Học Cho Bài Thi Cuối Cùng (03.3.2020 – Thứ Ba Tuần 1 MC)

Lời Chúa: Mt 6, 7-15
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Suy nim:

Bạn có tin rằng lời Chúa có sức mạnh thay đổi và làm biến đổi cuộc sống của bạn hôm nay không?

I-sai-a nói rằng lời Chúa cũng giống như mưa và tuyết tan làm cho mặt đất cằn cỗi trở nên đầy sức sống và màu mỡ (Is 55: 10-11). Lời Chúa có sức mạnh thấm nhập vào tâm hồn khô cằn của chúng ta và biến chúng thành nguồn sống mới. Nếu chúng ta để cho lời Chúa bén rễ trong lòng chúng ta, thì lời ấy sẽ biến đổi chúng ta trở nên giống như chính Chúa và cho chúng ta bước đi trên con đường tình yêu và thánh thiện của Người.

Hãy để lời Chúa hướng dẫn và định hình cách bạn xét đoán và hành động

Chúa muốn lời của Ngài hướng dẫn và định hình cách chúng ta suy nghĩ, hành động và cầu nguyện. Ambrose (339-397 sau công nguyên), một giáo phụ của giáo hội tiên khởi và là giám mục của Milan, đã viết rằng lý do chúng ta nên dành thời gian để đọc Kinh Thánh là để nghe Đức Kitô nói với chúng ta. “Bạn không sống với Đức Kitô sao? Tại sao bạn không thưa chuyện với Ngài? Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng ta lắng nghe tiếng Đức Kitô.”

Chúng ta có thể đến với Thiên Chúa Cha với lòng tin cậy

Chúng ta có thể đến với Thiên Chúa một cách tự tin vì Ngài đang chờ đợi với đôi tay dang rộng để đón những đứa con hoang đàng của Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ lời cầu nguyện hoàn hảo dám gọi Thiên Chúa là Cha chúng ta. Lời cầu nguyện này dạy chúng ta cách cầu xin Thiên Chúa cho những gì chúng ta thực sự cần, những điều quan trọng không chỉ cho hiện tại mà còn cho sự vĩnh cửu. Chúng ta có thể đến với Thiên Chúa là Cha của chúng ta một cách tự tin và dũng cảm vì Chúa Giêsu đã mở đường về nước trời cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Khi chúng ta cầu xin Chúa nâng đỡ, may mắn thay Ngài không ban chúng ta những gì chúng ta đáng nhận. Thay vào đó, Thiên Chúa đáp lại bằng ân sủng, lòng thương xót và sự nhân từ. Ngài khoan dung và tha thứ cho chúng ta, và Ngài mong chúng ta cũng đối xử với tha nhân như vậy. Thiên Chúa đã đổ tình thương của Ngài vào tâm hồn chúng ta thông qua ân sủng của Chúa Thánh Thần, là Đấng đã được trao ban cho chúng ta (Rm 5: 5). Và tình yêu đó giống như một ngọn lửa tinh luyện – nó thanh lọc và đốt cháy mọi thành kiến, ghen ghét, oán giận, hận thù và cay đắng cho đến khi không còn gì ngoài sự khoan dung và sự tha thứ đối với những người làm chúng ta đau khổ hay bị tổn thương.

 

Lời cầu nguyện của Chúa dạy chúng ta cách cầu nguyện

Hãy suy nghĩ những gì Gioan Cassian (360-435 sau công nguyên), một giáo phụ đã sống vài năm với các tu sĩ ở Bethlehem và Ai Cập trước khi thành lập một tu viện ở miền nam xứ Gaul, đã viết về lời cầu nguyện của Chúa và sự cần thiết phải tha thứ cho nhau từ trái tim:

 “Lòng thương xót của Thiên Chúa thì không thể diễn tả được. Trong khi Ngài ban cho chúng ta lời cầu nguyện mẫu này, thì Ngài đang dạy chúng ta một lối sống mà theo đó chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa. Nhưng đó không phải là tất cả. Cũng cùng một lời kinh ấy Ngài ban cho chúng ta phương pháp dễ dàng để trở nên khoan dung và xét đoán với lòng nhân từ trong cuộc sống của chúng ta. Ngài cho chúng ta khả năng tự giảm nhẹ bản án đang khiến chúng ta lo lắng và thuyết phục Ngài tha thứ cho chúng ta. Ngài có thể làm gì khác được trước sự quảng đại của chúng ta khi chúng ta xin Ngài tha thứ cho chúng ta vì chúng ta đã tha thứ cho người lân cận của chúng ta?

Nếu chúng ta trung thành với lời cầu nguyện này, thì mỗi người chúng ta sẽ xin ơn tha thứ vì những vấp phạm của chúng ta sau khi chúng ta đã tha thứ tội lỗi cho những người đã phạm tội chống lại chúng ta, chứ không chỉ những người đã phạm tội chống lại Thiên Chúa chúng ta.

Trên thực tế, ở một số người trong chúng ta có một thói quen rất xấu. Chúng ta coi tội lỗi của mình chống lại Thiên Chúa, dù kinh khủng nhưng lại khoan dung nhẹ nhàng nhưng ngược, lại những điều chống lại chúng ta, mặc dù rất nhỏ, chúng ta bắt phải đền bù với mức độ tàn nhẫn. những ai không hết lòng tha thứ cho anh chị em đã làm điều sai trái với họ, sẽ chỉ nhận được từ lời cầu nguyện này bản án cho chính mình, hơn bất kỳ sự thương xót nào. “

 Bạn có đối xử với người khác như bạn nghĩ rằng họ xứng đáng được đối xử không, hay bạn đối xử với họ như Chúa đã đối xử với bạn – với lòng thương xót, tình yêu thương kiên định và sự khoan dung?

“Lạy Cha -Đấng ngự trên trời, Cha đã cho con một trí khôn để biết Cha, một ý chí để phục vụ Cha và một trái tim để yêu thương Cha. Xin hãy ban cho con hôm nay ân sủng và sức mạnh để bám lấy thánh ý của Cha và xin lấp đầy trái tim và tâm trí con với sự thật và tình yêu của Cha để tất cả các ý định và hành động của con đều làm đẹp lòng Cha. Xin giúp con trở nên khoan dung và tha thứ cho tha nhân như Cha đã tha thứ cho con.”

Học Cho Bài Thi Cuối Cùng

 “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” Mt 6:13

Cụm từ “Cha chúng con” chúng ta mà chúng ta thường cầu xin: “đừng để chúng con sa chước cám dỗ”, cũng có thể được dịch theo tiếng Hy Lạp là “Đừng để chúng con phải chịu thử thách cuối cùng” (xem Mt 6:13, RNAB). Thử thách cuối cùng có thể là thử thách về đức tin của chúng ta. Nó có thể liên quan đến sự bắt bớ, áp lực để từ chối Chúa Giêsu và từ bỏ đức tin của chúng ta, hoặc một số đau khổ hay sợ hãi thử thách niềm tin của chúng ta.

Chúa Giêsu nói rằng ngay cả những người được chọn cũng không thể chịu đựng được giai đoạn thử thách lơn lao nếu Chúa Cha không thương xót rút ngắn những ngày giờ (Mc 13,20; Mt 24:22). Thật khó để xác định liệu Chúa Giêsu đề cập đến sự sụp đổ của Jerusalem vào năm 70 sau công nguyên hay một cuộc bắt bớ sắp xảy ra, hoặc là cả hai. Bất kể như thế nào, Chúa Giêsu đã nói rõ rằng chỉ người kiên trì mới giữ được mạng sống (Lc 21,19). Hàm ý rõ ràng là nếu chúng ta không vượt qua được thử thách thì không thể được cứu sống.

Chúng ta không được nuôi dưỡng tính thờ ơ hoặc tự mãn. Thay vào đó, chúng ta phải luôn cầu nguyện để có sự kiên trì cho đến cuối cùng và xin Chúa Cha đừng để chúng ta sa chước cám dỗ (Mt 6:13).

Viễn tượng của một thử thách lớn thật đáng sợ, nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé của Ta, đừng sợ” (Lc 12,32; cũng xem Mc 5, 36). Tin Mừng là “Tất cả những ai kều cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát” (Rm 10:13). Hãy kêu xin Chúa Giêsu. Không có một danh nào khác để nhờ danh đó mà chúng ta có thể được cứu (Cv 4:12). Để tránh việc chúng ta bị nhấn chìm trong sợ hãi của thử thách, Chúa Giêsu liên tục nhắc nhở chúng ta về cuộc quang lâm thứ hai của Ngài. Chúng ta hãy nhìn về Chúa Giêsu (Dt 3: 1), ngẩng cao đầu (Lc 21,28) và kêu lên: Maranatha! “Hãy đến, lạy Chúa Giêsu!” (Kh 22,20)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con, xin hãy cứu tất cả chúng con. “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

Xác tín: “Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” Mt 6: 8

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(02/03/2020) KONTUM