Ý Lực Sống 11 : 3 câu hỏi quan trọng nhất mà MỖI NGƯỜI PHẢI TRẢ LỜI.

* Câu thứ nhất : NHÂN SINH HÀ TẠI ?

* Câu thứ hai : TẠI THẾ HÀ NHƯ ?

* Câu thứ ba : HẬU THẾ NHƯ HÀ ?

Tâm sự: 3 câu hỏi có tính quyết định cho đời mỗi người. Nhất định sẽ có những câu trả lời không giống nhau ! Đó là quyền của mỗi con người. Và tư tưởng hướng dẫn hành động. Người tin Chúa sẽ trả lời không giống người vô thần. Người tin Chúa hành động khác với người không tin Chúa . Theo mình : Người mà cố chấp chối bỏ sự hiện hữu của Chúa là không đúng. Chân lý là chỉ có một. 2 với 2 là 4 : là đúng, không thể khác đi được ! Thiên Chúa không thể vừa CÓ vừa KHÔNG được. Hoặc là CÓ hoặc là KHÔNG. “Hãy chọn đúng giá”.

  1. Câu hỏi thứ nhứt: Nhân Sinh Hà Tại ?

* Con Người tại đâu mà có ?

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Con Người tại đâu mà có không ? Bảo đảm con loài vật không bao giờ đặt được câu hỏi này vì loài vật không có trí khôn. Chúa ban cho con người có trí khôn là để tìm biết sự hiện hữu của Đấng Tạo Dựng, nhờ trí khôn.

Khi dạy giáo lý cho trẻ em, mình hỏi một em : Ai sinh ra con ? Thưa cha : Mẹ con. Chính xác. Hỏi tiếp: Ai dựng ra con trong bụng mẹ con trong chín tháng mười ngày ? Thưa cha : Mẹ con. Mình nói với các em: Không đúng đâu. Rồi mình dạy cho các em rằng thì là : Chính Chúa dựng em bé trong bụng người mẹ. Vì trong suốt thời gian chín tháng, mẹ chúng con lo lao động vất vả, rồi ăn uống ngủ nghỉ, rồi du lịch chỗ này chỗ kia. Người mẹ đâu có làm nổi ngón tay của con mình ? Muốn làm cũng không làm được đâu! Rồi sau chín tháng là sinh con ra . Ôi ! Dễ thương hết sức ! Cho dù mẹ con giỏi tới đâu đi nữa cũng không dựng ra con mình được đâu ! Mình nói tiếp với các em : Chúng con có thấy con bò con chưa? Có mấy em bảo: Con thấy rồi ! Đa số các em thấy bò “già” nhưng chưa thấy bò “bé” ! Mình bảo con bò là nó “ngu” vì người ta hay nói: ngu như bò, thì làm sao mà nó làm ra con bò con “đẹp” như thế được ? Chúa dựng nên tất cả vũ trụ xinh đẹp này và trong đó có CON NGƯỜI và con người là sản phẩm cao cấp nhất, vì con người được dựng nên giống hình ảnh của Chúa. Đấy là mình dạy cho con nít, mà người lớn thì chắc khôn hơn con nít chứ ?

Tất cả vũ trụ đẹp đẽ và rất “kỷ luật” này phải có một Đấng Tạo Dựng thật tài tình mà mình gọi là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao, là Đấng Toàn Năng Toàn Trí . . .

Trong Kinh Thánh, Thánh Vịnh 99, có câu này: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,

Chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người

Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Có người không muốn “thuộc” về ai cả, vì như thế là mất “tự do” ! Mình nghĩ: Hai người yêu nhau rồi cưới nhau, là họ thuộc về nhau,đó là hạnh phúc. Như thế, mình “thuộc” về Thiên Chúa là Đấng thương yêu ta và ở với Người, lại không phải là điều ta ao ước sao ?

Các nhà thông thái tin có Chúa vì họ không thể chứng minh được là không có Chúa, đơn giản vậy thôi. Bạn có thể làm chứng không có Chúa được không ? Hãy tin đi, bạn sẽ thấy tâm hồn được bình an thật sự.

  1. Câu hỏi thứ hai : Tại Thế Hà Như ?

* Phải sống như thế nào trong cuộc đời ?

Cha mẹ không được cho con cái mình đi bắt chó trộm để làm giàu ! Người có chức quyền không được tham nhũng hối lộ để lên chức ! Người không tin có Chúa, khi làm điều ác họ không sợ Chúa phạt, khi làm điều tốt họ không tin Chúa thưởng. Họ sống như trên đầu mình không có ai lớn hơn. Tha hồ đâm chém cướp bóc ! Vậy ta phải làm gì? : Mười điều luật của Chúa Trời tóm vào hai điều này: Trước kính mến Chúa, sau là yêu người như mình ta vậy !

Cho dù ai đó không tin Chúa, nhưng khi họ làm điều ác, họ vẫn bị xử phạt. Chúa luôn dõi mắt nhìn ! Hồi còn nhỏ mình đã nghe : Trời có mắt: Hoàng Thiên Hữu Nhãn ! Hoặc: Lưới Trời lồng lộng, bất cứ thứ gì, dù nhỏ cho mấy cũng không chui lậu qua được : Thiên Võng Khôi Khôi, Sơ Nhi Bất Lậu. Cha mẹ không tin Chúa thì không có hướng dạy con đúng đắn !

Vậy thì sống trong cuộc sống này ở trần thế ta phải sống tốt và làm điều tốt. Chúa là Đấng thưởng phạt công mình. Điều đó là chắc chắn.

  1. Câu hỏi thứ ba : Hậu Thế Như Hà ?

* Chết rồi sẽ ra sao ?

Các tôn giáo khác nhau nhưng đều tin có đời sống sau khi con người chết, và chỉ có con người thôi. Con loài vật không có đời sống sau khi nó chết. Con loài vật chết là hết. Đời sống con người sau khi chết như thế nào, thì quan niệm của các tôn giáo không giống nhau lắm, chỉ có vấn đề “Nhân Quả” là giống nhau : làm việc tốt trong khi sống thì hưởng hạnh phúc; làm điều ác trong khi sống thì phải chịu cái họa. Còn ai đứng ra xét xử thì chỉ có giáo lý công giáo dạy là chính Thiên Chúa nghiêm minh xét xử thưởng phạt .

Có thể nhiều người cũng biết câu này của người xưa : Thiện Ác đáo đầu chung hữu báo, nghĩa là điều thiện hay điều ác mình làm, cuối cùng nó cũng quay đầu trở về với mình, hữu báo có nghĩa là rõ ràng, không chối cãi được.

Ngày nay các nhà khoa học cũng xác nhận có một dạng sống nào đó sau khi con người chết và cũng đã nêu ra nhiều bằng chứng để xác minh.

  1. Một chút kinh nghiệm bản thân : Tin có Chúa dễ chịu trong lòng trí hơn là chối bỏ sự hiện hữu của Chúa. Làm chứng có Chúa thì cũng khó, nhưng không thể chứng minh là không có Chúa ! Các người vô thần đã thất bại điều này . Không muốn tin thì không gặp được Chúa bao giờ.

Mỗi người hãy xác định lập trường cho mình về 3 câu hỏi quan trọng này vì : Tư tưởng hướng dẫn hành động.

Lạy Chúa, xin thêm Đức tin cho con và xin soi sáng trí khôn con để con có thể đem Chúa đến cho anh em con.

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(18/08/2021) KONTUM