“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18:3)
Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, bất kể chúng ta làm gì, chịu đựng điều gì, hay trở thành người như thế nào với tư cách là Kitô hữu, chúng ta không thể vào được Nước Trời nếu không nên giống như trẻ thơ. Tại sao việc nên giống như trẻ thơ lại là điều kiện không thể thiếu để vào được Nước Thiên Chúa?
Chúng ta phải nên giống như trẻ thơ để vào được Nước Trời bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu chuộc chúng ta trong và qua việc trở nên như trẻ thơ. Trong sự khôn ngoan, quyền năng và tình yêu vô hạn của Người, Chúa Giêsu đã chọn đến với chúng ta như một trẻ thơ, như ngôn sứ Isaia đã nói: “Vì một trẻ thơ đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta; quyền cai trị đặt trên vai Người.” (Is 9:5) Chúng ta cũng phải đến gần Chúa Giêsu trên cùng con đường mà Người đã chọn để đến với chúng ta, và con đường này là con đường của việc nên giống như trẻ thơ.
Việc nên giống như trẻ thơ trở thành con đường để chúng ta đến gần Chúa Giêsu và nhận được tất cả những phúc lành và ân sủng mà Người mang đến cho chúng ta, đặc biệt là món quà bình an của Người; “Người sẽ được gọi là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Uy Hùng, Người Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An.” (Is 9:5) Chúng ta chỉ có thể sở hữu và lan tỏa bình an thông qua lòng kính sợ Chúa Giêsu, vì “Phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa.” (Mt 5:9) Chúng ta không thể đến gần Chúa Giêsu Kitô và nhận lãnh những hồng ân và phúc lành của Người nếu không đón nhận con đường nên giống như trẻ thơ, con đường mà Người đã chọn để đến với chúng ta.
Có ba cách chắc chắn để chúng ta vun đắp cho việc nên giống như trẻ thơ:
1. Nhìn mọi sự với lòng biết ơn
Chúng ta nhìn nhận tất cả những điều tốt lành mà chúng ta có như những hồng ân từ Thiên Chúa, được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, như Thánh Phaolô đã chứng thực: “Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã ban cho chúng ta trong Đức Kitô mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, vì Người đã chọn chúng ta trong Người, trước cả khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được tinh tuyền và không tỳ vết trước mặt Người.” (Ep 1:3-6) Tất cả những ơn lành mà chúng ta có được, cùng với khát vọng thánh thiện và được lên thiên đàng, đều là những hồng ân từ Thiên Chúa.
Nhìn nhận tất cả những điều tốt đẹp nơi chúng ta là những hồng ân, chúng ta mới thực sự hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để trung thành với Người và được vào Nước Trời. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Thiên Chúa về những hồng ân của Người, và chúng ta không nản lòng khi thiếu sót. Chúng ta cố gắng sử dụng tất cả những hồng ân này một cách tốt đẹp để làm vinh hiển Người hơn nữa, và chúng ta từ chối lạm dụng những hồng ân của Người hoặc coi chúng là điều hiển nhiên.
2. Hãy khiêm nhường và vâng phục
Khi các môn đệ của Chúa Giêsu hỏi Người ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Chúa Giêsu không nêu tên cụ thể mà chỉ ra thái độ khiêm nhường, vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự. Người gọi một trẻ nhỏ đến, và đứa trẻ vâng lời đến với Người. Rồi Chúa Giêsu tuyên bố rằng con đường đến thiên đàng là khiêm nhường trong vâng phục Người như đứa trẻ đã làm, mà rằng: “Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, kẻ ấy là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18:4)
Chúng ta khiêm nhường vâng phục Thiên Chúa và những ai mà Người đã đặt làm người có quyền trên chúng ta trong gia đình, Giáo hội và thế giới. Chúng ta vâng phục vì chúng ta đã kinh nghiệm được tình yêu sâu sắc của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong sự nhỏ bé của mình. Chúng ta vâng phục vì Chúa Giêsu cũng đã chọn con đường khiêm nhường trong vâng phục này suốt cuộc đời trần gian của Người, bởi vì “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và vâng phục các ngài.” (Lc 2:51)
3. Tin cậy và phó thác vào Thiên Chúa
Chúa Giêsu đã chứng thực rằng Thiên Chúa luôn luôn nhìn đến từng con cái của Người. Chúng ta, con cái Thiên Chúa, có thể nhìn lên Người với lòng tin tưởng vô bờ bến vì Người luôn nhìn về chúng ta bằng lòng yêu thương sâu sắc; “Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18:10) Người biết rõ chúng ta, cũng như những gì chúng ta đang trải qua trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời.
Đây là lý do tại sao chúng ta không bao giờ từ bỏ việc cầu nguyện, đời sống thiêng liêng hay ơn gọi của mình. Chúng ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa bất cứ lúc nào, dâng lên Người tất cả những nhu cầu về tinh thần và vật chất của chúng ta. Chúng ta có thể sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và luôn luôn lắng nghe lời Người. Chúng ta đừng phụ thuộc vào sức mạnh, thành tựu hay khả năng của mình.
Việc nên giống như trẻ thơ so với tính trẻ con
Anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi sống như trẻ thơ để vào Nước Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đối mặt và từ bỏ nhiều cách hành xử theo tính trẻ con của mình. Chúng ta không thể nuôi dưỡng việc nên giống như trẻ thơ mà vẫn chiều theo những cách hành xử bằng tính trẻ con.
Chúng ta trở nên trẻ con khi chỉ tập trung vào những gì làm hài lòng và chấp nhận được đối với mình, khi quá bận tâm đến những mong muốn của bản thân mà không quan tâm đến quyền lợi và cảm xúc của người khác. Tính trẻ con cũng làm giảm lòng biết ơn và khiến chúng ta sống với tâm lý đòi hỏi vô độ. Nó cũng khiến chúng ta bám víu vào những ý tưởng và quan điểm của riêng mình đến nỗi không thể vâng phục Thiên Chúa và chính quyền hợp pháp. Chúng ta không thể chấp nhận thất bại hay sự phản đối khi còn là trẻ con. Chúng ta ngừng tin tưởng Thiên Chúa khi đối mặt với thử thách và khó khăn.
Trong sự trẻ con, chúng ta coi thường những hồng ân của Thiên Chúa và không sử dụng chúng một cách tốt đẹp. Chúng ta không thể tin tưởng vào Người vì đang bám víu vào những kế hoạch, thời gian biểu, chương trình sống của riêng mình. Chúng ta không thể vâng phục quyền bính nhân loại vì thiếu sự khiêm nhường thực sự. Chúng ta mất đi sự bình an và nổi giận khi không đạt được điều mình muốn, hoặc khi mọi việc không diễn ra như mong đợi. Cuối cùng, những người có tính trẻ con không thể đến gần Thiên Chúa và không thể đón nhận những ơn ban của Người.
Chúa Hài Nhi, được sinh ra từ Đức Trinh Nữ
Chúa Giêsu Kitô đã chọn đến với chúng ta trong hình hài trẻ thơ, và Người đã làm điều đó qua Đức Trinh Nữ Maria. Nơi cung lòng Mẹ Maria, Người đã bày tỏ chiều sâu của sự khiêm nhường và vâng phục Chúa Cha. Là một hài nhi nơi lòng mẹ, Chúa Giêsu đã chọn hoàn toàn dựa vào Đức Maria để được nuôi dưỡng và lớn lên. Trong lòng mẹ, Người đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chúa Cha về tất cả những ơn lành của Người. Thư gửi tín hữu Do Thái có ghi lại lời Người phán vào lúc Nhập thể: “Khi đến trần gian, Đức Kitô nói: ‘Hy lễ và hiến tế Người đã không ưa thích, nhưng đã tạo cho con một thân thể.’” (Hr 10:5)
Nếu Chúa Giêsu đến với chúng ta trong hình hài trẻ thơ qua Mẹ Maria, thì chẳng phải chúng ta cũng nên đến với Chúa Giêsu trong hình hài trẻ thơ qua Mẹ Maria sao? Chẳng phải Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng Người sai chúng ta đi cũng như Chúa Cha đã sai Người đi sao? (x. Ga 20:21) Đức Trinh Nữ Maria trở thành chìa khóa cho việc nên giống như trẻ thơ của chính chúng ta khi noi gương Chúa Giêsu Kitô. Là Mẹ thiêng liêng của chúng ta, Đức Maria chia sẻ với chúng ta lòng biết ơn sâu sắc, sự vâng phục trong khiêm nhường và niềm tin tưởng vững vàng vào Thiên Chúa. Chúng ta là những đứa con như thế nào nếu không có chút tình yêu nào dành cho Đấng mà Chúa Giêsu đã chọn để đến với chúng ta? Chúng ta cũng hãy biết Mẹ Maria, yêu mến Mẹ, vâng phục Mẹ và nương cậy vào Mẹ như Chúa Giêsu đã làm, để chúng ta cũng được thành hình trong việc nên giống như trẻ thơ nơi cung lòng Mẹ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu tiếp tục đến với chúng ta trong sự giống như trẻ thơ và với những ân sủng và phúc lành tuyệt vời qua mỗi Thánh lễ. Qua Mẹ Maria và cùng với Mẹ Maria, chúng ta cũng hãy đến gần Người qua việc nên giống như trẻ thơ để chúng ta có thể nhận được những hồng ân mà chỉ mình Người mới có thể ban cho những ai thực sự nên giống như trẻ thơ, đặc biệt là ơn bình an của Người.
Tác giả: Lm. Nnamdi Moneme OMV – Từ: Catholic Exchange (27/01/2026) Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên