3 Bí Quyết Để Loan Báo Tin Mừng Mà Không Cần Dùng Lời Lẽ
3 Bí Quyết Để Loan Báo Tin Mừng Mà Không Cần Dùng Lời Lẽ
Jantanee Runpranomkorn
Tất cả chúng ta đều biết có những người không muốn dính dáng gì đến Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn thực hiện mệnh lệnh của Chúa Kitô và hành động vì phần rỗi của họ, thì làm sao chúng ta có thể loan báo Tin Mừng cho họ?
Loan báo Tin Mừng là một mệnh lệnh từ Chúa Kitô (Mc 16:15). Đó không phải là một lựa chọn. Bất cứ ai muốn trở thành môn đệ chân chính của Chúa Giêsu đều phải chấp nhận điều này một cách vô điều kiện – như các thánh thuộc mọi thời đại đã nhận thức được – bởi vì với Thiên Chúa, không thể có sự nửa vời:
Ta biết các việc ngươi làm; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ta muốn ngươi lạnh hoặc nóng. Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không lạnh cũng không nóng, nên Ta sắp nôn ngươi ra khỏi miệng Ta. (Kh 3:15-16)
Con đường của Tin Mừng là tình yêu
Câu Kinh Thánh này từ sách Khải Huyền mời gọi chúng ta lựa chọn con đường tình yêu. Lịch sử cứu độ đã cho chúng ta thấy có một vị Thiên Chúa quan tâm đến dân Người, những người mà Người đã yêu thương đến mức không tiếc chính Con Một của mình để cứu nhân loại khỏi sự chết đời đời.
Và chính Chúa Kitô đã trao cho chúng ta nhiệm vụ rửa tội cho những người tin. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ rằng đây là nhiệm vụ của hàng giáo sĩ, tu sĩ và các nhà truyền giáo. Thật là một sai lầm!
Tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội, đều có bổn phận loan báo Tin Mừng. Và đối với nhiều người, đó dường như là một nhiệm vụ rất phức tạp! Thứ nhất, bởi vì có lẽ chúng ta chưa hiểu biết đầy đủ về đức tin Công giáo của mình. Thứ hai, bởi vì chúng ta sợ bị từ chối. Và thứ ba – thường là – chúng ta nghĩ rằng mình không có thời gian.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể thực hiện mệnh lệnh của Chúa Kitô? Các thánh đã cho chúng ta một số ý tưởng hay:
1. Phục vụ
Thánh Gioan Tông đồ nói:
Ai nói “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh chị em mình, thì là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương anh chị em mình mà họ đã thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ chưa thấy.” (1Ga 4:20)
Thánh Têrêsa Calcutta đã tin chắc điều này, đó là lý do tại sao Mẹ đã dành cả cuộc đời mình cho những người nghèo khổ và bị khinh miệt nhất. Qua lối sống của mình, Mẹ đã rao giảng Tin Mừng một cách rõ ràng nhất có thể. Điều này khiến Mẹ thốt lên rằng “điều rất quan trọng đối với chúng ta là nhận ra rằng tình yêu, để được nên chân thành, thì phải chịu đau khổ.”
Chúng ta có thể phục vụ người khác ở bất cứ đâu: ở nhà với gia đình, tại nơi làm việc với đồng nghiệp, trên đường phố với người lạ. Không cần phải phô trương: Chúng ta có thể giúp đỡ một cách đơn giản, tự nhiên nhưng hiệu quả. Đây là một biểu hiện của tình yêu thuần khiết.
2. Bác ái
Đó là lý do tại sao Thánh tông đồ Giacôbê đã viết trong thư của mình rằng:
Hỡi anh em, nếu anh em nói rằng mình có đức tin mà không có việc làm thì nào có ích gì? Đức tin có thể cứu anh em được sao? Nếu có anh em hay chị em nào đó trần truồng và thiếu ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no,” nhưng lại không cung cấp cho họ những nhu cầu của thân xác, thì nào có ích gì? Vậy, đức tin không có việc làm thì quả là đức tin chết. (Gc 2:14-17)
Tất nhiên, bác ái có thể bao gồm việc giúp đỡ vật chất, nhưng cũng có thể bao gồm tinh thần: lắng nghe và an ủi những người buồn sầu, chào đón mọi người, hoặc chia sẻ thời gian với những người cô đơn. Bác ái là tình yêu được thể hiện một cách cao cả nhất.
3. Đời sống chứng nhân
Những lời này, thường được cho là của Thánh Phanxicô Assisi để khuyên nhủ các tu sĩ của ngài về tác động của việc sống Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày, quả thực rất phù hợp trong bối cảnh hôm nay:
Hãy rao giảng Tin Mừng mọi lúc, và khi cần thiết, hãy dùng lời nói.
Thực tế, mặc dù thông điệp này phù hợp với cuộc đời của ngài, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ngài từng nói như vậy.
Tuy nhiên, ngài tin chắc rằng người Kitô hữu phải sống theo Tin Mừng: rao giảng bằng lời nói và gương mẫu. Đó là lý do tại sao chứng tá của ngài lại mạnh mẽ đến vậy, và tại sao ngài thành lập các dòng tu nam và nữ (Dòng Thánh Clara Nghèo Khó) và cũng nghĩ đến giáo dân trong Dòng Ba.
Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn
Cuối cùng, có cần thiết phải dùng đến lời lẽ không? Dĩ nhiên là có! Thiên Chúa muốn chúng ta nói về Người mà không sợ hãi, bởi vì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những lời cần thiết. Tuy nhiên, những lời thuyết phục nhất sẽ là những lời đến từ chính kinh nghiệm đức tin của chúng ta.
Để làm được điều này, chúng ta phải bắt đầu bằng việc vun đắp mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, thường xuyên lãnh nhận các bí tích, trau dồi kiến thức và tìm đến Người khi cần. Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm để chia sẻ, bởi vì Người sẽ nhanh chóng cho bạn thấy rằng Người đang lắng nghe bạn.
Bằng cách này, những người không muốn nghe về Thiên Chúa sẽ nhìn thấy Người qua cách chúng ta sống và đối xử với họ. Nhờ đó, từng chút một, họ sẽ hiểu rằng Tin Mừng là con đường chắc chắn để lên thiên đàng.
Tác giả: Mónica Muñoz – Nguồn: Aleteia (18/8/2025) Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên