Mùa hè vừa mới bắt đầu cũng là lúc các Sa mạc huấn luyện được bắt đầu.
1. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I – HOREB 20 TẠI GIÁO XỨ TAO ROONG
Khởi động cho mùa huấn luyện Hè 2025 là sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I – Horeb 20, được tổ chức tại Giáo xứ Tao Roong (thuộc Giáo hạt Chư Sê), do Cha Gioakim Lương Đông Vỹ phụ trách, từ ngày 09-11/06/2025, với sự tham gia của 84 sa mạc sinh chủ yếu đến từ giáo xứ nhà.



2. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I – HOREB 21 TẠI GIÁO XỨ PHÚ THIỆN
Từ ngày 16-18/06/2025, Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp I – Horeb 21 tại Giáo xứ Phú Thiện thuộc Hiệp đoàn Ayun Pa, với 101 sa mạc sinh đến từ 10 xứ đoàn.



3. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I – HOREB 22 TẠI GIÁO XỨ ĐĂK MUT
Từ ngày 19-21/06/2025, Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp I – Horeb 22 tại Giáo xứ Đăk Mút, Hiệp đoàn Đăk Hà, với sự tham gia của 64 sa mạc sinh đến từ 6 Giáo xứ: Kon Gu, Kon Bơbăn, Đăk Kơđem, Ling La, Pô Cô và Đăk Mút.



4. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I TẠI GIÁO XỨ PHƯƠNG QUÝ
Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp I diễn ra từ ngày 23-25/06/2025 tại giáo xứ Phương Quý, Giáo hạt Kon Tum.
134 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ: Phương Nghĩa, Phương Hoà, Phương Quý, Tân Phát, Tân Phú, Tân Hương, Kon Hngo Kơtu, Kon Hngo Kơla, giáo họ Plei Don , Phaolô H’neng, Đồng Sơn, Đăk Rao, Võ Lâm, Măng La, An Khê. Cùng đồng hành với sa mạc sinh có quý Cha cùng các Huấn luyện viên – huynh trưởng.
Trước khi diễn ra sa mạc này 1 tuần, các sa mạc sinh đã trải qua 1 ngày tiền sa mạc vào Chúa Nhật 15/06/2025, được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức bước vào khóa huấn luyện huynh trưởng cấp I, nhằm thêm cơ hội tiếp thu giáo lý và kỹ năng sinh hoạt tốt nhất, để có thể về truyền thụ lại cho các em nhỏ nơi lớp của mình phụ trách.



5. SA MẠC CẤP II, ĐỢT 1 – TABOR LÊN ĐƯỜNG 10 TẠI GIÁO XỨ PHƯƠNG QUÝ
Sa mạc cấp II, đợt 1: Tabor – Lên đường 10 được tổ chức 2 ngày 1 đêm (07-08/07/2025) tại Giáo xứ Phương Quý (Giáo hạt Kon Tum). Với sự hiện diện của Cha Tuyên úy Liên đoàn G.B Trần Minh Đức, Cha phụ trách nghiên huấn Maccô Trần Quý Phương Linh, quý Sơ trợ úy, huấn luyện viên, các huynh trưởng đồng hành cùng 144 sa mạc sinh.



6. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 3 TẠI GIÁO XỨ ĐĂK MUT Ngày 14-15/07/2025
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 diễn ra tại giáo xứ Đăk Mút (Giáo hạt Đăk Hà), nơi có hồ nước, rừng cao su và vườn cà phê xanh tốt gần nhà thờ, một địa hình lý tưởng để tổ chức sa mạc, tránh xa thành phố náo nhiệt.
Đồng hành cùng sa mạc có Cha G.B Trần Minh Đức, Tuyên úy Liên đoàn Anrê Phú Yên – Kon Tum – người luôn hiện diện sát cánh với các sa mạc huấn luyện suốt thời gian qua; Cha Maccô Trần Quý Phương Linh, phụ trách nghiên huấn Liên đoàn, cũng là cha sở Đăk Mút, giáo xứ đăng cai tổ chức sa mạc.
Ngoài ra có Soeur Trợ uý, các Huấn luyện viên, các bạn Huynh trưởng đồng hành cùng 32 sa mạc sinh tham gia huấn luyện.



7. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 1 TẠI GIÁO XỨ AN MỸ
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I diễn ra từ ngày 17 – 19/07/2025 tại giáo xứ An Mỹ (Giáo hạt Pleiku), quy tụ 114 sa mạc sinh. Hiện diện điều hành có Cha GB Trần Minh Đức. Tuyên úy Liên đoàn; Cha Athanaxiô Vũ Trưởng Thọ, Tuyên uý Hiệp đoàn Pleiku. Ngoài ra còn có sự hiện diện đồng hành của Cha Micael Trần Phúc Ca, chính xứ An Mỹ; quý cha đến từ các giáo xứ có sa mạc sinh tham dự.
————————
“Anh chị em và các bạn huynh trưởng thân mến,
Ba ngày sa mạc…sắp trôi qua như một giấc mơ.
Mà sáng dậy thì… chân đau, lưng mỏi, người rã rời, có đứa thì cháy đen như củ than, có đứa thì… cháy luôn cả điện thoại!
Nhưng còn trái tim bạn thì sao?
Có ai cảm thấy tim mình… bỗng mềm lại, lặng lại, rồi bất ngờ… bừng sáng?
Có bạn đến đây chỉ vì tò mò.
Có bạn bị “lùa” đi, kiểu “có mặt cho đủ quân số”.
Có bạn mệt mỏi, tưởng đâu chỉ là “cắm trại ba ngày rồi về ngủ tiếp”.
Nhưng giữa cái nắng chan chát, sương mai lạnh buốt, tiếng hát vang đêm, lời kinh âm thầm, và cả những giọt nước mắt của đêm tĩnh nguyện…
Có một điều gì đó đã âm thầm chuyển mình trong bạn.
Bạn không gọi tên được nó… nhưng bạn biết: mình đã chạm vào điều gì đó rất thật – rất Giêsu.
Người mà chúng ta theo để làm huynh trưởng – không phải là một vị tướng đầy quyền lực, mà là một Đấng cúi xuống cách dịu dàng.
Ngài không ra oai, không phô trương,
Ngài “không cãi vã, không kêu to, không ai nghe tiếng Người ngoài phố chợ” – nghĩa là Chúa làm điều vĩ đại nhất bằng cách âm thầm nhất.
Ngài bước về phía những người bị quên lãng.
Ngài không rút lui trước những kẻ yếu đuối, tội lỗi, gãy đổ.
Ngài “không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói”.
Và chính nơi những thứ yếu ớt nhất ấy, Ngài khơi lên điều kỳ diệu nhất.
Thánh Grêgôriô Cả viết: “Chúa Giêsu không đến để xét xử, nhưng để ôm lấy những gì tan vỡ trong chúng ta.”
Vậy nên… nếu bạn từng một lần cảm thấy mình bất tài, thua kém, vô dụng, hoặc quá nhiều lỗi lầm…
Thì hôm nay, Chúa Giêsu nhìn bạn và nói:
“Đừng sợ. Ta ở đây.”
Sa mạc này – dù chỉ ba ngày – nhưng bạn đã thấy:
– Một bạn yếu nhất đội, vậy mà thức khuya lặng lẽ dọn dẹp cho người khác.
– Một bạn ít nói nhất, vậy mà trong giờ cầu nguyện, bạn ấy bật khóc.
– Một bạn lười nhất ngày đầu, lại là người xung phong hát lễ ngày cuối.
Tất cả các bạn ấy… chính là những “tim đèn còn khói” mà Chúa nhất quyết không dập tắt.
Ngài chỉ nhẹ nhàng thổi – bằng tình yêu. Và… lửa bắt đầu cháy.
Thánh Augustinô từng nói:“Có những ngọn lửa khởi đi từ một tia sáng rất nhỏ. Nhưng một khi được thổi lên bằng tình yêu, nó có thể thiêu cháy cả thế giới.”
Các bạn trẻ thân mến,
Người trẻ hôm nay dễ nản, dễ buông, dễ bỏ cuộc – không phải vì các bạn yếu, mà vì xung quanh không ai thổi lửa cho nhau.
Làm huynh trưởng không phải là “làm trưởng” – mà là làm người nhóm lửa.
Lửa của kiên nhẫn.
Lửa của nâng đỡ.
Lửa của tình thương không xét đoán.
Hãy tìm đến những ai yếu nhất, xa nhất, khô hạn nhất – và yêu họ như Chúa đã yêu bạn hôm nay.
Đừng bao giờ khinh thường ai – dù là bạn “lầy nhất đội”, “dở nhất lớp”, hay “chán đời nhất xứ đoàn” – vì chính những con người bị xem là không đáng ấy, lại là nơi Chúa bắt đầu điều kỳ diệu nhất.
Các bạn trẻ,
Khi rời khỏi sa mạc này, điều quan trọng không phải là:
– Bạn có bao nhiêu sticker trong sổ,
– Hay chụp được bao nhiêu ảnh đẹp,
– Hay đã lên sân khấu bao nhiêu lần…
Mà là:
Trái tim bạn có mềm lại không?
Bạn có biết cúi xuống với người khác không?
Bạn có yêu được nhiều hơn một chút không?
Thánh Phanxicô Salê từng nói:“Người môn đệ thật sự không phải là người đã học xong, Mà là người luôn để Chúa dạy lại mình mỗi ngày.”
Cha không mong các con làm điều phi thường.
Cha chỉ ước…
Mỗi ngày các con nhìn người khác bằng đôi mắt giống Chúa – và nói một lời giống Chúa:
“Ta không kết thúc con.
Ta bắt đầu lại với con.”
Tạm biệt sa mạc… nhưng xin đừng tạm biệt Giêsu.
Sa mạc có thể khép lại.
Nhưng Giêsu không rút lui.
Đừng “cất Chúa vào ba-lô” rồi khóa lại cho đến sa mạc năm sau.
Hãy đem Ngài về nhà.
Về giáo xứ.
Về nhóm huynh trưởng.
Về lớp học.
Về cả những nơi mệt mỏi, gãy đổ nhất trong tâm hồn bạn.
Vì chính nơi bạn – dù là bấc tim còn khói – Giêsu vẫn có thể thổi lên ánh sáng đủ soi cho người khác đi.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con – dù chỉ là cây lau bị giập –
Vẫn biết rung lên khúc hát hy vọng.
Xin cho con – dù chỉ là tim đèn còn khói –
Vẫn dám cháy lên để sưởi ấm ai đang lạnh.
Và xin cho con – dù rất nhỏ –
Vẫn được Chúa dùng để yêu người khác thật nhiều.Amen”.
(Lm.Micael Trần Phúc Ca)


