Tu Xá Luis Betran Kon Tum Mừng Lễ Quan Thầy

Tinh thần ra đi và hết lòng dấn thân mang ánh sáng Tin Mừng đến cho người bản địa, đó là gương sáng mà thánh Linh mục Luis Betran để lại cho chúng ta.

Hôm nay ngày 09.10, cùng với Dòng, Anh em Đa Minh tại Kon Tum đã tổ chức ngày lễ mừng kính ngài cách đặc biệt. Sáng sớm, Anh em tại các nơi tổ chức dâng lễ cho giáo dân sở tại, sau đó tranh thủ tập trung về cộng đoàn tại Dak Mot để có buổi giao lưu đá bóng với các Chú của Giáo họ Dak Xú. Đã lâu lắm rồi, anh em mới có dịp cùng chơi với nhau để hâm nóng tình huynh đệ và cũng là dịp để các cha các thầy giáo lưu với giáo dân. Dù đa số anh em lâu ngày không chơi, nhưng có lẽ nhờ tinh thần của thánh Luis quan thầy nên anh em thi đấu rất tốt và dành chiến thắng với tỉ số 7-6, một tỉ số rất là hữu nghị!

 

Sau trận giao lưu đá bóng, anh em lại vội vã tập trung về Giáo họ Dak Xú, cách đó khoảng 8km để dâng lễ chung với nhau. Dù không phải là giờ lễ chính thức của Giáo họ, tuy thế anh chị em giáo dân cũng đã hiện diện để cùng hiệp thông với các Cha các thầy.

 

Đầu lễ là những lời giới thiệu với cộng đoàn về cuộc đời và gương sáng của Thánh Luis Betran. Với anh chị em giáo dân nơi đây, dường như đây là lần đầu tiên họ nghe nói về vị thánh xa lạ này. Chính vì thế, trong bài giảng, Cha Cường đã giới thiệu rõ hơn về thánh Luis và lý do tại sao các Cha Đa Minh tại Kon tum đã chọn ngài làm thánh quan thầy. Lòng nhiệt thành và tình yêu dành cho anh chị em người bản địa Châu Mỹ La Tinh chính là lời mời gọi và cũng là lời nhắc nhở dành cho Anh em Đa Minh tại Kon Tum. Chính tình yêu và lòng nhiệt thành sẽ góp phần làm nên những “dấu lạ” giúp mọi người hiểu nhau hơn, dù cho vẫn còn đó nhiều khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Cha Cường cũng mời gọi mỗi giáo dân của Giáo họ Dak Xú hãy có lòng nhiệt thành trong việc truyền giáo, trở nên chúng nhân Tin Mừng để nhiều người xung quanh cũng nhận biết Thiên Chúa tình yêu.

Ước gì mỗi Anh em tại Tu Xá Luis Betran luôn mang trong mình lòng nhiệt thành như Thánh Quan Thầy để sự hiện diện của Anh Em trở thành một lời chứng hùng hồn cho cá sắc tộc Bahnar, Xê Đăng, Hà Lăng và Jrai.

Truyền Thông Tx Luis Betran

Nguồn: daminhvn.net