Trong bầu khí thánh thiêng của ngày kỷ niệm 90 năm Đấng Sáng lập Dòng về trời. Hoà trong niềm vui của mùa Phục Sinh, tạ ơn Thiên Chúa đã gởi Đức Cha (Eugène Marie Joseph) Allys, cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng cho Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Từ chiều tối ngày 22/04/2026, hiện diện tại cộng đoàn Thánh Thể có các anh chị Hiệp hội, Cựu Tu sinh và các chị em đang phục vụ nơi miền Truyền giáo Tây Nguyên. Giờ Tĩnh nguyện Đức Cha được bắt đầu vào 19g30 với chủ đề: Đức Cha Allys – Người môn đệ thừa sai. Cộng đoàn nhìn lại đôi nét về con người của Cha qua tiểu sử và cùng nhau chiêm ngắm ba ánh sáng tượng trưng cho hành trình đức tin và sứ mạng mà Cha đã khởi sự mà mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi tiếp nối.
Thánh lễ giỗ được diễn ra cách long trọng vào sáng ngày 23/04 lúc 5g30, do cha Micae Trần Phúc Ca, SVD chủ tế.
Trong phần bài giảng,dựa trên Lời Chúa: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài” (Kn 3,1) và Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24) đã mở ra một cái nhìn khác về cái chết, trong đức tin đó không phải là một sự mất mát nhưng đã được Thiên Chúa đón nhận, không phải kết thúc mà đi vào sự sống viên mãn.
Nhìn lại cuộc đời của Đức Cha Tổ phụ, điều làm nên giá trị của cuộc đời ngài là độ sâu tình yêu mà ngài đã trao ban cho mọi người. Đức Cha đã chọn chết cho quê hương để sống cho một dân tộc mới, chết cho tiện nghi để sống một cuộc đời hy sinh, chết cho chính mình để thuộc về Thiên Chúa, thuộc về đoàn chiên và Hội dòng của ngài. Vì thế, cuộc đời của ngài không trơ trọi nhưng đã trổ sinh nhiều hoa trái.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
