Thánh Lễ Đầu Tháng Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen – Tháng 02.2026

Sáng ngày 07.02.2026, tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen đã diễn ra Thánh lễ đầu tháng như thường lệ, với sự chủ tế của Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận. Cùng đồng tế với Ngài có cha quản hạt Giáo hạt Mang Yang, cha Quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen và quý Cha đồng tế. Hiệp thông trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương xa gần, đặc biệt sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân Giáo hạt Mang Yang, hôm nay phụ trách phụng vụ thánh lễ.

Thánh lễ diễn ra vào lúc 10g00, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ Maria, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt năm qua. Đồng thời khẩn xin Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn lành cho một năm mới sắp đến. Xin Chúa nâng đỡ cho mỗi người biết sống vững vàng trong đức tin, đức cậy và ngày càng gia tăng lòng yêu mến Chúa, để xứng đáng đón nhận tình thương và ân sủng của Người.

Trong phần bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của Lời Chúa và Thánh Thể là hai bàn tiệc nuôi dưỡng đời sống đức tin của Kitô hữu. Qua hình ảnh vua Salômôn trong trong bài đọc cựu ước, ông đã không xin giàu sang, sống lâu hay chiến thắng kẻ thù mà xin ơn khôn ngoan và tâm hồn biết lắng nghe để điều hành dân theo ý Chúa. Điều đó đẹp lòng Thiên Chúa, nên Chúa không chỉ ban cho ông sự khôn ngoan vượt trổi mà còn ban thêm nhiều ơn khác mà ông không ngờ tới.

Đặc biệt trong bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, Chúa Giêsu tỏ lộ lòng thương xót khi sẵn sàng hy sinh giờ nghỉ để dạy dỗ đám đông đang khao khát Lời Chúa. Điều này khẳng định rằng ai thành tâm tìm đến Chúa thì luôn được Người chạnh lòng thương ban những ơn cần thiết, và còn hơn thế nữa. Vì vậy, người tín hữu được mời gọi sống đức tin cụ thể bằng cách lắng nghe và thực hành lời Chúa. Như Đức Mẹ đã căn dặn ở tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”. Khi sống như vậy, những phép lạ sẽ xảy ra trong chính cuộc đời mỗi người. Mẹ đã là một mẫu gương tuyệt hảo của tâm hồn khiêm tốn, vâng nghe và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Qua kinh Magnificat và suốt cuộc đời Mẹ, Thiên Chúa đã nâng cao những ai bé nhỏ, nghèo hèn và biết kính sợ Người.

Phần phụng vụ Thánh Thể được tiếp tục diễn ra.

Thánh lễ kết thúc trong niềm tin yêu và phó thác vào tình thương của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Măng Đen, xin cho mỗi người được Lời Chúa chạm sâu trong tâm hồn mình. Ngõ hầu trong cuộc sống mỗi người biết đặt Chúa làm ưu tiên, kiên trì cầu nguyện và vững tin đến với Thánh Thể Chúa mỗi ngày.

 

Ban MVTT GP Kon Tum