Thương Nhớ Cha Phanxicô Xaviê Biu

Linh cửu Cha P.X Biu tại tư gia, thôn Kon Hring Nao, xă Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi.
Ảnh: Ban MVTT GP Kon Tum

 

THƯƠNG NHỚ CHA PHANXICÔ XAVIÊ BIU

 

Kon Tum những ngày đầu tháng Mười, trời đất dường như cũng trĩu nặng một nỗi buồn khi hay tin Cha Phanxicô Xaviê Biu đã được Chúa gọi về. Dẫu biết rằng hành trình trần thế nào rồi cũng đến hồi kết, và sự ra đi của Cha là một cuộc trở về với Ngôi Nhà Vĩnh Cửu mà Cha hằng mong đợi, lòng chúng con vẫn không khỏi một thoáng ngậm ngùi, xao xuyến. 75 năm ở trọ trần gian, 20 năm trong thiên chức linh mục, Cha đã đi trọn một hành trình đức tin thật đẹp, âm thầm và trọn vẹn.

Có một sự trùng hợp thật ý nghĩa, Cha sinh ra trong ngày Lễ Giáng Sinh, ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người, và dường như cả cuộc đời Cha đã là một món quà, một lời đáp trả bền bỉ cho tình yêu của Ngài. Từ mảnh đất Đăk Tô thân thương, ơn gọi đã dẫn bước chân Cha đến với đời sống đan tu khổ hạnh của Dòng Xitô, nơi Cha đã dành những năm tháng tuổi trẻ để tôi luyện trong sự thinh lặng, cầu nguyện và lao động. Chính môi trường ấy đã hun đúc nên một tâm hồn chiêm niệm, một nhân cách hiền hòa, một sự trầm lắng mà sau này bất cứ ai tiếp xúc với Cha cũng có thể cảm nhận được.

Nhiều người trong chúng con, đặc biệt là bà con giáo dân ở Giáo xứ Chính Tòa, hay một thời gian khá dài ở Đan Viện Xitô Vũng Tàu vẫn nhớ như in hình ảnh người linh mục phó xứ với dáng vẻ hiền lành, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt luôn ánh lên sự bình an. Lời giảng của Cha không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng luôn là những lời được chắt lọc từ những giờ phút chiêm niệm sâu thẳm, từ sự kết hợp mật thiết với Chúa. Đó là những lời đơn sơ mà thấm thía, đi thẳng vào lòng người, như một dòng nước mát tưới gội những tâm hồn đang khô cằn. Cha sống và phục vụ, không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ thi hành bổn phận mục tử của mình với tất cả con tim.

Khi sức khỏe không còn cho phép, Cha lại trở về với sự tĩnh lặng nơi ngôi nhà nhỏ ở làng Kon Hring Nao, như một người đan sĩ trở về với căn phòng của lòng mình. Những năm tháng nghỉ hưu ấy không phải là một sự kết thúc, mà là một chặng đường mới, một sự chuẩn bị sâu sắc hơn cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Đấng mà Cha đã yêu mến và phụng sự suốt cả cuộc đời. Cha đã sống những ngày cuối cùng trong sự thanh thản, an bình, phó thác trọn vẹn cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Giờ đây, Cha đã về. Về với Ngôi Nhà Vĩnh Cửu nơi không còn khổ đau, bệnh tật, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc viên mãn trong Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo phận chúng con một người mục tử như Cha. Chúng con cám ơn Cha, cám ơn vì một cuộc đời đã sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân, một tấm gương về sự khiêm nhường, khó nghèo và tinh thần cầu nguyện không mệt mỏi.

Trong niềm tin vào lời Chúa Giêsu đã hứa: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”, chúng con tha thiết nguyện cầu cho linh hồn Cha Phanxicô Xaviê sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót, thứ tha những thiếu sót của phận người, và đón nhận người tôi tớ trung thành của Chúa vào hưởng vinh quang Nước Trời.

Xin vĩnh biệt Cha. Hình ảnh và sự hy sinh âm thầm của Cha sẽ mãi là một dấu ấn đẹp trong lòng Giáo phận Kon Tum và trong tâm trí mỗi chúng con.

Lm. Anmai, CSsR

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN CHA CỐ P.X BIU TẠI TƯ GIA, VÀO LÚC 23G00 NGÀY 02.10.2025

 

DI QUAN LINH CỬU CHA CỐ P.X BIU ĐẾN NHÀ NGUYỆN KON HRING NAO, SÁNG NGÀY 03.10.2025

Hình ảnh: Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

 WGPKT (03/10/2025) KONTUM