
Thứ Bảy ngày 18/12/2021, tại nhà thờ Đăk Giấc, cha Phanxicô Xavie Lê Tiên đã chính thức nhậm chức chính xứ Đăk Giấc, trong thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10 giờ. Với tư cách Quản hạt Đăk Mót, ngài chủ tế thánh lễ cùng một số quý cha trong Giáo phận.
Mở đầu thánh lễ, cha tân chánh xứ đã có lời cám ơn cha nguyên chánh xứ Đaminh Hoàng Xuân Anh, trong 3 năm qua đã phục vụ giáo xứ Đăk Giấc, và nay ngài được thuyên chuyển đến giáo xứ mới ở tỉnh Gia Lai.
Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên, Quản lý giáo phận, thay mặt Đức Giám mục đã công bố văn thư bổ nhiệm, và cộng đoàn tín hữu giáo xứ Đăk Giấc vui mừng đón chào cha sở mới.
Trong bài giảng, Cha G.B Huyên chia sẻ Tin Mừng ngày thứ hai trong tuần bát nhật trước lễ Giáng Sinh, mời gọi cộng đoàn suy niệm tâm tình của Thánh Giuse. Ông Giuse được mệnh danh là “người công chính”, thế nhưng có lẽ ông cũng có những lưỡng lự trước biến cố xảy ra cho cuộc đời mình: làm sao có thể chấp nhận và đón nhận Maria đang mang thai về nhà mình được! Chúng ta giải thích như thế nào về sự lưỡng lự của Thánh Giuse khi quyết định từ bỏ bà Maria cách kín đáo? Chỉ có thể giải thích được đó chính là sự lưỡng lự ở trong thánh ý của Thiên Chúa và ông chờ đợi thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện: Người Con mà bà Maria cưu mang là bởi Chúa Thánh Thần, và Người chính là Con Thiên Chúa.
Hôm nay, một cách nào đó giống như tâm tình của Thánh Giuse, có thể cha sở mới hay là cha sở cũ cũng có những lưỡng lự, những suy tính khi đang đứng trước một trách nhiệm, một bổn phận mới. Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, chúng ta có quyền hy vọng, khi cha sở mới đến giáo xứ Đăk Giấc này, ngài cũng có tâm tình như Thánh Giuse: yêu thương để rồi chu toàn thánh ý của Thiên Chúa.
Cuối thánh lễ, vị đại diện HĐGX Đăk Giấc bày tỏ tâm tình hân hoan đón chào cha sở mới, nhận thấy cha như một người cha giàu kinh nghiệm và nguyện luôn cộng tác với cha để tiếp tục xây dựng giáo xứ; cám ơn cha sở tiền nhiệm trong suốt thời gian 3 năm qua đã đồng nhiệt thành phục vụ giáo xứ.
Đáp lời, cha tân chánh xứ cám ơn cha sở cũ vì bao vất vả trong thời gian qua đã đồng hành cùng cộng đoàn Đăk Giấc, và đã lo lắng mọi việc để tổ chức thánh lễ hôm nay được tốt đẹp; cám ơn quý cha quản hạt, quý cha đã đến dâng thánh lễ nhậm xứ Đăk Giấc hôm nay. Cha cũng kính chào cộng đoàn tín hữu và mong ước sự cộng tác để cùng nhau phát triển giáo xứ, nhất là phát triển tâm hồn con người.
Cha nguyên chánh xứ Đaminh cũng có đôi lời cám ơn quý cha và cộng đoàn trước khi chia tay và xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hy vọng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh đang đến gần.
Minh Sơn
WGPKT(20/12/2021) KONTUM
