Tổ Chức Pax Christi Của Ý Tổ Chức Đại Hội

Biểu tượng hoà bình 

Tổ chức Pax Christi – Hoà bình của Chúa Kitô, phân bộ Ý, tổ chức đại hội trong hai ngày 04 và 05/9. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là: “Khi quan tâm đến các mối quan hệ, bạn đang chuẩn bị cho hòa bình”. Trong bài phát biểu nhân dịp này, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nhấn mạnh: “Cần phải đấu tranh cho hòa bình, vì hòa bình không chỉ là một nhân đức, nhưng còn là một lối sống của Kitô hữu để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

 

Trong bài phát biểu, trước hết, Đức Hồng y nhắc lại lời của cha Tonino Bello, Chủ tịch Pax Christi, phân bộ Ý, từ năm 1985 đến 1993: “Cần phải đấu tranh cho hòa bình, nghĩa là ‘giải phóng con người khỏi sự hỗn độn khốn cùng, sự rối ren của khuynh hướng đồng nhất hóa, khỏi sự tham lam quyền lực, khỏi những quyến rũ tiến hóa của hạnh phúc giả tạo’”.

Đức Hồng y nói, đối với “sự tham lam quyền lực”, hiện nay hệ thống quyền lực kinh tế – kỹ thuật giảm con người và môi trường xuống trở thành những đối tượng chỉ để khai thác một cách không giới hạn và bất cẩn. Lòng tham này khiến con người tránh xa hòa bình, đặc biệt nếu quyền lực còn có sự cấu kết với tội phạm có tổ chức, như đã xảy ra ở một số khu vực của Ý.

Theo Đức Hồng y, lập luận trên cũng có thể nói đối với “những quyến rũ tiến hóa của hạnh phúc giả tạo”, bởi vì, nó có thể tạo ra ảo tưởng về sự bình yên bên trong, trong khi trái lại đang chia rẽ con người và khơi dậy trong họ sự đố kỵ, làm cho họ thành những người cô lập, bất hạnh, cô đơn.

Trích lời của Thánh Phaolô VI, Đức Hồng y Chủ tịch nhận xét: “Tiền bạc tốt, nhưng sùng bái tiền bạc, không gì khác hơn là sùng bái thành công và cuối cùng là con người tôn thờ chính mình. Đây thích thực là một tôn giáo của thời đại ngày nay. Với tiền bạc, người ta có thể làm mọi thứ. Bạn không cần Thiên Chúa nữa, nhưng con người tự làm cho mình trở thành chúa của chính mình, và sẵn sàng giết người để bảo vệ số tiền mà từ đó con người nghĩ rằng hạnh phúc có thể đến. Nhưng đây không phải là một điều kiện của hòa bình; đó chỉ là trạng thái hôn mê chờ chết”.

Đứng trước thảm trạng thực tế này, Đức Hồng y khuyến cáo: “Cần phải không ngừng chuẩn bị và xây dựng hòa bình, bắt đầu từ những tương quan giữa cá nhân, từ những người sống gần bên. Bởi vì hòa bình không có nghĩa là không có chiến tranh, nhưng hòa bình còn phải trong sự hòa hợp với chính mình, với thiên nhiên và với người khác”. 

Ngài kết luận: “Hãy luôn nhớ rằng không có hòa bình nếu không có văn hóa đối thoại, không có tình thương. Hòa bình phải được xây dựng mỗi ngày. Hòa bình không phải là một điều gì đó có được một lần cho mãi mãi, không phải là một mục đích dứt khoát. Hòa bình được chuẩn bị với sự kiên nhẫn, tình thương, nỗ lực, sự khiêm tốn và can đảm”.

Ngọc Yến – Vatican News Tiếng Việt
WGPKT(07/09/2021) KONTUM