Tĩnh Tâm Và Hành Hương Năm Thánh Lần II Của Liên Tu Sĩ Giáo Phận Kon Tum Ngày 16/10/2025
Tĩnh Tâm Và Hành Hương Năm Thánh Lần II Của Liên Tu Sĩ Giáo Phận Kon Tum Ngày 16/10/2025
Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hồng Ân đang dần khép lại, đồng thời hòa chung tâm tình đón nhận Thư Chung từ Hội đồng Giám mục Việt Nam 2025, gia đình Liên tu sĩ Giáo phận Kon Tum đã cùng nhau quy tụ trong ngày Tĩnh tâm và Hành hương Năm Thánh lần thứ hai, diễn ra tại nhà thờ Plei Chuêt vào ngày 16 tháng 10 năm 2025.
Sự hiện diện đông đảo trên vùng truyền giáo Tây Nguyên
Với đặc thù là một vùng đất truyền giáo lâu đời, Tây Nguyên nói chung và giáo phận Kon Tum nói riêng luôn có sự hiện diện phong phú của các hội dòng và tu hội. Trong dịp họp mặt lần này, hơn 340 tu sĩ nam nữ thuộc hơn 30 hội dòng và tu hội đã quy tụ về, tạo nên một ngày hội thiêng liêng, đầy tình huynh đệ và ơn sủng.
Từ sáng sớm, những cơn mưa phùn lất phất cùng làn gió se lạnh đặc trưng của khí hậu Gia Lai đã mang đến bầu khí dễ chịu cho khách hành hương, nhiều người đã vượt qua chặng đường gần 200 km để tham dự. Chương trình hành hương bắt đầu với phần đón tiếp nồng hậu, xen lẫn niềm vui gặp gỡ giữa những anh chị em cùng sống lý tưởng thánh hiến, dấn thân phục vụ trên khắp nẻo đường của mảnh đất Kon Tum – Gia Lai.
Khai mạc và cuộc hành trình Hy vọng
Sau thời gian đón tiếp và cà phê sáng (từ 7g30 đến 8g00), chương trình chính thức được khai mạc với lời chào mừng từ cha Đại diện Đức Giám mục về tu sĩ và cũng là chủ nhà Marcô Bùi Duy Chiến C.Ss.R. Tiếp đến, cha trưởng ban gia đình Liên tu sĩ giáo phận – Antôn M. Z. Phan Tự Cường, O.P. – đã mời gọi cộng đoàn tu sĩ cùng hiệp thông hành hương Năm Thánh với các anh chị em tu sĩ khắp thế giới quy tụ về Roma ngày thứ năm 09/10 vừa qua để cũng làm một cuộc hành trình bước theo Thánh giá trên con đường Hy vọng.
Cuộc hành hương bắt đầu bằng cuộc rước trọng thể dẫn đầu bởi Thánh giá và nến cao đã di chuyển qua các lối đi trong khuôn viên, tiến vào ngôi thánh đường – nơi Thánh Thể Chúa Giêsu hiện diện, như một đích đến tròn đầy cho hành trình của niềm tin.
Plei Chuêt – Vùng đất đậm bản sắc dân tộc và linh thiêng
Nhà thờ Plei Chuêt – nơi diễn ra cuộc gặp gỡ – toạ lạc trong khuôn viên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế. Đây cũng là một địa điểm hành hương Năm Thánh được ấn định, mang đậm nét văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Nhân dịp này, cha Giuse Phạm Quang Hợp C.Ss.R. đã có đôi lời chia sẻ về đặc sủng của dòng Chúa Cứu Thế, và đặc biệt là về gương sống thánh thiện của Thánh Giêradô, vị thánh của lòng bác ái, quan thầy của các bà mẹ và người nghèo, nhân ngày kính ngài hôm nay.
Giờ tĩnh tâm: Sống niềm vui dâng hiến và sứ mạng loan báo Tin Mừng
Trọng tâm của buổi sáng là bài chia sẻ sâu sắc của cha Antôn M. Z. Phan Tự Cường với chủ đề: “Hành Trình Vui Tươi – Từ Yêu Chúa Đến Loan Báo Tin Mừng”. Ngài mở đầu bằng việc nối kết tinh thần hiệp thông với cuộc hành hương toàn cầu của các tu sĩ tại Rôma ngày 9/10 vừa qua. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn học hỏi và suy niệm bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đặc biệt dựa trên lời mời gọi trong Tin Mừng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho”(Lc 11,9).
Cha chia sẻ ba điểm chính:
* “Xin” – là thái độ khiêm nhường, ý thức mọi sự là hồng ân, là biết mở lòng để sống trong tâm tình cảm tạ và tri ân.
* “Tìm” – là hành động dấn thân, mở lòng cho Chúa dẫn dắt trên hành trình thánh hiến, không ngại gian nan, thử thách.
* “Gõ” – là biết kiên trì, tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ ân huệ mình lãnh nhận với trái tim quảng đại và vô vị lợi.
Cha cũng nhấn mạnh: “Không có Thiên Chúa, đời tu như ly cà phê không đường – đắng đót và nhạt nhẽo”. Qua đó, ngài mời gọi mỗi tu sĩ hãy biến giờ cầu nguyện thành “cuộc hẹn hò” riêng tư với Chúa giữa những tất bật của sứ vụ: thăm viếng buôn làng, dạy học, chăm sóc người đau bệnh… Cuối cùng, ngài đặt ra những câu hỏi suy niệm, giúp mỗi người khám phá lại căn tính thánh hiến và sứ vụ của mình nơi mảnh đất truyền giáo Kon Tum.
Chia sẻ – Xét mình – Cầu nguyện
Sau phần giải lao ngắn, các tu sĩ bước vào giờ thinh lặng để xét mình – lãnh nhận Bí tích Hòa Giải – cầu nguyện cá nhân, theo những gợi ý nội tâm. Cuối buổi sáng, cộng đoàn chia thành 15 nhóm nhỏ, cùng nhau chia sẻ đời sống tu trì, những niềm vui – thử thách và hoa trái sứ vụ giữa lòng đồng bào dân tộc nơi đây. Trong bầu khí lắng đọng và lắng nghe, các anh chị đã chân tình chia sẻ cho nhau về cách mình đã sống qua ba động từ mà Đức Giáo Hoàng nêu lên là “ Xin, Tìm, Gõ”. Mỗi người đã tâm tình với nhau về những điểm “yếu” và điểm “mạnh” của mình khi sống 3 động từ để học hỏi và cầu nguyện cho nhau. Mặc dầu ban tổ chức để sắp xếp dành một giờ để anh chị em gặp gỡ, nhưng ai cũng cảm thấy ngắn ngủi luyến tiếc khi tiếng cồng báo hiệu hết giờ.
Hiệp thông Agape và cuộc gặp gỡ vị chủ chăn
Bầu khí huynh đệ linh thiêng tiếp tục được nối dài trong bữa trưa Agape đầy thân tình. Đặc biệt, sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kon Tum, cùng cha chưởng ấn Phêrô Lê Văn Hùng, đã mang lại niềm vui ấm áp cho buổi trưa tràn đầy ân sủng hôm nay khi Đức cha làm phép và chúc lành cho bữa ăn.
Buổi chiều được khởi đầu bằng giờ ôn hát chuân bị sốt sắng cho Thánh Lễ, sau đó là buổi gặp gỡ và huấn từ của Đức Cha Aloisiô. Trong bài chia sẻ ngắn gọn, súc tích và rõ ràng, ngài đã đúc kết tinh thần Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh đến ba năm trọng tâm sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, mà năm đầu tiên là mỗi cá nhân trở thành môn đệ thừa sai.
Đức cha dùng hình ảnh sống động: “Như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời, người tu sĩ phải phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô cho trần gian.” Ngài mời gọi tu sĩ duy trì ánh sáng đức tin, can đảm đi đến với những người đang nguội lạnh, khô khan – nhất là nơi vùng đất Tây Nguyên đầy thách đố.
Để trở nên người môn đệ thừa sai, mỗi tu sĩ cần cầu nguyện không ngừng, mọi nơi, mọi lúc. Bên cạnh đó, truyền giáo là công việc của Chúa Thánh Thần, cả người rao giảng và người nghe đều cần đến hoạt động thúc đẩy của Thánh Thần. Tiếp đến, đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống chứng tá Tin Mừng. Đồng thời không ngừng nổ lực đọc Kinh Thánh và học hỏi về tinh thần truyền giáo trong các tài liệu của Giáo Hội. Cuối cùng là sống hiệp hành trong việc hoán cải tư duy để không được bằng lòng với hiện tại nhưng luôn khao khát đổi mới cách sống và đổi mới tư duy để sứ vụ loan báo Tin Mừng luôn được thúc đẩy phát triển.
Thánh lễ Tạ ơn
Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ Tạ ơn long trọng do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, cùng với sự đồng tế của quý cha tu sĩ trong giáo phận. Với giọng đồng ca thánh thót âm vang của gần 350 tu sĩ cất lên trong thánh lễ, mỗi người tham dự như cảm thấy mình đang chan hoà với tiếng ca của các thiên thần trên trời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tế dựa và Lời Chúa (Lc 4, 16-22) đã nhắn nhủ các tu sĩ hãy tận dụng thời gian còn lại của Năm Thánh, Năm Hồng Ân để không ngừng canh tân đời dâng hiến của mình cho được đày trần nội lực của Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu để dấn thân đi Loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ ở vùng đất Tây Nguyên này, nối tiếp sứ vụ mà Chúa đã thực hiện từ Nagiarét xưa.
Trong phần kết lễ, cha đặc trách Liên tu sĩ – Antôn M. Z. Phan Tự Cường – đã đại diện anh chị em tu sĩ dâng lời tri ân Đức cha và quý cha, và hứa với Đức Cha sẽ cố gắng thực hiện nhiều sáng kiến và mời gọi các anh chị em tu sĩ tham gia lộ trình Loan Báo Tin Mừng theo Thư Chung của HĐGNVN đề ra mà Đức Cha đã chia sẻ và nhắn nhủ.
Nhân dịp lễ Thánh Giêradô, Đức cha đã long trọng làm phép bánh mì Giêrađô để chia sẻ với mọi người như tình yêu thương mà thánh nhân muốn gửi đến cho quý tu sĩ như của ăn đàng. Tạ ơn Chúa về một ngày hồng phúc.