Ý Lực Sống 12. Làm việc tốt thì phải tình nguyện mất 3 thứ :

 

* Tình nguyện mất cái thứ nhất: mất TIỀN.

* Tình nguyện mất cái thứ hai : mất GIỜ

* Tình nguyện mất cái thứ ba : mất SỨC

Tâm sự: Những Ý Tưởng này được lấy từ Dụ Ngôn người Samari nhân hậu theo Tin Mừng thánh Luca : 10, 25-37. Tình nguyện là tự ý cho chứ không bị ép buộc. Ông Samari ngoại đạo đã tự nguyện mất tiền, mất giờ, mất sức cho nạn nhân ông gặp dọc đường. Thầy tư tế và ngài Lêvi cũng thấy như vậy mà làm ngơ nên không mất gì cả. Chúa Giêsu khuyên chúng ta làm như người Samari ngoại đạo.

Thật sự mà nói thì làm việc xấu cũng mất y chang : nhậu nhẹt say sưa cũng mất tiền, ngồi cờ bạc suốt ngày cũng mất giờ, đi bắt chó trộm cũng mất sức. Nhưng gieo cái gì thì gặt cái đó. Nhân quả là luật: không thấy lúc này thì lúc khác, không thoát khỏi được.

Thầy tư tế không cứu người thì sẽ nghe Chúa phán : cút khỏi mặt Ta, xưa Ta khốn đốn mà ngươi làm ngơ.

Trong đại họa covid rất nhiều người cần sự giúp đỡ của mỗi người chúng ta. Xin đừng làm ngơ.

Lạy Chúa ! Xin cho chúng con biết yêu thương và chia sẻ.

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(18/08/2021) KONTUM