của người mục tử.
Dịp nầy cho chúng ta suy nghĩ về con người và sứ mệnh của cha chính xứ. Thư Do Thái cho chúng ta định nghĩa khá chính xác về căn tính chức linh mục: “Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vi ấy có khả năng cảm thống với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy” (Dt 5, 1-3).
3. Chúng ta hiểu được rằng linh mục là người bình thường, nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn giữa nhân loại để làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài là nhịp cầu nối giữa Thiên Chúa và dân của Người. Vai trò trung gian của linh mục là cần thiết cho việc sống đạo, duy trì tinh thần và kỷ cương tôn giáo. Sự cần thiết linh mục trong một giáo xứ có thể tóm gọn thế nầy: “Ở đâu có linh mục, ở đó có thánh lễ, ở đâu có thánh lễ ở đó có sự hiện diện của Thiên Chúa và có Giáo hội, nơi nào có Thiên Chúa và có Giáo hội, nơi đó có ơn cứu độ”. Sứ mệnh cao cả đó được trao cho phó cho linh mục, một con người yếu hèn và có khi bất toàn.
4. Linh mục ở giữa giáo dân là để dâng thánh lễ tạ ơn và cầu xin ơn bình an, xin ơn tha tội, đồng thời chuyển muôn ý nguyện cầu của giáo dân dâng lên cho Thiên Chúa. Thành lễ là trung tâm đời sống tâm linh của linh mục, vì ngài là bản sao của Đức Ki-tô (là Alter Christus), nên mỗi ngày linh mục cố gắng vươn mình lên cho giống với Chúa Giê-su nhờ sức mạnh thần thiêng của thánh lễ. * Là trung gian giữa trời và đất, linh mục đón nhận phúc lành từ Thiên Chúa và chúc lành cho giáo dân, * là máng thông ơn Thiên Chúa. Ngài * là điểm hẹn gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân của Người. Chúng ta hiểu được rằng linh mục là Chúa Ki-tô Thứ Hai thay mặt cho Chúa Ki-tô Thứ Nhất để hướng dẫn dân Chúa hướng về Nước Trời.
Cho nên Rao Giảng là sứ mệnh chính yếu của người linh mục thừa sai. Sứ mệnh nầy là sứ mệnh của Đức Giê-su cũng là sứ mệnh của mọi linh mục. Linh mục cũng sống theo mẫu gương của Chúa Ki-tô, rao giảng và đón nhận phục vụ tất cả không loại trừ ai, coi mọi người là anh em. Trong tư cách của Chúa Ki-tô (in persona Christi), linh mục phục vụ giáo xứ qua ba công việc: Rao giảng – Thánh hóa – và Hướng dẫn dân Thiên Chúa đi về Nước Trời, thường được gọi là ba chức năng Tiên tri – Tư tế – và Vương đế.
5. Là chủ chăn, ngài hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Nhờ các bí tích linh mục phục vụ mọi thành phần dân Chúa mà không bỏ sót thành phần nào cả. Ngài phục vụ giáo xứ từ trẻ sơ sinh cho đến người cao tuổi, người bệnh tật cho đến kẻ lâm chung. Sự hiện diện của linh mục nơi một cộng đoàn là bất khả thay thế, đến nỗi có thể nói, một giáo xứ mà thiếu chủ chăn là thiếu đi sự hoàn hảo của mình, nếu không nói là què quặt. Ngài hiện diện cạnh em bé sơ sinh ngày Rửa tội, đồng hành đưa em tới bàn tiệc Thánh Thể, ngài có mặt khi em bước vào đời sống hôn nhân, và chẳng tín hữu nào mà không cảm thấy được an ủi nâng đỡ khi gặp linh mục trước lúc từ giả cõi đời.
6. Cha Tân quản xứ không chỉ đến thăm anh chị vài ba ngày, nhưng ngài ở lại với anh chị em lâu dài, để làm một việc quan trọng trong đời sống Hội thánh địa phương, đó là hiệp nhất anh chị em theo mẫu gương gia đình Thánh Gia Thất “chỉ có một lòng một ý” (Cv 4, 32), và hướng dẫn anh chị em sống đạo, cùng nhau hiệp-hành tiến về Nước Chúa. Với kinh nghiệm mục vụ hôm nay cha tân quản xứ được giao trách nhiệm chính xứ, đây không phải là chuyện thăng quan tiến chức nhưng là để phục vụ anh chị em đắc lực hơn trong cương vị chủ chăn theo gương người Mục Tử Nhân Lành. Ngài phục vụ anh chị em bằng ban phát cho anh chị em các bí tích thánh, là những phương thế thánh thiện tối cần thiết để cứu rỗi linh hồn theo ý muốn của Chúa Giê-su Ki-tô.
7. Cha Tân quản xứ không mang lại cho anh chị em giải pháp kinh tế hay chính trị xã hội nào cả, ngài mang đến cho anh chị em ơn cứu chuộc, tức là sự sống đời đời, ngài mang đến cho anh chị em Thần Khí để tái sinh anh chị em, để cùng anh chị em đi vào đền thờ tìm gặp Thiên Chúa.
Tóm lại Linh mục là người của Thiên Chúa nhưng là người chưa hoàn hảo, linh mục cũng là phàm nhân mang thân cát bụi, nhưng sứ mệnh của linh mục rất cao cả, cho nên ngài cần được anh chị em giáo dân cảm thông, nâng đỡ, cộng tác trong công việc mục vụ. Thiên chức cao trọng được chứa trong bình sành lọ đất. Anh chị em hãy chung tay góp sức với cha Tân quản xứ tiếp nối công việc xây dựng giáo xứ, đó là điều cần thiết. Với niềm xác tín : “Ơn cứu độ của chúng ta ở nơi Thiên Chúa”, tôi lạc quan về sự đi lên của giáo xứ đầy sức sống, năng động – yêu thương – hiệp-nhất của anh chị em.
Xin Chúa Giê-su Phục Sinh chúc lành cho Cha Tân Quản Xứ và giáo xứ của anh chị em.
Lm Louis Nguyễn Quang Vinh,
Đại diện Giám mục Vùng Gia Lai
Chánh xứ Đức An, Pleiku, Giáo phận Kon Tum

(MVTT GP KT)
