Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 30: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Không Mê Tín Dị Đoan, Không Sống Lạc Hậu

WGPKT(16/06/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 30

( Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa – 22/06/2025)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC KHÔNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN, KHÔNG SỐNG LẠC HẬU

 

 

 

Tiếng Jrai

 

 

Tiếng Sêđăng

 

 

 

Tiếng Bahnar

 

 

BÀI 30

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC KHÔNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN, KHÔNG SỐNG LẠC HẬU

( Chúa Nhật  Lễ Mình Máu Thánh Chúa)

 

1. Đón nhận Lời Chúa

Chúng ta không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô là Đầu của chúng ta. ( Ep 4,14-15)

2. Suy niệm:

Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, thánh Phao-lô khuyên chúng ta đừng giống như trẻ nhỏ, dễ bị lôi cuốn bởi những “chiều gió đạo lý” sai lạc. Ngài dạy không được tin vào bói toán, thờ cúng ma quỷ, hay giữ những tập tục mê tín, lạc hậu, không phù hợp với đức tin Ki-tô giáo. Thay vào đó, hãy vững lòng tin vào Thiên Chúa, sống theo Lời Ngài và xây dựng cuộc đời trên nền tảng tình yêu thương và sự thật. Khi đức tin trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra đâu là ánh sáng của Chúa và đâu là bóng tối của mê tín.

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng và là sự thật. Xin giúp chúng con, nhất là anh chị em các dân tộc thiểu số đã theo Chúa, biết dứt khoát từ bỏ thói quen mê tín, những tập tục không phù hợp Tin Mừng. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để đức tin ngày một lớn mạnh, biết sống yêu thương, chân thật và luôn kết hiệp với Chúa trong mọi việc hằng ngày. A-men.

4. Thực hành:

– Loại bỏ những thứ liên quan đến việc thờ cúng ma quỷ hay các vật bị coi là “linh thiêng” theo kiểu mê tín trong nhà (nếu có).

– Không nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ đi xem bói, coi ngày giờ, tin vào bùa ngải hay những việc tương tự, vì chúng trái ngược với đức tin.

– Chia sẻ với người thân: người tin Chúa thì không mê tín; đồng thời giúp người chưa tin nhận ra sự tai hại và vô lý của việc mê tín.

– Biết phân định để giữ lại những phong tục tốt đẹp phù hợp với đức tin, và loại bỏ những gì trái với Lời Chúa dạy.

– Mỗi ngày đọc Lời Chúa và cầu nguyện để hiểu rõ hơn sự thật Chúa dạy.

5. Học hỏi

H1. Mê tín dị đoan là gì?

T: Là tin một cách mù quáng vào những người được cho là có pháp thuật, hay những việc như bói toán, bùa ngải, thờ cúng các thần linh nào đó và gán cho chúng quyền năng siêu nhiên, khả năng chi phối cuộc sống. Mê tín dị đoan thường gây ra hậu quả xấu về sức khỏe, tiền bạc, thời gian, thậm chí cả tính mạng cho cá nhân, gia đình và xã hội.

H2. Tại sao người tin Chúa không được mê tín dị đoan?

T: Vì điều đó đi ngược lại với niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng, và bị lệ thuộc vào những việc làm mù quáng phi lý làm suy yếu đức tin

H3. Tại sao Thánh Phaolô ví những người bị mê tín dị đoan dễ bị lôi kéo giống như trẻ con?

T: Vì trẻ con thường thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo. Tương tự, người có đức tin non yếu cũng dễ bị cuốn theo các tư tưởng sai lạc, không phân biệt được đúng sai.

H4. Sống trong sự thật và tình yêu của Chúa Giêsu nghĩa là gì?

T: Là sống theo Lời Chúa, thực hành bác ái, yêu thương mọi người, và tránh xa những điều trái với đức tin, như mê tín hay hận thù.

H5.Một số tập tục dân tộc nào có thể trở thành mê tín không phù hợp với đức tin Kitô giáo?

T: Một số  tập tục như cúng bái ma quỷ, tin vào bùa ngải, bùa chú, hay dựa vào thầy bói hay thầy phù thủy để quyết định cuộc sống là trái với đức tin vì không tin quyền năng và an bài của Thiên Chúa.

H6. Chúng ta có thể làm gì để củng cố đức tin và tránh xa mê tín?

T: Thường xuyên cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham dự Thánh lễ, và học hỏi giáo lý để hiểu rõ hơn về Thiên Chúa và sống đúng với đức tin.

H5. Khi không mê tín dị đoan và lạc hậu, người tín hữu làm chứng cho người không có đức tin thấy điều gì?

T: Khi người tín hữu không mê tín dị đoan, sống trong ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, họ sẽ cho người khác thấy một đời sống tự do, trưởng thành, bình an và ý nghĩa. Họ không còn sợ hãi ma quỷ, điềm xấu hay lãng phí tiền bạc vào những việc thờ cúng vô ích.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(16/06/2025) KONTUM