WHĐ (12/12/1025) – Trong bối cảnh thời đại số và trí tuệ nhân tạo, bài viết sau đây mời gọi người trẻ GenZ ý thức vai trò của mình là hiện tại của Hội thánh và can đảm lên đường truyền giáo.
Bạn thân mến, tại thời điểm mình viết bài chia sẻ này, là vào tháng cuối năm 2025. Xã hội hiện nay đang có những thay đổi đáng kể, những tiến bộ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là về công nghệ. Khi thời đại này càng số hóa, sự gia tăng của các nền tảng xã hội kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, đã phần nào đó ảnh hưởng và tác động đến lối sống và sinh hoạt hằng ngày. Với những bối cảnh đó, khi bạn đọc bài chia sẻ của mình, xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban ơn cho bạn, để bạn sẽ trở nên khí cụ và nhiệt thành trong sứ vụ truyền giáo.
II. Nhà truyền giáo GenZ
1. Lời mời gọi của Hội thánh
Tại ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 34, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nói, “You are the Now of God – Các con là hiện tại của Chúa”. Tương tự, vào tháng 11 vừa qua, tại ngày Đại hội Giới trẻ Toàn quốc ở Mỹ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng chia sẻ, “You are not only the future of Church. You are the present – Các con không chỉ là tương lai của Hội thánh, nhưng còn là hiện tại”. Đúng vậy các bạn thân mến, đặc biệt các bạn trẻ GenZ và Alpha, chúng ta là hiện tại và tương lai của Hội thánh. Chúng ta được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và có chỗ đứng nhất định trong Giáo hội. Và Hội thánh được cụ thể hóa qua hình ảnh của Giáo hội địa phương: giáo phận, giáo xứ, giáo họ, giáo khu. Nói cách khác, Hội thánh là nhà của chúng ta. Giống như trong gia đình huyết tộc, thì trong gia đình Hội thánh, các bạn cũng được yêu thương và chăm sóc; qua các vị mục tử: giám mục và linh mục. Để đáp lại tình yêu thương đó, các bạn trẻ chúng ta cũng được mời gọi để sống tinh thần trách nhiệm, vun vén và xây dựng ngôi nhà của mình. Một cách đặc biệt, là lời mời gọi truyền giáo. Việc này cũng được kêu gọi qua Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vào tháng 10 vừa qua: mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Nếu các bạn cảm thấy từ “truyền giáo”, “thừa sai”, còn hơi xa lạ và chưa “gần gũi” với thế hệ chúng ta. Mình nghĩ, chúng ta có thể nói lại như sau. Với Hội thánh là nhà, chúng ta được mời gọi để mở rộng mái nhà chung, mời càng thêm người chung sống, thì càng vui. Chúng ta cùng làm cho mái nhà mỗi ngày rộng hơn, lớn hơn và đông vui hơn, trong Chúa.
– Gợi ý: Hội thánh là ngôi nhà đầy tình thương. Các bạn hãy luôn yêu thương nhà mình. Tuy ngôi nhà ấy vẫn còn những thiếu thốn, nhưng đó chính là nơi ta lớn lên và được luôn được yêu thương. Thế nên, các bạn hãy yêu thương và đáp lại lời mời gọi bằng việc phục vụ loan báo Tin mừng.
2. Chuẩn bị hành trang
Đọc đến đây, các bạn có thể sẽ tự hỏi, làm sao để mình có thể làm được hoặc mình sẽ làm như thế nào. Nếu thế, thì chúc mừng các bạn, vì các bạn đang đi đúng đường. Với những thắc mắc của các bạn, mình xin chia sẻ những ý tưởng thiết thực, gần gũi, và hoàn toàn nằm trong khả năng của thế hệ GenZ chúng ta.
a. Niềm hy vọng / khao khát
Tuy Năm thánh Hy vọng đã kết thúc, nhưng tinh thần hy vọng của chúng ta vẫn còn mãi. Bạn thân mến, hành trang đầu tiên mình muốn chia sẻ, đó là niềm hy vọng. Hơn ai hết, trước khi các bạn ra đi, các bạn hãy là người có hy vọng và sống đúng niềm hy vọng đó. Tại Đại hội Truyền giáo Á châu vừa qua ở Penang, Đức Hồng y Luis Tagle, đã chia sẻ rằng, niềm hy vọng Kitô giáo, là niềm hy vọng thuần khiết. Niềm hy vọng đó là quà tặng ơn ban của Thiên Chúa dành cho con người. Theo sách Giáo lý Hội thánh Công Giáo, niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Niềm hy vọng sẽ luôn hướng con người lên tới Thiên Chúa và được tôi luyện trong Chúa với những ước muốn chân chính và tốt đẹp. Và tất cả niềm hy vọng sẽ đều hướng về một đích đến cuối cùng, đó là Nước Trời, hạnh phúc vững bền. Vậy các bạn chúng ta trước khi lên đường, chúng ta hãy trang bị một niềm hy vọng trong Chúa. Có thể đó là niềm hy vọng loan báo Tin mừng, niềm hy vọng giới thiệu Chúa cho các bạn ngoại đạo. Cho dù niềm hy vọng của chúng ta là gì, các bạn hãy nhớ, luôn hy vọng trong Chúa và đích đến của niềm hy vọng sẽ là Nước Trời.
– Gợi ý: Trước khi lên đường, bạn hãy có niềm hy vọng và tin tưởng rằng, chính Chúa sẽ đồng hành và đi cùng ta. Trong mỗi việc các bạn làm, hãy luôn nhắm tới mục đích tốt đẹp và làm cho danh Chúa được rạng sáng.
b. Phát triển toàn diện bản thân
Chắc chắn các bạn trẻ chúng ta, mong có thể làm được nhiều thứ trong xã hội hiện nay. Chúng ta thường muốn biết dùng đa số các phần mềm, từ văn phòng, đồ họa, giải trí,… để phục vụ cho các mục đích cá nhân, công việc. Chúng ta cũng có thể muốn học thêm nhiều ngôn ngữ, để giao tiếp, để đi du lịch và trải nghiệm nhiều thứ hơn. Ở đây, mình gợi ý các bạn, hãy phát triển toàn diện, hãy cân bằng giữa việc sống hướng nội và hướng ngoại. Để truyền giáo, không chỉ cần đôi chân khỏe, sức khỏe dẻo dai, vượt nắng vượt mưa đến với các bạn ngoại đạo, nhưng cần một con tim luôn cháy, thổn thức với tiếng kêu gọi của Chúa, rung cảm trước những hoàn cảnh khó khăn. Các bạn cũng nên trang bị cho mình một kiến thức giáo lý cơ bản và bền vững. Như Thánh Phêrô từng nói: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng” (1Pr 3,15). Đúng vậy, khi ra đi, cùng với ơn Chúa Thánh Thần, cùng trang bị giáo lý cơ bản và đời sống nội tâm trong Chúa, các bạn chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công. À, đừng quên Lời Chúa nhé. Lời Chúa luôn là một nguồn sức mạnh thiêng liêng vô hạn để cung cấp cho các bạn. Trên đời này, tất cả năng lượng đều là hữu hạn, chỉ riêng và duy nhất Lời Chúa là vô hạn. Lời Chúa luôn ở đó và sẵn sàng cho các bạn lấy đi, mang theo và trở thành hành trang trên mọi nẻo đường. Đề xuất của mình, mỗi khi đọc, các bạn hãy cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần, soi sáng để suy ngẫm ra thêm một suy nghĩ mới, một điều mới mà Lời Chúa muốn nói với mình.
– Gợi ý: Với niềm hy vọng có sẵn, bạn cố gắng hoàn thiện bản thân, hãy nâng cấp bản thân mình mỗi ngày. Ngoài cân bằng giữa việc hướng nội và hướng ngoại, các bạn cũng hãy chọn hướng về Chúa. Hãy “bỏ Lời Chúa vào balô”, trở thành hành trang thiết yếu trên đường của mình.
3. Lên đường
Các bạn thân mến, sau khi đã chuẩn bị hành trang, chúng ta được mời gọi để lên đường. Tuy nhiên, bạn khoan nghĩ tới việc mình sẽ phải mua vé xe hay máy bay, để lên đường truyền giáo ở vùng nào xa xôi. Lên đường ở đây, đơn giản là giới thiệu Chúa cho những người ngoại đạo ngay trong chính khu xóm của mình. Sau đây là một vài “kĩ thuật”, mình đã được mách bảo và mình xin chia sẻ cho các bạn.
a. Hãy trở nên bạn bè của nhau
Thông thường, chúng ta cứ nghĩ rằng, khi gặp ai đó chưa có đạo, việc đầu tiên là phải giới thiệu Chúa càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tiện. Nhưng thực tế, chúng ta được mời gọi để trở nên người bạn với họ, một người bạn đúng nghĩa. Các bạn thân mến, chúng ta kết thân và đồng hành cùng người bạn ngoại đạo của mình trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là người hàng xóm, bạn học trên trường, hoặc đồng nghiệp. Hãy giới thiệu Chúa qua chính cách sống của mình với bạn mình. Giả sử người bạn ấy gặp khó khăn, chúng ta hãy an ủi, chia sẻ câu chuyện. Đặc biệt hơn, nhờ trang bị đời sống nội tâm cầu nguyện, cùng với kiến thức giáo lý vững bền, chúng ta hãy trở thành ánh sáng, dẫn đường cho người bạn đang vấp trong đêm tối của cuộc sống. Điều này tưởng chừng rất dễ, vì chúng ta có rất nhiều bạn. Nhưng bạn thân mến, đừng dừng lại ở một tình bạn hời hợt nhưng hãy nhắm tới tình bạn bền vững và lâu dài. Cùng khi đó, chúng ta hãy âm thầm xây dựng tình bạn, dựa trên nền tảng là Chúa Giêsu. Mình tin chắc khi ấy, qua thời gian năm tháng, chúng ta sẽ dần giới thiệu cho người bạn ngoại đạo, về Thiên Chúa của ta, ngày càng một rõ.
b. Sống – Kể – Đồng hành cùng câu chuyện của Chúa / Living – telling – journeying story of Jesus Christ
Truyền giáo chính là kể về câu chuyện của Chúa Giêsu cho mọi người. Một trong những bài học về cách kể chuyện, mà chúng ta có thể học, đó chính là câu chuyện về hai người môn đệ trên đường Emmaus. Ở đây, tuy có ba nhân vật, nhưng chúng ta chia thành hai phía. Về phía Chúa Giêsu, Chúa đã đồng hành cùng hai ông suốt đoạn đường. Chúa không tỏ gì ra cho các ông, Chúa chỉ lắng nghe hai ông kể. Mãi đến khi trời gần tối, hai ông vẫn còn muốn mời Chúa đi thêm một đoạn, để hai ông có thể say sưa kể tiếp câu chuyện, thì Chúa mới dừng lại, bẻ bánh và tỏ ra. Chính lúc này, hai ông mới nhận ra, đó chính là Chúa. Về phía hai môn đệ, hai môn đệ tuy buồn bã về việc Chúa chết, nhưng hai ông đã hăng say kể câu chuyện về thầy của mình, cho Chúa (lúc này là người lạ, vì hai ông chưa nhận ra). Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cách này, khi đi kể chuyện của Chúa cho người khác. Trong câu chuyện Emmaus, chúng ta đã thấy rằng, đôi lúc, chúng ta cần phải lắng nghe trước đã. Với ý tưởng trở nên bạn bè ở trên, trong bất kì mối quan hệ, câu chuyện nào, chúng ta hãy học cách lắng nghe nhau trước. Hãy lắng nghe và cầu nguyện, đề mình thật sự hiểu được nỗi khó khăn, hoặc câu chuyện của người bạn mình. Đôi lúc, việc lắng nghe, cũng có thể làm cho người khác cảm thấy được chia sẻ và tiếp tục trò chuyện. Khi đã đến thời điểm thích hợp, chính Chúa sẽ hiện diện thiêng liêng trong câu chuyện đó, và tỏ mình ra. Cũng như khi xưa, lúc Chúa bẻ bánh, chính là lúc hai môn đệ nhận ra. Vậy nên, các bạn trẻ genZ, hãy sống chính câu chuyện của Chúa, và kể câu chuyện của Chúa, qua lối sống hằng ngày của mình. Sau đó, chính Chúa sẽ thực hiện điều tốt đẹp nơi mối quan hệ bạn bè của ta. Và rồi, chúng ta cùng đồng hành với người bạn ngoại đạo, trên con đường loan báo Tin mừng.
c. Đối thoại – không áp đặt và hãy tôn trọng lẫn nhau
Ở châu Á, đặc biệt là đất nước chúng ta, có nền văn hóa dân tộc phong phú và lâu đời. Đi cùng đó là những truyền thống tín ngưỡng của các tôn giáo bạn. Chúng ta được mời gọi, khi nói về Chúa, giới thiệu Chúa, chúng ta hãy tôn trọng mọi thứ thuộc về họ. Các vị giám mục tại Đại hội Truyền Giáo ở Penang vừa qua có chia sẻ, chúng ta đề xuất chứ không áp đặt – “Propose, not Impose”. Với tất cả sự tôn trọng, và ôn hòa, chúng ta hãy giới thiệu Chúa cho họ một cách từ tốn. Đừng áp đặt họ và cũng đừng bắt họ phải theo chúng ta. Chính sự đối thoại sẽ tạo nên tình bạn thân thiết. Hãy đối thoại trong Chúa, đối thoại giữa các tôn giáo và đối thoại với nhau.
III. Lời kết
Các bạn thế hệ GenZ thân mến, ý thức được chúng ta là hiện tại và tương lai của Giáo hội, cùng với lời mời gọi lên đường truyền giáo của Hội thánh. Chúng ta hãy đáp lại bằng chính đời sống của mình. Hãy trang bị cho bản thân những hành trang và ra đi giới thiệu Chúa, kể chuyện của Ngài cho mọi người. Chúng ta luôn tin rằng, và đặt niềm hy vọng ở mỗi việc ta làm nơi Chúa. Chính Chúa sẽ làm hầu hết mọi phần việc cho ta, chỉ cần ta bắt đầu. Mình tin rằng, và rất nhiều số liệu đã chứng minh, các con số biết nói, còn rất nhiều người chưa biết Chúa và họ rất tò mò, có ước muốn được nghe giới thiệu về Chúa, nhưng chưa có ai làm điều đó cả. Các bạn hãy trở nên người giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết. Chúng ta hãy sống, kể chuyện của Chúa và đồng hành cùng các bạn của mình. Một câu chuyện đẹp là một câu chuyện có cái kết đẹp. Trong câu chuyện của Chúa, cái kết đẹp chính là sự Phục sinh. Nếu chúng ta kể chuyện, mà chưa tới phần kết có hậu, nghĩa là chuyện vẫn còn dang dở. Cầu chúc các bạn lên đường giới thiệu Chúa, kể chuyện về Chúa, và sẽ kết chuyện ở phần kết đẹp, happy ending in God!