Các Mẫu Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh

CÁC MẪU CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

MẪU 1: SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
CHỦ ĐỀ: “CÙNG ĐI VỚI MẸ MARIA”

Lm. Micae Nguyễn Khắc Minh
Soạn dịch theo: ourladyqueenofmartyrs.org
Mùa Chay 2024

 

MỞ ĐẦU

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau đã cho chúng ta có cơ hội cùng bước đi với nhau trên con đường 14 chặng đàng Thập Giá hôm nay. Giờ đây, chúng ta cùng đi với Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của chúng ta – Đức Mẹ Sầu Bi.

Khi chúng ta để cho Mẹ sầu bi cùng đi với chúng ta, chớ gì chúng ta cũng mở lòng mình để đón nhận một đức tin mạnh mẽ, trở nên lòng thương xót, một đức tin đồng cảm với những người đang bị tổn thương, đau khổ và bị buộc phải vác thập giá nặng nề. Một đức tin không trừu tượng nhưng nhập thể trong tình hiệp thông với những người đang cần ta giúp đỡ.

Chủ sự: Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Ước gì chúng con luôn nhớ mãi việc Chúa đã chịu đau khổ, chịu vác thập giá, chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá để yêu thương, tha thứ và xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng con.

Lạy Chúa, xin dẫn chúng con bước đi trong cuộc hành hương của thập giá này, cho đến khi tình yêu của Chúa được ghi khắc trong tâm trí và trái tim của chúng con, để chúng con biết sám hối, biết từ bỏ tội lỗi, biết quay trờ về với Chúa, khi chúng con suy niệm và cùng bước đi chặng đàng Thánh Giá này.

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện để chúng con có thể nhìn thấy ân sủng bao quanh chúng con, khi chúng con cùng Chúa vác thập giá của mình qua những hành trình mỗi ngày trong đời sống chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ sự: Giờ chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên Đường Thánh Giá của Chúa Giêsu với Mẹ Maria Rất Thánh của chúng ta.

CHẶNG THỨ NHẤT – CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(Cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

(Lời một người đọc trong vai) Đức Maria: Vào sáng sớm ngày thứ Sáu, khi Mẹ nhìn thấy con trai Mẹ. Đó là cái nhìn thoáng qua đầu tiên của Mẹ về Con Mẹ kể từ khi họ đưa Người đi. Làn da bầm tím và chảy máu của Người cắt nên một vết thương đau đớn vào sâu trong trái tim Mẹ và nước mắt Mẹ chảy dài trên gò má. Sau đó Philatô, từ ghế xét xử, đã hỏi đám đông tại sao họ muốn xử tử con trai Mẹ. Xung quanh Mẹ, họ hét lên: “Đóng đinh nó đi!” Mẹ muốn cầu xin họ dừng lại, nhưng Mẹ biết điều này phải xảy ra như vậy. Thế là Mẹ đứng yên bên cạnh, lặng lẽ và bật khóc. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi có ý thức được xu hướng phán xét người khác của mình không? Những đánh giá của tôi về người khác cho tôi biết điều gì về giá trị, sự bất an và thành kiến của tôi? Hãy thinh lặng để cầu xin Chúa và anh chị em tha thứ cho tôi. (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con không thể nào hiểu thấu được nỗi thống khổ của Mẹ Maria khi Chúa bị kết án. Chúa sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi đánh giá người khác một cách bất công? Chính sự xét đoán bất công của con với tha nhân là điều mang lại cho Chúa và Mẹ những giọt nước mắt đầy đau khổ. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ HAI – CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(Cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Lấy lại được chút sức lực, Mẹ cùng đám đông đi bộ đến lối vào quảng trường. Một cánh cửa bật mở, Con Mẹ loạng choạng bước ra, đám lính gác phía sau cười lớn. Hai quân lính kéo một cây thánh giá bằng gỗ nặng và đặt nó lên vai Con Mẹ. Sau đó, họ đẩy Người xuống đường. Nỗi đau của Mẹ dành cho Con Mẹ thật không thể nào chịu nổi. Mẹ muốn nhận cây thánh giá từ Con Mẹ và tự mình vác nó. Nhưng Mẹ biết điều này phải xảy ra nên Mẹ lặng lẽ bước đi. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi hiện đang phải đối mặt với những thách thức hoặc gánh nặng cụ thể nào trong cuộc sống? Thái độ của tôi đối với thập giá của mình như thế nào? Tôi có giúp được gì cho người khác vác thánh giá của họ không? (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con đã chất thêm gánh nặng lên thập giá của Chúa bằng cách nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau và sự cô đơn của người lân cận. Xin tha thứ cho con vì đã nói xấu người khác và luôn tìm lý do để tránh mặt một số người muốn nói chuyện với con. Xin giúp con nên giống Đức Maria, luôn tìm cách làm nhẹ thánh giá của anh chị em mình. Lạy Chúa, xin tha tội chúng con.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ BA – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(Cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Mẹ theo sát phía sau Con của Mẹ khi Người vấp ngã về phía Đồi Sọ. Không có gì khiến Mẹ đau lòng hơn việc nhìn thấy con mình đau đớn như vậy. Mẹ nhìn thấy cây thánh giá cắm sâu vào vai Con của Mẹ. Lòng Mẹ chùng xuống khi nhìn thấy Người ngã úp mặt xuống đất, cây thánh giá nặng trĩu đập thẳng vào lưng Người. Trong giây phút ấy, Mẹ tưởng đứa con trai yêu quý của mình đã chết. Bấy giờ toàn thân Mẹ bắt đầu run rẩy. Sau đó lính canh đá vào Con của Mẹ. Người từ từ đứng dậy và bắt đầu đi, nhưng họ vẫn đánh Người. Mẹ muốn bảo vệ Người bằng chính thân thể mình. Nhưng Mẹ biết điều này phải xảy ra nên Mẹ chậm rãi bước theo và lặng lẽ khóc. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi quan tâm đến những khó khăn về vật chất, tình cảm và tinh thần của những người xung quanh như thế nào? Tôi có luôn nhận thức được nỗi đau mà người xung quanh tôi có thể trải qua không? (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa, đã bao nhiêu lần con thấy Chúa ngã, và con không giống như Đức Mẹ Maria, con đã bỏ mặc Chúa ở đó mà không hề lo lắng. Đã bao nhiêu lần con thấy mọi người mắc lỗi và con cười nhạo họ? Đôi khi con thường xuyên thấy mình tức giận khi ai đó không ủng hộ con, làm những việc khác với con. Xin Mẹ Maria giúp đỡ con biết đến với Chúa. Xin giúp con làm biết điều tốt đẹp cho Chúa qua việc con biết giúp đỡ anh chị em mình. Lạy Chúa, xin giúp đỡ con.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ TƯ – CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(Cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Mẹ đã vượt qua được đám đông và đi cạnh con trai mình. Mẹ gọi Người qua những tiếng la hét. Người đã dừng lại. Ánh mắt Mẹ nhìn Người và Người nhìn mẹ, mắt Mẹ đầy nước mắt đau khổ, còn Người đau đớn và bối rối rã rời. Mẹ cảm thấy bất lực; rồi đôi mắt Người nói với Mẹ: “Mẹ ơi, hãy can đảm lên! Con làm điều này để cứu độ thiên hạ”. Mẹ biết Người đã đúng, và Mẹ làm theo và âm thầm cầu nguyện. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Đối với tôi, tôi đã can đảm làm những gì cho Chúa, can đảm vượt qua tội lỗi, can đảm từ bỏ điều xấu xa? Tôi có dành thời gian để nhìn vào mắt Chúa Giêsu và Mẹ Maria để cầu xin lòng can đảm? (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con nhiều lần ánh mắt chúng con gặp nhau và con đã quay mặt đi. Hãy tha thứ cho con những lúc mọi thứ không theo ý muốn của con và con đã gây bực bội cho người khác. Xin tha thứ cho con những lần con nghiền ngẫm về những điều nhỏ mọn hoặc trở nên chán nản và không chú ý đến lời mời gọi can đảm của Chúa! Vâng, lạy Chúa, đôi mắt chúng con đã gặp nhau nhiều lần nhưng không đem lại kết quả gì.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ NĂM – ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Bây giờ Mẹ có thể nhìn thấy sự bất lực gần như hoàn toàn trên khuôn mặt Con của Mẹ khi Người cố gắng mang vác gánh nặng của mình. Mỗi bước đi dường như là bước cuối cùng của Người. Mẹ cảm nhận được từng nỗi đau của Con Mẹ trong lòng và Mẹ muốn mọi chuyện kết thúc. Sau đó, Mẹ nhận thấy có sự hỗn loạn ở gần Chúa Giêsu. Các lính canh đã kéo một người đàn ông đang chống đối ra khỏi đám đông. Họ buộc anh phải vác cây thánh giá để đỡ gánh nặng cho Con Mẹ. Có lẽ Con Mẹ đã dần cạn kiệt. Mẹ im lặng dõi theo. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Lần cuối cùng tôi giúp đỡ ai đó khi họ cần là lúc nào? Tôi có hết lòng giúp đỡ người này với tinh thần quảng đại không? (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con đã nhiều lần từ chối giúp đỡ Chúa. Con vốn là một người còn nhiều ích kỷ, thường xuyên nghi ngờ và kém tin vào Chúa. Xin đừng để con giống đám đông vô tâm mà hãy giúp con nên giống Mẹ Maria, người luôn âm thầm đi theo và vâng lời Chúa.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ SÁU – BÀ VERONICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Khi Mẹ tiếp tục đến gần Chúa Giêsu, một người phụ nữ vượt qua lính canh, cởi khăn che mặt và bắt đầu lau khuôn mặt đẫm mồ hôi của Con Mẹ. Các lính canh ngay lập tức kéo cô lại. Khuôn mặt của cô ấy dường như muốn nói, “Tại sao các ông lại làm điều này với Người ấy?” Mẹ đã thấy và Mẹ lặng lẽ bước đi trong đức tin, trong âm thầm thinh lặng. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi nhớ khuôn mặt của những người đang âm thầm làm việc hàng ngày: người nông dân trên cánh đồng, người công nhân quét đường ban đêm, người thanh niên dọn rác, chị lao công lau chùi dọn dẹp. Tôi có bao giờ thấy được công lao âm thầm của họ không? (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa, người phụ nữ này đã cho Chúa điều tốt nhất có thể. Nhưng ngược lại, con lại muốn nhận nhiều hơn những gì con cho đi. Mỗi ngày có rất nhiều cơ hội để con dâng cho Chúa bằng cách cho người khác – nhưng con đã bỏ qua. Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ con, xin đừng bao giờ để con phải hỏi tại sao nữa, mà hãy giúp con trao tất cả những gì Chúa đã cho con, bởi tất cả mọi sự là của Chúa.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ BẢY – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Một lần nữa Con của Mẹ lại bị ngã, và một lần nữa nỗi đau buồn của Mẹ lại tràn ngập ý nghĩ rằng Người có thể chết. Mẹ bắt đầu tiến về phía Con Mẹ, nhưng những quân lính đã ngăn cản Mẹ. Người đứng dậy và chậm rãi bước về phía trước. Nhìn Con Mẹ ngã quỵ, gượng đứng lên và cực nhọc cất bước, Mẹ đau đớn cay đắng tột cùng. Nhưng vì Mẹ biết điều này phải xảy ra nên Mẹ lặng lẽ âm thầm cùng bước đi. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Hãy nhớ lại khoảnh khắc tôi thấy mình đã lựa chọn đứng lên được từ tình trạng sa ngã, dù rằng tôi yếu đuối. Tôi cầu xin cho tôi luôn biết cám ơn Chúa vì tin rằng chính Chúa đã vác đỡ thập giá của tôi. (Thinh lặng)

Cộng đoàn Lạy Chúa, trong tất cả mọi người, Mẹ Maria là môn đệ trung thành nhất của Chúa, không bao giờ dừng lại bất chấp mọi nỗi đau mà Mẹ gặp phải. Con đã nhiều lần quay lưng lại với Chúa vì tội lỗi của mình và cũng làm gương mù gương xấu khiến người khác lìa xa Chúa. Xin Chúa thương xót con.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ TÁM – CHÚA GIÊSU AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Mẹ đang đi sau Chúa Giêsu vài bước thì thấy Ngài dừng lại. Một số phụ nữ ở đó khóc thương Người. Người bảo họ đừng rơi nước mắt vì Người, nhưng hãy khóc thương chính mình, những giọt nước mắt sẽ mang lại sự hoán cải. Họ không thấy được sự thiếu hoán cải sẽ dẫn Người đi đến chỗ chết. Khi Người bước đi, Mẹ đã im lặng đi theo Người. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Những thành kiến, thái độ hoài nghi hoặc niềm tin cứng nhắc nào đã ngăn cản tôi sám hối? Tôi cầu xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho tôi biết sám hối và sự tự do thoát khỏi thái độ hoài nghi của tôi. (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Đã bao nhiêu lần tôi hành động như những người phụ nữ này, luôn nhìn ra lỗi lầm của người khác và thương hại họ. Tuy nhiên, rất hiếm khi tôi nhìn thấy tội lỗi của mình để sám hối và xin Chúa tha thứ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con qua những hình ảnh của những người phụ nữ này. Xin tha thứ cho con, Chúa ơi, vì sự cố chấp mù quáng của con.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ CHÍN – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Sự ngã xuống đất này của Chúa Giêsu khiến Mẹ đau đớn vô cùng. Người không những lại ngã xuống mặt đất cứng cỏi sần xù đầy sỏi đá mà giờ đây Người còn gần như sát trên đỉnh đồi bị đóng đinh rồi. Những quân lính la hét và lăng mạ Người, lôi kéo Người đi mấy bước cuối cùng. Tim Mẹ đập thình thịch loạn lên khi tưởng tượng tiếp theo họ sẽ làm gì với Người. Nhưng Mẹ biết điều này phải xảy ra nên Mẹ lặng lẽ theo phía sau Người leo lên ngọn đồi. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi nhớ lại những lời bào chữa thông thường mà tôi đưa ra khi không muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Tôi đã thêm gánh nặng và sự sa ngã cho người khác như thế nào? Tôi cầu xin Chúa tha thứ cho tôi. (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, con biết rằng nhiều lần con đã đưa tay giúp đỡ người khác nhưng khi điều đó trở nên bất tiện hoặc đau đớn đối với con, thì con đã bỏ họ, viện cớ cho mình. Lạy Chúa, xin giúp con trở nên giống như Đức Maria, Mẹ Chúa, và đừng bao giờ để con rút tay con ra khỏi những người cần con giúp đỡ.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ MƯỜI – CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Khi Con của Mẹ cuối cùng đã được trút bỏ gánh nặng của thập tự giá, Mẹ nghĩ Người sẽ có cơ hội được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng lính canh ngay lập tức bắt đầu xé quần áo ra khỏi làn da đang đông máu của Người. Nhìn Con Mẹ đau đớn như vậy Mẹ không thể chịu nổi. Tuy nhiên, vì biết điều này phải xảy ra nên Mẹ chỉ đứng nhìn và lòng quặn đau âm thầm khóc. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi suy xét về ảnh hưởng của hành động hoặc thái độ của tôi đối với người khác. Việc tước bỏ phẩm giá của ai đó (chẳng hạn như buôn chuyện, nói xấu) có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc, lòng tự trọng hoặc cảm giác đan đớn của họ như thế nào? (Thinh lặng)

Cộng đoàn Lạy Chúa, con cũng đã lột trần Chúa theo cách riêng của con. Con đã lấy đi danh tiếng của người khác bởi lòng ganh tị và bằng lời nói ngu xuẩn, và con đã tước đoạt nhân phẩm của người anh chị em bằng thành kiến ác cảm của mình. Lạy Chúa Giêsu, có rất nhiều cách con đã xúc phạm đến Chúa qua những tổn thương mà con đã gây ra cho người khác. Hãy giúp con nhìn thấy Chúa trong tất cả mọi người.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT – CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Khi họ ném Chúa Giêsu nằm lên thập giá, Người sẵn lòng để mình bị đóng đinh. Khi họ đâm vào tay và chân Người, Mẹ cảm thấy đau đớn trong lòng. Sau đó, họ treo cây thánh giá lên. Con Mẹ đây rồi, Con của Mẹ, Người mà Mẹ vô cùng yêu quý, đang bị khinh miệt nhục nhã ê chề, khi Người phải vật lộn với những giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Nhưng Mẹ biết điều này phải xảy ra nên Mẹ đứng bên cạnh và im lặng cầu nguyện. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi suy ngẫm về khả năng thương xót của mình với những người đang đau khổ thế nào. Tôi có thấu hiểu nỗi lòng của những người đó và kết nối với nỗi đau khổ của họ không? (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúa đã chịu đựng nỗi đau đớn biết bao vì con. Và Mẹ Maria đã phải chịu đau đớn biết bao khi chứng kiến Người con trai duy nhất của Mẹ chết vì yêu con! Con biết rằng cả Chúa và Mẹ đều sẵn sàng tha thứ cho con ngay khi con ăn năn tội lỗi của mình. Lạy Chúa, xin giúp con thoát khỏi tội lỗi.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI – CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Còn nỗi đau nào lớn hơn đối với một người mẹ khi nhìn thấy con trai mình chết ngay trước mắt mình! Mẹ đã đưa Đấng Cứu Độ đến với thế giới và chứng kiến Người lớn lên, giờ đây Mẹ lại đứng bất lực dưới cây thánh giá của Người và chứng kiến giây phút Người cúi đầu và trút hơi thở cuối cùng. Nỗi thống khổ trần thế của Người đã chấm dứt, nhưng nỗi đau khổ trần thế của Mẹ còn lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều này phải xảy ra và Mẹ phải chấp nhận nên Mẹ chỉ đứng nhìn và âm thầm tiếc thương. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi dành một chút thời gian để cảm nhận tình yêu bao la của Thiên Chúa đang chết vì tôi. Tôi cảm ơn vì tình yêu vô điều kiện của Chúa. Rồi tôi tự hỏi: mình có xứng đáng với cái chết của Chúa không? (Thinh lặng)

Cộng đoàn:  Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con vì những gì tội lỗi con đã gây ra cho Chúa và cho người khác. Con cảm ơn Chúa vì hành động yêu thương tuyệt vời của Chúa. Chúa đã nói rằng tình yêu lớn nhất là hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Xin cho con luôn được là bạn của Chúa. Xin dạy con sống cuộc đời của mình cho người khác và không bao giờ làm Chúa thất vọng thêm lần nào nữa.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng,

CHẶNG THỨ MƯỜI BA – THÁO ĐINH CHÚA GIÊSU XUỐNG VÀ PHÓ TRONG TAY ĐỨC MẸ

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Đám đông đã đi rồi; tiếng ồn đã dừng lại. Mẹ đứng lặng lẽ với một trong những người bạn của Chúa Giêsu và nhìn lên thi thể của Đấng Cứu Độ là Con của Mẹ. Sau đó, hai người đàn ông lấy xác Người từ cây thánh giá và đặt vào trong tay Mẹ. Một nỗi buồn sâu sắc bao trùm lấy con người Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ cũng cảm thấy niềm vui sâu sắc. Cuộc đời đã kết thúc một cách tàn nhẫn với Con của Mẹ nhưng cũng mang lại sự sống cho tất cả chúng ta. Mẹ biết điều này phải xảy ra và Mẹ thầm cầu nguyện. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi nhớ lại thời điểm sau khi trải qua nỗi đau và mất mát to lớn mà tôi đã không biết phải làm gì. Tôi có nhận ra Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã đồng hành với tôi như thế nào trong thời điểm yên lặng chờ đợi đó? (Thinh lặng)

Cộng đoàn:  Lạy Chúa, cuộc thương khó của Chúa đã kết thúc. Tuy nhiên, nó vẫn còn tiếp diễn bất cứ lúc nào khi con chọn tội lỗi hơn chọn Chúa. Khi phạm tội là lúc con đã tham gia vào việc đóng đinh Chúa. Và bây giờ, lạy Chúa là Đấng Cứu Độ con, con hết lòng cầu xin Chúa tha thứ cho con. Xin giúp con sống xứng đáng là con của Đức Mẹ và là con Chúa.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN – TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Mọi người đưa xác Chúa Giêsu đến một ngôi mộ và chính Mẹ đã sắp xếp Con Mẹ ở đó, Mẹ lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau, cũng lặng lẽ nhẹ lòng. Mẹ nhìn Người Con yêu quý của mình một lần nữa rồi bước ra ngoài. Họ đóng cửa mộ và trước khi rời đi, Mẹ nghĩ, Mẹ biết điều này phải dành cho Con Mẹ! Mẹ sẽ chờ đợi trong đức tin và trong im lặng. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi nhớ lại thời điểm khi tôi mất đi những điều mà tôi yêu quý nhất. Trong thời điểm đó, tôi có nhìn lên Chúa là nguồn hy vọng duy nhất đời tôi không? (Thinh lặng)

Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết là vì Chúa yêu con chứ không phải vì lý do nào khác. Tất cả những gì Chúa muốn là muốn con được sống tốt. Con xin sẵn sàng từ bỏ tội lỗi và sống vì Chúa mà thôi.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

CHẶNG THỨ MƯỜI LĂM – CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI

Hướng dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn(cúi đầu hoặc bái gối) Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Đức Maria: Mẹ biết ơn về sự hy sinh của Con Mẹ dành cho chúng ta. Tuy nhiên, Mẹ cảm thấy trống rỗng biết bao khi cố gắng sống mà không có người con mà Mẹ vô cùng yêu thương! Nhưng chỉ ba ngày sau, sự trống rỗng đó đã được lấp đầy ngoài sức tưởng tượng – Người đã sống lại! Vị cứu tinh của chúng ta đã mở ra cánh cửa cho một cuộc sống mới. Mọi chuyện phải như vậy – bởi vì tình yêu bất diệt của Người dành cho chúng ta sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì. Mẹ có thể vui mừng mãi mãi, nhưng không còn ở trong im lặng. (Thinh lặng)

Người hướng dẫn: Tôi dành một chút thời gian để cảm nhận niềm vui vô bờ bến về hồng ân Phục Sinh. Tôi dành thời gian để tận hưởng những ân sủng của lòng biết ơn, hy vọng và bình an. Tôi phải đón nhận cuộc sống mới Chúa ban như thế nào? (Thinh lặng)

Cộng đoàn:  Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ con, con xin cảm tạ Chúa! Cảm ơn tình yêu vô biên của Chúa đã giúp con thoát khỏi tội lỗi của chính mình. Con sẽ cố gắng để sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Xin giúp con luôn ghi nhớ tình yêu cứu độ của Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Đấng Phục Sinh, xin dạy con trở nên giống như Mẹ, và lúc con biết yêu người khác, cũng chính là lúc tình yêu của Chúa đến với con.

Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Người hướng dẫn Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên.

Cộng đoàn: Amen.

(Mọi người đi tới trạm tiếp theo, vừa đi vừa hát)

Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

KẾT THÚC

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu là Lời Hằng Hữu của Chúa Cha, Chúa đã trở nên im lặng chấp nhận thập giá vì cứu độ chúng con. Và trong sự thinh lặng này, Chúa đã dẫn chúng con đến mộ của Chúa. Giờ đây, chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được đồng hành với Chúa trên con đường thập giá mà Chúa gởi đến trong suốt cuộc đời chúng con! Xin Chúa nâng đỡ chúng con. Amen

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con tạ ơn Chúa vì sự hiền lành lấn át sự kiêu ngạo.
Chúng con tạ ơn Chúa vì sự can đảm mà Chúa đã ôm lấy thập giá.
Chúng con tạ ơn Chúa vì sự bình yên chảy ra từ vết thương của Chúa.
Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu được thể hiện khi đối mặt với sự phản bội.
Chúng con tạ ơn Chúa đã biến nước mắt thành nụ cười.
Chúng con tạ ơn Chúa đã yêu thương mọi người mà không loại trừ ai.
Chúng con tạ ơn Chúa vì niềm hy vọng Chúa ban thấm nhuần trong thời gian thử thách.
Chúng con tạ ơn Chúa vì lòng thương xót chữa lành những đau khổ.
Chúng con tạ ơn Chúa đã tước bỏ mọi thứ để làm giàu cho chúng con.
Chúng con tạ ơn Chúa đã biến thập giá thành cây sự sống.
Chúng con tạ ơn Chúa vì sự tha thứ mà Chúa đã dành cho những kẻ hành hạ Chúa.
Chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con người Mẹ thánh thiện và cũng là Mẹ của chúng con.
Chúng con tạ ơn Chúa vì đã chiến thắng sự chết để đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Chúng con tạ ơn Chúa vì ánh sáng Chúa đã thắp lên trong đêm tối của chúng con.
Khi hòa giải mọi chia rẽ, Chúa đã làm cho tất cả chúng con trở thành anh chị em, là con cái cùng một Cha trên trời. Amen.

(Linh mục ban phép lành nếu có)

Bài hát kết thúc.

Nguồn: hdgmvietnam.com

———————————————————————————-

MẪU 2:

Chủ đề “Dấu chân Hiệp hành trên đường thương khó”

Tác giả: Maria Diệu Huyền – MTG. Vinh

Lời dẫn:

Đồi Canvê hắt hiu một bóng chiều

Giữa mây trời, Thập giá đứng cô liêu

 Máu hy hiến trào tuôn thấm đất sâu

Mầm TÌNH YÊU đơm bông ơn cứu độ.

Kính thưa cộng đoàn!

Đêm nay, trong khung cảnh trầm lắng của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, ngày cao điểm khắc sâu dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho cả nhân loại/ bằng cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên Thập giá, cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô và đoàn con cái trong Giáo hội, chúng ta một lần nữa đi lại con đường khổ giá của Chúa Giêsu. Đây cũng là thời điểm mà biết bao người dân vô tội đang phải oằn mình gánh lấy trăm ngàn Thập giá từ các cuộc chiến tranh phi nghĩa, những trận động đất kinh hoàng, biết bao căn bệnh quái ác, nhiều tai nạn thương tâm cùng vô số tình cảnh thảm thương khác. Và đâu đây trong mỗi chúng ta, vẫn còn đó những nỗi muộn phiền giằng xé tâm can, những nỗi đau không ai thấu hiểu, hay là những lắng lo toan tính cho cuộc sống tạm bợ này. Thế nên, hơn bao giờ hết, khi dừng lại ở từng chặng đường tiêu biểu cho cả hành trình Thập giá với chủ đề “DẤU CHÂN HIỆP HÀNH TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ”, chúng ta được mời gọi tháp nhập những Thập giá đời thường của mình, của tha nhân, của thế giới và của Giáo hội vào cây Thánh giá cứu độ của Chúa Giêsu. Hãy một lần thành tâm tham dự vào những đau khổ của Người, thật lòng ăn năn đau đớn về tội lỗi của mình và khám phá lại muôn vàn ơn lành mà ta đã nhận lãnh nhờ quyền năng của Đấng Chịu Đóng Đinh.

Trong tâm tình đó, cùng với Mẹ Maria và các thánh nam nữ trên trời, xin cộng đoàn chúng ta hãy cùng sống lại những giây phút cuối cùng của Con Thiên Chúa nơi trần gian. Chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những chia trí vướng bận, hãy có một ánh nhìn sâu sắc và cùng theo sát dấu chân Chúa Giêsu tiến về Canvê tử nạn bằng trọn cả trái tim và thể xác. Này giờ của Người đã đến!

Hát: Con Đường Chúa đi

  • Lạy Mẹ linh hồn con rất khát khao…

  • Lạy Chúa Kitô chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa

(Khi tới chặng thứ nhất, đọc và cộng đoàn đứng)

  • Đọc: (Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà cứu chuộc trần gian)

CHẶNG THỨ NHẤT

CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Cầu cho Giáo hội và Giáo phận

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

“Ông Philatô nói với người Do Thái: “Đây là Vua các người”. Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào Thập giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh Vua các người sao?” Các Thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêza”. Bấy giờ, ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào Thập giá” (Ga 19,14-16)

Suy niệm:

Tiếng la ó dữ dội làm đảo điên cả một quảng trường. Trước phiên tòa, sự công chính của người bị kết án lại tương phản với sự hèn nhát của người xét xử và lòng dạ hiểm ác, tàn độc của đám đông vô lương tâm. Sau một vài nỗ lực bào chữa cho Chúa Giêsu, cuối cùng, vì sức ép của dân chúng, lương tâm của Philatô bị nhấn chìm trong trong vũng bùn nhơ nhớp, ông đã quyết định thỏa hiệp với dân, trao cho Người một bản án oan khiên, nhục nhã. Trước bản án tử hình man rợ, Chúa Giêsu vẫn một mực im lặng, hiền lành như con chiên câm nín cho người ta đưa đi làm thịt. Và con đường Thập giá bắt đầu từ đây. Chúa Giêsu đã nói: “Ta không đến để xét xử thế gian nhưng là để cứu thế gian”. Đấng Tạo Hóa yêu thương con người đến mức độ để cho chính thụ tạo của mình lôi đi kết án nhằm cứu độ họ. Ôi, thật trớ trêu cho một tình yêu tự hiến!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hồi tưởng lại phiên tòa xét xử Chúa, ngày nay, thân thể mầu nhiệm của Chúa là Giáo hội cũng luôn bị lên án, chống phá cách ngang trái vì nhiệt tâm bảo vệ sự thật và tình yêu. Có biết bao thế lực gian ác nấp trong bóng tối để trù dập danh dự của Giáo hội và chính nhiều người con cái cũng tiếp tay bôi nhọ Mẹ Giáo hội cách công khai hay âm thầm bằng những hành động vô luân và bao lời lẽ xét đoán cay độc. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các phẩm trật và toàn thể mọi thành phần trong Giáo hội biết nỗ lực bảo vệ sự vẹn tuyền của kho tàng đức tin, kiến tạo sự hiệp thông trọn vẹn, tích cực tham gia và dấn thân thi hành sứ vụ trong bậc sống của mình nhằm hướng về một Giáo hội Hiệp Hành trên con đường tiến về trời mới, đất mới. Cách riêng, xin Chúa chúc lành cho Đức Giám Mục Giáo phận và thánh hóa mọi công việc hiện tại cũng như dự phóng tương lai của giáo phận chúng con, để Giáo phận ngày càng thăng tiến về chiều kích siêu nhiên lẫn tự nhiên.

  • Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK 1)

CHẶNG THỨ HAI

CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Cầu cho đời sống Hôn nhân gia đình

Lời Chúa: Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

   “Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào Thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi, chính Người vác lấy Thập giá đi ra, đến một nơi gọi là cái Sọ, tiếng Híp ri là Gôn-gô-tha.”(Ga 19,16-17)

Suy niệm:

Cậy Thập giá Chúa Giêsu gánh lấy trên vai tích tụ tỗi lỗi của nhân loại từ thuở tạo thiên lập địa cho đến ngày chung cục của vũ trụ. Sức nặng ấy thật khủng khiếp! Một cây gỗ giá nhưng trở nên biểu tượng của những giá trị tương phản không thể thấu hiểu. Đó là biểu tượng sự hy sinh tột cùng vì yêu thương của Đấng Cứu Chuộc nhưng cũng là sự căm phẫn điên rồ của tội nhân, con đường phục sinh nhưng lại là khổ hình man rợ, lá cờ chiến thắng nhưng lại là cột hành quyết. Việc chấp nhận vác Thập giá của Chúa Giêsu là một lựa chọn hoàn toàn tự do của Ngôi vị Thiên Chúa làm người. Chính Ngài đã tiến tới Thập giá và khải hoàn bước lên, để qua những nghịch lý của “cây Thập giá”, nhân loại đón nhận “cây sự sống” trường sinh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống gia đình luôn có những Thập giá hằng ngày phải vác. Mỗi gia đình, mỗi thành viên đều có Thập giá riêng và sức nặng của chúng đang kéo ghì hạnh phúc gia đình xuống bờ vực bất ổn. Tệ hại hơn, biết bao gia đình sa ngã vì tội lỗi, vì sự yếu đuối, bất trung với người bạn đời của mình dẫn đến bạo lực, đổ vỡ và chia ly. Xin Chúa ban cho mỗi người biết chia sẻ, nâng đỡ và gánh vác cho nhau những muộn phiền, để Thập giá trong gia đình không còn là Thập giá riêng của người vợ, Thập giá của riêng người chồng, Thập giá riêng của con cái mà là Thập giá chung, mọi người cùng nhau hiệp hành vác đỡ. Ước gì trong gia đình, người cha không chạy trốn trách nhiệm, người mẹ không chối bỏ bổn phận, và người con không quên lòng hiếu thảo đối với công cha nghĩa mẹ, để làm cho gia đình luôn trọn vẹn tình nghĩa và ngập tràn hạnh phúc.

  • Lạy Mẹ âu sầu….

CHẶNG THỨ 3

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Cầu cho nền hòa bình Thế giới

Lời Chúa: Trích sách Thánh Vịnh

” Con ra đi như chiều tà bóng ngả

Bị cuốn lôi đi như gió cuốn cào cào

Gối rã rời vị nhin ăn nhịn uống

Thân xác con gầy còm yếu nhược.

Con bị người đời mắng nhiếc dể duôi

Trông thấy con là chúng lắc đầu”. ( Tv109,23-25)

Suy niệm:

Suốt đêm trường chịu biết bao roi đòn và khổ hình man rợ, Chúa Giêsu đã kiệt sức. Khúc gỗ trên vai Chúa lúc này trở nên nặng nề gấp bội phần. Mỗi bước đi là một sức nặng khủng khiếp nén xuống đôi chân rướm máu, cơn đau dội khắp toàn thân, máu từ các vết thương phun ra vung vãi. Chúa bước đi loạng choạng, rồi Người ngã chúi xuống đất vì không thể gượng nổi. Gương mặt man rợ của những tên lính với trận mưa đòn tiếp tục giáng xuống xối xả. Rồi Chúa đã gượng dậy lê lết bước cho tới cùng con đường Thập giá để vực dậy những ai vấp ngã trên đường đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lòng người thâm độc và đầy những mưu mô toan tính. Vì thế, có biết bao nhà lãnh đạo đã ngã gục trước mãnh lực của quyền bính, tiền tài, danh vọng và lạc thú. Họ đã mưu cầu hạnh phúc cá nhân trên thiện ích chung và mạng sống của những người dân vô tội. Đó đây trên thế giới, hằng ngày vẫn xảy ra những cuộc chiến tranh phi nghĩa, những chính sách vô nhân đạo, những đường lối cực đoan. Chúng con nài xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền luôn biết lấy lương tâm ngay thẳng làm nguyên lý lãnh đạo, biết dùng quyền bính để phục vụ hạnh phúc của người dân và kiến tạo một thế giới thanh bình, văn minh, hạnh phúc. Cách riêng, xin Chúa tác động đến các nhà chức trách tỉnh Kom-tum, để họ trả lại tự do tín ngưỡng cho các tín hữu nơi đây.

  • Hát: Đường Thập Tự (PK1-MC 258)

  • Xướng: Lạy Chúa Kitô…

 

CHẶNG THỨ 4

ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Cầu Cho Các Bà Mẹ Đau Khổ

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, Mẹ của Hài Nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Như vậy, những ý định từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. ( Lc 2, 34-35)

Suy niệm:

Cuộc đời Chúa Giêsu được phủ bóng bằng tình thương của Mẹ Maria. Hành trình của Chúa trên trần gian đã in sâu những vết chân lặng lẽ của Mẹ. Mẹ đã cảm nhận sâu sắc hơn ai hết niềm vui ngày con chào đời, niềm hạnh phúc dâng tràn khi thấy con từng ngày lớn lên. Thế nhưng, giờ đây, Mẹ quặn đau khi nghe tin Con mình bị nộp vào tay quân dữ và gánh chịu thảm hình thập tự. Tình mẫu tử thúc đẩy Mẹ chen qua đám đông đang la ó dữ tợn, cùng với đám quân lính hung hăng, để được giáp mặt với Con yêu dấu của mình. Giữa tiếng cười nhạo chua chát, tiếng gào thét xỉ vả, hai ánh mắt nhìn nhau trong cái im lặng tê tái, nghẹn ngào tuôn suối lệ. Thế rồi, Chúa tiếp tục lê bước và Mẹ cũng âm thầm bước theo Con. Mẹ chia sẻ nỗi đau với Chúa trong tiếng Xin Vâng mầu nhiệm.

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria! Người mẹ là món quà cao quí nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng con. Gia đình nào còn có người mẹ là gia đình giàu có nhất và hạnh phúc nhất. Vậy mà trong nhiều gia đình hôm nay, còn đó những lưỡi gươm vô hình đang đâm thấu trái tim và tâm hồn của biết bao bà mẹ. Đó là sự bạo hành của người chồng;áp lực vì con cái bất hiếu, hư hỏng;lo lắng, sợ hãi vì bệnh tật hiểm nghèo. Xin Mẹ thắp lên lòng can đảm và sự bền tâm trong tinh thần sống Phúc Âm nơi họ; để giữa những nghịch cảnh và trái khuấy của cuộc sống, họ luôn tìm thấy bình an, cùng nhận ra giá trị cứu độ nơi những hy sinh âm thầm.

  • Hát: Chiều Canvê (PK1)

  • Xướng: Lạy Chúa Kitô…

 

CHẶNG THỨ 5

ÔNG SI-MON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊSU

Cầu Cho Công Cuộc Truyền Giáo của Giáo hội

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Máccô

“Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi qua đó, tên là Simon gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alexandê và Ru-phô.Chúng bắt ông vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu”. (Mc 15,21)

Suy niệm:

 Đường lên Canvê mỗi lúc một cao, đồi dốc cheo leo, Chúa Giêsu gần như đã kiệt sức. Người cần một bàn tay, một bờ vai lúc này. Trước sự thúc ép dồn dập của lính tráng và trong tâm thế sợ hãi, Simon Ky-rê-nê, một người gốc dân ngoại, đã miễn cưỡng chấp nhận vác đỡ Thập giá cho Chúa. Thế nhưng, thật kỳ diệu thay, khi một nửa sức nặng của Thập giá được chia sớt qua bờ vai, thì con tim ông hoàn toàn được biến đổi, Thập giá được vác nhẹ nhàng mà lòng ông không một chút khó chịu, không một lời trách móc. Chính ông đã mang đến cho Chúa Giêsu một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tâm can, bù lại những giây phút đắng cay phũ phàng vì bị phản bội, bị lên án.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Thập giá tình yêu của Chúa luôn là điểm quy hướng của Giáo hội. Xin Chúa ban ơn thánh hóa, chúc lành và không ngừng canh tân bộ mặt của Giáo hội, để khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, Hội Thánh có sức cảm hóa họ bằng chính bản chất thánh thiện vẹn tuyền. Xin cho các nhà truyền giáo luôn biết sẵn sàng ôm lấy những mảnh đời bất hạnh, những tâm hồn nghèo nàn đức tin mà dẫn họ về đoàn tụ với một đoàn chiên duy nhất là Giáo hội.

  • Hát: Đường Thập Tự (PK1-MC 258)

  • Xướng: Lạy Chúa Kitô…

 

CHẶNG THỨ 6

BÀ VÊRÔNICA TRAO KHĂN CHO ĐỨC CHÚA GIÊSU LỌT MẶT

Cầu Cho Giáo xứ

Lời Chúa: Trích sách ngôn sứ Isaia

Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng khinh khi không đếm xỉa tới”. (Is 53,2-3)

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã hy sinh đến những giọt máu cuối cùng để chuộc lại vẻ đẹp thiêng liêng cho linh hồn chúng ta. Càng lê bước tiến lên Canvê, gương mặt Chúa càng bị biến dạng. Đó là một khuôn mặt tả tơi, rách nát, đầm đìa máu lẫn mồ hôi, bụi đường và những vết khạc nhổ. Tóc Người bết lại, mắt cuồng thâm mờ hẳn, khó trông thấy lối đi. Có một phụ nữ tên là Vêronica đã táo bạo vượt trên tất cả mọi rào cản để trao khăn cho Chúa lau mặt. Bà mở tấm khăn như mở lòng ra trao cho Người. Chúa Giêsu đã đáp lại nghĩa cử cao đẹp ấy bằng cách in khuôn mặt vào tấm khăn ấy như “chụp lại nguyên vẹn” hình tượng của Người. Chẳng ai cho biết tên của bà, nhưng vì tấm khăn kia mà người đời sau gọi tên bà là Vêrônica, nghĩa là “chân dung đích thực phản ảnh gương mặt Thầy Giêsu.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lối sống tục hóa và sức mạnh của đồng tiền đang làm biến dạng khuôn mặt tinh tuyền của các giáo xứ. Đời sống xã hội đã và đang hút hết thời gian, sức lực, căn tính, tình cảm và đời sống đức tin của các tín hữu. Tại nhiều nơi, việc “chuyển trao Đức tin” giữa các thế hệ đã dần mai một và đi đến bế tắc. Giáo xứ của chúng con cũng không phải là ngoại lê. Xin cho các bậc ông bà, cha mẹ luôn quan tâm đến việc giáo dục Đức tin, tri thức và nhân cách cho người trẻ bằng chứng tá đời sống và kinh nghiệm đức tin sống động của mình. Xin cũng cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng con biết đoàn kết, yêu thương, chân thành cộng tác chặt chẽ với Cha xứ, làm cho giáo xứ trở một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn hăng say loan báo Tin Mừng, một cộng đoàn bác ái yêu thương và là một cộng đoàn Hiệp hành trên mọi chiều kích.

  • Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK6)

  • Lạy Chúa Kitô, …

CHẶNG THỨ 7

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Cầu cho các bệnh nhân

Lời Chúa: Trích sách ngôn sứ Isaia

          Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.  (Is 53, 3-5).

Suy niệm:

Đường lên Canvê gập gềnh, sỏi đá, nhưng không bằng lòng người chai sạn, dửng dưng, đã làm cho hành trình thương khó của Chúa Giêsu càng chồng chất thêm nhiều nỗi khốn cùng. Bọn lính lại còn không ngớt lời chửi rủa, thúc giục, đánh đập vì chúng chỉ muốn sớm kết thúc cuộc hành trình. Tất cả đã làm cho Chúa kiệt sức, đôi chân Người không đi được nữa, Người đã ngã quỵ xuống đất lần thứ hai. Tay ghì Thập giá, tay chống lên đất, Đức Giêsu gượng dậy để đi tiếp. Người không bỏ cuộc, không thoái lui giữa đường. Ngược lại, ơn cứu độ Người đang gắng sức đem cho cả nhân loại nơi đỉnh đồi Canvê, cho Người sức mạnh để đương đầu với thực tại đắng lòng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, bệnh tật là một thực tại đeo đẳng lấy phận người. Gia đình nào rồi cũng sẽ có người đau yếu, già nua, tàn phế… Bệnh tật làm biết bao người ngã quỵ trong đau đớn, chơi vơi, muộn phiền phủ vậy, suy kiệt trong thể xác lẫn tinh thần. Chúng con xin dâng lên Chúa những ai đang gánh chịu nỗi đau đớn bệnh tật, xin Chúa ban cho họ sức mạnh và sự tin tưởng vào Chúa, để họ có thể chịu đựng những đau đớn thể xác, sống trong tinh thần lạc quan và tràn trề niềm hy vọng. Xin cho họ nhận ra rằng Chúa lê bước vác Thập giá không chỉ để cứu rỗi linh hồn mà còn là thể xác nữa và sự tín thác chính là phương dược kỳ diệu nhất để chữa lành mọi loại bệnh tật của con người.

  • Hát: Tình Yêu Thánh Giá (PK2)

  • Lạy Chúa Giêsu,…

CHẶNG THỨ 8

CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Cầu cho môi trường trái đất

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

“Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều người phụ nữ vừa đấm ngực vừa khóc than Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu”. (Lc 23,27-28)

Suy niệm:

Các phụ nữ thành Giêrusalem – những người đã từng đi luôn đồng hành, giúp đỡ Đức Giêsu trên hành trình loan báo Tin Mừng. Giờ đây, họ đang chứng kiến một cảnh tưởng hãi hùng. Vị Thầy Chí Thánh hôm qua uy thế trong lời nói và việc làm, hôm nay đây, hằn trên khuôn mặt là những vết thương đẫm máu, hình hài nát tan, thân thể xiêu vẹo, không còn sức lực. Sự thê thảm của Chúa Giêsu lúc này đang thách thức niềm tin của họ, nhưng sức mạnh của tình yêu đã thúc dục họ theo sát Chúa đến cùng. Phần Chúa Giêsu, người lại như quên nỗi đau của mình mà xót xa cho số phận những phụ nữ tốt bụng này, vì chính họ là những bà mẹ sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp hơn nhiều khi tai họa sẽ ập đến trên toàn thành Giêrusalem, trên gia đình, con cháu của các bà.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, vì thiếu ý thức bảo vệ môi trường trái đất là kỳ công tay Chúa tác tạo mà chính chúng con phải nhận lấy bao hậu quả tai ác từ hiện tượng ô nhiễm không khí trầm trọng, các dịch bệnh kỳ quái, các trận lũ kinh hoàng cuốn trôi hết mọi thứ, sóng thần, động đất hủy diệt và còn biết bao hệ lụy khác vẫn diễn ra hằng ngày trên thế giới. Xin Chúa tác động vào trí lòng mỗi người để chúng con biết ý thức bảo vệ và chăm sóc môi trường trái đất. Xin cho chúng con hiểu rằng Hiệp Hành không chỉ là con người cùng đi với nhau mà thôi, nhưng là cùng bước đi trong quỹ đạo trái đất và với các tạo vật khác bởi chính Chúa sẽ thâu hồi vạn vật trong sự sống mới mà Chúa đã đổ máu cứu chuộc.

  • Hát: Dân ta ơi (ĐK)

  • Lạy Chúa Giêsu,…

CHẶNG THỨ 9

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ 3

Cầu cho người tội lỗi

Lời Chúa: Trích sách Thánh vịnh

 Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (Thánh vịnh 119,25-28).

Suy niệm:

Đồi Canvê ngọn đồi hiến tế, giờ đây không còn xa nữa. Giờ phút cứu độ gần kề, Giao Ước tình yêu sắp trọn vẹn. Tuy vậy, trời mỗi lúc một đứng bóng, Chúa Giêsu, sức đã cùng, lực đã kiệt. Cảnh tượng đối kháng trên con đường khổ nhục làm se thắt tâm can. Chung quanh một đám đông gầm thét vang dậy đất trời, thì bóng dáng Chúa lẻ loi trong âm thầm bên cây thập tự. Người gượng rán mình lên, thoi thóp trong từng hơi thở, tay chân run bắn và con tim nhói đau. Thêm một lần nữa, Chúa Giêsu lại té nhào xuống đất. Thân hình của Con Thiên Chúa cao sang chạm xuống tận bùn đen. Trên con đường thương khó với lần té ngã này, Chúa bước cách vững hơn vào trong lịch sử nhân loại, để vực dậy và đồng hành trong mọi lúc với những ai ngã sa trên đường đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi của loài người, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây Thập giá, để nhờ vinh quang của Thập giá, Chúa tháo cởi xiềng xích cho hết những kẻ bị giam cầm dưới ách tội lỗi. Vậy thì còn cảnh tượng nào cảm động hơn cảnh tượng những người tội lỗi tuôn đến nép dưới bóng Thánh giá Chúa! Xin Chúa nâng dậy những ai đã ngã sa bao phen trước cạm bẫy của quỷ ma, cho họ ơn cam đảm để khóc than cho tội lỗi của mình, dám rũ bùn đứng dậy làm lại cuộc đời, đừng để họ phải tuyệt vọng và từ bỏ ước mơ được cứu độ. Xin Chúa cũng thứ tha cho chúng con là những tội nhân và giúp mỗi người biết sám hối quay trở về với Chúa là lẽ sống và cùng đích của cuộc đời.

 

CHẶNG THỨ 10

QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

Cầu cho giới trẻ

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. (Ga 19,24)

Suy niệm:

Ngay lúc Mẹ đáp lời “Xin Vâng” cũng chính là lúc Người Con yêu của Mẹ cởi bỏ chiếc áo của vị Thiên Chúa và khoác vào mình chiếc áo phàm nhân. Cho đến lúc này, chính tội lỗi đã phân mảnh và tước đoạt manh áo cuối cùng của Con Thiên Chúa làm người, ngang qua hành động lột áo của đám quân dữ. Thế là chút nhân phẩm còn sót lại bị tước bỏ, Chúa đau đớn vô cùng! Lúc cây Thập giá được dựng lên chơi vơi giữa trời và đất, cũng là lúc Thân Thể Chúa bị phơi trần truồng dưới nắng ban trưa để phơi bày sự hủy diệt ghê rợn của tội lỗi và phục hồi phẩm giá cho con người. Đó chính là cái giá đắt đỏ của ơn cứu độ!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu!  Người trẻ ngày nay đang đứng trước cơn khủng hoảng về các giá trị luân lý, đạo đức, và cơn khủng hoảng kinh khủng nhất là khủng hoảng Đức tin. Họ đắm mình vào cuộc sống thực dụng, phù phiếm, đua đòi, sống buông thả, sống dửng dưng vô cảm, thiếu nhân bản, thiếu đức hạnh và thiếu cả trách nhiệm. Biết bao bạn trẻ đã không ngần ngại “cởi bỏ” đi “chiếc áo tự do của người con” để choàng lên mình “manh áo của nô lệ tội lỗi”. Xin Chúa cho các bạn trẻ tìm thấy nơi gia đình, giáo xứ, môi trường học tập, môi trường làm việc sự nâng đỡ chắc chắn cho giá trị làm người của họ; để họ biết phát huy tiềm năng trong khối óc và con tim, lớn lên trong sự thánh thiện, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội. Xin Chúa cũng khơi lên trong các bạn khát vọng sống đời tận hiến, để cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt cho mùa vụ bội thu.  

  • Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK 10)

  • Lạy Chúa Kitô, …

 

CHẶNG THỨ 11

ĐÓNG ĐINH CHÚA GIÊSU VÀO THẬP GIÁ

Cầu cho những người sống đời thánh hiến

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Chính Người vác lấy Thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ; tại đó, họ đóng đinh Người vào Thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Philatô cho viết một tấm bảng với tên gọi: “Giêsu Nadarét, vua dân Do Thái”. (Ga 19,17-19)

Suy niệm:

Sau khi bị lột trần, bọn lý hình xô Chúa nằm ngửa trên Thập giá và đóng đinh Người. Một Thiên Chúa toàn năng khiếm ma quỷ phải khuất phục, sóng gió phải lặng yên, người chết được sống lại, người què đi được, kẻ câm nói được, người mù được thấy, người bệnh được khỏi, giờ đây, lại trở nên như bất lực trước sự tàn ác của con người. Giữa đất trời lồng lộng, tiếng búa chát chúa vang lên từ phương trời này đến phương trời kia, dòng máu đỏ thắm từ các mũi đinh thấm sâu xuống các tầng đất, làm nên sức sống cho cây Thập giá trổ sinh quả phúc. Tiếng búa ấy vẫn đang vang lên và dòng máu cứu độ ấy vẫn tuôn chảy trong tâm hồn chúng ta ngay bây giờ và lúc này.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Trong vòng xoáy hưởng thụ của thế giới, thật quý giá khi vẫn còn đó bao tấm lòng quảng đại lội ngược dòng đời, bước theo sát dấu chân Chúa trên đường khổ giá qua hy tế toàn thiêu là từ bỏ mọi thứ để phục vụ Nước Trời và phần rỗi các linh hồn. Nguyện xin tình yêu Thánh Giá Chúa đồng hành và ban ơn cần thiết cho hết thảy những ai sống đời thánh hiến; để ai nấy sống xứng bậc mình, biết hy sinh từ bỏ những gì làm cản trở bước tiến trên con đường trọn lành; ngõ hầu trở nên chứng tá sống động đánh thức thế giới và là cầu nối đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa. Xin Chúa cũng đánh thức những ai đang được diễm phúc sống đời tận hiến mà chưa sống đúng căn tính của mình, để họ được ơn biến đổi và trở nên chứng tá hùng hồn cho những giá trị cao quý của Nước Trời.

  • Hát: Ngắm Đàng Thánh Giá

  • Lạy Chúa Kitô,….

CHẶNG THỨ 12

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Cầu cho lương dân và dự tòng

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

Bấy giờ đã gần đến giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng :“Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói xong Người tắt thở”(Lc23,44-46)

Suy niệm:

Chén đắng nay đã uống cạn, Chúa Giêsu đang cố vét chút sức tàn để thốt lên: “Lạy Cha, Con phó linh hồn con trong tay Cha”. Tiếng ấy kêu lên là toàn thể trời đất chấn động, run rẩy, mặt trời như kinh hãi và lịm tắt ánh sáng, sự thầm lặng của vực thẳm mênh mông vô tận đang dần chế ngự thế gian, bởi Con Thiên Chúa đã trút Thần Khí và đi vào cõi chết. Chúa Giêsu đã hy sinh hạnh phúc, danh dự, máu huyết và chính sự sống của Người vì những thụ tạo vô ơn; và Người đã chết trong biển cả mênh mông giá lạnh của đớn đau cùng với những sự xúc phạm, để đền trả tội lỗi nhân loại! Chúa Giêsu đã trao lại linh hồn và toàn bộ công trình cứu độ mà chính Cha đã giao để nhận lại con cái loài người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đã hơn 2000 năm trôi qua, vậy mà vẫn còn đó biết bao người chưa đón nhận đức tin, chưa một lần được nghe danh thánh Giêsu và chưa được hưởng nguồn sự sống cứu độ của Chúa nhờ cây Thập giá. Xin Chúa ban cho nhiều người có tâm hồn rộng mở trước chân lý và mầm đức tin, để họ cũng được diễm phúc làm con cái Chúa trong gia đình Giáo hội. Xin Chúa cũng gia tăng ơn thánh cho những anh chị em dự tòng nay đã tìm thấy Chúa và đang hân hoan chuẩn bị đón nhận đời sống mới qua phép Rửa tội, để họ can đảm sống những giá trị của Tin Mừng và trở nên những người Kitô hữu chính danh giữa lòng xã hội nhiễu nhương này.

  • Hát: Giờ tử nạn (PK 4)

  • Lạy Chúa Kitô,…

CHẶNG THỨ 13

THÁO XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU

Cầu cho những người đau khổ và tị nạn

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Sau đó, ông Giôxếp người Arimathê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống. (Ga 19, 38)

Suy niệm:

Còn nỗi xót xa nào hơn cảnh tượng của người Mẹ chứng kiến Con mình chết tức tưởi trên Thánh Giá. Và làm sao người Mẹ ấy vẫn vững vàng dang rộng đôi tay yếu mềm của người phụ nữ để đón nhận tấm thân tả tơi, đẫm máu, cứng đờ, bất động và lạnh ngắt của Con mình khi được hạ xuống từ cây Thập giá? Đây thực sự là giây phút mà lưỡi đòng oan nghiệt đã đâm thủng và xoáy sâu liên hồi trong trái tim Mẹ. Mẹ đã sát tế đời mình và lãnh nhận ngành là tử đạo dưới chân Thập tự bằng hai tiếng “Xin vâng” nhiệm mầu để chu toàn ý định ngàn đời của Thiên Chúa Cha. Trong cảnh tượng thê lương ấy, có một sự chuyển động âm thầm xảy ra, tình yêu và sự trao hiến đang bừng nóng lên nơi Trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Người hóa nên như “hạt lúa mì mục nát” mà Thiên Chúa đã vùi vào lòng người, để nảy lên mầm sống mới bất tử.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Thế giới còn biết bao nhiêu người bị bỏ rơi, bị lãng quên. Họ không có tiếng nói, không được bảo vệ nhưng bơ vơ nơi gầm cầu góc chợ, ở các khu ổ chuột, trong các trại tập trung mà không mấy ai quan tâm. Xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo trên thế giới có những chính sách nhân đạo phù hợp, cho mọi người biết rộng tay chia sẻ, để vực dậy và thay đổi cuộc đời của những phận người đáng thương này. Chúng con cũng xin Chúa ban cho những ai đang phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần cũng như thể lý, biết can đảm đón nhận và vượt qua tất cả với trọn niềm tin yêu phó thác.

  • Hát: Chiều Canvê (PK 3)

  • Lạy Chúa Kitô,…

CHẶNG THỨ 14

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Lời chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi đã nhận thi hài, ông Giôxếp  lấy tấm vải gai sạch mà liệm, mà đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp của mồ, rồi ra về. (Mt 27. 59 – 60)

Suy niệm:

Mọi sự đã hoàn tất, Vua sự sống dường như đã tử trận và bị chôn vùi trong bóng tối âm phủ tưởng chừng như mất hút trong thời gian biền biệt. Một tảng đá vô định khổng lồ che lấp cửa mồ, là dấu chỉ vương quốc tử thần, là nơi đăng quang của sự dữ. Nhưng Chúa Giêsu đã đánh bại xiềng xích thần chết, khải hoàn bước ra khỏi nấm mộ. Ánh quang phục sinh đã khơi lên cho nhân loại niềm hy vọng về bình minh ló rạng sau đêm đen, về một niềm vui sau những khổ đau và thất vọng. Mỗi chúng ta cũng sẽ được đón nhận ánh sáng của sự Phục sinh, khi chúng ta biết chôn đi những thói hư tật xấu, những đam mê thấp hèn đang phủ lấp cuộc đời, để tình yêu Chúa Phục sinh sẽ cứu chữa chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất để ban nguồn sống Phục Sinh cho nhân loại. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con đã từ giã cõi đời này để về cùng Chúa. Xin thương đến những ai ra đi trong sự căm thù, tức giận, những người về với thế giới bên kia mà còn mang theo vết thương chưa được chữa lành, những người ra đi cách vội vàng chưa kịp ăn năn thống hối. Xin cũng thương đến những người đã đi trọn hành trình đức tin nhưng còn vướng mắc một vài lầm lỗi. Chúng con cậy vì hy lễ cứu chuộc của Chúa trên cây Thánh Giá và lễ vật hy sinh của mỗi người chúng con, mà thanh tẩy những vết nhơ tội lỗi để họ được sớm được thông phần vào sự sống Phục Sinh vĩnh cửu trên Thiên Quốc.

  • Hát: Niềm vinh dự của ta (ĐK)

 LỜI KẾT

Lời nguyện kết thúc (Cộng đoàn quỳ):

Lạy Chúa Giêsu chịu đau khổ và vinh thắng, Chúa đã chọn con đường Thập giá để biểu lộ tình yêu cứu độ cho chúng con. Chúa đã dẫn chúng con dọc theo con đường “tự hủy” của Hạt Lúa Cứu Độ, từng chặng đường phải nát thêm mình ra, để sinh sôi cho đến vô cùng vô tận. Này đây, trên khắp thế giới, con cái Chúa vừa cùng nhau hiệp hành trở về khung cảnh năm xưa tại đồi Canvê và đang dừng chân nép mình dưới bóng Thập Tự để kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng mà tiếp tục cất bước đăng trình về phía trước. Kết thúc giờ này, chúng con sẽ lại trở về cuộc sống thường nhật, tiếp tục bước “những chặng đường thánh giá” trong chính cuộc đời và trong gia đình chúng con. Xin in vào trái tim chúng con các tâm tình khổ đau vì tội lỗi và lòng hoán cải chân thành. Xin đừng để những dầu ấn thiêng liêng và những quyết tâm đổi mới trong giờ này tan biến trong hư không và sự vô ơn bạc nghĩa. Xin Chúa khắc ghi con đường Thập giá của Chúa trong suy nghĩ, trong tinh thần và trong con tim của chúng con, để chúng con đón lấy Thập giá đời mình trong tinh thần tự nguyện và tin yêu. Ngõ hầu con đường chúng con đi không còn phải là đường Thập giá gồ ghề sỏi đá nhưng là con đường Thánh giá đầy niềm tin và hy vọng, dẫn chúng con về hưởng vinh quang với Chúa muôn đời. Dù chúng con yếu đuối tội lỗi, chưa đi trọn vẹn con đường Thập giá của cuộc đời mình, nhưng xin giúp chúng con biết hiệp hành với nhau, làm vơi đi Thập giá của người thân, của tha nhân, và hân hoan trở nên những tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa, đánh thức niềm tin của thế giới này. Amen.

Đọc: 1 Kinh lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

Đọc kinh: “Tôi lạy Thánh giá”

——————————————————————————————

MẪU 3:

 Chủ đề: “Củng Cố Sự Hiệp Thông”

(Dành cho Cộng đoàn Giáo xứ)

Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển

Khai mạc (Người kiệu Thánh Giá và hai người hai bên với đèn hầu tiến ra trước cung thánh hay một nơi thuận tiện đứng quay về phía cộng đoàn, linh mục chủ sự hoặc thừa tác viên cùng hai người xướng viên và cộng đoàn đứng hướng về Thánh Giá).

Chủ sự: Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

HátCẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

LỜI KHAI MẠC:

Kính thưa cộng đoàn!

Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta cùng với mọi thành phần trong Giáo Hội, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Khi suy niệm cuộc thương khó này, Mẹ Giáo Hội mong muốn con cái của mình hiểu, cảm và thấu được lòng dạ xót thương nơi Thiên Chúa, xuyên qua các chặng đàng Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ trần gian.

Vì thế, khi cùng nhau đi lại các chặng đàng Thánh Giá với Chúa Giêsu, xin cho mỗi người được hiệp thông trọn vẹn với Chúa trên đường thương khó, từ đó, xin cho chúng ta biết mang trong mình tâm tình của chính Chúa và khát khao được trở nên đồng hình đồng dạng với Người (Rm 8,29); đồng thời, xin cho các mẫu gương tuyệt hảo xuất hiện trong các chặng đường thương khó của Chúa sẽ là gương sáng để chúng ta bắt chước, nhằm “củng cố sự hiệp thông” giữa các mối tương quan theo tinh thần của Chúa và lời mời gọi của HĐGM VN trong năm 2023[1].

Lạy Mẹ Marria, sự trung thành và hiệp thông nơi Mẹ trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu đã thể hiện sự hiệp hành trọn vẹn với Con Yêu Dấu của Mẹ, qua đó, Mẹ trở thành người nữ đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Giờ đây, xin Mẹ cũng hiệp hành với mỗi người chúng con trên đường thương khó của Chúa Giêsu, ngõ hầu nhờ sự trợ giúp của Mẹ, chúng con can đảm, bền đỗ và trung thành theo Chúa đến cùng như Mẹ khi xưa.

Trong tâm tình ấy, giờ đây, hiệp với Mẹ Maria và mọi thành phần trong Giáo Hội, chúng ta cùng bước theo Chúa Giêsu trên cuộc thương khó mà Người đã đi.

Cha chủ sự xông hương Thánh Giá. Đoàn kiệu bắt đầu tiến đến chặng thứ nhất, trong lúc di chuyển Cộng đoàn cùng hát:

(Có thể dùng những bài hát được soạn sẵn hoặc tuy nghi…).

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

*****

NƠI THỨ NHẤT

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

 Xin cho sự thật được tôn trọng

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan:

“Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,14–15)

Suy niệm: 

Thờ ơ, lãnh đạm, thiếu quan tâm và lo cho mình chính là thái độ lựa chọn cuối cùng của Philatô trong phiên tòa xử án Chúa Giêsu. Lý do Philatô lựa chọn thái độ ấy, có lẽ phần vì tránh sự liên lụy và rắc rối, phần vì hy vọng có cơ hội thăng quan tiến chức nhờ làm hài lòng người Do Thái. Chính vì lựa chọn này đã làm tê liệt lương tâm, đè nén sự hối hận và làm chai lỳ tâm trí của ông, khiến ông có quyết định sai lầm, đó là kết án tử cho Chúa Giêsu.

Sau bản án bất công của vị quan toàn quyền ấy, Chúa Giêsu chính thức bắt đầu bước vào cuộc thương khó trong sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha và yêu thương con người.

Nhìn vào cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thấy những bản án bất công oan sai xảy ra cho người vô tội. Những kẻ mạnh sẵn sàng rửa tay trước những trách nhiệm, liên đới để thay trắng đổi đen và đứng về phía bất chính nhằm kết án anh chị em mình. Đàng khác, đây đó dưới một chiêu thức khác, người ta lại nhân danh công lý, hòa bình để lên tiếng bảo vệ những người đau khổ, nhưng nhiều khi chỉ là trò “đánh lận con đen” và sự thật ẩn núp đằng sau đó chính là cách củng cố quyền lực, kiếm tìm danh vọng và hướng đến lợi ích kinh tế của cá nhân hay một nhóm người. Tuy nhiên, khi không đạt được thâm ý ấy, họ sẵn sàng ra tay triệt hạ người công chính.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khát khao trở nên người công chính, để trong lời nói, hành động của chúng con, luôn luôn phản chiếu sự thật và lẽ công bằng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Amen.

*****

NƠI THỨ HAI

CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Xin cho mọi người biết đón nhận thập giá và biết nâng đỡ nhau

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan

“Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 16-17).

Suy niệm: 

Bản án đã quyết, ngay lập tức, Chúa Giêsu bị điệu đi thi hành. Họ bắt Ngài vác thập giá và lê những bước chân nặng nhọc tiến lên đồi Golgotha để chịu đóng đinh. Ôi một Vị Thiên Chúa quyền năng vô song, là Chúa Cả trời đất, thế mà giờ đây, Ngài phải kề vai đón nhận khúc gỗ sần sùi, nặng nề do bàn tay độc ác của con người làm nên và bắt vác đi để chịu án tử! Có lẽ hành động này đã làm hả hê lòng dạ ác tâm của các nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ!

Tuy nhiên, với Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác, tâm thế của Ngài khi đón nhận thập giá đầy bất công ấy là một sự hi sinh và vâng lời để hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha và để cho lòng dạ xót thương của Thiên Chúa Cha được tỏ hiện.

Là thành viên trong gia đình Giáo Hội, mỗi người chúng ta “cảm thấy mình cũng liên quan đến sự thay đổi của Giáo Hội và xã hội. Việc thay đổi này đòi hỏi sự hoán cải mang tính cá nhân và cộng đồng, giúp chúng ta nhìn xem mọi sự như Chúa nhìn”[2] để “gánh nhau trong đời”[3], như thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6,2).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận thập giá cuộc đời như là điều kiện cần để đạt đến vinh quang (x. Lc 24,26); bởi vì thử thách gian khổ là “giấy phép theo Chúa” (x. ĐHV, số 714.); đồng thời xin cũng cho chúng con biết sẵn sàng kề vai gánh vác thập giá cho người khác trong sự cảm thông, vui tươi và bình an. Amen.

*****

NƠI THỨ BA

ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẤN THỨ NHẤT

 Xin cho mọi người biết khiêm tốn và trỗi dậy sau những lần vấp ngã

Lời Chúa trích trong sách Ngôn Sứ Isaia:

 “Sự thật, chính Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những đau đớn của chúng ta.” (Is 53,4)

Suy niệm:

Vì trở nên giống chúng ta mọi đàng, nên “Con Thiên Chúa đã làm việc với đôi tay nhân loại, suy nghĩ bằng trí óc nhân loại, hành động theo ý chí nhân loại, yêu mến bằng quả tim nhân loại”.[4] Vì thế, với bản tính loài người, Chúa Giêsu đã chịu sự giới hạn của phận người chi phối, nên sức nặng của thập giá đã khiến Ngài ngã gục.

Hình ảnh Chúa Giêsu ngã xuống đất làm cho ta liên tưởng đến Giáo Hội của Chúa hiện nay đang gặp biết bao thách đố cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều này làm cho nhiều người hoang mang! Mặt khác, với cá nhân mỗi người, nhiều khi do yếu đuối, tội lỗi và những thói ích kỷ, lạnh nhạt, vô tâm, hay thậm chí là kiêu ngạo đã làm chúng ta bị ngã quỵ. Tuy nhiên, Chúa đã trỗi dậy, còn chúng ta thì sao?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, sau những lần thất vọng, thất bại và quỵ ngã, xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn để cần đến ơn Chúa trợ giúp, đồng thời biết noi gương Chúa để yêu đến cùng những kẻ thuộc về mình  (x.Ga 13, 1), ngõ hầu nhờ đó, chúng con được can đảm chỗi dậy tiếp bước trên con đường theo Chúa của mình. Amen.

*****

NƠI THỨ TƯ

ĐỨC CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Xin cho mọi người biết hiệp hành với nhau

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:

Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria […] “Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2,34-35).

Suy niệm: 

Còn gì đau đớn hơn khi Mẹ Maria chứng kiến tường tận từng bước đi, từng giọt mồ hôi, từng giọt máu nhỏ xuống đất và từng hơi thở cũng như nhịp đập nơi con tim Chúa Giêsu dồn dập phát ra, khiến lòng Mẹ như lưỡi gươm đâm thấu tâm can (x. Lc 2,35). Hình ảnh của Mẹ Maria hiện diện đúng vào thời điểm Chúa Giêsu sức tàn, hơi kiệt, đã làm tăng thêm động lực để Chúa tiếp tục vác thập giá bước lên đồi Golgotha.

Trong đời sống thực tế hiện nay, nhiều người và có khi chính chúng ta đã không ít lần sống riêng rẽ, biệt lập và quên đi tính hiệp hành cùng nhau. Chủ nghĩa cá nhân, biệt lập, thực dụng theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng” (tục ngữ) được chúng ta cổ súy và cưu mang.

Vì thế, nơi giáo xứ, giáo họ, nhiều người vẫn bị rơi vào tình trạng cô đơn ngay trong lòng cộng đoàn, khiến cộng đoàn không còn là nơi chia ngọt sẻ bùi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Mẫu Maria đã trở thành Người Nữ can trường vì Mẹ đã hiệp hành trọn vẹn với Chúa trên đường cứu độ. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng hiện diện, đồng hành và vui vẻ chấp nhận sự liên lụy, để thực thi đức ái là căn cốt của Tin Mừng, nhằm giúp nhau vượt qua mọi khó khăn trong đời sống. Amen.

*****

NƠI THỨ NĂM

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ VỚI CHÚA

Xin cho mọi người biết tránh thói vô tâm và sống tình liên đới với nhau

Trích Thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galat

 “Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su” (Mc 15,21).

Suy niệm:

Sau những thỏa mãn tính ác ôn của bọn lính, chúng thấy dấu hiệu Ngài không thể đi đến nơi để chịu đóng đinh, vì thế, ngón tay của quân lính hướng về một người nông dân vừa đi làm về và cái tên Simon được réo lên. Khi nghe thấy tên mình, ông đã tiến đến và chúng chỉ định ông vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu. Ông Simon đã sẵn lòng vác thập giá ấy như một thái độ hiệp hành với “Người Tử Tội” mà trong sâu thẳm, ông được lương tâm mách bảo, Người ấy chính là “Chiên Thiên Chúa – Đấng Gánh Tội Trần Gian” (x. Ga 1, 29).

Sự vô cảm và dửng dưng ngày nay đang như Virus gây bệnh lây lan cách nhanh chóng, nó làm tê liệt hệ thần kinh nhạy bén, liên đới và trách nhiệm với nhau. Khái niệm hiệp thông hay hành động hiệp hành ngày càng xa lạ với nhiều người, trong đó không loại trừ chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết động lòng trắc ẩn xót thương để “không tránh qua lối khác mà đi” (x. Lc 10, 30-37),  hầu tiếp tục chia sẻ “vui mừng và hy vọng, u sầu và lo âu của con người ngày nay”[5] như một thái độ sẵn sàng hiệp hành để cúi mình xuống giúp những người đau khổ, vác họ lên và nâng đỡ họ. Amen.

*****

NƠI THỨ SÁU

BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Xin cho mọi người biết nhận ra vẻ đẹp nội tâm nơi mỗi người

Trích Tin Mừng theo thánh Máthêu:

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40).

Suy niệm: 

Chỉ có một thứ tình yêu không giới hạn, vượt qua mọi ranh giới của sợ hãi, liên lụy thì mới có thể thực thi được một hành động can đảm như bà Vêrônica. Hành động tràn đầy lòng mến của bà đã làm cho khuôn mặt bê bết máu cùng mồ hôi của Chúa trở nên sạch sẽ và sáng tươi hơn.

Ngày nay, hình ảnh của Chúa Giêsu đang bị biến dạng nơi những người đau khổ tại các nghĩa trang, khu ổ chuột, vệ đường, gầm cầu, xó chợ…, bởi vẫn còn đó những khuôn mặt tiều tụy thê lương do không có được túp lều trú mưa, tránh nắng hay cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nước không đủ uống và thuốc không đủ dùng… Họ phải sống lang thang vật vờ và phó mặc cho may rủi. Phải chăng họ đang rơi vào tình trạng như bầy chiên không người chăn dắt? (x. Mc 6, 34).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng: “Trong Hội Thánh, không ai được thụ động hay dửng dưng; không ai là độc quyền; không ai bị loại trừ; không ai được coi thường vai trò của người khác, dù đó là một chi thể bé mọn nhất”[6]. Sống tinh thần ấy là chúng con đang làm cho khuôn mặt của Giáo Hội trở nên xinh đẹp vì là Giáo Hội của người nghèo và đau khổ. Amen.

*****

NƠI THỨ BẢY

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Xin cho mọi người biết kiên trung theo Chúa

Trích Tin Mừng theo thánh Mátthêu:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Suy niệm: 

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt đau đớn của Chúa Giêsu, khiến Ngài đã mất sức nay lại càng kiệt quệ hơn, vì thế, Chúa chúng ta đã ngã gục lần thứ hai. Thế nhưng, thay vì cảm thông, quân lính lại càng hối thúc, chửi bới và đánh đập cách tàn bạo hơn. Phần Chúa Giêsu, Ngài đã gượng dậy và tiếp tục vác thập giá để cứu độ nhân loại.

Hành trình sống căn tính Tin Mừng nơi chúng ta chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Có những đau khổ, hiểu lầm, cô đơn do chúng ta thực thi huấn lệnh của Chúa mà đi ngược lại với trào lưu tục hóa của xã hội. Quả thật, khi sống chính trực, chúng ta không những không được vinh danh, ngược lại, hậu quả chính là sự loại bỏ, cô lập, khiến đôi khi chúng ta cũng bị ngã quỵ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi khi gặp thử thách, biết nhìn lên Chúa như là mẫu gương và biết tin tưởng vào Chúa, bởi vì chính Chúa đã phán: “Thầy đây, đừng sợ” (x. Mc 6,50) và như thánh Phaolô đã xác tín: “Ơn ta đủ cho con” (x. 2Cr 12, 9). Như thế, chúng con sẽ bắt đầu và luôn luôn bắt đầu lại để nhờ ơn thánh của Chúa trợ giúp, chúng con can đảm đứng lên và tiếp bước trên hành trình cứu độ. Amen.

*****

NƠI THỨ TÁM

CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Xin cho mọi người biết gặp gỡ và phân định để hiệp hành

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. (Lc 23, 27- 28).

Suy niệm: 

Theo thói quen tốt lành của một số phụ nữ thành Giêrusalem là họ thường đi theo những tử tội lên đồi Golgotha nhằm giúp đỡ họ. Trên đường thương khó của Chúa Giêsu, các phụ nữ này không chỉ đi theo và giúp đỡ thông thường, nhưng lần này, họ tiến lại để bày tỏ sự cảm thông, thương xót, khóc lóc và an ủi Chúa.

Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hiệp hành với Ngài qua những con người khổ đau đang cần chúng ta nâng đỡ. Tuy nhiên, muốn hiệp hành cho tốt, chúng ta có 3 chiều kích để thực hiện.

– Thứ nhất: gặp gỡ trực tiếp cách chân tình, không giả tạo, không tính toán;

– Thứ hai: cần lắng nghe, tôn trọng và thông cảm cho nhau;

– Thứ ba: phải cầu nguyện và phân định để biết việc chính yếu và phụ thuộc[7].

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay văn hóa gặp gỡ đang dần mất đi trong xã hội hiện đại, từ đó khiến cho nhiều mối tương quan bị bỏ ngỏ hay đi vào ngõ cụt. Xin cho chúng con ý thức tầm quan trọng của việc gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Bởi vì chỉ có gặp gỡ Chúa trong tương quan cá vị, chúng con mới tìm ra thánh ý Chúa để thi hành và gặp gỡ nhau cách chân thành để hiệp hành với nhau đúng hướng. Amen.

*****

NƠI THỨ CHÍN

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Xin cho mọi người biết vững vàng trước thách đố

Trích Thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê:

Đức Giêsu Kitô, vốn là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hành với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ chính mình mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân. (Pl 2, 6-7).

Suy niệm:

Càng tiến gần đến đồi Golgotha, Chúa Giêsu lại càng rơi vào trạng thái kiệt quệ, vì thế, Ngài đã ngã xuống đất lần thứ ba dưới sức nặng của thập giá trên vai. Tuy nhiên, như những lần trước, Chúa Giêsu vẫn quyết tâm gượng dậy và tiếp tục đi.

Trên cuộc lữ hành đức tin, nhiều khi chúng ta bị cám dỗ bỏ cuộc. Sự thoái lui này có thể do những rạn nứt và gương xấu của các cuộc ly giáo, hay chính chúng ta có ý định tách rời khỏi Giáo Hội của Chúa Giêsu để được sống phóng khoáng, tự do, hoặc nhiều khi chúng ta thoái thác trách nhiệm và sứ mạng mà Giáo Hội ủy thác. Cách nào đó, sự thoái lui này của chúng ta phải chăng là một thất bại làm chúng ta ngã gục trong thất vọng!.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vững tin vào quyền năng của Chúa, Đấng là sức mạnh giúp chúng con vượt qua thử thách khổ đau. Xin cũng cho mọi thành phần dân Chúa luôn trung thành với Giáo Hội bằng việc xây dựng sự hiệp nhất, giữ gìn luật Chúa và Giáo Hội để luôn mang trong mình cảm thức thuộc về dân Thiên Chúa trong gia đình Giáo Hội. Amen.

*****

NƠI THỨ MƯỜI

QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU

 Xin cho người biết tôn trọng và gìn giữ phẩm giá cho nhau

Lời Chúa trích trong sách Thánh Vịnh:

Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài; chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa. (Tv 22, 17-20)

Suy niệm: 

Thời nào cũng thế, con người hay dùng những mưu hèn kế bẩn để bêu rếu nhau, khiến đương sự phải xấu hổ tột cùng! Thời Chúa Giêsu cũng vậy. Để hả dạ, họ đã dùng hình thức đê hèn nhất nhằm “làm nhục” đến vô liêm sỉ để hành hạ Chúa, qua việc chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng cùng dấm chua và lột trần trụi Ngài trước mặt dân chúng.

Trong cuộc sống, đôi khi vì mục đích “rẻ tiền” như: ham hố quyền lực, danh vọng, lợi lộc, hay do ích kỷ, ghen tương mà chúng ta sẵn sàng đang tâm “vạch mặt”, “lột trần” anh chị em mình cách không thương tiếc! Tuy nhiên, chúng ta quên mất một điều căn bản, ấy là nếu Chúa chấp tội thì nào ai rỗi được[8]. Thật vậy, Chúa đã tha thứ cho chúng ta biết bao nhiêu lần, đôi khi, có những tội lỗi chúng ta phạm còn nặng nề hơn anh chị em mình rất nhiều! Nhưng vì chúng ta quá tinh vi, giỏi che đậy nên không ai biết hoặc Chúa đang ngoảnh mặt làm ngơ để cho chúng ta có cơ hội sám hối ăn năn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết tôn trọng phẩm giá của nhau, bởi vì thân xác chúng con là đền thờ Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con cũng biết bảo vệ uy tín, danh dự và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.

*****

NƠI THỨ MƯỜI MỘT

CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Xin cho mọi người tránh nhân danh nửa sự thật để đóng đinh lẫn nhau

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:

Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”(Lc 23: 33-34).

Suy niệm: 

Bàn tay Chúa luôn thi ân giáng phúc; đôi chân Ngài luôn bước đến với tha nhân, nhất là những người cùng khổ nhưng giờ đây lại bị đóng chặt vào thập giá!

Ôi xót xa, bất công đến tột cùng!

Thời đại ngày nay, truyền thông đang là vấn đề rất quan trọng. Nhờ truyền thông, nhân loại được gần nhau hơn. Tuy nhiên, nhiều người đã không đủ sáng suốt phân định, nên họ dùng truyền thông như là phương tiện hữu hiệu để nhân danh một nửa sự thật nhằm đấu đá, trù dập và đóng đinh nhau cách không thương tiếc. Nhưng, dưới ánh sáng Lời Chúa và trong tinh thần hiệp hành, chúng ta nhận thấy rất rõ rằng: nếu tách “sự thật” ra khỏi “tình yêu”, thì “sự thật” không còn là sự thật trước mặt Thiên Chúa (x. Ep 4,15), (Ga 16,13), và tất nhiên, nó thuộc về ma quỷ, bởi lẽ cổ súy gian dối, gieo rắc bạo lực và hủy diệt chết chóc là thuộc tính của “bóng đêm”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa không nỡ bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói (x. Mt 12, 21). Xin cho chúng con hiểu rằng: thập giá là biểu tượng của tình yêu và sự thật của Chúa là không bao giờ hủy diệt người mình yêu cho dù họ có là ai, làm gì hoặc vô ơn bội nghĩa. Amen.

*****

NƠI THỨ MƯỜI HAI

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Xin cho mọi người biết sống tinh thần lòng Chúa thương xót

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Người tắt thở (Lc 23, 44-46).

Suy niệm: 

“Quyền năng của tối tăm” (x. Lc 22,53) dường như che kín mảnh đất nơi Con Thiên Chúa đang hấp hối. Thật vậy, Chúa Kitô “đã trở nên giống anh em của Người trong mọi phương diện” (x. Dt 2,17.). Vì thế, Ngài cũng phải uống “chén sự chết”, cái chết đã thực sự ghi dấu trên mỗi một hậu duệ của Ađam. Với lời cực trọng cuối cùng Con Thiên Chúa đã thốt lên: “Lạy Cha,con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46), “Chúa đã đi đến tận cùng của tình yêu, để từ nơi sâu thẳm nhất ấy, và với Tình yêu trọn hảo của Người, Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa” [9]. Chúa Giêsu đã chết. Trái tim của Ngài cũng đã được mở ra, từ đó Máu và Nước tuôn trào như nguồn mạch thương xót, để tẩy rửa tội lỗi nhân loại, khai sinh Giáo Hội và đem lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cả cuộc đời của Chúa đã “khát”. Chúa “khát” công lý và hòa bình; “khát” bác ái và yêu thương, “khát” sự hiệp nhất và dấn thân, cuối cùng, Chúa “khát” mong mọi người được ơn cứu độ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết “khát” như Chúa và trở thành nguồn suối tình yêu như Chúa cho mọi người.

*****

NƠI THỨ MƯỜI BA

CÁC MÔN ĐỆ THÁO XÁC CHÚA XUỐNG VÀ TRAO CHO ĐỨC MẸ

 Xin cho mọi người biết vững niềm trông cậy

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan:

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)

Suy niệm: 

Bầu trời thì u ám, không gian thì vắng lặng! Hành động tháo đanh và đưa xác Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ đủ để gợi cho chúng ta cảm giác về một buổi chiều thê lương, ly biệt. Chúa Giêsu – Cứu Chúa của nhân loại đã chết. Chiên mất chủ. Môn đệ mất thầy. Mẹ mất con. Có lẽ Giáo Hội mà Chúa Giêsu khai mở, phải chăng đến đây kết thúc!

Không! Bởi vì “khi bàn tay Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, Người đã đóng đinh cả tội lỗi ta vào thập giá nữa”[10]  “Khi nào Ta được treo lên, Ta sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Ta” (Ga 12,32).

Trong đời sống đạo của chúng ta, có lẽ đã nhiều lần chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc vui tươi vì thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, cũng không ít lần, chúng ta cảm thấy khô khan, trống trải, thất vọng và muốn buông xuôi.

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, đời Thánh hiến của chúng con có những lúc đã mất phương hướng và rơi vào ngõ cụt. Xin Mẹ ở bên chúng con để giúp chúng con biết hướng nhìn lên Mẹ như Sao Mai dẫn đường, như ngọn Hải Đăng làm hoa tiêu, để chúng con vững niềm trông cậy và thẳng tiến hướng về quê Trời là nơi mà Chúa Giêsu, Con Mẹ đã hứa ban cho những ai tin vào Ngài. Amen.

*****

NƠI THỨ MƯỜI BỐN

CÁC MÔN ĐỆ TÁNG XÁC CHÚA

Xin cho mọi người biết chôn sâu những thương tổn của mình

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan:

“Nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Ðức Giêsu ở đó.” (Ga 19,41-42).

Suy niệm: 

Đức Giêsu, Đấng đã làm biết bao chuyện phi thường: dẹp yên bão tố; hóa bánh ra nhiều; chữa lành bệnh tật và ngay cả việc cho kẻ chết sống lại…, thế mà giờ đây, thân hình ấy được bọc trong “khăn liệm”, thân xác bị đóng đanh bầm dập của Chúa Giêsu từ từ được đặt trong mồ đục sẵn nơi lòng núi đá. Như vậy, phải chăng thập giá là biểu tượng của nhục nhã, đau khổ và chết chóc! Nấm mồ là dấu chỉ của sự bi đát, thất bại và thê lương? Và rồi niềm tin của chúng ta sẽ không có lối thoát và đi vào ngõ cụt! Như thế, chúng ta trở thành kẻ vô phúc, ngu đần, mù quáng? (x. 1Cr 15,12-24).

Dưới cái nhìn của ơn cứu chuộc thì: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại” (Mc 8, 31).Nên việc Chúa chết, được chôn táng trong mồ chính là việc Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta nơi thân thể ngài (x. 1Pr 2,24), “để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2Cr 5,21).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, việc thân xác Chúa được an táng trong mồ cũng chính là dấu chỉ tội lỗi của chúng con được Ngài vùi lấp vào quá khứ. Xin Chúa cho mỗi người chúng con cũng biết chấp nhận chôn vùi tội lỗi của mình, sẵn sàng dìm mình vào trong một khuôn đúc mới, để xuất hiện một hình ảnh mới, hình ảnh của Đức Kitô phục sinh. Amen.

KẾT THÚC        

Lạy Chúa Giêsu, k,ể từ khi Chúa đón nhận thập giá vác đi và chịu treo trên đó, thập giá ấy đã trở thành Thánh Giá, là biểu chứng của sự tha thứ, giao hòa, thành niềm hy vọng, cậy trông và là cứu cánh của người Kitô hữu. Đến lượt chúng con, xin cho mỗi người biết trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa khi chúng con can đảm, kiên trì, trung tín sống yêu thương cách chân thành, ngõ hầu trong năm củng cố sự hiệp thông này, chúng con cùng nhau xây dựng một Giáo xứ chan chứa tình bác ái, huynh đệ, yêu thương, để mọi người không còn oán ghét, hận thù, chia rẽ, nhưng là một cộng đoàn luôn biết “gánh nhau trong đời”.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki tô, Chúa chúng con.

Nguồn: simonhoadalat.com

————————————————————

MẪU 4:

Chủ đề “Lời chúa trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá”

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ

Dẫn nhập

Cộng đoàn dân Chúa rất thân mến,

Chặng đàng thánh giá năm nay trở nên đặc biệt khi chúng ta cùng bước đi với Lời của Chúa, với chính Thầy Giêsu. Vì yêu thương, Chúa Giêsu sẵn sàng bước vào con đường thương khó và chịu chết để cứu độ từng người. Hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn chúng ta bước đi trên 14 chặng đàng thánh giá này. Khi ấy, không chỉ chúng ta hiện diện với Chúa, nhưng còn để sứ điệp Tin Mừng trở nên ngọn đèn soi cho mỗi người bước đi trên hành trình dương thế (x.Tv 118,105). Vì lý do này, trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Giáo Hoàng nhắn với mỗi người: chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu[1].

Hơn nữa, lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho năm 2023 này là củng cố sự hiệp thông[2], vốn chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa. Trên con đường này, chính Thiên Chúa sẽ dẫn mỗi người bước đi cùng nhau với con tim rộng mở yêu thương: yêu Thiên Chúa, thương con người.

Dĩ nhiên chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần dẫn bước vào những chặng đàng thánh giá sắp tới với nhiều tâm tình thiêng liêng.

Chặng 1:

Phi-la-tô Kết Án Chúa Giêsu

 Lời Chúa theo thánh Mác-cô:

Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?” Họ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!”. (Mc 15,12-13).

– Suy ngắm:

Kể từ giây phút này, Chúa Giêsu chính thức bước lên ngọn đồi Canvê. Chúng ta không nghe Đức Giêsu nói lời nào trong khoảnh khắc đón nhận bản án này. Nếu có mặt trong thời khắc ấy, chúng ta cũng có thể đồng cảm với nỗi đau của Ngài.

Chúa Giêsu không nói gì, nhưng chỉ một lòng vâng theo thánh ý Chúa Cha. Ý định ngàn đời của Ngài là gửi Con Một xuống thế làm người để yêu thương và cứu độ con người (Ep 1,5). Vậy là với bản án của Phi-la-tô hôm nay, Ngôi Lời Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Có lẽ lúc này Chúa Giêsu chỉ còn biết nhìn xung quanh với lời mời gọi thống thiết: “Phần anh chị em, hãy theo Thầy.” (Lc 22,31-32).

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con được Lời Ngài hướng dẫn để có thể hiệp hành trong yêu thương. Trong tiến trình này, đôi khi ngôn ngữ của cử chỉ và hành động lại trở nên quan trọng hơn lời nói. Ước gì Lời Chúa thấm vào cuộc sống của mỗi người chúng con. Với Lời Chúa, chúng con hiểu rằng: “Con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba”[3]. Xin Ngôi Lời của Chúa nhìn đến chúng con ở đây và lúc này. Amen.

Chặng 2:

Chúa Giêsu Vác Thập Giá

– Lời Chúa theo thánh Gioan:

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.” (Ga 19,17).

– Suy ngắm:

Đó là buổi chiều với nhiều hoang mang dành cho các môn đệ khi thấy Thầy mình phải vác thập giá nặng nề. Theo luật hình sự ngày ấy, thập giá là nỗi sỉ nhục, là án tử ghê rợn dành cho những phạm nhân. Chúa Giêsu vô tội (x. Hr 4,15), nhưng vì yêu thương con người, Ngài đã đón lấy khúc gỗ sần xùi ấy đặt lên bờ vai đang còn rướm máu, vì roi đòn trước đó.

Hình ảnh này gợi nhớ lại biết bao lần Đức Giêsu nói về thập giá. Đó là những đau khổ mà chính Chúa Giêsu muốn chia sẻ với phận người chúng ta. Ngôi Lời đến ở giữa chúng ta. Ngài không giải thích về khổ đau, nhưng đón lấy đau khổ. Trái tim Chúa Giêsu biết bao lần rung động và chạnh lòng với khổ đau của ta. Ngài đã làm nhiều phép lạ để giải thoát con người khỏi đau thương.

Chính lúc này, Chúa Giêsu như thể đang nói với tôi, với từng người trong chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Theo Lời này của Chúa, chúng ta xin ơn sức mạnh để vác thập giá đời mình cho đến cuối con đường.

–Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, muôn đời chúng con sẽ không hiểu hết về thập giá. Tiếc là đau khổ cứ theo chúng con hệt như cái chết mà chính Chúa Giêsu lúc này cũng đang đối diện. Xin Lời của Ngài vực dậy tinh thần để chúng con dám sống với khổ. Xin cho chúng con biết rằng mình phải vác thập giá chứ không được kéo lê, và phải đón nhận thập giá như kho tàng quý giá, chứ không phải như một gánh nặng. Chỉ nhờ thập giá mà chúng con mới có thể nên giống như Chúa Kitô[4]. Amen.

Chặng 3:

Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Nhất

– Lời Chúa theo thánh Mát-thêu:

“Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ “kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm đến các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi.” (Mt 17,6-8).

– Suy ngắm:

Những lời trên đây gợi nhớ lại bối cảnh Đức Giêsu hiển dung (x. Mc 9,2-10). Lần đó Chúa Giêsu biến hình, tỏ lộ vinh quang quyền năng sáng lạn của Ngài trên núi Ta-bor. Trước vinh quang đó, các môn đệ sợ đến nỗi không đứng vững.

Còn lúc này, Chúa Giêsu của chúng ta đang ngã xuống đất lần thứ nhất. Với sức nặng của thập giá, giữa dòng người chen lấn, Đức Giêsu đã ngã nhoài. Từ lần ngã này, Đức Giêsu muốn Lời Chúa thấm vào tận ngóc ngách cuộc đời của chúng ta. Đức Giêsu cũng cho thấy Lời Chúa không chỉ ở trên cao, nhưng còn xuống thấp, đến gần với cuộc đời của từng người.

– Cầu nguyện:

Lạy Ngôi Lời hằng sống, đã bao lần chúng con cho rằng Lời Ngài quá xa vời. Suy nghĩ ấy khiến chúng con tự cách xa Thiên Chúa, giữ khoảng cách với Lời cứu độ. Lúc này đây, Ngài đã đi vào những khốn khổ của phận người. Ngài ở cùng chúng con, để Lời Chúa cũng vực dậy, nâng chúng con đứng lên đi tiếp. Xin giúp chúng con đừng bao giờ bỏ cuộc trước những thách đố và khổ đau. Amen.

Chặng 4:

Chúa Giêsu Gặp Đức Mẹ

– Lời Chúa theo thánh Luca:

 “Sau đó, Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ Ngài, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,35).

– Suy ngắm:

Mẹ Maria cố gắng chen qua đám đông để được gặp người Con mà Mẹ hằng yêu mến. Lần gặp này tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cả hai được tiếp thêm sức mạnh. Hẳn là lúc này, biết bao kỷ niệm tràn về với Mẹ Maria và Đức Giêsu. Từ biến cố truyền tin cho đến giây phút hiện tại, Mẹ Maria với Chúa Giêsu như hình với bóng. Biết bao Lời của Đức Giêsu đã thủ thỉ với Đức Mẹ. Mẹ muốn nhớ và suy đi nghĩ lại trong tâm tình cầu nguyện! Càng nhớ, Mẹ càng thương Đức Giêsu; càng nhớ, nước mắt Mẹ càng tuôn rơi vì thương con mình đang phải chịu cực hình. Tuy nhiên, Mẹ hằng tin tưởng vào Lời của con mình rằng: “Rồi đây nhân loại sẽ được cứu độ.”

– Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, trong tiến trình hiệp hành này, lắng nghe là bước đầu tiên, đòi hỏi khối óc và con tim chúng con rộng mở, bỏ đi những thành kiến. Trước hết, xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe và hằng ghi nhớ Lời Chúa; và sau là giúp chúng ta biết lắng nghe nhau.

Xin thôi thúc những vị chủ chăn cũng biết lắng nghe giáo dân, đặc biệt là những người nghèo khổ, yếu thế cô thân. Khi đó, Mẹ con chúng ta cũng được gặp Thiên Chúa, và gặp gỡ nhau trong tình yêu thương chia sẻ. Amen.

Chặng 5:

Ông Simon Vác Đỡ Thập Giá

– Lời Chúa trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát:

 “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.” (Gal 6,2).

– Suy ngắm:

Càng bước đi, Đức Giêsu càng yếu dần, nhưng Ngài không bỏ cuộc. Quân lính cảm thấy cần ai đó giúp Đức Giêsu, nên gọi một người đang đứng bên lề đường. Tên ông ấy cũng được Tin mừng nhắc đến, đó là Si-mon ở thành Ky-rê-nê. Ông “vô tình” được cộng tác với chương trình cứu độ của Đức Giêsu.

Lúc này, Đức Giêsu cảm ơn Si-mon đã giúp đỡ. Chính Si-mon từ từ vượt qua mặc cảm để tự nguyện vác thập giá cùng với Chúa Giêsu. Thập giá nhẹ hơn rất nhiều khi hai người cùng vác. Đây là Lời Thiên Chúa hằng nhắn nhủ cho mỗi người trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu: “Các con hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,29-37). Nghĩa là bên cạnh chúng ta còn nhiều người đang cần trợ giúp.

– Cầu nguyện:

Lạy Cha nhân lành, quảng đại giúp đỡ tha nhân thường là thách đố với mỗi người chúng con. Trên chặng thập giá này, ông Si-mon đã giúp chúng con can đảm hơn, dấn thân hơn để vươn đến những ai đang cần chúng con giúp. Ước sao chúng con nghe được những lời cầu xin của biết bao người. Khi đó: “Lời cầu xin của họ được lắng nghe, những khó khăn của họ nhận được sự trợ giúp, tấm lòng quảng đại sẵn sàng của họ được đề cao, phẩm giá của họ được Thiên Chúa nhìn nhận và được cộng đồng phục hồi.”[5] Amen.

 

Chặng 6:

Bà Vêrônica Lau Mặt Chúa Giêsu

– Lời Chúa theo thánh Mát-thêu:

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40).

– Suy ngắm:

“Thưa thầy, xin cho con được lau mặt của thầy!” Đó là lời của một phụ nữ đang giúp Đức Giêsu trên con đường thương khó. Chẳng ai biết tên của bà, nhưng vì tấm khăn bà lau mặt Đức Giêsu mà người đời sau gọi tên bà là Vêrônica, nghĩa là “chân dung đích thực phản ảnh gương mặt Thầy Giêsu.”[6]

Nếu phải xem ai là mẫu gương giúp tha nhân tốt nhất, chúng ta phải nhớ đến bà Vêrônica. Lý do là “mỗi lần chúng ta thực thi bác ái với những người nghèo khổ, người cần sự giúp đỡ, là chúng ta đang làm cho Đức Kitô” (x. Lc 10,37). Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ có Giáo hội của niềm vui, một Giáo hội của người nghèo và một Giáo hội rắc gieo men công lý, tình huynh đệ, với hy vọng chắc chắn về trời mới đất mới nơi khuôn mặt của Đức Giêsu[7].

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, chúng con phải làm gì để được sự sống đời đời? Câu hỏi quan trọng này giúp chúng con vừa chú tâm dành thời gian để sẵn lòng gặp gỡ người khác, vừa để mình bị chất vấn bởi những ưu tư của họ. Trong Tin mừng, Chúa không xa cách, không tỏ ra bực bội hay khó chịu khi bị làm phiền. Ngược lại, Ngài luôn muốn gặp gỡ con người, gặp gỡ các khuôn mặt, đón nhận những ánh mắt, chia sẻ chuyện đời của mỗi người chúng con. Trong Tin Mừng, chúng con thấy Ngài không vội vã bước đi. Ngài không nhìn đồng hồ để mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Ngài luôn phục vụ người đối diện, lắng nghe những gì họ nói[8]. Chúng con muốn bắt chước Ngài khi gặp ngỡ nhau. Amen.

Chặng 7:

Chúa Giêsu Ngã Lần Thứ Hai

– Lời Chúa theo thánh Mát-thêu:

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,29-30).

–  Suy ngắm:

Càng bước đi, sức Thầy Giêsu càng yếu dần. Ngài đã ngã xuống đất lần thứ hai. Lần ngã này đau hơn lần trước, nhưng Ngài không bỏ cuộc. Một tay chống xuống đất, tay kia ôm nghì thập giá. Ngài đứng lên đi tiếp.

Chiêm ngắm Đức Giêsu lúc này, chúng ta thêm xác tín rằng: “Mục đích của hiệp hành là để gieo mầm ước mơ, rút ra các lời tiên tri và thị kiến, cho phép hy vọng nảy nở, khơi dậy niềm tin, băng bó các vết thương, cùng nhau đan kết các mối tương quan, đánh thức bình minh hy vọng, học hỏi lẫn nhau và mang lại một khả năng sáng tạo giúp khai mở trí tuệ, sưởi ấm trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay.”[9] Lời Chúa hay mẫu gương của Đức Giêsu lúc này thôi thúc tâm trí mỗi người dấn thân.

–Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trên lộ trình hiệp hành, ngay cả khi Thiên Chúa ban cho chúng con ân sủng của một số trải nghiệm hiệp thông mạnh mẽ, ước mong chúng con đừng ảo tưởng là mình đã đến đích. Mỗi khi gặp khó khăn, xin Chúa lặp lại với chúng con lời này: “Chỗi dậy đi, đừng sợ”. Khi đó, chúng con sẽ là “những nghệ nhân của tính hiệp hành” trong cuộc sống thường ngày tại các cộng đoàn của chúng con[10]. Amen.

 

Chặng 8:

Chúa Giêsu An Ủi Con Cái Thành Giêrusalem

– Lời Chúa theo thánh Luca:

“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc, thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,28).

– Suy ngắm:

Trên chặng đường này, Đức Giêsu gặp một số phụ nữ Giêrusalem. Họ là những phụ nữ ở Giêrusalem thường mang thuốc giảm đau và an thần đến cho những người bị hành quyết uống. Khi gặp họ, Đức Giêsu đã nói những lời an ủi trên đây.

Trong năm Giáo hội khuyến khích chúng ta đọc Thánh Kinh, ước gì Lời này của Chúa cũng tác động đến từng người. Chúng ta hãy khóc thương cho thân phận tội lỗi yếu đuối của mình. Những giọt nước mắt hối hận sẽ giúp chúng ta cùng nhau hàn gắn các vết thương. Đó có thể là những nỗi đau giữa mục tử với đoàn chiên, giữa các nhóm nhỏ với nhau, hoặc xảy ra trong các thành viên nơi gia đình.

Chiêm ngắm Đức Giêsu lúc này, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa ban ơn hoán cải và xức dầu bên trong mỗi người để có thể biểu lộ sự hối lỗi trước tội mình đã phạm, và can đảm quyết tâm chống lại những cám dỗ của kẻ thù[11] .

–Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, “dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.” Xin thôi thúc chúng con đến với Lời Chúa. Có thể lúc đầu hơi khó, nhưng với ơn Chúa giúp, chúng con hy vọng mình dám mở cuốn Kinh Thánh ra để tập đọc, tập lắng nghe và tập cầu nguyện với Thiên Chúa. Xin tiếp tục an ủi và dạy bảo chúng con sống theo bức thư tình Kinh Thánh[12] mà chính Thiên Chúa viết cho chúng con. Amen.

 

Chặng 9:

Chúa Giêsu Ngã Lần Thứ Ba

– Lời Chúa theo thánh Gioan:

Đức Giêsu hỏi ông Si-môn Phêrô: “Này anh Si-môn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” (Ga 21,15).

–Suy ngắm:

Chúng ta cảm ơn Thiên Chúa đã đến để chăm sóc mỗi người như mục tử tốt lành. Lúc này Mục tử Giêsu của chúng ta ngã xuống đất lần thứ ba. Những vết thương va vào đất đá càng khiến máu chảy ra thêm. Ngài đau… nhưng không một lời oán trách.

Có lẽ lần ngã này Đức Giêsu muốn ôm lấy các mục tử của Chúa đang có những lỗi lầm. Chính Chúa Giêsu muốn đi vào tận nỗi đau của các mục tử để đưa họ về với Chúa Cha. Khi chiêm ngắm Mục Tử Giêsu gương mẫu tốt lành, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn cho các mục tử rằng:

“Toàn thể Hội thánh được mời gọi giải gỡ gánh nặng của nền văn hóa thấm nhiễm chủ nghĩa giáo sĩ trị do lịch sử để lại, cùng với những thói tục thi hành quyền bính để mọi thứ lạm dụng khác như: quyền lực, kinh tế, lương tâm, tình dục, có cơ hội bám vào. Không thể có chuyện hoán cải hoạt động của Hội thánh mà lại không có sự tham gia tích cực của tất cả mọi thành phần Dân Chúa”[13].

–Cùng với Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện cho các mục tử, các linh mục của Chúa:

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót,

xin nhớ đến các linh mục,

bởi các ngài cũng chỉ là tạo vật yếu đuối thấp hèn.

Xin Chúa hằng khơi dậy nơi tâm hồn các ngài,

hồng ân đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh.

Xin gìn giữ các ngài thật gần Chúa,

để kẻ thù không lấn át được,

và cũng để các ngài biết bảo vệ toàn vẹn,

sự trong sáng của ơn gọi cao cả trong chức linh mục.

Chúng con khẩn cầu cho các linh mục,

là những vị trung tín và nhiệt tâm,

cũng như những vị bất tín và nguội lạnh;

những vị đang làm việc nơi đây,

vì Danh Chúa và lợi ích các linh hồn.

Xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần,

và xin chúc phúc dồi dào cho các ngài

bây giờ và mãi mãi[14]. Amen.

Chặng 10:

Quân Dữ Lột Áo Chúa Giêsu

– Lời Chúa theo thánh Gioan:

“Lính tráng  nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.” (Ga 19,24).

– Suy ngắm:

Quần áo Ngài lúc này cũng bị lột bỏ. Những sỉ nhục mà Đức Giêsu đang chịu là vì tội lỗi của chúng ta. Vì yêu nên Ngài chấp nhận mọi khổ đau khinh rẻ. Lúc này Đức Giêsu thực sự là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa mà tiên tri I-sa-i-a bảy thế kỷ trước đã tiên báo. Người tôi tớ là Đức Giêsu đang nhìn chúng ta để nhắn nhủ bao điều với ngôn ngữ của tình yêu.

Nhất là trong những biến cố đau khổ, chúng ta cảm thấy dường như Thiên Chúa vắng bóng. Sự thật là Thiên Chúa luôn hiện diện. Ngài luôn ở với con người, nhưng nhiều khi Thiên Chúa cũng muốn im lặng để đồng cảm với chúng ta.

Ước gì chúng ta không quên Ngôi Lời vẫn đang nói với mỗi người trong Kinh Thánh, trong các biến cố của cuộc đời. Bất cứ khi nào chúng ta đọc Lời Chúa, là lúc Chúa nói thật lớn, với những thông điệp rất cụ thể. “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.” (Dt 4,12).

–Cầu nguyện:

Lạy Ngôi Lời của Thiên Chúa, xin giúp chúng con dám suy gẫm Lời Chúa và để cho Chúa Thánh Thần làm Thầy dạy của chúng con. Khi đó, chúng con nhận ra: “tư tưởng của Chúa không phải tư tưởng của loài người”. Hơn nữa chúng con sẽ chiêm ngắm Thiên Chúa thật, và nhìn mọi biến cố bằng con mắt của Chúa. Lúc ấy chúng con sẽ được hưởng nếm một niềm vui dồi dào phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa[15]. Amen.

 

Chặng 11:

Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Vào Thập Giá

– Lời Chúa theo thánh Mác-cô:

“Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng: “Vua người Do Thái”. Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái.” (Mc 15,25-26).

– Suy ngắm:

Thân tàn lực kiệt, Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Cũng từ đây, thập giá trở nên thánh giá như là biểu tượng của những ai tin vào Đức Giêsu. Lúc này, thánh giá trở nên biểu tượng của ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã đánh đổi mạng sống để mang đến cho loài người chúng ta[16].

Như thế, chính Đức Giêsu đang đi cùng với từng người trong nỗi bi thương này. Ngài cũng là lớp người bị đóng đinh. Trong thân phận ấy, Đức Giêsu của chúng ta đang ở gần với những ai bị bóc lột về mặt kinh tế, bị áp bức về mặt chính trị, bị xa lánh ghét bỏ về mặt văn hóa và tôn giáo, bị kỳ thị về mặt giới tính, chủng tộc hoặc giai cấp xã hội, trong thời Đức Giêsu cũng như hiện nay và trong tương lai[17].

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi bàn tay Ngài bị đóng đinh vào thập giá, Ngài đã đóng đinh cả tội lỗi chúng ta vào thập giá nữa[18]. Giây phút này, chúng con cùng nhìn lên thánh giá. Ngài đang nói những lời sau cùng:

  • “Cha ơi, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34).

  • “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng.” (Lc 23,43).

  • “Thưa bà, đây là con bà – hỡi con, này là mẹ con” (Ga 19,26).

Xin cho chúng con cũng biết lắng nghe những lời này với tâm tình đồng cảm với Chúa thật nhiều. Amen

 

Chặng 12:

Chúa Giêsu Chết Trên Thập Giá

– Lời Chúa theo thánh Gioan:

“Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30).

– Suy ngắm:

Ánh nắng ngả về chiều. Đức Giêsu gục đầu trao Thần Khí. Ngài đã chết. Cái chết như biết bao phận người. Cái chết đã được báo trước trong Kinh Thánh, trong hành trình rao giảng của Ngài. “Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.”[19]

Hôm nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiến mạng sống trong Bí tích Thánh Thể. Ngài luôn là nguồn suối hiệp thông, khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau (x. 1 Cr 1016-17). Mong sao chúng ta tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động, nhờ đó ngày càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa[20].

–Cầu nguyện[21]:

Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.

Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.

Lạy nước bởi nương long Chúa Kitô, xin tẩy rửa con.

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.

Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con.

Xin giấu ẩn con trong các vết thương Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, và cho con đến cùng Chúa,

để con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. Amen.

Chặng 13:

Tháo Xác Chúa Giêsu Khỏi Thập Giá

–Lời Chúa theo thánh Luca:

“Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!” Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.” (Lc 23,47-48).

–Suy ngắm:

Bầu không gian yên lặng lột tả hết nỗi buồn của từng người khi chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã chết, nhưng Ngài sẽ sống lại. Giáo hội tin rằng: “Dù vô tội, Chúa Giêsu cũng chọn cái chết để từ bỏ mình và tận hiến hoàn toàn trên thánh giá. […]. Như thế, vì Tình yêu trọn hảo của Người, Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa.” (Youcat 101).

Những câu chuyện trên đây chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh. Mỗi trang Tin mừng là thông điệp yêu thương Thiên Chúa dành cho con người. Để biết Đức Giêsu, không có cách nào tốt hơn việc đọc Kinh Thánh và suy gẫm về nó với tất cả ước ao và tâm tình. Chúa Giêsu đến từ trời cao, hạ sinh vào kiếp người; Ngài bị giương cao trên thập giá, giờ được đưa xuống để chờ thời khắc phục sinh. Đây chính là đỉnh cao của sứ điệp Tin Mừng của Đức Giêsu: cái chết[22] và phục sinh[23] mà chúng ta đang chiêm ngắm.

–Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,

Giờ này con thử tìm về,

đồi Can-vê vắng nặng nề tâm tư.

Không gian ánh nắng giã từ,

Để lại khoảng trống tâm tư u buồn.

Cảnh xưa con chợt bồn chồn,

Tâm tưởng nhớ Chúa mà hồn xuyến xao.

Thương cho thân phận thuở nào,

Vì đâu con Chúa ngất cao khổ hình?

Thân đòn mắt lệ tay đinh,

Chịu thay nhân loại tội tình đau thương.

Khổ hình không chút vấn vương,

Cho con được sống miên trường cùng Cha.

Trên đồi hoang vắng con ca,

Con đường Chúa đã đi qua một lần.

Giờ đây không chút ngại ngần

Cho con vững bước theo chân Cha lành. Amen

 

Chặng 14:

Táng Xác Chúa Giêsu Trong Huyệt Đá

– Lời Chúa theo thánh Gioan:

“Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.” (Ga 19,40-41).

–Suy ngắm:

Sau một hành trình mệt mỏi ròng rã với cây thập giá, giờ đây thân xác Đức Giêsu được yên nghỉ trong ngôi mộ. Với cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài đã đi xuống tận cùng nỗi đau của nhân loại. Để từ đó, Ngài đem mỗi người chúng ta trở về với Chúa Cha. Nếu Đức Giêsu không sống lại, chúng ta không có Kinh Thánh Tân Ước, không có Giáo hội (1Cr 15,14-19). Sự thật là Đức Giêsu lúc này đang chờ ngày thứ nhất trong tuần để phục sinh[24], để minh chứng Ngài chính là Thiên Chúa thật.

– Chúng ta cùng cầu nguyện:

 Lạy Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa, chúng con sầu buồn với cái chết của Ngài lúc này. Là Kitô hữu, là môn đệ của Ngài, chúng con tin Chúa Giêsu sẽ sống lại. Bởi chúng con biết rằng: Biến cố Chúa Giêsu chết và sống lại của Ngài đã trở thành tâm điểm của Kitô giáo. Đó là điểm tựa cho đức tin của chúng con, là đòn bảy mạnh mẽ cho tin tưởng vững chắc, là luồng gió mạnh quét sạch mọi sợ hãi, và lưỡng lự, mọi hồ nghi và tính toán của loài người[25]. Được như thế, chúng con tiếp tục bước đi trong Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Amen.

Kết Thúc

Anh chị em thân mến,

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta đi một chặng đường dài với Đức Giêsu và với nhau. Đó là ý nghĩa của hiệp hành. Chúng ta tin rằng: “Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể bao hàm tất cả mọi khía cạnh của con người, cả những góc độ đối lập nhau cũng có thể hợp nhất, vì tất cả đều qui tụ về Thiên Chúa. Chỉ có sự hợp nhất và vô biên của Thiên Chúa mới có thể làm cho con người hòa hợp, vì Thiên Chúa không loại trừ một thành phần nào.”[26]

Xin Chúa đến giúp chúng ta, ban cho chúng ta ơn bắt đầu và lại bắt đầu. Xin Chúa cho chúng ta ơn biết cậy trông, ngay cả những khi cùng đường tuyệt vọng. Xin Chúa củng cố lòng tin để chúng ta tin chắc rằng thập giá Chúa đã, đang và sẽ luôn mang lại chiến thắng, một chiến thắng huy hoàng nơi cuộc đời chúng ta.

***

Giờ đây để kết thúc, chúng ta cùng đọc một Kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh…

Nguồn: giaophanhatinh.org

———————————————————————————–

MẪU 5:

Chủ đề: “HIỆP HÀNH TRÊN 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ”

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc,

Dẫn nhập

Kính thưa cộng đoàn,

Tuần Thánh năm này thật đặc biệt nếu chúng ta để ý đến những chương trình mục vụ của Giáo hội, khi các vị chủ chăn mời gọi chúng ta hướng đến một Hội thánh hiệp hành. “Hiệp hành” nghĩa là “cùng nhau cất bước hành trình”[1], đi trên con đường mà nơi đó chúng ta sống ba chiều kích: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Trên con đường này, dĩ nhiên chúng ta không đơn độc, nhưng luôn có Thiên Chúa hướng dẫn và cùng bước đi với Giáo hội, với mỗi người chúng ta.

Hòa với tâm tình đó, trong Tuần Thánh này, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta bước với Người trên con đường thập giá để tiến vào vinh quang. Nơi đây, chúng ta cùng nhau đi qua những chặng đường với rất nhiều tâm tình của người có chung tâm tình với Chúa Giêsu. Chúng ta không muốn chỉ là những khán giả đứng ngoài nhìn Chúa Giêsu, nhưng muốn đi cùng với Người, xin ơn nên đồng hình đồng dạng với Người (Rm 8,29). Được như thế, con đường hiệp hành này sẽ “giúp cho toàn thể dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, tham gia vào sứ mạng của Giáo hội trong sự hiệp thông mà Đức Kitô thiết lập giữa chúng ta.”

Chặng thứ nhất:

Chúa Giêsu bị kết án

Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:

“Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,14–15)

– Suy ngắm:

Trong khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần nói về con đường thập giá, rằng chính Người phải bước vào con đường này. Hôm nay, sau lời tuyên án của tổng trấn Phi-la-tô, Chúa của chúng ta không chỉ nhận bản án cay nghiệt, mà thật sự đã bước vào con đường thương khó. Phía trước là một chặng đường nhiều đau khổ và cái chết cũng đang chờ đón Người. Vì tình yêu nhân loại, vì sự vâng phục thánh ý Cha, Chúa Giêsu chấp nhận bản án để cùng bước đi với những con người đang chịu đau khổ. Đây là con đường đau thương, nhưng mang lại ơn cứu độ cho con người.

Sở dĩ Giáo hội nhấn mạnh đến việc con người cần đi cùng với nhau là vì “con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba.”[2] Thế giới đang gồng mình trước những thách đố của thời đại. Người ta chỉ có thể giải quyết những thách đố này khi đi cùng với Chúa và với nhau. “Chúng ta là một cộng đồng thế giới đang chèo chống trên cùng một con thuyền, ở đó điều gây tổn hại cho người này cũng gây tổn hại cho người khác. Phải nhớ rằng nếu có ai được cứu, thì tất cả cùng được cứu.” (Fratelli tutti, 32). Mỗi người chúng ta cùng xin với Chúa Giêsu cho mình bước đi cùng với Người. Khi đó, trên con đường thập giá này, chúng ta sẽ đỡ mệt hơn nhiều, có thêm sức mạnh và hy vọng để tiếp tục tiến bước.

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước mỗi một hành trình, Chúa đều mời chúng con hăng hái tham gia. Phía trước hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và thú vị, bởi “những điều lạ lùng mà Chúa Thánh Thần chắc chắn sẽ chuẩn bị cho chúng con trên suốt hành trình.” Chúng con sẽ không thể đến đích nếu chỉ đi một mình. Chúng con sẽ thất bại nếu không đi cùng với Chúa. Chúng con nhớ rằng “Đấng Tạo Hoá không bỏ mặc chúng con. Người không bao giờ bỏ dở kế hoạch yêu thương của Người. Người không hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng con. Tạ ơn Chúa vì mỗi người chúng con vẫn có khả năng hiệp hành: hiệp thông, tham gia vào những sứ vụ.” (LS, 13). Amen.

Chặng thứ hai:

Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

– Trích Phúc Âm theo thánh Luca:

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày và theo Thầy.” (Lc 9,23)

– Suy ngắm:

Chúa Giêsu đã từ bỏ ý riêng để thực thi thánh ý Chúa Cha. Lúc này Người tiến đến nhận lấy cây thập giá sần sùi nặng gánh. Trong suốt cả cuộc đời mình, Chúa Giêsu vẫn luôn gắn liền với cây thập giá. Nếu chúng ta muốn đi cùng với Chúa thì chúng ta không thể chối từ thập giá nhưng phải cùng nhau vác thập giá. Có thể nói thập giá là biểu tượng nối kết tất cả chúng ta trên con đường hiệp hành này. Thanh dọc nối kết chúng ta với trời cao, với Thiên Chúa, và thanh ngang nối kết chúng ta với anh chị em mình.

Ước sao mỗi người “cảm thấy mình cũng liên quan đến sự thay đổi của Giáo hội và xã hội. Việc thay đổi này đòi hỏi sự hoán cải mang tính cá nhân và cộng đồng, giúp chúng ta nhìn xem mọi sự như Chúa nhìn”[3]. Như thế trong lúc cầu nguyện, gặp gỡ, chuyện trò và bàn thảo về con đường hiệp hành này, chúng ta cần để tâm đến việc làm sao cho ý Chúa lướt thắng ý riêng của mình, làm sao để mình tiến đến gần thập giá của Chúa Giêsu, làm sao để Thiên Chúa dẫn dắt mình dưới ngọn cờ thập giá. Chúa vác thập giá đang nhìn chúng ta lúc này, mong sao chúng ta cũng thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, chúng con muốn theo Ngài lúc này”.

– Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã vác thập giá để nêu gương cho nhân loại đang chịu đựng nhiều đau khổ, bất công. Xin giúp cho mỗi người dám can đảm đón nhận thập giá của đời mình, dám cùng nhau vác thập giá, cùng nhau “tìm hiểu tường tận các dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng Tin Mừng.” (GS, 4). Khi đó, thập giá sẽ là con đường giúp chúng con tiến về quê trời. Xin đừng để chúng con xa lìa thập giá Chúa, đừng để chúng con yêu chuộng những thoải mái của thế gian[4]. Chúng con nguyện vác thập giá cùng với Chúa và với nhau, bởi chính Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian và chịu những đau khổ của chúng con[5]. Amen.

Chặng thứ ba:

Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất

– Trích sách Ngôn Sứ Isaia:

 “Sự thật, chính Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những đau đớn của chúng ta.” (Is 53,4)

– Suy ngắm:

Có lẽ lúc thuở nhỏ hoặc trên hành trình thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nhiều lần té ngã. Nhưng lần ngã thứ nhất trên đường thương khó này hoàn toàn khác. Dưới sức nặng của thập giá, đòn roi của quân lính, thời tiết khắc nghiệt và đám đông lớn tiếng nhục mạ, Chúa của chúng ta đã ngã nhoài. Lúc này đây, hẳn là ai cũng cảm nhận được nỗi cơ cực của Chúa chúng ta. Một tay Chúa Giêsu chống xuống đất, tay kia vẫn ghì chặt lấy cây thập giá. Người hiểu rằng cần phải đứng lên để đi tiếp.

Cả nhân loại đã và đang vấp ngã dưới sức tàn phá của đại dịch Covid. Hơn hai năm qua, đại dịch đã phơi bày rõ: các xung đột địa phương và quốc tế, biến đổi khí hậu, việc di cư, các hình thức bất công, phân biệt chủng tộc, bạo lực, và gia tăng bất bình đẳng trên toàn nhân loại. Trong Giáo hội thì có nạn lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực do một số giáo sĩ và tu sĩ gây ra[6]. Đây thực sự là sức nặng của thập giá đã làm chúng ta vấp ngã ê chề. Tuy vậy, lúc này Chúa Giêsu không hề muốn chúng ta bỏ cuộc. Với ơn Chúa, chúng ta cần cùng nhau đứng lên, cùng nhau thẳng thắn nhìn nhận và bàn cách giải quyết vấn đề. Chúng ta ý thức rằng chỉ có thể vượt qua được cơn khủng hoảng này và vươn đến thành công nếu biết nắm tay đi cùng nhau.

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không muốn vấp ngã, không muốn thất bại. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác. Nơi mỗi người, mỗi cộng đoàn, toàn Giáo hội và cả thế giới đều có sức nặng của thập giá khiến chúng con thất bại. Xin Chúa thêm sức để chúng con cùng đứng lên. Có như thế, chúng con mới có thể dìu nhau đi trên con đường của hiệp thông chia sẻ, cùng nhau tham gia dựng xây Nước Chúa trong những sứ vụ mà Chúa trao phó cho chúng con. Amen.

Chặng thứ tư:

Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

– Trích Phúc Âm theo thánh Luca

 “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà, để những tâm tư của nhiều người được tỏ lộ.” (Lc 2,35)

– Suy ngắm:

Suốt cuộc đời trên dương thế của Chúa Giêsu lúc nào cũng có Đức Mẹ dõi theo. Mẹ vui với niềm vui của Con, Mẹ xót xa với những đau khổ của Con. Lúc này đây trái tim Mẹ hệt như ngàn mũi giáo đâm thâu. Trên hành trình thập giá có cuộc gặp gỡ của hai con người đang chịu nhiều đau khổ. Những giọt máu đào cũng không ngừng tuôn chảy từ các vết thương trên khắp thân mình Chúa Giêsu. Tuy vậy, lần gặp gỡ với Đức Mẹ đã cho Chúa Giêsu thêm sức mạnh để bước tiếp. Nhờ gặp Chúa Giêsu mà Đức Mẹ thêm niềm phó thác cậy trông vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Để rồi từ đó, Mẹ có thể can đảm bước đi cùng với con của mình đến cuối hành trình thập giá.

Đã từ lâu, Giáo hội ý thức vai trò của Đức Mẹ như là Mẹ của Giáo hội[7]. Là một người Mẹ, Đức Maria không ngừng bước đi cùng Giáo Hội và hướng dẫn con cái mình bước đi cùng nhau. Mỗi người đều có một ơn gọi và nhiệm vụ riêng làm cho đời sống Giáo hội thêm phong phú. Mẹ chỉ dẫn cho mỗi thành phần dân Chúa luôn trung thành với con của Mẹ là Chúa Giêsu. Nhờ Mẹ mà Giáo hội đã vượt qua biết bao sóng gió của thời đại. Cùng bước bên nhau trên chặng đường thánh giá này, chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ như là mẫu gương của người luôn cùng bước với Chúa Giêsu chịu đau khổ. Nhờ trung thành bước theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, chính Đức Mẹ cũng được hưởng niềm vui phục sinh với con của Mẹ. Cùng với Mẹ, chúng ta hạnh phúc vì được quy tụ trong tình yêu hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

– Cùng với cả Giáo hội đang chuẩn bị cho thượng hội đồng lần này, chúng ta hãy cầu nguyện[8]:

Lạy Mẹ Maria là Nữ vương các Tông đồ và là Mẹ Hội thánh, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con biết cùng nhau cất bước hành trình trên con đường Thiên Chúa mời gọi chúng con. Trên hành trình nhiều chông gai này, xin Mẹ luôn ở bên từng người chúng con. Chúng con cần sự chăm sóc và chuyển cầu của Mẹ. Được như thế, chúng con mới có khả năng xây dựng sự hiệp thông với nhau và thực hiện sứ vụ của chúng con trong thế giới này. Lúc này bên Mẹ và Chúa Giêsu, chúng con hiệp lời với Mẹ để cùng thưa lên: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Amen.

Chặng thứ năm:

Chúa Giêsu được ông Simon giúp đỡ

– Trích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata:

 “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.” (Gal 6,2)

– Suy ngắm:

Trên đường đi làm về, ông Simon thấy đoàn người nháo nhác phía trước. Ông lân la đến gần, xem chuyện gì đang diễn ra. Ông thấy Chúa Giêsu đang bị điệu đi đến nơi hành quyết. Lúc này vì Chúa Giêsu dường như chẳng còn sức để vác cây thập giá nên quân lính bắt ông Simon đến giúp Chúa Giêsu. Vác thập giá là nỗi ô nhục đối với dân chúng thời bấy giờ. Dẫu sao ông Simon đã cùng với Chúa Giêsu vác thập giá đến cuối con đường. Trời đã ngả về chiều. Đoàn người la hét, xô đẩy và hối thúc lên đường. Hai con người với cây thập giá đang từ từ tiến lên đồi Canvê. Chúa Giêsu và ông Simon bước đi cùng nhau. Họ đã hiệp hành vào buổi chiều hôm đó. Lúc này và ở đây, chúng ta cũng được mời gọi trở nên như ông Simon:

Để hiệp thông: Nghĩa là chúng ta cần liên kết với nhau, cùng lắng nghe Lời Chúa, qua Truyền thống sống động của Hội thánh, và cùng được bén rễ sâu vào cảm thức đức tin. Trên hành trình này, tất cả chúng ta đều có vai trò quan trọng trong việc phân định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho Dân Người.

Để tham gia: Nghĩa là tất cả các tín hữu đều có đủ tư cách và được kêu gọi để phục vụ lẫn nhau qua các ân ban mà mỗi người đã nhận được từ Chúa Thánh Thần. Chúng ta là cộng đoàn hiệp nhất.

Để thi hành sứ mạng: Nghĩa là chúng ta dám làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại.

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hẳn là Ngài cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút khi có người cùng vác đỡ thập giá với mình. Sức nặng của thập giá đúng là nhẹ đi rất nhiều nếu chúng con cùng vác với nhau. Tạ ơn Chúa vì Giáo hội mời gọi hết thảy chúng con bước vào con đường hiệp hành này, để không ai bị loại trừ. Xin cho chúng con lòng can đảm, xả thân và hứng khởi tham gia hành trình này. Amen.

Chặng thứ sáu:

Chúa Giêsu gặp bà Vêrônica

– Trích Phúc Âm theo thánh Máthêu:

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

– Suy ngắm:

Trong hành trình sứ vụ Chúa Giêsu đã gặp rất nhiều người. Nhưng trong buổi chiều hôm nay, Người gặp một người rất đặc biệt, đó là bà Vêrônica. Đặc biệt là bởi vì chính Vêrônica đã can đảm đến gần Chúa Giêsu để đưa cho Người chút nước và lấy khăn lau mặt cho Người. Hành động nhỏ với tình yêu thật lớn của bà đã giúp Chúa Giêsu đỡ mệt trong chốc lát. Thực ra Vêrônica không chỉ là một con người cụ thể, nhưng còn là hình ảnh của bất kỳ ai trong chúng ta. Tên Vêrônica có nghĩa là “chân dung đích thực phản ảnh gương mặt Thầy Giêsu.”[9] Lúc này và ở đây, chúng ta cũng có thể trở nên những Vêrônica hiệp hành với Chúa Giêsu.

Với ý hướng trên, chúng ta thấy hiệp hành là lối sống của Hội thánh. Thật là thiếu sót nếu chúng ta chỉ phân tích và tìm hiểu sự đau khổ của Chúa Giêsu mà không dấn thân chia sẻ với Người như bà Vêrônica. Trong tâm tình này, Đức Thánh cha Phanxicô nhắn với mỗi người: “Lời Chúa hướng dẫn Thượng Hội đồng, ngăn không cho nó trở thành một hội nghị của Hội thánh, một cuộc nghiên cứu học hỏi hay một hội nghị chính trị, một quốc hội, nhưng đúng hơn là một sự kiện đầy ân sủng, một tiến trình chữa lành được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần”[10].

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng con họa lại khuôn mặt của Người trong nhiều cách thức khác nhau. Mỗi người chúng con nhận được đặc sủng rất riêng từ Ngài. Như thế để có sự hiệp thông, xin Chúa giúp chúng con hai điều này: một là tôn trọng sự khác biệt và hai là duy trì hợp nhất. Được như thế, Giáo hội mới giới thiệu dung nhan thực sự của Chúa cho người khác trên con đường lữ hành này. Amen.

Chặng thứ bảy:

Chúa Giêsu ngã lần thứ hai

– Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

– Suy ngắm:

Khi đoạn đường càng ngắn lại cũng là lúc sức lực Chúa Giêsu cạn dần. Bởi đó, đi được một đoạn rồi Chúa lại ngã xuống đất lần thứ hai. Chúa mất thăng bằng bởi khúc gỗ chông chênh đè nặng vai. Chúa ngã nhào xuống đất, lần này đau hơn lần trước. Đoàn người nhìn xuống Chúa, Chúa nhìn lên và với tay vịn vào cây thập giá, quyết tâm không bỏ cuộc. Dù còn chút sức lực sau cùng, Chúa vẫn phải đứng lên đi tiếp. Là chỗ vững chắc cho con người nghỉ ngơi, bồi dưỡng, chính Chúa Giêsu đã cúi xuống tận nỗi đau của con người, để đưa con người về với Thiên Chúa.

Lúc này và ở đây, Chúa Giêsu chịu vấp ngã đã đứng lên để củng cố tinh thần cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta không bỏ cuộc. Cũng như với Chúa Giêsu, niềm vui phục sinh đang chờ đợi chúng ta phía trước. Dù cuộc sống xô đẩy chúng ta vấp ngã nhiều lần, chúng ta vẫn luôn ước mơ và “dành thời gian sống tương lai” với quan điểm mới mẻ, với tinh thần cởi mở, lắng nghe, hiểu biết về việc “cùng nhau cất bước hành trình”, và cùng nhau đón lấy trách nhiệm[11].

–Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Hội thánh hiệp hành chính là Hội thánh lên đường đến tận cùng thế giới để loan báo Tin Mừng. Chính Chúa ngay cả khi té ngã lần này, Chúa vẫn đứng lên để đi tiếp. Xin giúp chúng con can đảm cùng nhau bước đi trong mọi hoàn cảnh của phận người. Với Chúa và trong Chúa, chúng con tiếp tục chia sẻ “vui mừng và hy vọng, u sầu và lo âu của con người ngày nay.”[12] Amen.

Chặng thứ tám:

Chúa Giêsu gặp các phụ nữ ở Giêrusalem

– Trích Phúc Âm theo thánh Luca:

“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc, thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,28)

– Suy ngắm:

Mỗi khi có ai vác thập giá lên đồi Canvê để chịu đóng đinh, người ta thường thấy nhóm phụ nữ tốt lành đi cùng để giúp đỡ phạm nhân. Hôm nay, họ cũng đến gặp Chúa Giêsu. Họ khóc thương cho Chúa Giêsu, vì họ biết Người vô tội. Hơn nữa, họ cũng đã nghe đến những công việc tốt đẹp mà Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng khắp nơi. Lúc này họ thực sự muốn an ủi nâng đỡ Chúa Giêsu trong cảnh khốn cùng này. Họ khóc thương cho Người. Trong những ánh mắt còn ngấn lệ, họ lại được Chúa Giêsu an ủi và động viên. Chạnh lòng thương là điều không bao giờ thiếu nơi Chúa Giêsu.

Hôm nay cũng thế, Chúa Giêsu vác thập giá đang gặp từng người chúng ta. Người muốn chúng ta hiệp hành với Người, nghĩa là chúng ta sẽ cùng với Người làm ba việc[13]:

  1. Gặp gỡ trực tiếp: Mọi thứ sẽ thay đổi khi chúng ta có thể gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau cách chân thành, không hình thức giả tạo, không tính toán, nhưng bằng con người thật của chúng ta.

  2. Lắng nghe: Chúng ta cần lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau, đừng đóng cửa tâm hồn mình.

  3. Phân định: Nghĩa là chúng ta cùng nhau cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa.

Với ba việc làm này, con đường hiệp hành phía trước sẽ dẫn chúng ta đến ngọn đồi Canvê; nơi đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến mầu nhiệm phục sinh.

– Cầu Nguyện:

Đã nhiều lần chúng con quên mất văn hóa gặp gỡ. Lạy Chúa Giêsu, xin nối kết chúng con trong tình người, tình bạn và tình yêu với nhau. Đã nhiều lần chúng con chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau. Cũng đã nhiều lần chúng con phớt lời tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn mình. Lạy Chúa của chúng con, lúc này xin mở đôi tai và quả tim của chúng con để chúng con biết lắng nghe điều hay lẽ phải. Đã không ít lần chúng con quyết định mà quên hỏi ý Chúa. Lạy Chúa, lúc này xin dạy chúng con phân định, nghĩa là “hỏi xem Chúa đang mời gọi chúng con làm gì? Chúa đang làm gì ở trong bối cảnh cụ thể này, trong cộng đoàn chúng con?” Lạy Chúa Giêsu xin hướng dẫn chúng con. (x. Dt 1,1-2). Amen.

Chặng thứ chín:

Chúa Giêsu ngã lần thứ ba

– Trích sách Ngôn sứ Isaia:

“Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt”. (Is 53,7)

–Suy ngắm:

Trên con đường thương khó và với lần té ngã này, Chúa đang bước đi cách vững chãi hơn vào dòng lịch sử nhân loại, để đồng hành trong mọi lúc mọi nơi với nhân loại đang chịu nhiều khổ đau[14]. Thương tích và đau đớn của Người theo đó mà tăng lên. Lời tiên tri Isaia mô tả ngày xưa về người tôi tớ đau khổ, nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu “trong hình hài đầy thương tích”. Người đã ngã vì chúng ta, vì tội lỗi của nhân loại.

Tuy Giáo hội thánh thiện, nhưng tiếc rằng nhiều người trong Hội thánh sống trong tội lỗi. Mỗi người chúng ta đều là những tội nhân. Thế giới cũng đang chịu nhiều hậu quả của biết bao lầm lạc từ phía con người. Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại, để cùng với Chúa và với nhau thực hiện cuộc hoán cải và bàn thảo để cùng tiến lên phía trước. Do đó “trong Hội thánh, không ai được thụ động hay dửng dưng; không ai là độc quyền; không ai bị loại trừ; không ai được coi thường vai trò của người khác, dù đó là một chi thể bé mọn nhất.”[15] Khi đó, con thuyền Hội thánh sẽ cưu mang mọi người, và mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm chèo lái con thuyền này đến hạnh phúc quê trời.

–Lúc này cùng với Giáo hội, chúng ta cùng Cầu nguyện:

Lạy Cha trên trời, xin ánh sáng của Cha hướng dẫn Giáo hội chúng con bước đi với tất cả các Kitô hữu và toàn nhân loại trong tiến trình hiệp hành này. Xin dẫn chúng con đến gần hơn với Con của Cha để chúng con có thể gần nhau hơn, nhờ đó chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất, là điều Cha mong ước cho Giáo hội của Cha và toàn thể thụ tạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con[16]. Amen.

Chặng thứ mười:

 Chúa Giêsu bị lột áo

– Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu:

“Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: Vạn tuế Ðức Vua dân Do Thái!” (Mt 27,28–29)

– Suy ngắm:

Trên thánh giá, Chúa chúng ta lúc này sức tàn lực kiệt. Dưới thập giá, nhiều người còn chế giễu thách thức Người. Lúc này đây, chúng ta ngước nhìn lên Chúa với tâm tình thờ lạy và đồng cảm. Nhưng quan trọng hơn, Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trên cây thập giá. Chúa dạy chúng ta thương xót như Chúa xót thương, cầu nguyện cho cả những kẻ ngược đãi mình. Chúa muốn chúng ta chạnh lòng thương những người anh chị em đang đau khổ. Chúa Giêsu đã làm gương cho mỗi người chúng ta về thái độ yêu thương cho đến tận cùng. Tình yêu thương tha thứ sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng huy hoàng.

Đã đến lúc Giáo hội mời gọi các mục tử “hoán cải mục vụ”[17] để nhiệt tình dấn thân cho sứ vụ, chứ không đứng ngoài cuộc. Trong hành trình này, Giáo hội cũng mong các thành phần dân Chúa hãy có cùng cảm thức với Giáo hội, nghĩa là cùng tham gia và dựng xây một Giáo hội không loại trừ ai. Bởi Giáo hội biết rằng mỗi người “được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình.”[18] Như vậy chúng ta có một mục đích chung, vì thế chúng ta hiện diện ở đây và lúc này. Chính Chúa cũng muốn gắn kết các thành phần dân Chúa để chúng ta cất bước lên đường thực thi mục đích ngợi khen, tôn kính và phụng sự Chúa chí tôn.

–Cầu nguyện:

“Lạy Chúa xin hãy dùng con

Như khí cụ bình an của Chúa,

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Ðem niềm vui đến chốn u sầu.”[19]

Chặng thứ mười một:

Chúa Giêsu chịu đóng đinh

– Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu:

“Ðóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.” (Mt 27,35)

– Suy ngắm:

Trời mỗi lúc một ngả về chiều. Chúa Giêsu đã đến nơi hành quyết. Người ta đóng đinh Chúa chúng ta vào thập giá. Hai tay giang rộng như ôm cả đất trời, thân thể Chúa Giêsu bị ghim chặt vào thập giá. “Khi bàn tay Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, Người đã đóng đinh cả tội lỗi ta vào thập giá nữa.”[20] Từ đây thập giá sẽ nở hoa cứu độ, nghĩa là cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng mỗi người sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ liên kết với Chúa Giêsu trên thập giá.

Hình ảnh Chúa Giêsu giang rộng đôi tay khuyến khích Giáo hội về tinh thần bao dung rộng mở. Một mặt Giáo hội cần phẩm trật, cần người hướng dẫn; nhưng mặt khác, Thiên Chúa mời gọi người hướng dẫn có tinh thần cởi mở, khích lệ các thành phần dân Chúa tham gia. Hướng dẫn đồng nghĩa với phục vụ, chứ không để được phục vụ. Nơi chặng đường thánh giá này, chúng ta cùng cầu nguyện cho hàng giáo phẩm tránh xa đời sống “giáo sĩ trị” để Giáo hội thực sự mang lối sống hiệp hành. Cũng vậy, chúng ta được khuyến khích đón nhận tất cả mọi người trong cộng đoàn, tôn trọng sự khác biệt và lắng nghe những tiếng nói khác với mình[21].

– Cầu nguyện:

Lạy Chúa là Đấng Sáng tạo, Người yêu thương dựng nên chúng con có chung phẩm giá làm người. Mỗi người là ngôi vị độc nhất và quý báu trước mặt Người. Xin giúp chúng con nhận ra khuôn mặt của anh chị em mình nơi những người chúng con gặp gỡ, dám giang rộng đôi tay đón nhận nhau trong khi chúng con cùng hướng đến lối sống hiệp hành mà Giáo hội và chính Chúa đang mời gọi chúng con. Amen.

Chặng thứ mười hai:

Chúa Giêsu chết trên thánh giá

– Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:

“Ðức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Ðức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,28-30)

– Suy ngắm:

Một trong những lời sau cùng của Chúa nhắn nhủ với chúng ta là: “Tôi khát!” Chúa khát khao cho con người được cứu độ, được đón nhận Tin Mừng và khao khát cho chúng ta trở nên một trong yêu thương (x. Ga 17,11-20). Trên thập giá, Chúa Giêsu còn khát khao cho mỗi người biết xây dựng Hội thánh, biết “sống theo sự thật và trong tình bác ái” (Ep 4,15). Chúa khuyến khích chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, vào những vết thương, thậm chí là những căn bệnh đang phá hủy các chi thể của Hội thánh.

Cũng như Chúa không trốn chạy trước cái chết, thì đến lượt chúng ta, hãy để sự thật giải thoát mỗi người, để sự thật đổi mới cộng đoàn Hội thánh. Khi đó, Hội thánh sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Ước chi trong mỗi cuộc gặp gỡ, lắng nghe và bàn luận trong con đường hiệp hành này, mỗi người để cho sự thật lên tiếng. Đó là tiếng nói của Thần Khí, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).

–Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cái chết và những khổ đau luôn thách đố từng người chúng con. Là con người thật, Chúa Giêsu cũng chung chia cái chết với phận người chúng con. Là Thiên Chúa thật, Ngài cho chúng con thấy rằng cái chết đã mở ra một sự sống vĩnh hằng. Xin đoái thương ở lại với chúng con, nhất là những thời khắc của khổ đau và chết chóc. Có Chúa, chúng con tự tin sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường. Amen.

Chặng thứ mười ba:

Chúa Giêsu được hạ xác xuống

–Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)

–Suy ngắm:

Từ trên cao, thi hài Chúa Giêsu được đưa xuống. Nếu như ngày xưa Chúa từ trời cao hạ sinh vào cõi trần với hình hài trẻ thơ, thì hôm nay cũng từ trên cao, thân xác Chúa Giêsu cũng được hạ xuống, nhưng đó là một con người đã chịu chết vì chúng ta. Thân xác Chúa in hằn vết thương loang máu. Đó là cảnh chiều buồn tang tóc thê lương. Từ đây, Mẹ Maria mất con, môn đệ mất Thầy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vững tin như Mẹ Maria vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện qua hiến tế tình yêu của Chúa Giêsu.

Chiêm ngắm cảnh thi hài Chúa được hạ xuống, chúng ta có thể thấy được tinh thần của Thượng Hội Đồng đang diễn ra. Giáo hội không đưa ra chỉ thị từ trên cao. Vì hiệp hành là hành trình đi cùng nhau, nên hai năm nay Giáo hội hoàn vũ thực sự muốn lắng nghe những gì đang diễn ra tại mỗi Giáo hội địa phương. Nơi đó có sự đa dạng về bối cảnh và văn hóa vốn mang lại những ân huệ khác nhau cho toàn thể Giáo hội, làm phong phú toàn Thân thể Chúa Kitô.

Chúng ta hạnh phúc vì Giáo hội luôn tin tưởng, chờ mong mọi ý kiến và bàn luận của Giáo hội địa phương. Sau đó, Thượng Hội đồng sẽ dựa trên những đúc kết này để tiếp tục vạch ra con đường hiệp hành của Hội thánh. Sự tham gia của các tổ chức và hội đoàn ở cấp giáo phận “rõ ràng là yếu tố nền tảng, để từ đây một Hội thánh hiệp hành có thể bắt đầu xuất hiện.” (EC,7).

– Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người chúng con có cơ hội nói lên kinh nghiệm của mình. Chính lúc chúng con chia sẻ cũng là lúc con đường hiệp hành diễn ra; và nhờ đó chúng con tin rằng đời sống của Giáo hội địa phương sẽ thêm phần sinh động. Trong giây phút thánh thiêng này, xin Chúa đón nhận mọi nỗ lực của Giáo phận chúng con và ban muôn phúc lành cho từng người. Amen.

Chặng thứ mười bốn:

 Chúa Giêsu được chôn táng trong mộ

– Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:

“Nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Ðức Giêsu ở đó.” (Ga 19,41-42).

– Suy ngắm:

Khung cảnh đồi Canvê vắng lặng như tờ. Ai cũng hối hả trở về nhà để kịp chuẩn bị lễ Vượt qua. Lúc này chỉ còn vài người ở lại lo mai táng thi hài Chúa. Chúa đã chết để chúng ta được sống, Chúa bị chôn vùi để chúng ta được trỗi dậy. Chúa chịu mọi thử thách để giải thoát chúng ta khỏi tù đày. Lúc này, thi hài Chúa Giêsu an nghỉ trong nấm mồ, chờ thời khắc phục sinh. Chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ để thêm lòng xác tín vào tương lai phía trước. Mỗi khi gặp cảnh tang thương, chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ. Mẹ sẽ động viên, an ủi và củng cố lòng tin cho chúng ta về lời hứa Phục sinh. Đúng vậy, vào ngày thứ nhất trong tuần, khi Chúa Giêsu mở cửa nấm mồ, Tin Mừng Phục Sinh bắt đầu được loan truyền trên khắp toàn thế giới.

Ước sao trong khi “cùng nhau gieo bước hành trình”, chúng ta luôn đong đầy hy vọng. Dù muôn ngàn khó khăn phía trước, nhưng Thiên Chúa không cho phép chúng ta bỏ cuộc hoặc thoái lui. Như Mẹ Maria, mỗi người, mỗi cộng đoàn và giáo phận phó thác, cậy trông và tin tưởng vào những gì Thượng Hội đồng đang mời gọi chúng ta thực hiện. Đây là con đường đầy thú vị và có sức ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta và toàn thế giới. Với Chúa và cùng với Đức Mẹ, chúng ta có quyền mơ về những lần gặp gỡ, bàn thảo và đúc kết với rất nhiều hoa trái thiêng liêng.

– Với Đức Giáo hoàng Phanxicô[22], chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, chúng con mong muốn bước đi trên con đường hiệp hành trong tinh thần cầu nguyện mà Chúa đã thưa với Chúa Cha cho các môn đệ: “để tất cả nên một” (Ga 17,21). Chúng con được kêu gọi xây dựng tình hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ. Cuộc sống đó chính là hoa trái của việc cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả chúng con. Sau cùng, xin thúc đẩy chúng con dám mở ra cho tiếng nói của Chúa Thánh Thần để hăng say dấn bước lên đường. Amen.

Kết thúc

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta có cơ hội hiệp hành trên 14 chặng đàng thánh giá cùng với Chúa Giêsu và với nhau. Qua những chặng đường này, ước gì mỗi người được thêm yêu mến Chúa Giêsu và Hội thánh của Người hơn. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng cầu chúc cho nhau có thật nhiều ơn Chúa để tiến bước hành trình trong niềm hạnh phúc. Nếu cùng nhau theo Chúa Giêsu trong đau khổ, thì chúng ta cũng được ở với Người trong vinh quang. Chính nơi đó, Thiên Chúa cho chúng ta nhiều hy vọng, niềm vui, bình an và sự sống.

Xin Chúa đến giúp chúng ta, ban cho chúng ta ơn bắt đầu và lại bắt đầu. Xin Chúa cho chúng ta ơn biết cậy trông, ngay cả những khi cùng đường tuyệt vọng. Xin Chúa củng cố lòng tin để chúng ta tin chắc rằng thập giá Chúa đã và sẽ luôn mang lại chiến thắng, một chiến thắng huy hoàng nơi cuộc đời chúng ta.

Để kết thúc, chúng ta cùng đọc:

− Một kinh Lạy Cha

− Một kinh Kính Mừng

− Một kinh Sáng Danh.

———————————————————————————————-

 

MẪU 6:  

Chủ đề “cầu cho Hòa bình thế giới”
(Có chỉnh sửa, bổ sung)

Dẫn Nhập: 

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của Mùa Chay mà sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ  “Làm lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi. Vậy bao lâu còn dịp, ta hãy làm lành đối với mọi người” (Gl 6, 9-10), lời mời gọi này đang thôi thúc chúng ta hy sinh, cầu nguyện và làm nhiều việc lành vì nhân loại đang đứng trên bờ vực . Nhiều nước trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh như chiến tranh giữa Palestine và Israel tại dải Gaza, giữa Ukraine và Nga…những người dân vô tội phải chết, phải rời quê hương ra đi trong đau khổ, tuyệt vọng …

Trong giờ đi đàng Thánh Giá chiều nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu đã đón nhận mọi khổ đau của kiếp người trên hành trình Thập Giá để cứu độ mỗi người trong nhân loại qua dòng thời gian.

Đặt mình trong khung cảnh, cùng Chúa Giêsu vác Thánh Giá bước đi trong thầm lặng giữa trời nắng cháy, đường đi dốc đá, bụi mịt mờ, khó khăn lúc bao trùm… Xin cho mỗi chúng ta được thêm lòng yêu mến Chúa, để cùng chia sớt với Chúa nỗi đắng cay mà nhân loại hôm nay vẫn còn tiếp tục đè nặng trên Con Người Giêsu. Ngài vẫn đang bị hành hạ, sỉ nhục và đóng đinh khi con người giết hại lẫn nhau. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo biết đối thoại với nhau để giúp cho thế giới sớm được bình an, cho nhà lãnh đạo Nga và Ukrainec,  Palestine và Israel biết hòa giải để sớm mang lại sự yên ổn cho con người.

Chặng thứ nhất :

ĐỨC GIÊSU BỊ KẾT ÁN 

“Ông Philatô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá.

Suy Niệm:

Hành trình vác Thánh giá của Chúa Giêsu bắt đầu từ lời kết án của Philatô.
Vì áp lực của dân và chiều lòng dân, Philatô đã kết án Chúa Giêsu cách bất công. Nhìn vào đời sống xã hội, cộng đoàn, gia đình hôm nay, vẫn còn đó những câu nói gắt gỏng, chua chát; những lời than trách, càm ràm, đay nghiến, đổ lỗi và kết án nhau. Ai cũng cho mình là đúng, là vô tội để rồi kết án người khác, kết án cả những người cùng máu mủ, người đã trở nên xương nên thịt với mình. Một người có thể trở nên một Philatô khi họ kết án, đổ lỗi cho người khác, vì danh lợi và vì cái tôi của họ. Khi làm như vậy, họ đã vô tình biến cộng đoàn, gia đình thành pháp trường, hay tòa án nhằm đấu tố nhau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian”. Xin cho gia đình nhân loại cùng các thành viên trong các gia đình biết nỗ lực xây dựng và bảo vệ gia đình mình bằng những lời nói dịu dàng, hành động yêu thương và tha thứ. Đặc biệt xin Chúa thương soi sáng các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, Palestine và Israel giúp họ nhận ra vai trò của mình để thôi kết án nhau, biết ngồi lại đàm phán, đưa ra những quyết định mang tính Tin Mừng để cuộc sống của người dân nơi đây được bình an.

Chặng thứ 2:

ĐỨC GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ  

“ Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha. (Ga 19: 16-17).

Suy Niệm:

Đời sống chung nơi các gia đình, các cộng đoàn, hội đoàn… không thể không có những thập giá mà mỗi người phải vác lấy : thập giá của trách nhiệm, hiểu lầm, tật xấu, bệnh tật, nghèo đói, cả những điều không vừa ý…Mỗi người, mỗi gia cảnh đều có thập giá riêng, không bao giờ có cuộc sống toại ý vừa lòng. Một lời nói thiếu tế nhị, một hành động thiếu bao dung có thể trở nên thập giá cho nhau. Thiếu thành thật, không tôn trọng, chiếm đoạt tài sản – con người, nghi ngờ, ngoại tình… là vết sẹo khó lành trong trái tim của đời sống chung nơi gia đình và toàn xã hội.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con : “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá hằng ngày với tinh thần trách nhiệm và tình yêu tha thứ. Ước gì mỗi người trong các gia đình luôn thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa ngang qua việc vui nhận thập giá đời mình trong tin yêu và phó thác. Cùng xin Chúa thương ban ơn hoán cải cho nhà lãnh đạo quốc gia đang nung nấu lửa hận thù, chiến tranh để họ sớm nhận ra tội ác của mình mà thật lòng quay về với Chúa, buông bỏ khí giới để mọi người trên trái đất được sống chung hòa bình.

Chặng thứ 3: 

ĐỨC GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT  

“ Đức Giêsu bảo : …”Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.”

 Suy niệm :

Xã hội hôm nay có nhiều phát minh mới nhưng con người lại dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, nó là không gian ảo mênh mông đã lôi kéo nhiều người tham gia vào những chuyện xấu xa, tội lỗi. Hiện tại nhiều bạn trẻ, gia đình trẻ đã bị lôi kéo đến con đường lầm lạc, không mục đích sống.

Lạy Chúa Giêsu“Ngài là ánh sáng thế gian, ai theo Ngài thì không còn ở trong bóng tối, nhưng bước đi trong ánh sáng”. Xin cho những anh chị em, những bạn trẻ và những người thân của chúng con đang lầm đường lạc lối, đang đi trong bóng đêm tội lỗi được ơn hoán cải, biết quay trở về với Chúa qua Bí Tích hòa giải và được mọi người trong gia đình quảng đại thứ tha.

Xin Chúa ban ơn bình an cho anh chị em tại Ukraine và tại dải Gaza đặc biệt là người trẻ đang là nạn nhân của chiến tranh được nhiều người hảo tâm giúp đỡ, nhờ đó  các em sớm được hưởng một cuộc sống bình an và được học hành chu đáo.

Chặng thứ 4 :

ĐỨC GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

“ Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình”. (Ga 19: 25-27).

Suy Niệm :

Khi xuống thế làm người, Thiên Chúa đã chọn cho con mình một người Mẹ, đó là trinh nữ Maria. Mẹ Maria luôn đồng hành với Giêsu từ Bêlem đến núi sọ. Mẹ bên cạnh Chúa con trong mọi biến cố vui buồn của hành trình dương thế.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con hai người mẹ: Mẹ Maria đồng hành, nâng đỡ, bảo trợ cho chúng con về đời sống tâm linh ; và thân mẫu của chúng con sinh chúng con về phần xác. Xin cho chúng con biết quí trọng, hiếu thảo với mẹ thiêng liêng và người mẹ theo huyết thống để mỗi chúng con luôn được phù hộ, dẫn dắt, chở che trên mọi bước đường cuộc sống trần gian và trên đường tiến về quê hương vĩnh cửu trên trời.

Và, vì chặng đường này xin Mẹ ban ơn thánh cho các bà mẹ, cho các người vợ của những người lính Nga và Ukraine, giữa Palestine và Israel tại dải Gaza phải thiệt mạng do chiến tranh, xin nâng đỡ họ trong lúc đau khổ, tuyệt vọng này.

Chặng thứ 5 :

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU

“Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ”. (Máccô 15: 21-22).

Suy Niệm :

Các tông đồ đang ở đâu giữa lúc Chúa Giêsu kiệt sức vì sức nặng của thập giá,vết thương nơi thân thể Người thêm toát ra vì những trận roi đòn của quân dữ. Đau khổ, xót xa đến tột cùng khi Ngài quỵ ngã mà chẳng thấy bóng dáng người nào, chỉ có Simon người ngoại đạo vác đỡ thánh giá Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế và “cho dù người mẹ có quên con đi nữa, thì Chúa cũng không quên con bao giờ”. Xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa nơi các thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn để hết lòng yêu thương, sống gắn bó, đoàn kết và nâng đỡ nhau, san sẻ với nhau gánh nặng của trách nhiệm, công việc và nhất là sẵn sàng chia sớt với nhau khi bệnh hoạn, đau yếu, thất bại, buồn phiền trong cuộc sống. Cùng xin Chúa gia tăng nghị lực, sức khỏe xác hồn cho các linh mục, tu sĩ, các thiện nguyện viên đang ngày đêm lo cho sự an sinh của người dân Ukraine, và những người dân tại dải Gaza đang tị nạn vì chiến tranh, để nhờ qua những việc bác ái cụ thể này mà gánh nặng, đau khổ của người dân vô tội được sẻ chia.

Chặng thứ 6  :

BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

 “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?…” Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25: 37-40).

Suy Niệm :

Nhìn khuôn Chúa Giêsu bầm đen, máu me, nhem nhuốc không còn hình tượng của một con người, ai thấy cũng khiếp sợ, thế mà bà Verônica đã tiến lại bên Chúa, bà cũng chẳng sợ thói hung hăng của bọn lính đang cầm soi đi bên cạnh Chúa Giêsu. Bà tiến lại và dùng khăn để lau mặt cho Người…Trong đời sống chung, không phải lúc nào ta cũng gặp những khuôn mặt dễ thương dễ mến, nhưng có lúc sẽ xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng chai đá để thử lòng quảng đại của ta, một khuôn mặt bầm dập rách nát để thử lòng từ tâm của ta, một khuôn mặt phản bội để thử sức chịu đựng của ta, một khuôn mặt khó ưa để thử lòng kiên nhẫn của ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúng con đang nghe Chúa nói với mình, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Xin cho con nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi những người anh chị em con gặp gỡ trong cuộc sống, trong sứ vụ, cho dù khuôn mặt ấy có lúc đáng thương – cũng có lúc đáng ghét, có lúc dễ nhìn nhưng có lúc khó ưa, có lúc dễ mến, dễ gần nhưng lắm khi chẳng muốn giáp mặt. Xin cho chúng con tâm tình sống của bà Verônica khi những khuôn mặt ấy xuất hiện, để chúng con vẫn nhận ra hình ảnh của Chúa đối với những người chúng con chung sống và tiếp xúc hằng ngày nhờ đó mà sự bình an sớm được lập lại trong mỗi gia đình, cộng đoàn và trong thế giới hôm nay. Amen.

Chặng thứ 7 : 

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI

“ Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề” (Isaia 53:4)

Suy Niệm:

Sinh, lão, bệnh, tử là định mệnh mà con người ai cũng sẽ trải qua. Chúng ta đến lúc cũng sẽ đến tuổi cao niên, già nua đau yếu… cần được giúp đỡ của người thân trong gia đình, của mỗi gia đình trong giáo xứ… Dù nghèo hay giàu,trí thức hay cùng đinh ai cũng có thể cho người khác “viên thuốc của sự quan tâm và tình yêu thương” họ cần lúc tuổi cao, bệnh tật…Khi đau khổ tột cùng con người mới nhận ra quyền năng tối thượng của Thiên Chúa và sự bất toàn, bất lực của con người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người cao niên trong xã hội, những anh chị em đang đau yếu vì những căn bệnh nan y, những người cao niên phải di tản vì chiến tranh…Chúng con không thể hiểu hết thế nào là đau khổ, cũng không thể chia sớt hay mang lấy đau khổ thay cho người thân của chúng con, chúng con tin tưởng phó thác tất cả vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ôm trọn những ai đau yếu, bệnh tật vào các thương tích của Chúa để họ được Chúa an ủi, nâng đỡ và được ơn chữa lành hồn xác. Amen

Chặng thứ 8:  

CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc, thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,28)

Suy niệm:

Trong buổi đọc kinh trưa gần đây, Đức Thánh Cha nói “Hôm nay tôi muốn nhắc với anh chị em về những công việc mà bao nhiêu phụ nữ đang làm – bao gồm trong thời gian khẩn cấp về sức khỏe này – để chăm sóc cho tha nhân: các nữ bác sĩ, y tá, nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên trại giam, nhân viên bán hàng trong các cửa hàng nhu yếu phẩm và tất cả các bà mẹ, các chị em và các người bà, những người đang ở trong nhà với cả gia đình, với trẻ em, người già, người khuyết tật.”. “Đôi khi, họ có nguy cơ bị bạo lực vì hoàn cảnh sống mà trong đó họ phải mang một gánh nặng quá lớn.”. Nhân loại đang đối diện với nhiều nghịch cảnh, nhân loại đang khóc cho số phận của mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu, chưa khi nào chúng con cần Chúa như lúc này. Dịch bệnh kéo dài nhiều tháng nhiều ngày, chiến tranh ác liệt xảy ra từng ngày…chúng con cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Xin Chúa lau khô dòng lệ trên khuôn mặt nhiều người, trên những người cha, người mẹ trong các gia đình, những người bệnh nhân trong các bệnh viện và những người già yếu neo đơn, những phụ nữ đang bị bóc lột, bị lạm dụng, đang đau khổ vì mất chồng, mất con vì chiến tranh… Xin Chúa đồng hành và hiện diện để mọi người được nâng đỡ, yên ủi, bao lâu còn có dịp xin Chúa cho mọi người luôn đối xử tốt với nhau. Amen.

Chặng thứ 9 : 

  CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ BA

“Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt”. (Is 53,7)

Suy niệm:

Xã hội hôm nay đang mất dần luân lý đạo đức…Vợ chồng không biết hy sinh, nhường nhịn nhau dẫn đến tan vỡ trong hôn nhân, làm tổn thương đến con cái của họ, làm cho xã hội bị băng hoại. Chúa đã khiêm tốn chấp nhận bị ngược đãi, cam chịu kinh chê để vâng phục đi hết chặng đường thánh giá với tất cả tình yêu dành cho Chúa Cha và nhân loại.

Vì Chúa quỵ ngã lần này chúng con cầu nguyện cho các gia đình trẻ. Xin cho họ biết mời Chúa vào mọi sinh hoạt gia đình mình, xin cho tình yêu họ dành cho nhau luôn nồng thắm, để họ có đủ sức vượt qua những vất vả trong thời gian đầu của đời sống hôn nhân. Xin thắp sáng gia đình họ bằng Lời Chúa và Thánh Thể, giúp họ đối thoại nhiều với Chúa qua các giờ kinh gia đình, dùng cơm chung và nói chuyện với nhau nhiều hơn trong ngày. Đừng để mạng xã hội làm chi phối và làm mất đi giá trị cốt lõi và tốt đẹp của hôn nhân.  Amen

Chặng thứ 10  :  

CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người,..!” (Mt 27,28–29)

Suy Niệm:

Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man không xót thương trên đường khổ nạn. Mỗi roi dòn trút xuống trên thân thể Chúa, làm cho tim Mẹ thêm nhói đau. Ngày nay, vẫn còn đó những vết thương do bạo lực gia đình, ly thân, ly dị, chiến tranh… đã làm cho nhiều trẻ em không cha, thiếu mẹ, lạc xa những người thân yêu của mình. Những lúc như thế, chiếc áo nhân phẩm của con người bị lột trần, mái ấm gia đình trở nên ngục tù của sự tra tấn; công tác xã hội, việc từ thiện, bác ái không thể giúp đỡ xoa dịu, cưu mang hết mọi người đau khổ như thế… Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa bị lộ táo – xin Chúa chữa lành những vết thương của sự bạo hành đang xảy ra trong các gia đình, giữa các quốc gia. Xin cho người nam người nữ biết tôn trọng phẩm giá của nhau, biết quý trọng quyền lợi của mỗi người, của mỗi địa phương, của mỗi quốc gia hơn là tranh chấp, thù ghét gây ra những xung đột, chiến tranh…Xin Chúa hàn gắn những rạn nứt giữa các đôi hôn nhân, giữa cha mẹ với con cái, giữa người này với người kia, giữa quốc gia này với đất nước kia để những ngày còn lại của Mùa Chay này là cơ hội giúp con người biết làm lành với nhau hầu đáng được hưởng dồi dào ân sủng của Chúa, mang lại bao hoa trái tốt lành cho con người trên trái đất. Amen.

Chặng thứ 11 : 

CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

“Ðóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.”(Mt 27,35)

Suy niệm :

Thời Cựu Ước, trong sa mạc rắn độc đã sát hại nhiều người. Chính Đức Chúa cho họ phương thuốc chữa trị khi bị rắn cắn, đó là nhìn lên con rắn đồng (x. Ds 21,4–9). Hôm nay trên ngọn đồi Canvê, họ cũng nhìn thấy “Con Thiên Chúa” đang cứu độ con người. Lúc này, trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn đang nói với con người: “Ta khát!” Ngài không khát nước, nhưng đang khát lòng quảng đại, khát sự công bình và yêu thương con người dành cho nhau nơi các gia đình, các thành viên trong cộng đoàn. “Ta khát!”, Ngài vẫn tiếp tục khát cơn khát của tình yêu, của sự nhẫn nại, kiên trì, trung tín nơi lời kết ước trong hôn nhân hay đời thánh hiến.

Lạy Chúa Giêsu, xin quyền năng của Chúa giải thoát những người đang mãi mê sống trong tội lỗi, nghiện ngập, những người đang bị gông xiềng của danh lợi thú đã làm cho đời sống xã hội trở nên tăm tối, vô luân…làm cho truyền thống tốt đẹp nơi các gia đình bị xói mòn. Xin cho con người nghe được tiếng lòng tha thiết“ Ta Khát” từ thánh giá Chúa để mau hối lỗi và quay về với con đường chính trực . Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh thiêng liêng để can đảm dứt bỏ những đam mê của sự chết mà quyết tâm sống “ Công chính” để đạt đến hạnh phúc trường sinh. Amen

Chặng thứ 12 :

 CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

“Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34)

Suy niệm:

Sống trong xã hội khoa học tân tiến về mọi lãnh vực, cuộc sống ngày càng được cải thiện, nhưng cũng là nguyên nhân làm cho con người đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, lòng hiếu thảo đối với mẹ cha đang bị coi nhẹ, phẩm giá con người không được tôn trọng…Gia đình là Giáo hội nhỏ, nơi đó đức tin được ươm trồng và trưởng thành. Gia đình nơi các giá trị‘thuần phong mỹ tục” được coi trọng, nhưng ngày nay ít ai lưu tâm đến. Vì thế, tình yêu và sự gắn bó trong gia đình dường như đang bị nới lỏng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lửa xuống thế gian và mong cho lửa ấy được bùng cháy lên. Xin cho các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ luôn được ánh sáng của lửa đức tin thôi thúc để mỗi người trong các gia đình biết yêu thương nhau, trân quý những vị cao niên, tôn trọng những tuyền thống tốt đẹp của gia đình, gia tộc, quốc gia. Cùng xin cho các cấp chính quyền cũng phải biết tôn trọng quyền lợi, phẩm giá của người dân mà tạo điều kiện thích hợp giúp mọi người được thăng tiến toàn diện.  Amen

Chặng thứ 13 : 

THÁO XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu

nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)

Suy Niệm:

Thân xác Chúa in hằn vết thương, vết máu trên Thánh Giá ,vài người đang đưa thi hài Đức Giêsu xuống khỏi cây thập giá. Từ phút đó, Mẹ Maria mất con, môn đệ mất Thầy.

Trong cuộc sống, một lời nói thiếu bác ái, một hành động thiếu tế nhị có thể mất đi một người bạn, làm tổn thương đến người đang sống bên cạnh mình. Một sự thù hằn, không tha thứ có thể trở thành những vết thương in trong lòng ai đó. Người bị đau đớn vì đinh nhọn có khi không phải là người bị đóng đinh mà là người đóng đinh. Thật không có gì đau đớn cho bằng người trong gia đình lại làm tổn thương nhau, người trong cộng đoàn lại trao cho nhau những vòng gai nhọn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được tháo đinh ra khỏi Thánh giá để được mai táng và phục sinh. Vì chặng đường này,xin Chúa ban ân sủng và tình yêu Chúa cho từng người trong các cộng đoàn, trong các gia đình trên thế giới, để mỗi người can đảm tháo những cái đinh là sự giận hờn, ghen ghét, nghi ngờ, ích kỷ, nói xấu nhau, càm ràm, than trách người này kẻ khác, trục lợi, chiếm đoạt. Xin giết chết các thói quen xấu của chúng con, để mong được trổ sinh những hoa trái tốt đẹp của lòng khiêm nhường, dịu dàng, tha thứ, nói những lời tế nhị, dễ nghe và yêu thương nhau hơn. Amen.

Chặng thứ 14: 

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HUYỆT ĐÁ MỚI

“Mọi sự đã hoàn tất.” (Ga 19,30).

Suy niệm:

Thánh Gioan thánh giá khẳng định: “Mọi sự đều qua đi, chỉ có đức ái mới tồn tại mãi”. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng của Ngài thật đẹp, dù hành trình cuộc đời chẳng bằng phẳng, êm xuôi nhưng tràn đầy hạnh phúc của tình yêu cho đi. Ai trong trần gian cũng muốn hoàn thành cuộc đời mình trong bình an như thế! Thật đáng thương cho chúng ta nếu mỗi người không chuẩn bị cho ngày cuối cùng của đời mình với Tình yêu trao ban.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã nói lời tha thứ cho những người vu oan cho Chúa, Chúa tha thứ cho người ngồi trên tòa cao mà xét xử thiên vị, Chúa tha thứ cho người đánh đập, sỉ nhục Chúa …Khi còn sống, Chúa đã sống bằng tình yêu và khi chết, Chúa cũng chết cho tình yêu và với tình yêu. Xin Chúa giúp chúng con biết hoàn tất đời mình từng ngày trong tình yêu Chúa và quảng đại với tha nhân. Xin Chúa thương dẫn đưa các bậc tiền nhân trong giáo xứ, ông bà tổ tiên chúng con cùng những nạn nhân của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, giữa Palestine và Israel vào thiêng đàng hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen.

Kết thúc

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và đã phục sinh, sau khi suy niệm, đi lại chặng đường thập giá của Chúa, chúng con xin mượn lời của thánh Phaolô để xác tín “Nếu chúng con cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng con”. Lạy Chúa, chúng con hiểu rõ rằng, thập giá không là hình phạt, là số phận oan trái nhưng là nguồn ân sủng dồi dào khi chúng con biết đón nhận với tình yêu và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con kiên trung vác thập giá mình mỗi ngày trong đời sống cộng đoàn, đời sống chung nơi các gia đình với ơn mình đã lãnh nhận mà đi theo Chúa, để hy vọng chúng con sẽ hoàn thành đời mình trong bình an và đón nhận cái chết lành thánh, nhờ đó cùng được phục sinh vinh quang với Chúa.

Lạy Chúa, vì lòng thương xót Chúa xin thương hàn gắn nỗi bất hòa,vì những tổn thương nhau giữa các đất nước đang xảy ra chiến tranh để những việc lành mà con người dành cho nhau, dành cho người dân vô tội được trổ sinh hoa trái dồi dào là sự bình an đích thực mà con người đang mong đợi. Amen

Đọc một kinh lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh…

Nguồn:hoidongmtgquinhon.org

———————————————————————————

 

MẪU 7:

Chủ đề “Giáo Hội Hiệp Hành với 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ”

Người dẫn

Kính thưa cộng đoàn! Chúng ta đang cùng với Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng Tam Nhật Thánh. Trong bầu khí linh thiêng và sâu lắng này, chúng ta hãy dâng tâm tình cảm mến tri ân Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta về bên Chúa và bên nhau trong giờ phút này. Xin Chúa Thánh Thần và Mẹ Ma-ri-a cùng đồng hành với chúng con trong giờ thánh này!

Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi, suy ngắm những chặng đàng, mà Chúa đã đi qua: là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh vinh quang của Người. Các chặng đàng mà Chúa đã đi, cũng là những chặng đàng, mà tất cả chúng ta sẽ gặp và trải qua trong cuộc sống.

Suy ngắm Đàng Thánh Giá, trong tâm tình của Giáo Hội hiệp hành là suy ngắm lại những gì mà Giáo Hội đã, đang, và sẽ còn trải qua.

Xin Chúa ban cho Giáo Hội ngày càng trở nên “xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,27), nhờ được thánh hoá và thanh tẩy bởi Đấng đã yêu thương và hiến mình vì Giáo Hội, cụ thể qua những Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng ta sắp bước vào, và cùng nhau chiêm ngắm hôm nay..

Người dẫn:

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng đoàn:

Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng thứ nhất:

CHÚA GIÊ-SU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội (GH) đừng bao giờ trở thành những quan tòa xét xử lẫn nhau.

– Trích Tin Mừng theo thánh Gio-an:

 Đám đông la to: “Hãy đóng đinh nó vào thập giá”. Vậy Phi-la-tô nộp Người cho họ đem đi đóng đinh.

Suy Niệm: Nếu giản lược Giáo Hội (GH) vào hàng giáo phẩm, giáo sĩ, ta sẽ lên án GH, khi đối diện với tình trạng các mục tử mất phẩm chất, sống ngược với Tin Mừng, bị truy tố vì tội lạm dụng; Nếu đồng hoá GH với quy chế, cơ cấu tổ chức, ta sẽ kết án GH: khi cơ cấu của GH thối nát vì tham ô, rạn nứt vì đấu đá, tranh giành quyền lực; nếu nhìn GH như một đế chế, thế lực, ta sẽ đấu tố GH: khi chứng kiến thể chế GH nặng mùi thế gian: chỉ quan tâm đến số lượng giáo dân, con số nhà thờ, các cơ sở vật chất…Chúng ta quên rằng: GH trước hết và trên hết, là Thân Thể mầu nhiệm Đức Ki-tô: thánh thiện và tội lỗi, đều có sự thông phần của ta.

Trong đời sống GH, đã bao nhiêu lần, chúng ta xét đoán và lên án bất công lẫn nhau?

Lạy Chúa, trong đời sống Giáo Hội, chúng con đã từng xử án bất công với nhau, khiến cho nhiều người đã phải gánh chịu những hàm oan, số khác thì không còn nhiệt tâm phục vụ, hay đã rời bỏ GH. Xin giúp chúng con biết kiến tạo một GH hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng.

Chặng thứ hai:

CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội luôn biết mang lấy gánh nặng xác hồn của nhau.

Trích Tin Mừng theo thánh Gio-an:

 Phi-la-tô trao nộp Đức Giê-su cho người Do-thái đem đi đóng đinh. Vậy họ đem Đức Giê-su đi, và Người tự mình vác lấy thập giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Gol-go-tha.

Suy Niệm

 Toàn dân Chúa đều vác chung một thập giá là phục vụ và xây dựng GH. Tất cả cùng chung một sứ mạng, nhưng mỗi người một sứ vụ riêng, như các chi thể có chức năng riêng trong cùng một thân thể.

Trên đường lên núi Sọ, người ta chất lên vai Chúa cây gỗ nặng nề, xù xì, nhưng Chúa không nổi loạn, không vứt bỏ dụng cụ hành hình bất công và ô nhục.

Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta nổi loạn và giận dữ chống lại những trách nhiệm xây dựng GH, và bổn phận vác đỡ thập giá cho anh chị em mình?

Lạy Chúa, một Giáo Hội hiệp hành không có tình yêu, là một Giáo Hội bất hạnh.
Xin giúp chúng con luôn biết hy sinh vì nhau, biết an ủi nhau: khi gặp gian nan khốn khó, và biết vác lấy gánh nặng cho nhau, trong khi thi hành sứ mạng xây dựng GH của mình.

Chặng thứ ba:

CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết đứng lên, sau những lần vấp ngã.

Trích sách ngôn sứ I-sai-a:

Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

Suy Niệm

GH đang gặp nhiều khó khăn thách đố từ bên ngoài, và nhiều đối kháng, căng thẳng ngay trong lòng GH. Điều này khiến GH bao phen điêu đứng và ngã quỵ…

Trên đường đi chịu nạn, té ngã đã làm cho Đức Giê-su đau đớn khôn cùng; nhưng nỗi đau đó đã không thể đè bẹp được Người. Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta biết bắt đầu lại sau những thương tổn và đổ vỡ?

Lạy Chúa, sau những lần té ngã do những thập giá nặng nề, xin cho các thành viên trong GH: biết hòa giải với nhau, sau mỗi lần tranh cãi; biết tha thứ cho nhau, sau mỗi lần lỗi phạm; và biết chỗi dậy, cùng với Chúa, tiếp tục cuộc hành trình, để tiến trình hiệp hành mà GH đang hướng tới thu được nhiều kết quả tốt đẹp như lòng Chúa ước mong

Chặng thứ tư:

CHÚA GIÊ-SU GẶP ĐỨC MẸ

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết đồng hành với nhau trong những khó khăn khi thi hành sứ mạng.

Trích Tin Mừng theo thánh Lu-ca:

 Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.

Suy Niệm

Mẹ Ma-ri-a đã luôn hiện diện bên Giê-su từ khi mang thai cho đến khi Con mẹ sinh thì. Mẹ không ngừng bước đi cùng GH, và hướng dẫn con cái mình cùng bước đi với nhau. Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta biết cảm thông và đồng hành với những người đang cùng thực thi sứ mạng với mình?

Lạy Chúa, Mẹ Ma-ri-a đã hết sức can đảm đồng hành với Chúa trên đường thập giá, xin cho các thành viên trong Giáo Hội luôn biết hiện diện cùng với nhau, và giúp nhau vượt qua những khó khăn thử thách trên đường sứ mạng.
Xin Mẹ GH tiếp tục cùng đồng hành với chúng con trên con đường hiệp hành, để chúng con có khả năng xây dựng tình hiệp thông và tham gia thi hành sứ vụ của mình trong thế giới hôm nay.

Chặng thứ năm:

ÔNG SI-MON VÁC ÐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết vác đỡ thập giá cho nhau.

Trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô:

 Lúc ấy có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-mon, gốc Ky-rê- nê. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giê-su.

Suy Niệm

Tiến trình hiệp hành luôn hứa hẹn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng, nếu chúng ta biết cùng với Chúa, và cùng với nhau, đưa vai vác lấy, thì gian khổ nào, rồi cũng qua đi, chướng ngại nào, rồi cũng được khắc phục…

Ông Si-mon, một người ngoại, nhưng đã sẵn lòng vác đỡ Thánh Giá Chúa. Sức nặng của thập giá sẽ nhẹ đi rất nhiều, nếu có ai đó cùng vác đỡ cho mình.

Trong đời sống GH, đã bao nhiêu lần, chúng ta đã thờ ơ trước những đau khổ của người khác, chưa cất bớt gánh nặng cho nhau: bằng những việc làm cụ thể của mình?
Lạy Chúa, GH lúc nào cũng phải đối mặt với những thập giá, và sức nặng của chúng thì khác nhau.

Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng ghé vai vác đỡ thập giá cho nhau, nhất là cho những ai đang cần sự vác đỡ của chúng con, để sứ mạng hiệp hành của chúng con được tiến triển tốt đẹp theo ý Chúa.

Chặng thứ sáu:

 BÀ VÊ-RO-NI-CA LAU MẶT CHÚA

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội nhìn thấy được vẻ đẹp của nhau: sau những

khuôn mặt sần sùi, xấu xí.

Trích sách Ngôn Sứ I-sai-a:

Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.

Suy Niệm

GH thánh thiện vì có ĐKT là đầu, cho dẫu, có rất nhiều điều tiêu cực, thậm chí là tội lỗi còn tồn tại trong GH, nhưng GH vẫn xác tín và hy vọng vào lời hứa: tử thần sẽ không thắng được GH của ĐKT.

Trong cuộc khổ nạn, đằng sau khuôn mặt bê bét máu và mồ hôi đáng kinh tởm, là cả một tình yêu vô hạn Thiên Chúa dành cho con người…

Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta nhận ra thiện ý tốt đẹp của những người xung quanh, sau những gì tưởng chừng như ngây ngô, hay ác ý, hoặc nhận ra hình ảnh của ĐKT đang ẩn kín đằng sau gương mặt lấm lem của GH?

Lạy Chúa, mỗi thành viên trong Giáo Hội là những quà tặng tình yêu Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết vượt qua những gì bất hảo bên ngoài, để khám phá ra được tình yêu hoàn hảo mà chúng con dành cho nhau, để với quyết tâm, và niềm tin vững vàng, chúng con sẽ cùng nhau làm rạng ngời dung nhan Chúa giữa thế giới hôm nay.

Chặng thứ bảy:

CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ÐẤT LẦN THỨ HAI

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết trung tín, kiên trì trong sứ vụ của mình.

Trích sách Ngôn Sứ I-sai-a:

 Người đã bị ức hiếp, bị buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Ðức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.

 Suy Niệm:

Đức Thánh Cha mong ước: tiến trình hiệp hành của GH là một tiến trình chữa lành của CTT: hướng về một tương lai tươi sáng, cùng nhau cất bước, cùng nhau nhận lấy trách nhiệm…

Trên đường thập giá, Chúa đã ngã xuống và đã chỗi dậy để tiếp tục lên đường. Tình yêu cứu chuộc đã chiến thắng và vượt trên những giới hạn của sức mạnh thể lý. Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta chán nản, buông xuôi khi gặp những khó khăn thử thách khi thi hành sứ vụ của mình?

Lạy Chúa, tiến trình hiệp hành của Giáo Hội, chắc chắn, sẽ gặp nhiều sóng gió, gian truân, chúng con sẽ có nguy cơ chán chường và bỏ cuộc.

Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, để được Chúa tiếp sức, mà can đảm đứng lên, bắt đầu và lại bắt đầu, sau những lần vấp ngã.

Chặng thứ tám:

 CHÚA GIÊ-SU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ GIÊ-RU-SA-LEM

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết an ủi nhau trong những cơn gian nan khốn khó.

Trích Tin Mừng theo thánh Lu-ca:

Đức Giê-su nói: Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương mình và con cháu mình!

Suy Niệm:

Tiến trình hiệp hành phải được thực hiện trong bầu khí gặp gỡ, và lắng nghe, để cảm thông, nâng đỡ, an ủi lẫn nhau, để cùng nhau tìm ý Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể…

Trên Đường Thánh Giá, ngay cả khi bị kết án và vác thập giá tủi nhục, Chúa Giêsu cũng trở nên nguồn an ủi cho mọi người. Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta chỉ lay hoay với những khó khăn của mình, mà quên mất những người đang cần chúng ta vỗ về an ủi?

Lạy Chúa, xin cho các thành viên trong Giáo Hội, luôn biết sống vị tha, trở nên những trợ lực cho nhau, ngay cả khi chúng con đang gặp những bế tắc trong các vấn đề của chính mình.

Xin cho chúng con biết an ủi nhau, như Chúa luôn cùng đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường dương thế, trong lũng đầy nước mắt này.

Chặng thứ chín:

CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội không ngã lòng thất vọng, trước những chống phá và gây chia rẽ của kẻ thù.

Trích sách Ai Ca: Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi: có làm khổ, Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả.

 Suy Niệm: Trên đường đi chịu nạn, khi đã kiệt sức, rã rời, cây thập giá giờ đây đã vượt quá sức chịu đựng, đã quật ngã Chúa xuống đất. Tuy nhiên, Chúa đã gắng sức chỗi dậy và quyết đi lên núi Sọ. Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta đã có ý định bỏ cuộc, rút lui trước những gánh nặng của sứ mạng mà GH đã ủy thác?
Lạy Chúa, sau lần ngã thứ ba, Chúa đã dùng sức tàn của mình để bật dậy và bước đi trong tin yêu. Xin cho các thành viên trong Giáo Hội: khi đang đứng bên bờ vực thẳm của những chia rẽ và ly giáo, biết vững lòng trông cậy: ra sức hàn gắn những đổ vỡ, và chữa lành những thương tổn trong tin yêu phó thác, để GH thực sự là GH của ĐKT, một GH hiệp hành: cùng nhau bước đi trong tình hiệp thông, và đồng hành với nhau trong đức ái.

Chặng thứ mười:

QUÂN LÍNH LỘT ÁO CHÚA GIÊ-SU

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết tôn trọng và gìn giữ phẩm giá cho nhau.

Trích Tin Mừng theo thánh Mát-thêu:

Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.

Suy Niệm:

 Trên đường hiệp hành, chúng ta sẽ cùng nhìn về quá khứ, nhìn vào hiện tại và nhìn tới tương lai: chúng ta sẽ cùng nhìn vào những khó khăn, thất bại, nhưng không được vạch mặt, lột trần những người anh chị em đã gây nên những khó khăn, thất bại đó, bởi vì, cái “khó” trên đường hiệp hành là khó tha thứ như Chúa đã thứ tha…

Trước khi bị đóng đinh vào thập giá, thân xác Chúa bị lột trần không mảnh vải che thân, Đức Giê-su bị con người “làm nhục” đến trơ trẽn, vô liêm sỉ.

Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta lột trần, phanh phui, bôi xấu, và công kích lẫn nhau?

Lạy Chúa, xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết tôn trọng danh dự và bảo vệ uy tín của nhau, hầu tất cả cùng nhau tích cực xây dựng Giáo Hội trong tinh thần cởi mở và tin tưởng, để cùng nhau vượt qua những thăng trầm, thử thách, kể cả những thất bại ê chề, mà không quy kết, buộc tội lẫn nhau.

 

Chặng thứ mười một:

CHÚA GIÊ-SU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội: đừng nhân danh sự thật mà đóng đinh lẫn nhau.

Trích Tin Mừng theo thánh Lu-ca:

 Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá.

Suy Niệm:

Trong tiến trình hiệp hành, nếu chúng ta lấy “sự thật” ra khỏi “tình yêu”, thì “sự thật” không còn là sự thật trước mặt Thiên Chúa, vì “sự” mà ta cho là “thật” ấy đã thuộc về Sa-tan, là cha đẻ của mọi gian dối, bạo lực, và hủy diệt, vì “sự thật” sẽ chỉ là sự thật khi ở trong Thiên Chúa Tình Yêu. Nơi Đức Giê-su, thập giá đã trở thành dấu chứng của Tình Yêu. Tình yêu tuyệt đối của Chúa dường như bất lực, không nỡ huỷ hoại người mình yêu, dù họ vô ơn, bạc nghĩa. Đó chính là sự thật.
Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta nhân danh sự thật để đóng đinh những người xung quanh?

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con phạm tội là chúng con đang đóng đinh vào trái tim của Chúa và của nhau.

Xin giúp chúng con đóng đinh xác thịt mình vào Thánh Giá Chúa, để những người quanh chúng con được bình an hạnh phúc, để tiến trình hiệp hành của GH đạt đến sự thật vẹn toàn trong tình yêu Chúa.

 

Chặng thứ mười hai: CHÚA GIÊ-SU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ
Xin cho các thành viên trong Giáo Hội đã qua đời được an nghỉ trong Chúa.

Trích Tin Mừng theo thánh Gio-an:

Đức Giê-su nói: “Mọi sự đã hoàn tất!”. Rồi Người gục đầu xuống trút hơi thở.

Suy Niệm

 Tiến trình hiệp hành không chỉ là công trình của GH lữ hành, mà còn là mầu nhiệm thông công với GH khải hoàn và GH thanh luyện. Mầu nhiệm các thánh thông công là công trình của Thiên Chúa Tình Yêu: Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết.
Trên Thánh Giá, Thiên Chúa làm người đã chết vì yêu. Người đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi, để mang ơn cứu độ đến cho con người. Nếu cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống lại với Người.

Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta nhớ làm các việc hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta?

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin cho anh chị em chúng con đã qua đời, mau sớm được hưởng tôn nhan Chúa, và xin cho chúng con biết mau mắn thực thi sứ mạng: loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

 

Chặng thứ mười ba:

THÁO XÁC CHÚA GIÊ-SU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết làm chứng cho Chúa qua việc tháo gỡ những thành kiến, loại trừ, nghi kỵ.

Trích Tin Mừng theo thánh Mát-thêu:

 Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.”

Suy Niệm:

Khi kêu gọi chúng ta cùng nhau hiệp hành, Đức Thánh Cha chờ đợi chúng ta cùng nhau lên tiếng, vì lên tiếng mới mở đường đến hiệp thông, và cộng tác chân thành.
Chúng ta phải tháo gỡ những thành kiến để dám lên tiếng vì lợi ích của GH, với tinh thần xây dựng và thái độ cảm thông, nhưng không đồng lõa, dù biết rằng: mình có nguy cơ bị thủ tiêu, bị trừ khử…

Trên núi Sọ, con người đã nhẫn tâm loại trừ Chúa ra khỏi thế giới bằng một án tử tệ hại, bất công, vô liêm sỉ nhất.

Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta đã không làm chứng cho Chúa, qua việc chúng ta sống loại trừ nhau?

Lạy Chúa, xin các thành viên trong Giáo Hội: biết sống tâm tình tri ân cảm tạ Chúa, bằng cách sống chứng nhân cho Chúa: qua việc tháo gỡ những rào cản của hận thù, nghi kỵ, dẹp tan thói kiêu căng, bạo lực: truy cùng diệt tận lẫn nhau.

Chặng thứ mười bốn:

 TÁNG XÁC CHÚA GIÊ-SU TRONG MỘ ĐÁ

Xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết chôn sâu những thương tổn của mình và những lỗi lầm của người khác.

Trích Tin Mừng theo thánh Mát-thêu:

Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông.

Suy Niệm:

Trong tiến trình hiệp hành, Sa-tan sẽ luôn tìm cách lật tẩy, vạch trần, tố cáo, bởi nó là kẻ ngày đêm tố cáo chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không che giấu tội lỗi của ta, không ai trong chúng ta dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ, vì có nhiều khoảng tối trong cuộc đời, mà nếu bị vạch trần, tố cáo, chúng ta sẽ mất hết tự tin, và không còn can đảm để sống…

Con Thiên Chúa đã gánh lấy hết tội lỗi của ta và chôn vùi chúng vào trong mộ đá cách âm thầm, vội vã.

Trong đời sống Giáo Hội, đã bao nhiêu lần, chúng ta đã làm to, lớn chuyện về những hiểu lầm cỏn con, bơi móc những xúc phạm nhỏ nhặt, mà chúng ta đã vô tình hay cố ý gây ra cho nhau?

Lạy Chúa, trong tiến trình hiệp hành, xin cho các thành viên trong Giáo Hội biết chôn sâu: những hiểu lầm, nghi kỵ, thành kiến, thương tổn, và khuyết điểm của nhau, để tất cả chúng con đều được cùng chết với Chúa và sống lại với Chúa.
chung)
Lạy Chúa Giê-su, tội lỗi chúng con, chính Ngài đã vác lấy, và treo trên cây thập giá. Nhờ thập giá của Chúa, mà chúng con được tha thứ, và được giải thoát.

Xin giúp chúng con xác tín rằng: đường thập giá là đường Tình Yêu, một con đường dẫn tới giải thoát, và chan hoà niềm vui Phục Sinh. Nhờ lời Đức Ma-ri-a chuyển cầu, xin cho mỗi thành viên trong Giáo Hội, ý thức rằng: cuộc sống này, dù hạnh phúc hay đau khổ, đều chóng qua, để từ đó, chúng con luôn biết sống trong vui mừng và hy vọng. Vui mừng vì Chúa đã phục sinh, và hy vọng vì một ngày nào đó, chúng con được hợp hoan với nhau trong Nước Chúa.

Xin Chúa và Mẹ cùng tiếp tục đồng hành với chúng con trong tiến trình hiệp hành của Giáo Hội. A-men.

Đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính

 

Nguồn: linhmucmen.com