Ý Lực Sống 10. NỔI GIẬN LÀ BẢN NĂNG, NÉN GIẬN LÀ BẢN LĨNH. Ngày 05/08/2021 

  1. Các từ nên hiểu:

* Giận là bực bội vì không hài lòng với người nào đó. Giận dữ là tỏ ra giận nhiều, rất đáng sợ.

* Bản năng là sự thúc đẩy tự nhiên, không có tác động của suy nghĩ. Chẳng hạn như bản năng tự vệ, bản năng tính dục. . . Con vật cũng có bản năng, con người cũng có bản năng.

* Bản lĩnh là khả năng ý chí quyết định trứơc sự việc. Con người có trí khôn phán đoán và lương tâm phân biệt tốt xấu. Con loài vật không có trí khôn và lương tâm. Chỉ có con người mới có thể vượt bản năng lên bản lĩnh ! Nếu con người chỉ sống theo bản năng thôi thì cũng giống như con vật . Hai con vật “giận” nhau là đấu nhau “sinh tử” không có vấn đề bắt tay tha thứ làm hoà, con người thì tha thứ cho nhau được, đó là vượt bản năng lên bản lĩnh. Giá trị con người là có bản lĩnh.

  1. Giận thì mất “khôn”.

Sống trong đời, ở một mình là không chịu nổi , ở trong tù mà bị biệt giam là buồn lắm, mà sao hễ có người thứ hai là có giận hờn , ngay cả hai người “yêu” ở với nhau mà cũng giận nhau. Lạ thật đấy !

Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm “quý báu” về sự tức giận ! Kẻ tu hành này cũng vậy thôi.

Nghĩ lại những lời nói, những cử chỉ mình đã “thực hiện” cho bằng được khi nóng giận mà mắc cỡ quá chừng. Giá mà mình đừng nói như vậy, đừng làm như vậy thì hay hơn ! Giận mất khôn là thế đó.

Nhưng mà đã có những lần mình đã cố gắng “nén” cơn giận, rồi nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh của người này thì chắc mình cũng không hơn gì, rồi bỗng nhiên mình thông cảm với họ. Sau đó mình cảm thấy vui trong lòng mình. Nén giận thì vui hơn là “nổi” giận là vậy ! Và mình tin chắc là ai cũng có kinh nghiệm này. Bản lĩnh làm cho con người khác con loài vật thật sự.

  1. Người “KHÔN” phải biết giận : Vì sao ???

Ở đời sao luôn có cỏ lùng trong lúa tốt ? Chúa Giêsu nói : chính kẻ xấu đã làm điều đó. Cái THIỆN và cái ÁC chen nhau sống và tranh dành đất sống ! Người khôn mới lo tranh đấu “chống” cái ÁC và quyết liệt bảo vệ cái THIỆN . Cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác là phải “khốc liệt”. Trong gia đình, ông chồng không coi Chúa ra gì, trước khi cưới hứa hẹn này nọ, rồi không cho con rửa tội, không cho con đến nhà thờ . . . Người vợ cũng làm thinh, ông bà ngoại cũng im lặng ! Nghe bà vợ nói thế, mình “nổi giận” và nổi cơn “thịnh nộ” : Bỏ chồng được, không được bỏ Chúa ! Bà về bảo ông chồng bà đến gặp tôi, tôi lật sổ sách cho ổng xem thử trước kia ổng ký cái gì ? Không được lật lọng với Chúa, không yên thân được đâu ! Ổng không đến gặp mình, và con cái được đi nhà thờ. Không nổi giận là không được đâu!

Chúng ta cứ xem chuyện Chúa Giêsu nổi giận khi đánh đuổi những kẻ buôn bán nơi Đền Thờ Giêrusalem ! Rất dữ dội đấy nhé. Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện mà !

Chúng ta cũng hay nghe : Chúa nổi cơn thịnh nộ ! Nhiều lần lắm nhé. Thành Sodoma cũng cháy rụi luôn. Mà nên nhớ là Chúa nói với Abraham nếu thành này mà có được mười người lành thì cũng vì mười người lành đó mà Ta sẽ tha không phạt thành đó nữa. Mà không có được ! Đấy thấy không ? Cái Thiện cũng “đỡ đạn” cho cái Ác được mà. Ước gì mình là một trong mười người lành đó !

Mỗi người chúng ta phải tích cực tham gia vào cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác này, không được làm ngơ. Không nhớ là của ai mà mình thích trích dẫn mấy câu này ở đây :

“ Đố ai nằm võng không đưa ?

Đố gặp lại người xưa không nhìn ?

Đố ai quên được chữ tình ?

Đố ai quên được bóng hình người yêu?”

Trả lời:

“ Người chết nằm võng không đưa,

Người mù gặp lại người xưa không nhìn,

Người điên quên được chữ tình

Người khùng quên được bóng hình người

yêu !”

Chúng ta chưa chết, chúng ta không mù, chúng ta không điên và không khùng mà sao làm ngơ trước cái ác ?

Người “Khôn” phải biết giận là như vậy.

  1. Cái giận của người ác và cái giận của người tốt là rất khác nhau.

Người ác mà giận là đổ máu, nhiều khi là máu người vô tội. Mình đã từng thấy người bị đánh nhầm, thậm chí là bị giết nhầm. Giận mất khôn là như vậy. Cuối cùng là ở tù . Vợ con nheo nhóc. Xã hội thời @ người ác giận và tung hoành , đôi khi kẻ có bổn phận có lương bổng đàng hoàn cũng “né” luôn và mọi người thấy đó là sai rồi cũng làm lơ vì sợ liên lụy.

Mình nói chuyện mình chút : Nhiều người bây giờ tuổi bốn mươi, năm mươi gặp mình cười hề hề bảo : Con nhờ cha la lối con hồi xưa mà con được như bây giờ ! Cha mẹ nào thấy con cái hư mà làm thinh, mà mặc kệ nó, là làm sao được chứ ? Bất cứ cha mẹ nào dù ngồi trong tù vì tội này tội nọ, cũng đều muốn con cái mình sống tốt.

Vậy Giận thì không tốt khi chỉ muốn làm gì cho đã giận mặc dù làm điều ác, nhưng Giận là cần thiết khi Ta muốn điều tốt cho kẻ khác . Con người Chúa cho có trí khôn và có lương tri phân biệt.

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm và khi làm xin Chúa giúp đỡ để mọi việc chúng con làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(18/08/2021) KONTUM