Dấu Ấn Của Ân Sủng (150 Năm Các Nữ Tu Chúa Quan Phòng Hiện Diện Tại Việt Nam, 1876-2026)
Dấu Ấn Của Ân Sủng (150 Năm Các Nữ Tu Chúa Quan Phòng Hiện Diện Tại Việt Nam, 1876-2026)
DẤU ẤN CỦA ÂN SỦNG
Cùng với dòng chảy của Giáo hội và thế giới, dòng ChúaQuan Phòngđãđi qua nhiều giaiđoạn khácnhau. Trước đây tại Pháp và nhiều nước châu Âu, các chị em hiện diện rất đông và đã sẵn sàng ra đi theo lời mời gọi của Hội Thánh. Chính nhờ những bước chân âm thầm nhưng đầy nhiệt huyết đómàdòng có mặt tại Việt Nam. Hiện nay, tại châu Âu gần như không còn ơn gọi. Ơn gọi của dòng phần lớn tại Việt Nam, với nhân sự tính đến cuối năm 2025 là 789 nữ tu, trong đó 3 Tỉnh dòng Việt Nam có 654 nữ tu. Dòng Chúa Quan Phòng Portieux hiện tại có 5 Tỉnh dòng làTỉnh dòngchâu Âu; Tỉnh dòng Campuchia; Tỉnh dòng TâyNguyên; Tỉnh dòng CùLao Giêng vàTỉnh dòng Cần Thơ. Ngoài ra còn có Miền dòng Trung Hoavàcáccộngđoàntruyền giáo ở ĐàiLoan, Nhật Bản, PhilippinesvàBờ Biển Ngà.
Tỉnh dòng Cù Lao Giêng
Như tên gọi của dòng, chúng tôi sống tinh thần phó thác vào Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Người. Cha Gioan Martino Moye – Đấng sáng lập dòng – đã từng nói: “Nếu là Thánh ý Chúa, thì các con hãy lớn lên và tăng sốlượng”. Lời ấy giúp từng chị em luôn xác tín rằng, sự hiện diện và phát triển của dòng – trong quá khứ cũng như hôm nay – tóm lại chỉ trong 2 chữ “Ân Sủng” và “Thánh ý” của Thiên Chúa. Đối với chúng tôi, số lượng là điều đáng quý, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là chất lượng của đời sống thánh hiến: sống đúng căn tính người nữ tu Chúa Quan Phòng, là con cái cha Moye, với thao thức “tìm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn”.
Nhìn lại hành trình đời tu của mình, càng lớn tuổi tôi càng cảm thấy biết ơn và yêu mến nhà dòng, biết ơn các vị tiền bối và những chị em đang sống với tôi hôm nay. Đó cũng là điều tôi muốn nhắn gởi với các nữ tu trẻ, là hãy sống tâm tình biết ơn, biết ơn Thiên Chúa là Đấng luôn quan phòng chăm sóc các con cái của Người; biết ơn cha mẹ, gia đình; biết ơn những con người đang đi bên cạnh. Lòng biết ơn giúp ta sẵn sàng cho đi, sẵn sàng cống hiến. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ cho các nữ tu và những bạn trẻ, là hãy tìm cho mình những điểm dừng. Chúng ta đang đứng trước những thách đố “sống vội”, tất bật với công việc và sử dụng thời gian trống cho mạng xã hội. Hãy có những giây phút thinh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ chính mình, để tự điều chỉnh và tiếp tục bước đi trong bình an.
Cha Jean Martin Moyë
Từ khi lãnh trách nhiệm phục vụ dòng, lòng biết ơn giúp tôi nghĩ tới các chị lớn tuổi và đau bệnh. Chúng tôi đang cưu mang dự án sửa lại Nhà Tĩnh Dưỡng chung ở Cù Lao Giêng, để các chị hưu có được một nơi ở tiện nghi nhất. Chúng tôi cũng mời gọi thêm nhiều chị em từ 3 Tỉnh dòng Việt Nam đến phục vụ tại Nhà Tĩnh Dưỡng này. Tại Pháp, nhà Tĩnh Dưỡng ở tại Portieux đã có các điều kiện về vật chất và phương tiện chăm sóc y tế khá ổn định.
Chúng ta đang đứng trước một xã hội thay đổi rất nhanh, có thể nói về mọi lãnh vực, nên đời tu cũng phải được thăng tiến để có thể cập nhật những bước phát triển của thời đại. Theo quy luật tự nhiên, nếu không có khả năng thích nghi là sẽ bị đào thải, nên tôi có những ưu tư cho việc huấn luyện: huấn luyện nhân bản, huấn luyện chuyên môn và đời tu. Hiện các nữ tu trẻ của dòng được gởi đi học tại các Học viện Công giáo, các trường đại học tại Việt Nam và du học tại Pháp, Mỹ và Philippines nhiều hơn. Chị em thường nhắc nhau lời dạy của cha Gioan Martinô Moye, là phải luôn “sẵn sàng ra đi, sẵn sàng ở lại”, hiểu theo nghĩa phải quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng ở khắp nơi. Để đánh dấu Năm Thánh của dòng, đáp lời mời gọi, nhiều nữ tu trẻ đã bày tỏ ước nguyện lên đường.
Cũng xin thông tin một niềm vui là dịp mừng kỷ niệm 150 năm các nữ tu Chúa Quan Phòng hiện diện tại Việt Nam, dòng đã được Tòa Thánh chấp thuận cho mở Năm Thánh từ 12.01.2026 đến 14.01.2027. Chúng tôi sống lòng biết ơn sâu sắc về “dấu ấn của Ấn Sủng” trong đời sống của dòng giữa lòng Giáo hội, qua các vị mục tử và tất cả những anh chị em được gặp trên hành trình sứ vụ.