[Tông Du Camerun] Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Tại Sân Vận Động Japoma Ở Thành Phố Douala
[Tông Du Camerun] Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Tại Sân Vận Động Japoma Ở Thành Phố Douala
Vatican News (17.04.2026) – Chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động Japoma ở thành phố Douala vào trưa ngày 17/4/2026, dựa trên dụ ngôn Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để phân phát cho dân chúng đang đói mệt, Đức Thánh Cha khẳng định rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra trong sự chia sẻ. “Nếu bánh được chia sẻ cho mọi người, thì ai cũng sẽ có bánh”. Bàn tiệc Thánh Thể là dấu hiệu của tình yêu thương của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta chia sẻ những gì mình có.
Ngày 17/4/2026 là ngày thứ 3 trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Camerun, với hai hoạt động chính là chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động Japoma và gặp gỡ các giáo sư và sinh viên tại Đại học Công giáo Trung Phi.
Lúc gần 9 giờ sáng, chiếc máy bay A330-900neo của hãng hàng không ITA đã cất cánh từ phi trường quốc tế Yaoundé-Nisimalen và sau khoảng 30 phút, vượt qua 259 km, đã đưa Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng đến phi trường quốc tế Douala.
Sau khi gặp gỡ chính quyền thành phố Douala, Đức Thánh Cha đi xe đến Sân vận động Japoma cách đó 14 km. Đến nơi, Đức Thánh Cha chuyển sang xe papamobile và đi vòng quanh bãi đậu xe cạnh phi trường để chào hơn 100 ngàn tín hữu hiện diện chờ đợi tham dự Thánh lễ.
Đức Thánh Cha đi vòng quanh chào các tín hữu (@Vatican Media)
Thánh lễ được cử hành với ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, và xen kẽ một vài chỗ bằng tiếng Anh và một số tiếng bản địa.
Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Công vụ Tông đồ (Cv 5, 34-42), thuật lại rằng các Tông đồ rời khỏi Thượng Hội đồng Do Thái, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu.
Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 6, 1-15) thuật lại việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều và phân phát cho dân chúng, theo nhu cầu của họ.
Trong bài giảng, dựa trên dụ ngôn Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để phân phát cho dân chúng đang đói mệt, Đức Thánh Cha khẳng đinh rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra trong sự chia sẻ. “Nếu bánh được chia sẻ cho mọi người, thì ai cũng sẽ có bánh. Nếu được nhận lấy, không phải bằng bàn tay cướp đoạt, mà bằng bàn tay cho đi, thì ai cũng sẽ có bánh”. Bàn tiệc Thánh Thể là dấu hiệu của tình yêu thương của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta chia sẻ những gì mình có, để nó được nhân lên trong sự hiệp thông của Giáo Hội.
Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala (@Vatican Media)
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Các con thấy bao nhiêu người đang đói khát, bị đè nặng bởi lao nhọc. Các con làm gì?
Anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe (Ga 6,1-15) là lời cứu độ cho toàn thể nhân loại. Hôm nay, Tin Mừng này được công bố khắp nơi trên thế giới, và đối với Giáo Hội tại Camerun, Tin Mừng này vang lên như lời loan báo đầy quan phòng về tình yêu của Thiên Chúa và về sự hiệp thông của chúng ta.
Thật vậy, chứng từ của Tông đồ Gioan kể lại cho chúng ta về một đám đông lớn (x. cc. 2-5), như chính chúng ta lúc này, đang hiện diện nơi đây. Nhưng để cho tất cả chừng ấy người, lương thực lại rất ít: chỉ có “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (c. 9). Trước sự chênh lệch này, hôm nay Đức Giêsu hỏi chúng ta, như xưa Người đã hỏi các môn đệ: các con giải quyết vấn đề này thế nào? Các con thấy bao nhiêu người đang đói khát, bị đè nặng bởi lao nhọc. Các con làm gì?
Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta: cho những người cha và người mẹ đang chăm lo gia đình mình; cho các mục tử của Hội Thánh đang coi sóc đoàn chiên của Chúa; cho những ai có trách nhiệm xã hội và chính trị phải quan tâm đến dân chúng và lợi ích của họ. Đức Kitô đặt câu hỏi này cho người có quyền cũng như kẻ yếu thế, cho người giàu cũng như người nghèo, cho người trẻ cũng như người già, bởi vì tất cả chúng ta đều đói như nhau. Sự thiếu thốn này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những thụ tạo. Chúng ta cần ăn để sống. Chúng ta không phải là Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa ở đâu trên khuôn mặt đói khổ của con người?
Phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra trong sự chia sẻ
Trong khi chờ đợi câu trả lời của chúng ta, Đức Giêsu đưa ra câu trả lời của chính Người: “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý” (c. 11). Một vấn đề nghiêm trọng được giải quyết qua việc làm phép chút lương thực ít ỏi ấy và chia sẻ cho tất cả những người đói. Phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra trong sự chia sẻ: đó chính là phép lạ! Nếu bánh được chia sẻ cho mọi người, thì ai cũng sẽ có bánh. Nếu nhận lấy, không phải bằng bàn tay cướp đoạt, mà bằng bàn tay cho đi, thì ai cũng sẽ có bánh. Chúng ta hãy nhìn kỹ cử chỉ của Đức Giêsu: khi Con Thiên Chúa cầm lấy bánh và cá, trước hết Người dâng lời tạ ơn. Người tạ ơn Chúa Cha vì một hồng ân trở thành quà tặng và phúc lành cho toàn dân.
Bằng cách này, lương thực trở nên dồi dào: không bị phân phát hạn chế như trong tình trạng khẩn cấp, không bị cướp giật trong tranh chấp, không bị phung phí bởi những kẻ no nê ngay trước mặt những người không có gì để ăn. Khi đi từ tay Đức Kitô sang tay các môn đệ, lương thực gia tăng cho tất cả, thậm chí còn dư dật (x. cc. 12-13). Kinh ngạc trước điều Đức Giêsu đã làm, dân chúng thán phục và nói: “Quả thật, đây là vị Ngôn sứ!” (c. 14), tức là Đấng nói nhân danh Thiên Chúa, Ngôi Lời của Đấng Toàn Năng. Điều đó đúng, nhưng Đức Giêsu không nói những lời ấy để tìm kiếm thành công cho riêng mình: Người không muốn trở thành vua (x. c. 15), vì Người đến để phục vụ trong yêu thương, chứ không phải để thống trị.
Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala (@Vatican Media)
Lương thực nuôi dưỡng thân xác phải được kết hợp với lương thực nuôi dưỡng linh hồn
Phép lạ Người thực hiện là dấu chỉ của tình yêu này: cho chúng ta thấy không chỉ cách Thiên Chúa nuôi dưỡng nhân loại bằng bánh ban sự sống, mà còn cho thấy cách chúng ta có thể mang lương thực ấy đến cho tất cả những người đang đói khát hòa bình, tự do và công lý như chúng ta. Mỗi cử chỉ liên đới và tha thứ, mỗi sáng kiến tốt lành là một miếng bánh dành cho nhân loại đang cần được chăm sóc. Nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ: lương thực nuôi dưỡng thân xác phải được kết hợp, bằng cùng lòng bác ái tương tự, với lương thực nuôi dưỡng linh hồn, một lương thực nuôi dưỡng lương tâm chúng ta, giúp chúng ta vững vàng trong giờ phút đen tối của sợ hãi và giữa những bóng tối của đau khổ. Lương thực ấy chính là Đức Kitô, Đấng luôn nuôi dưỡng Hội Thánh của Người cách dồi dào và củng cố chúng ta trên hành trình bằng chính Thân Mình Thánh Thể của Người.
Chúa Cha mời gọi chúng ta chia sẻ những gì mình có
Anh chị em thân mến, Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành trở thành nguồn mạch của một đức tin được canh tân, bởi vì Đức Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Bí tích không chỉ làm sống lại một ký ức xa xưa, nhưng thực hiện một “sự đồng hành” biến đổi chúng ta, vì thánh hóa chúng ta. Phúc thay những ai được mời đến dự tiệc của Chúa! Chung quanh Thánh Thể, chính bàn tiệc này trở thành lời loan báo hy vọng giữa những thử thách của lịch sử và những bất công chúng ta thấy quanh mình. Đó là dấu hiệu của tình yêu thương của Thiên Chúa; trong Chúa Kitô, Chúa Cha mời gọi chúng ta chia sẻ những gì mình có, để nó được nhân lên trong sự hiệp thông của Giáo Hội.
Tín hữu tham dự Thánh lễ (@Vatican Media)
Cơn đói không chỉ nói với về sự thiếu thốn của chúng ta, mà trên hết, về tình yêu của Chúa
Chúa ôm trọn trời và đất, Người biết rõ lòng chúng ta và mọi hoàn cảnh vui buồn mà chúng ta trải qua. Khi nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, Người đã muốn chia sẻ những nhu cầu của nhân loại, bắt đầu từ những nhu cầu đơn sơ và thường ngày nhất. Vì thế, cơn đói không chỉ nói với chúng ta về sự nghèo khó thiếu thốn của chúng ta, mà trên hết, về tình yêu của Người. Chúng ta hãy nhớ điều này mỗi khi chúng ta nhìn thấy trong ánh mắt của một người anh chị em đang thiếu thốn những nhu cầu của cuộc sống. Chính những ánh mắt ấy lặp lại câu hỏi mà Đức Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ: các con làm gì cho tất cả những người này?
Dĩ nhiên, làm chứng cho Đức Kitô bằng cách noi gương những cử chỉ yêu thương của Người thường kéo theo khó khăn và trở ngại, cả bên ngoài lẫn bên trong chúng ta, nơi mà lòng kiêu ngạo có thể làm hư hỏng con tim. Nhưng trong những lúc ấy, chúng ta hãy lặp lại cùng Thánh Vịnh gia: “Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?” (Tv 27,1). Ngay cả khi đôi lúc chúng ta chao đảo, Thiên Chúa vẫn luôn khích lệ chúng ta: “Hãy trông cậy vào Chúa, mạnh mẽ lên, can đảm lên nào, hãy trông cậy vào Chúa” (c. 14).
Hãy trở thành những người kiến tạo tương lai, bằng cách bước theo ơn gọi Thiên Chúa ban cho mỗi người
Các bạn trẻ thân mến, cha đặc biệt gửi lời mời gọi này đến các con, vì các con là những người con thân yêu của miền đất Phi châu! Như những anh chị em của Đức Giêsu, các con hãy nhân lên những tài năng của mình bằng đức tin, sự kiên trì và tình bạn đang thúc đẩy các con. Chính các con hãy là những khuôn mặt và đôi tay mang đến cho tha nhân bánh ban sự sống: lương thực của sự khôn ngoan và giải thoát khỏi tất cả những gì không nuôi dưỡng chúng ta, nhưng trái lại làm rối loạn những ước muốn tốt đẹp và cướp đi phẩm giá của chúng ta.
Mặc cho sự giàu có của đất đai tại Camerun, nhiều người vẫn sống trong cảnh nghèo đói, cả về vật chất lẫn tinh thần. Các con đừng đầu hàng trước sự thất vọng và chán nản; hãy từ chối mọi hình thức áp bức và bạo lực, vốn đánh lừa bằng những hứa hẹn lợi ích dễ dàng nhưng lại làm chai cứng con tim và khiến nó trở nên vô cảm. Đừng quên rằng dân tộc của các con còn giàu có hơn cả đất đai này, vì kho tàng của họ chính là các giá trị: đức tin, gia đình, lòng hiếu khách và lao động. Vì thế, hãy trở thành những người kiến tạo tương lai, bằng cách bước theo ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, đừng để mình bị mua chuộc bởi những cám dỗ làm hao phí năng lực và không phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội.
Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala (@Vatican Media)
Hãy kiên trì loan báo Tin Mừng
Để biến tinh thần mạnh mẽ của các con thành một lời ngôn sứ cho thế giới mới, hãy học mẫu gương từ những gì chúng ta đã nghe trong sách Công vụ Tông đồ. Các Kitô hữu tiên khởi đã can đảm làm chứng cho Đức Giêsu trước những khó khăn và đe dọa, và vẫn kiên trì ngay cả giữa những nhục mạ (x. Cv 5,40-41). Các môn đệ ấy “mỗi ngày, tại Đền Thờ và tại các tư gia, không ngừng giảng dạy và loan báo rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia” (c. 42), tức là Đấng Kitô, Đấng Giải phóng thế giới. Vâng, Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Việc kiên trì loan báo Tin Mừng này là sứ mạng của mọi Kitô hữu: đó là sứ mạng mà cha đặc biệt trao phó cho các bạn trẻ và cho toàn thể Giáo hội tại Camerun. Hãy trở thành Tin Mừng sống động cho đất nước của các con, như Chân phước Floribert Bwana Chui là Tin Mừng cho dân tộc Congo.
Anh chị em thân mến, giảng dạy có nghĩa là để lại dấu ấn, như người nông dân cày ruộng để hạt giống có thể sinh hoa trái. Chính như thế mà lời loan báo Kitô giáo thay đổi cuộc sống chúng ta, bằng việc biến đổi trí óc và con tim. Loan báo Đức Kitô Phục Sinh là ghi khắc những dấu chỉ công lý trên một vùng đất đau khổ và bị áp bức, những dấu chỉ hòa bình giữa những cạnh tranh và tham nhũng, những dấu chỉ đức tin giải thoát chúng ta khỏi mê tín và dửng dưng. Với Tin Mừng này trong lòng, lát nữa đây chúng ta sẽ chia sẻ Bánh Thánh Thể, là bánh nuôi dưỡng chúng ta cho sự sống đời đời. Với đức tin vui tươi, chúng ta hãy xin Chúa gia tăng nơi chúng ta hồng ân của Người, vì ích lợi của tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala (@Vatican Media)
Lời cám ơn của Tổng Giám mục Tổng giáo phận Douala
Trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Samuel Kleda của Tổng giáo phận Douala, đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm. Ngài nói rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha “mang lại hy vọng cho tất cả chúng con, đặc biệt là cho giới trẻ, an ủi những người đang đau khổ và làm sống lại đức tin của chúng con”. Ngài tin rằng sứ vụ của Đức Thánh Cha tại Camerun “sẽ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và trở thành nguồn mạch của muôn vàn ân sủng và phúc lành cho tất cả chúng con”.
Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đi xe đến viếng thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô ở Douala, cách đó khoảng 11 km.
Đức Tổng Giám mục Samuel Kleda của Tổng giáo phận Douala thay mặt cộng đoàn tri ân Đức Thánh Cha (@Vatican Media)