Đăk Jâk cách thành phố Kontum khoảng 90 km về phía Bắc. Các nữ tu Chúa Quan Phòng đã hiện diện nơi đây khoảng 25 năm về trước. Lạ lắm, nếu mọi người tìm sơ tên là…, hoặc dì phước tên là… sẽ không bao giờ gặp được các chị. Vì tên thường gọi của các chị là: “O Hai, O Ba, O Bốn…” Dân trong làng chỉ biết các chị là “O…”
Ồ! Các chị đã làm gì nơi đây nhỉ? Những bước khởi đầu rất đơn sơ và khó khăn. Ngày ngày các chị đến thăm những người lớn tuổi, đau bệnh, giúp đỡ anh chị em trong làng những điều thật nhỏ mà các chị có được: chia sẻ với họ bát cơm, gói mì, tấm áo và những viên thuốc cảm ho thường sử dụng.
… Ngày qua tháng lại, cộng đoàn Đăk Jâk đang trở mình. Tuy hoàn cảnh chưa được đầy đủ, các chị cũng đã đón tiếp 28 em nội trú từ các làng xa đến học. Các em nội trú và các chị sống nhờ vào sự giúp đỡ của quý ân nhân và lòng cậy trông vào Thiên Chúa Quan Phòng. Mùa đông năm nay, nhờ tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân, các trẻ em trong làng có tô bún nóng hổi thơm lừng và có cả ly sữa ngọt đượm tình thương!