Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, cộng đoàn dân Chúa nhiều nơi trong Giáo Phận đã quy tụ về giáo xứ An Khê để hiệp dâng Thánh lễ Giỗ đầu, cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan Baotixita Trần Quang Truyền – Linh mục Giáo Phận Kon Tum.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng với sự hiện diện của cha Tổng Đại diện, cha Đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ, quý Cha quản hạt cùng quý Cha đồng tế và đông đảo bà con giáo dân và thân nhân của Cha Gioan Baotixita.

Trong bài giảng, Cha giám đốc chủng viện đã nhắc lại đôi nét về tiểu sử cuộc đời cha Gioan Baotixita, giúp cộng đoàn hiểu thêm về hành trình ơn gọi, cuộc đời và sứ vụ mục tử của Ngài. Qua những dấu ấn trong cuộc đời Cha, cộng đoàn có dịp nhìn lại những hy sinh, đóng góp và tâm huyết mà Cha đã dành cho Giáo Phận.

Đặc biệt, trong gần 8 năm đảm nhận sứ vụ Cha sở tại Giáo xứ An Khê, Cha Gioan Baotixita đã để lại nhiều dấu ấn đáng quý trong đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn. Với tinh thần tận tụy và lòng yêu mến đoàn chiên, Cha đã âm thầm đóng góp công sức để xây dựng, củng cố đời sống đức tin, vun đắp tình hiệp nhất và khích lệ mọi thành phần dân Chúa tích cực tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ dù phải chịu những cơn đau đớn của bệnh tật… Những thao thức và tâm huyết của Cha trong những năm tháng phục vụ đã trở thành những kỷ niệm đẹp, được cộng đoàn trân trọng và ghi nhớ. Dẫu Cha đã đi xa, nhưng những hạt giống đức tin và tình yêu thương Cha gieo trồng vẫn tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và sinh hoa kết trái nơi Giáo xứ An Khê thân yêu.
Thánh lễ giỗ đầu không chỉ là dịp tưởng nhớ một người mục tử đã qua đời, mà còn là lời mời gọi mỗi người tiếp nối những giá trị tốt đẹp, gương sống đức tin sâu sắc và quảng đại của Cha Gioan Baotixita đã để lại cho hậu thế.

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Cha rời xa cộng đoàn, nhưng những kỷ niệm, tình thương và dấu ấn mục vụ của Cha vẫn còn đọng lại trong tâm hồn nơi những người đã từng gặp gỡ và đồng hành với Ngài.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Cha Gioan Baotixita vào hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Xin cho những hy sinh và công việc mục vụ của Cha tiếp tục sinh hoa kết trái nơi đoàn chiên và trở thành nguồn khích lệ cho mọi người trên hành trình sống đức tin và phục vụ anh chị em.




MVTT Giáo xứ An Khê
