Giáo Hội Tông Truyền Armenia Biên Soạn Các Bài Suy Niệm Cho Tuần Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu
Giáo Hội Tông Truyền Armenia Biên Soạn Các Bài Suy Niệm Cho Tuần Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu diễn ra từ ngày 18 đến 25/1 tại Bắc bán cầu. Năm nay, các bài suy niệm được chuẩn bị bởi Giáo hội Tông Truyền Armenia, dưới sự điều phối của Bộ Thúc đẩy Sự hiệp nhất Kitô hữu và Ủy ban Đức tin và hiến pháp của Hội đồng đại kết các Giáo hội (COE).
Cũng như trái đất khô cằn, hoang vắng cần nước, thế giới bị xâu xé và nhuốm máu bởi chiến tranh và hận thù cũng khao khát sự hòa giải và hiệp thông (koinonia). Trong bối cảnh khó khăn này, lời của Đức Lêô XIV càng vang vọng mạnh mẽ hơn: “Hãy nhìn vào Chúa Kitô! Hãy đến gần Người! Hãy đón nhận Lời soi sáng và an ủi của Người! Hãy lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Người để trở thành gia đình duy nhất của Người: trong Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Và đây là con đường chúng ta phải cùng nhau bước đi, giữa chúng ta với nhau, nhưng cũng với các Giáo hội Kitô giáo anh em của chúng ta” (Bài giảng nhân dịp khởi đầu sứ vụ của Phêrô, ngày 18 tháng 5 năm 2025).
Hoàn toàn hòa hợp với lời rao giảng của Đức Giáo hoàng, Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu sắp tới sẽ có chủ đề: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Êp 4, 4). Phiên bản cuối cùng của các văn bản năm nay đã được chuẩn bị từ ngày 13 đến 18 tháng 10 năm 2024, tại Tòa Thánh Etchmiadzin, ở Armenia.
Quả thế, Bộ Thúc đẩy Sự hiệp nhất Kitô hữu và Ủy ban Đức tin và hiến pháp của Hội đồng đại kết các Giáo hội đã giao việc soạn thảo các văn bản cho Ban Quan hệ liên tôn của Giáo hội Tông Truyền Armenia. Ban này đã điều phối nhóm đại kết của các Kitô hữu Armenia để soạn thảo bản thảo đầu tiên, sau đó làm việc với nhóm quốc tế do Bộ Thúc đẩy Sự hiệp nhất Kitô hữu và Hội đồng đại kết các Giáo hội cùng chỉ định để hoàn thiện các văn bản.
Tại Armenia, mối quan tâm thường xuyên về sự hiệp nhất
Như những trang đầu giải thích, những lời cầu nguyện và suy niệm này được chuẩn bị bởi các tín hữu của Giáo hội Tông Truyền Armenia với sự hợp tác “cùng anh chị em của họ trong Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Phúc Âm Armenia”. Người Armenia có một quá khứ đau thương, được ghi dấu bởi nhiều thời kỳ thống trị của ngoại quốc, bởi bạo lực khủng khiếp năm 1915 và sự hà khắc của chế độ Xô Viết. Nhưng những thử thách này đã khơi dậy trong trái tim của dân tộc này một khát vọng mãnh liệt về sự hiệp nhất. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết rất đúng trong Ut unum sint: “Những ai tin vào Chúa Kitô, hiệp nhất trên con đường mà các vị tử đạo đã vạch ra, không thể tiếp tục chia rẽ.” Trong phần giới thiệu thần học và mục vụ cho tài liệu năm 2026, các tác giả khẳng định mạnh mẽ: “Sự hiệp nhất là một sứ mệnh thiêng liêng, hơn cả một lý tưởng đơn thuần, nằm ở trung tâm căn tính Kitô giáo của chúng ta. Nó đại diện cho bản chất của ơn gọi của Giáo hội, một lời kêu gọi phản ánh sự hiệp nhất hài hòa trong đời sống Kitô hữu giữa sự đa dạng của chúng ta.”
Văn bản nhấn mạnh rằng trong Giáo hội Tông Truyền Armenia, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất là điều thường xuyên: “Bằng việc đọc Kinh Tin Kính, các tín hữu tuyên xưng đức tin của mình vào ‘Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền’, và do đó tuyên xưng sự hiệp nhất này nằm ở trung tâm đời sống tâm linh của họ như thế nào. Cam kết dấn thân cho sự hiệp nhất này được thể hiện trọn vẹn nhất trong các Thánh lễ của Giáo hội, nơi cộng đồng cầu nguyện không chỉ cho các Kitô hữu trên khắp thế giới và các vị lãnh đạo tinh thần của họ, mà còn cho sự hiệp nhất của chính Giáo hội. Mỗi Chúa nhật, trong Thánh lễ, các tín hữu ôm lấy nhau và hát bài ‘Giáo hội đã trở nên một’”.
Lời cầu nguyện của Thánh Nersès và Thánh Grêgôriô Narek
Buổi cử hành đại kết năm 2026 có tựa đề “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng cho Ánh Sáng”. Đây là bản chuyển thể từ “Kinh nguyện Mặt trời mọc”, một trong những lời cầu nguyện hàng ngày của Giáo hội Armenia, do Thánh Nersès (1102-1173) sáng tác. Là một nhà truyền giáo vĩ đại, ngài tập trung những suy tư và lời cầu nguyện của mình vào Chúa Kitô, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, trong văn bản này để thu hút sự chú ý của người nghe, mà nhiều người trong số họ thuộc nhóm “thờ mặt trời”, phổ biến ở Armenia vào thời điểm đó. Nổi tiếng với các tác phẩm thần học và thánh ca tràn đầy chất thơ và tâm linh, Thánh Nersès cũng được biết đến với cam kết dấn thân của mình đối với sự hiệp nhất Kitô hữu. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về ngài như là “Vị Giáo chủ kết hợp tình yêu phi thường dành cho dân tộc và truyền thống của mình với sự cởi mở sáng suốt đối với các Giáo hội khác, trong một nỗ lực gương mẫu để tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn” (Thư Tông huấn nhân kỷ niệm 1700 năm bí tích Rửa Tội của dân tộc Armenia, ngày 2 tháng 2 năm 2001, số 7). Việc nhắc đến nhân vật vĩ đại này một cách rõ ràng trong tài liệu cho Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Việc quy chiếu đến một nhà thần học, nhà thần bí và nhà thơ người Armenia lỗi lạc khác, được cả người Công giáo và Chính thống giáo tôn kính như một vị thánh, Thánh Grêgôriô Narek (950-1005), cũng quan trọng không kém. Năm 2015, nhân kỷ niệm 100 năm vụ bạo lực chống lại người Armenia, Giáo hội Công giáo đã tuyên bố ngài là Tiến sĩ Hội Thánh. Lấy cảm hứng từ một trong những tác phẩm của ngài, lời kinh nguyện cho tuần cầu nguyện bao gồm lời cầu nguyện này: “Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, như những bông hoa khác nhau trong khu vườn của Vương quốc Người, ước gì ánh rạng rỡ thần linh của Người ban cho chúng con triển nở trong sự hòa hợp. Như vậy, trong sự hiệp nhất, ước gì chúng con luôn luôn ca ngợi và tôn vinh Người trong niềm vui, cũng như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi, đến muôn thuở muôn đời.”