Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm C

DẪN LỄ

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C 

(St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36)

 

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, sám hối tội lỗi.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng vác khổ giá theo Chúa Giêsu, là cùng hy sinh chịu khổ chịu chết cho tội lỗi, để được biến đổi đời sống tốt lành như ý Chúa muốn.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta biến đổi đời sống theo Lời Chúa dạy, sẵn sàng chết cho tội lỗi và mọi tính xấu, để được trở nên người mới, nhất là được trở nên giống Chúa.

 

2. BÀI ĐỌC I: (St 15,5-12.17-18)

Sách Sáng thế thuật lại việc Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Áp-ra-ham, hứa ban cho ông đất đai màu mỡ và dòng dõi đông đúc, và ông đặt hết niềm tin vào Chúa.

 

3. BÀI ĐỌC II: (Pl 3,17-4,1)

Thánh Phaolô trách những kẻ sống xấu xa theo xác thịt. Ngài kêu mời chúng ta đi theo con đường thập giá để trở nên giống Đức Kitô, và đó chính là đường dẫn chúng ta đến vinh quang Quê Trời.

 

————————————–

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C

 

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Trong Mùa Chay, Chúa kêu gọi chúng ta biến đổi trở nên con yêu dấu Chúa theo gương Chúa Giêsu, chúng ta vâng nghe Lời Chúa và tha thiết cầu nguyện :

 

1. Chúa Giêsu chịu tử hình thập giá để phục sinh vinh hiển./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi theo gương Chúa,/ luôn tin tưởng bước theo theo đường lối Đức Kitô,/ chết cho tội lỗi để được sống lại vinh quang với Ngài. 

 

2. Hằng ngày con người phải gặp gian lao, thử thách./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / sẵn lòng chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống,/ để hiệp cùng sự thương khó Chúa,/ cứu rỗi chính mình và mọi người. 

 

3. Trong đời sống thường ngày / con người gặp biết bao nhiêu là thử thách gian truân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời / được ánh vinh quang Chúa tỏ hiện soi sáng đỡ nâng,/ và dẫn dắt trên hành trình Đức Tin. 

 

4. Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu / và kêu gọi chúng ta vâng nghe Lời Người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn vâng nghe / và làm theo Lời Chúa Giêsu dạy / để trở nên con cái Chúa và được cữu rỗi. 

 

Chủ tế:   Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con hằng ngày lo cởi bỏ con người cũ tội lỗi, mặc lấy con người mới hoàn hảo, để xứng đáng làm con yêu dấu Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

WGPKT(13/03/2025) KONTUM