
“Thiên Chúa đã biết con trước khi con được hình thành trong dạ mẹ, trong cảnh vực mung lung và ngài thương đã đưa con vào cảnh vực sự sống, sự sáng, định hướng cho con vào Hồng Ân an bài bao la trong thiên chức linh mục. Ơn gọi linh mục thừa sai trên vùng Tây Nguyên”.
Vào lúc 5g30 hôm nay, ngày 21.12.2021, tại Nhà Nguyện các Cha hưu dưỡng, Tòa Giám Mục Kon Tum, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận chủ tế thánh lễ tạ ơn hồng ân 50 linh mục (1971 – 21/12 – 2021) của Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn. Hiệp dâng thánh lễ có Cha Tổng đại diện, quý Cha nhà hưu, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum và một số linh mục trong giáo phận.
Bước vào thánh lễ, Cha Simon Phan Văn Bình, linh mục niên trưởng, thay mặt quý Cha và cộng đoàn chúc mừng Cha Gioakim hôm nay mừng kỷ niệm Kim khánh Linh mục, và cùng với ngài tạ ơn Chúa với biết bao ơn lành Chúa đã thương ban trong suốt thời gian 50 năm qua.
Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn đang hiện diện dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn để cùng với Cha Gioakim cũng như lời chúng ta cầu nguyện cho Cha Gioakim tiếp tục quãng đường còn lại sau nửa thế kỷ làm linh mục của Chúa trong Giáo Hội nói chung, cũng như trong giáo phận Kon Tum nói riêng.
Trong phần chia sẻ Tin Mừng trong tuần 3 Mùa Vọng, Đức Cha nêu bật đức tin trổi vượt của Đức Mẹ Maria qua biến cố Thăm Viếng. Vì Đức Mẹ đã tin vào Thiên Chúa qua lời của Sứ thần, cho nên mới vội vã lên đường ra đi để thăm viếng một người chị em trong lúc tuổi già mà đang mang thai được 6 tháng. Bà Isave đã thốt lên lời khen ngợi Đức Mẹ: “Phúc cho em vì em đã tin vào lời của Thiên Chúa”. Chính Đức Mẹ cũng vì tin vào lời Chúa mà đã nói lời ‘xin vâng’ trong suốt cả cuộc đời của Mẹ.
Cha Gioakim sau 50 năm lên đường sứ vụ linh mục, có lẽ cũng giống như Đức Mẹ. Ngài đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa như Đức Mẹ ngày xưa đã phó thác, đã tin vào lời của Chúa.
Cuối thánh lễ, Cha Gioakim có đôi lời bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria Măng Đen, và cám ơn tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ, ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn.
Sau đây xin giới thiệu trọn vẹn những tâm tư và lời cám ơn chân thành của Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn trong thánh lễ, nhân ngày kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục (21/12/1971-21/122021):
“Kính thưa quí Đức cha, quí cha và toàn thể anh chị em đáng kính. Con xin có vài lời tâm tình nhân 50 năm kim khánh linh mục của tôi.
Tôi suy nghĩa thế nào là “Thời gian”?
Thời gian là thuộc tính của tạo vật. Thiên Chúa Đấng vượt thời gian, siêu thời gian. Tạo vật có thay đổi, mới có thời gian.
1/Thời gian của vũ trụ trời đất. 01 năm là một vòng xoay trái đất quanh mặt trời 365 ngày 4 giờ. 50 năm là 50 lần trái đất xoay quanh mặt trời. Nhờ vậy vũ trụ vạn vật được phát triển, được sinh tồn theo chu kỳ biến thiên của vòng xoay đó.
2/ Ngoài thời gian vũ trụ thiên nhiên, còn thời gian tâm linh, tâm lý liên quan đến con người nhân linh có lý khôn, có cùng đích cõi sống vĩnh hằng được Đấng sáng tạo an bài xếp đặt cho, tay trong tay của Ngài dẫn con người qua mọi nơi.
Kính thưa Đức Cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, thân nhân, và ân nhân đang hiệp dâng Thánh lễ Kim Thánh, 50 năm linh mục của con.
a/ Thiên Chúa đã “biết con” trước khi con được hinh thành trong dạ mẹ, trong cảnh vực mung lung và ngài thương đã đưa con vào cảnh vực sự sống, sự sáng, định hướng cho con vào Hồng Ân an bài bao la trong thiên chức linh mục. Ơn gọi linh mục thừa sai trên vùng Tây Nguyên,
+ Cuối năm 1955, con được người bác là linh mục chánh xứ Nam bình cho ngừời dẫn con lên Kontum tu học. Năm 1958-1963, theo học cấp III tại chủng viện PIÔ XII (Hà nội) tại Sài-gòn; Từ 1963 -1972: học tại Giáo hoàng Học viện PIÔ X – Đà Lạt, cuối thời gian này con lãnh nhận chức thánh linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1971 tại Học viện Piô X Đà Lạt. Trong chiến cuộc mùa hè đỏ lửa (1972) cùng 3 linh mục bạn học tiếng Ba Na tại Tòa Giám mục Kontum; tháng 3 năm 1973 đến 29 tháng 9 năm 1999, vào những năm dầu đời mục vụ (phó xứ 1973 đến tháng 4 năm 1975: phụ trách công giáo tiến hành, hiệu trưởng trường trung học cấp III tại Trường Thăng Tiến do cha Bùi Đức Vượng xây dựng giai dọan đầu là cấp II. Niên học 1974-1975: Trường đã được nâng lên thành trường Thăng Tiên cấp III do con làm hiệu trưởng. Giấy phép đó hiện nay thầy Lân đương giữ làm kỷ niệm. Từ tháng 4 năm 1975, cha sở Phạm Thiên Trường đi di tản và con chính thức chiếm quyền (nói cho oai) đảm nhận công tác linh mục chánh xứ cho người kinh, gồm cả một vùng rộng lớn là tỉnh Phú Bổn, không có giấy bàn giao, chẳng có nghi thức phong hàm linh mục chánh xứ hoành tráng như sau nầy. Thế mà gần 30 năm con làm chánh xứ cho đến ngày 29 tháng 9 năm 1999 được đổi về Phương Quí, phụ trách chánh xứ 12 năm; sau đó được đổi về giáo xứ Võ Lâm được gần 2 năm, rồi về hưu tại Tòa Giám mục tiếp tục phụ trách Giáo lý địa phận, tuyên úy Thiếu nhi thánh thể miền Kontum, và Trưởng ban Truyền thông giáo phận và cách đây vài năm được bàn giao lại cho cha Võ xuân Sơn; Thiếu nhi Thánh Thể bàn giao lại cho cha Đa minh Trần văn Vũ và Giáo lý giao cho các cha trẻ khác. Vào hiện nay Đức Cha thương cho con nghỉ hưu tại cơ sở hưu dưỡng an bình và chuẩn bị hướng đến cây số 9, là nơi “Phương bắc cực lạc” an bình thư thái. Lúc đó thời gian hữu dưỡng an nghỉ ngàn thu.
Kính thưa Đức cha, quí cha và toàn thể anh chị em đáng kính.
Trong giây phút kỷ niệm 50 năm thiên chức linh mục, con nhớ lại bài hát : Đây là tâm tình con xin gởi gắm qua bài DẤU CHÂN, Nhạc
Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống) – Ca sĩ: Gia Ân
DẤU CHÂN -Thơ: Footprints in the Sand -Nhạc: Thông Vi Vu (Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống) – Ca sĩ: Gia Ân
1. Hôm nao dưới nắng reo vui, một mình tôi rong chơi trên bãi biển. Ϲhiều về nhìn sau lưng mình, biển hiển hiện một hàng dấu chân đôi. Ɲàу là dấu chân to và kia là dấu chân nhỏ. Ϲả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước song đôi.
ĐK: Ɓao nhiêu dấu chân qua, bấу nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấу dấu chân đôi đó là Ϲhúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Ϲhúa ẵm tôi lên rồi.
2. Hôm nao giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mênh mang nỗi buồn. Ϲhiều về nhìn sau lưng mình, hiển hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng một dấu chân to và nặng nề vết in đậm. Mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấу có dấu chân tôi ?
ĐK: Ɓao nhiêu dấu chân qua, bấу nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấу dấu chân đôi đó là Ϲhúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Ϲhúa ẵm tôi lên rồi.
Xin kính chào Đức Cha và mọi người đã thân thương cầu nguyện cho tôi.
Deo gracias. Amen, Amen. Amen.” (Linh mục Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN).
Mính Sơn
WGPKT(21/12/2021) KONTUM




