Sống Hiện Tại Trong Chiều Kích Mới Và Tuyệt Vời Nhất (18.3.2020 – Thứ Tư Tuần 3 MC)

     Lời Chúa: Mt 5, 17-19
     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

Suy nim:

     “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong Nước Trời.” Mt 5: 19

     Thiên Chúa trong Giao Ước Cũ  truyền dạy dân Ngài tuân giữ 613 điều răn. Tất nhiên, họ đã không thể tuân giữ chúng. Trong Giao Ước mới, Thiên Chúa đưa ra những tiêu chuẩn cao hơn nhiều. Chúng ta không chỉ tuân giữ một phần nhỏ của lề luật (xem Mt 5:18) nhưng mà còn tinh thần của nó (2 Cr 3: 6). Chúng ta không chỉ phải vâng lời Mười Điều Răn mà còn là Hiến Chương Nước Trời. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã cấm một số hành vi mà trước đây đã cho phép, chẳng hạn như giận dữ, ly hôn, thề thốt, trả thù, và ghét kẻ thù (xem Mt 5: 21ff).

     Nếu cần thiết, chúng ta phải chống lại những cám dỗ không vâng phục bằng cách móc mắt chúng ta, chặt đứt bàn tay của chúng ta, hoặc thậm chí hy sinh mạng sống của chúng ta (xem Mt 5: 29-30).

    Nếu bạn là một người “tự ỷ vào sức mình để sống giới răn của Chúa,” thì những yêu cầu khắc nghiệt của Chúa Giêsu rất đáng lo ngại. Làm thế nào bạn có thể làm điều đó? Nhưng nếu bạn cũng giống như Đức Maria và biết rằng cuộc sống là “để cho nó được thực hiện” (xem Lc 1:38) chứ không phải “làm điều đó bằng sức riêng mình”, sau đó bạn sẽ được phấn khởi đưa dẫn bởi Chúa Giêsu bước vào trong một chiều kích mới của ân sủng, của những phép lạ và mầu nhiệm.

     Những khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống, kể cả cái chết, thì vượt quá khả năng con người của chúng ta. Chúng ta cần Chúa Giêsu để Ngài đưa chúng ta vào sự siêu nhiên. Tại sao không bắt đầu ngay từ bây giờ trong việc sống ân sủng kỳ diệu của Bí Tích Rửa Tội của chúng ta? Hãy để Chúa Giêsu làm những điều không thể cho bạn.

Cầu nguyện: Lạy Cha, trong Mùa Chay này xin hãy dạy con ” sự mới mẻ triệt để ” của Bí Tích Rửa Tội (xem Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 10).

Xác Tín: “Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ?”  Đnl 4: 7

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(17/03/2020) KONTUM