Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm có các nữ tu hiện diện và thực thi sứ vụ tại xã Trà Đa – vùng ngoại ô thành phố Pleiku, thuộc Tỉnh Gia Lai, Giáo phận Kontum. Sống ở Trà Đa, hằng ngày các Dì có dịp tiếp xúc với đồng bào dân tộc – họ là người đi chăm sóc bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thần kinh và Bệnh viện lao phổi trên đường Dương Minh Châu, thuộc xã Trà Đa, Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Ở bệnh viện, người bệnh được chăm sóc cách “đặc biệt” và canh giữ “cẩn thận” ở bên trong khuôn viên nội trú. Với khoảng thời gian vài tuần hay vài tháng nằm viện điều trị, gia đình bệnh nhân rất chật vật tính toán các khoản chi phí chữa trị… cũng như chi tiêu cố định cho từng bữa ăn của bệnh nhân cũng như người chăm sóc.
Khởi đi từ nhu cầu lương thực của bệnh nhân đồng bào dân tộc tại hai bệnh viện Thần kinh và Lao phổi ở Trà Đa, hằng ngày các Dì thường đi mua những bó rau, trứng, đậu, cá, thịt, mắm, muối, gạo v.v… sắp xếp thành những bịch thực phẩm nhỏ bé để chia sẻ cho bệnh nhân và người chăm sóc. Mỗi buổi sáng cánh cửa Cộng đoàn rộng mở để phục vụ phiên “Chợ 0 Đồng” dành cho bệnh nhân đồng bào dân tộc, để chia sẻ từng túi nhu yếu phẩm nhỏ bé cho những khách hàng thân quen đang điều trị dài hạn tại Bệnh viện.
Trải qua những năm tháng phục vụ bệnh nhân và người chăm bệnh, nhận thấy những khó khăn khi họ phải chuẩn bị bữa ăn từ những cái bếp tự chế tại sân bệnh viện, quý Bề trên và quý Dì chuyển đổi “Chợ 0 Đồng” thành “Cơm 0 đồng” – chia sẻ những phần ăn đã được nấu chín thay thế cho những túi gạo và thực phẩm sống. Sáng ngày 01/9/2025 Hội Dòng khởi động thực hiện chương trình Cơm tình thương Đa Minh Thánh Tâm để phục vụ bệnh nhân tại hai Bệnh viện: Bệnh viện thần kinh và Bệnh viện lao ở xã Trà Đa, thành phố Pleiku.
Chén Cơm tình thương của Hội Dòng dành cho bệnh nhân cũng như người chăm sóc bệnh nhân, bất kể họ là người Kinh hay đồng bào Dân tộc – mọi người được tiếp đón, hiệp thông chia sẻ tô cơm từ thiện với chén canh và món ăn mặn đạm bạc. Cho dẫu phần ăn thật nhỏ bé, nhưng các Dì phục vụ muốn bày tỏ tấm lòng cảm thông với bệnh nhân và người chăm sóc, cùng hiệp lời cầu nguyện cho quý bệnh nhân mau chóng bình phục để trở về với gia đình. Đến với các Dì họ không chỉ nhận được những phần ăn miễn phí mà còn cảm kích về cung cách phục vụ của các Dì thật ân cần, trân trọng, cơm và thức ăn được sắp xếp cách gọn gàng, sạch sẽ… một chú trung niên đồng bào dân tộc đã thốt lên: “các sơ sống có lòng… tấm lòng là quan trọng nhất…”. Hơn nữa, trong số bệnh nhân đến nhận phần Cơm tình thương cũng có những tín hữu Công giáo, họ đến với các Dì để được các Dì cầu nguyện cách riêng. Sự đồng hành của các Dì khích lệ họ đón nhận nỗi khổ đau vì bệnh tật và thêm vững tin vào ơn Chúa.
Với chương trình Cơm tình thương Đa Minh Thánh Tâm, Hội Dòng chúng tôi mong muốn có thể chia sẻ phần lương thực cơ bản với bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Thần kinh và Bệnh viện lao ở Trà Đa, Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Nếu chúng tôi được sự cộng tác kinh phí từ quý ân nhân thì mỗi bữa ăn trưa chúng tôi có thể phục vụ khoảng 100 phần ăn cho các bệnh nhân và người chăm sóc muốn nhận sự chia sẻ từ các nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.
Với kế hoạch dài hạn, Hội Dòng muốn đồng hành với bệnh nhân và thân nhân chăm sóc người thân tại Bệnh viện thần kinh và Bệnh viện lao tại xã Trà Đa, để phần nào chia sẻ nỗi khó khăn của gia đình bệnh nhân và góp phần xoa dịu những đau khổ của anh chị em đồng bào dân tộc tại miền đất Gia Lai, Giáo phận Kontum. Cám ơn những “cánh tay nối dài”, những ân nhân quảng đại tham gia chương trình “Hy sinh bữa ăn sáng 50k/ 1 tháng” để cùng chung tay với Hội Dòng chúng tôi góp phần nâng đỡ những người đang cần sự trợ giúp.
Bên cạnh bữa cơm tình thương, Cộng đoàn của các nữ tu tại Trà Đa cũng là môi trường Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm có chương trình giáo dục và chăm sóc các em học sinh nữ dân tộc nội trú cấp I và cấp II. Chương trình Cơm tình thương mỗi ngày cũng là cơ hội thuận tiện để các em học sinh nữ dân tộc thực hành bài giáo lý “sống bác ái” với anh chị em. Hằng ngày khi các em học sinh nội trú cùng với các Dì tham gia phục vụ Cơm tình thương, hy vọng các em có cơ hội rèn luyện để biết quan tâm và chia sẻ với những anh chị em đang gặp khó khăn về bệnh tật hay nỗi lo toan trong cuộc sống. Ước mong đây cũng là cơ hội để các em trải nghiệm bài học “nhận và chia sẻ” cho tha nhân, biết trân trọng đón nhận và rộng lòng chia sẻ, giúp đỡ người khác.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Hội Dòng cũng như của quý ân nhân qua những chương trình cụ thể dành cho người nghèo trong xã hội ngày hôm nay.