ĐTC Sẽ Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly Và Rửa Chân Cho Các Tù Nhân Tại Nhà Yù Ở Civitavecchia

ĐTC rửa chân cho các tù nhân ở nhà tù Velletri trong Thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh 2019  (Vatican Media)

Theo tin từ Hiệp hội các tuyên uý nhà tù của Ý, chiều thứ Năm Tuần Thánh 14/4/2022, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà tù Civitavecchia, một cảng cách Roma gần 90 km về phía tây bắc, và rửa chân cho 12 tù nhân trong số 500 tù nhân ở nhà tù này.

 

Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại nhà tù ở Civitavecchia hoàn toàn riêng tư. Với việc cử hành Thánh lễ này, ngài trở lại thói quen đã bắt đầu từ năm 2013, không lâu sau khi được bầu làm Giáo hoàng; đó là cử hành Thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh tại một nhà tù hay một trung tâm huấn giáo trẻ vị thành niên.

Thông điệp về sự gần gũi và hy vọng

Cha Raffaele Grimaldi, Giám đốc các tuyên uý nhà tù ở Ý chia sẻ: “Tôi biết ơn Đức Thánh Cha đã chọn, thêm một lần nữa, một nơi ngoại biên của cuộc sống, một nơi gần gũi để truyền tải cho thế giới một thông điệp về sự gần gũi và hy vọng.”

Cha nói thêm rằng “việc rửa chân cho 12 tù nhân, cúi đầu trước sự nghèo khổ và yếu đuối của họ, rửa chân cho những người đã đi trên con đường bạo lực, chà đạp lên quyền của những người vô tội, đối với những nhân viên chúng tôi, có nghĩa là một cử chỉ khiêm tốn, không thể hiểu được và gây sốc mà Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành đã trao lại cho nhân loại.”

Thách đố của Hy vọng

Thông cáo của Hiệp hội Tuyên uý nhà tù cho biết, “Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng đến nhà tù Civitavecchia là một thứ dầu an ủi xoa dịu của Giáo hội, lau khô đi bao giọt nước mắt của sự cô đơn của con người, là sự mở rộng trái tim đau khổ của các tù nhân hướng đến sự tin tưởng và hy vọng; cử chỉ nhắc nhở chúng ta rằng không ai có thể bị bỏ lại đơn độc giữa biển đầy giông bão. Và chính từ đồi Canvê, Chúa Kitô chịu đóng đinh đưa ra một thách đố của Hy vọng cho người trộm lành: “Hôm nay anh sẽ ở trên Thiên đàng với tôi.” (ACIStampa 13/04/2022)

Hồng Thủy – Vatican News Tiếng Việt
WGPKT(14/04/2022) KONTUM