27/8/2021 – Thứ Sáu – Tuần XXI Thường Niên

Thánh Nữ Monica

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 1-8

“Đây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này là như anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em. Vì chưng, đây là thánh ý Thiên Chúa, và cũng là sự nên thánh của anh em là anh em hãy giữ mình khỏi tội gian dâm, để mọi người trong anh em biết giữ thân xác mình trong sự thánh thiện và danh dự: anh em chớ nên buông theo dục tình đam mê, như Dân Ngoại không biết Thiên Chúa: và đừng ai xâm phạm hay lường gạt quyền lợi anh em mình trong việc ấy, vì Chúa sẽ báo oán các điều đó, như chúng tôi đã bảo trước và đã minh chứng cho anh em. Vì chưng, Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta để sống ô uế, nhưng để sống thánh thiện. Bởi thế, kẻ nào khinh chê những luật này, thì chẳng phải là khinh dể người phàm, nhưng là khinh dể Thiên Chúa, Đấng cũng đã ban Thánh Thần Người cho chúng ta. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 96, 1-2b. 5-6. 10. 11-12

Đáp: Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a).

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu.

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan; trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

3) Chúa yêu thương những ai ghét xa điều dữ; Người gìn giữ tâm hồn những tôi ngoan, và giải thoát họ khỏi bàn tay đứa ác.

4) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca tụng thánh danh Người.

ALLELUIA: 1 Tx 2, 13

Alleluia, alleluia! – Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa, và đích thực là thế. – Alleluia.

LỜI CHÚA: Mt 25, 1-13

“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ‘E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn’. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Nhưng người đáp lại: ‘Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi’. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”. Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Nói về người mẹ Việt Nam, ca dao tục ngữ vẫn thường dùng những hình ảnh để so sánh ví: Một nắng hai sương hay: con cò lặn lội bờ ao…

Thế nhưng những vất vả trăn trở lo lắng cho chồng cho con, cho cuộc sống gia đình, đâu chỉ là gánh nặng duy nhất mà một người mẹ, người vợ phải mang vác. Trái lại, cùng với những lo toan vất vả còn là bao nỗi ưu tư, dằn vặt, ưu phiền vì những đứa con hư hỏng, vì người chồng hoang đàng tội lỗi. Từng ngày từng ngày, nó dệt nên áng mây đen bao phủ bầu trời gia đình, nó kết thành những giọt nước mắt, và biến con đường tương lai thành một ngõ cụt bế tắc. Thực ra, những nghiệt ngã, bất hạnh kia, chẳng phải là của riêng ai. Đôi khi chúng ta mơ ước số phận của người này, hoàn cảnh của người khác, mà không hiểu rằng: mỗi người đều có một thánh giá phải vác, gánh đau khổ phải mang. Monica mà chúng ta mừng kính hôm nay, không đi ra ngoài mẫu số chung đó.

Sống với người chồng ngoại giáo, lại luôn kiêu ngạo và bổ báng, tim gan của Monica như muốn tan nát. Niềm an ủi của Monica là con cái, lại càng làm cho Monica thất vọng lớn nhất. Augustinô, đứa con thông minh xuất chúng, lại là một con ngựa chứng bất kham, phóng túng, ham vui, hoang đàng, dâm dục là những khía cạnh nổi bật bên cạnh vốn liếng tri thức hơn người của Augustinô. Sự thông minh thay vì giúp cho Augustinô nhìn ra chân lý, thì lại chỉ tạo đà cho Augustinô kiêu ngạo, đi đến chỗ cố chấp, khinh thường tất cả.

Trong một bối cảnh như thế, Monica đã trải qua những tháng ngày làm mẹ làm vợ của mình một cách kiên cường mà khó có ai trong chúng ta có thể giữ mình kiên định không thất vọng chán nản, không than trách trời trách đất, khi phải giáp mặt với thực tế phũ phàng và cay nghiệt như thế. Ấy vậy mà Monica đã đứng vững, đã kiên định, đã sắc son và trung thành vác thập giá cho đến cùng. Sở dĩ mẹ đã làm được là vì mẹ luôn cầu nguyện, và cầu nguyện không ngơi nghỉ. Đi kèm với cầu nguyện là những hy sinh và nước mắt. Những giọt nước mắt thành tâm, cầu khẩn của ngày này sang ngày khác, đã không chỉ làm mủi lòng Thiên Chúa, nhưng còn có sức biến đổi, cải hóa những tâm hồn chai đá của người chồng và đứa con yêu. Sau nhiều năm trời không biết mệt mỏi, dõi tìm và cầu nguyện, cuối cùng Patrievus, người chồng ngoại giáo đã trở lại đạo sau 21 năm chung sống. Còn đứa con yêu quý Augustinô đã được rửa tội và năm 387, lúc ông đã 32 tuổi. Hơn cả những gì Monica mong ước, Augustinô còn tìm được cho mình một con đường, một lý tưởng là đi theo Chúa, trở thành một vị thánh Giám Mục Tiến Sĩ, đã đem về cho Chúa biết bao linh hồn, để lại cho Giáo Hội bao nhiêu những bút tích, có khả năng củng cố và xây dựng niềm tin kitô giáo.

Mừng kính lễ mẹ Monica hôm nay, chúng ta như bắt gặp được hình ảnh của cuộc đời chúng ta nơi chính những thăng trầm sóng gió đời mẹ Monica. Xin Chúa cho tất cả chúng ta, qua lời bầu cử của mẹ Monica, tìm được một nguồn nghị lực can đảm, và nhất là niềm tin kiên định, son sắc vào tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Để trong hoàn cảnh nào, khó khăn nào, chúng ta cũng không chán nản, tháo lui, ngã lòng thất vọng, kêu ca than trách, nhưng biết luôn nhìn thẳng lên Chúa, với lời cầu nguyện nguyện thiết tha, hồ cùng những khóc lóc van xin, những hy sinh hãm mình, dệt nên hy tế sống động, có sức cải hóa, biến đổi những người thân yêu từ bỏ con đường tội lỗi mà sống đời kitô hữu thánh thiện, và kết thành mũ triều thiên cho các bà mẹ. Trong vinh quang hạnh phúc nứơc trời.

WGPKT(22/08/2021) KONTUM