Tình thương của Chúa luôn bao phủ lấy những con người yếu đuối, Ngài luôn che chở và không bao giờ bỏ rơi các em nhỏ mồ côi.

Tây Nguyên là vùng đất có nhiều di dân sinh sống, đa số là anh em người J’rai. Chính nơi này, làm nên một vùng truyền giáo đặc thù, và mang đến cho tất cả những ai đến và hiện diện cũng ghi khắc nơi họ một nét riêng biệt, là sự chân thành và lắng nghe. Qua đó, bản thân tôi là một người nữ tu đang phục vụ, tôi khao khát sống chứng tá để loan báo Tin Mừng của Chúa cho những người tôi gặp gỡ, và cho họ nhận biết chính Thiên Chúa là người Cha giàu lòng thương xót vô hạn đối với tất cả nhân loại. Vì vậy, tôi cảm nghe được lời mời gọi của Chúa qua lời nói thẳm sâu trong tâm hồn của mình: “Hãy ra đi và mang tình yêu Chúa đến cho tha nhân”.
Tình thương của Chúa luôn bao phủ lấy những con người yếu đuối, Ngài luôn che chở và không bao giờ bỏ rơi các em nhỏ mồ côi. Điều mà tôi ấn tượng nhất là, dân làng sống đơn sơ, giản dị. Mặc dù, đức tin chưa vững mạnh bởi hai phía ngôi làng, là dân ngoại đạo và tin lành. Có lẽ, đó cũng là một thách đố lớn về việc loan truyền ơn cứu độ của Chúa.
Đối với bản thân tôi, gần hai tháng sống cùng và tiếp xúc với họ, đặc biệt là các em nhỏ luôn gần gũi với tôi nhất. Ví như một ánh sáng của Chúa, tôi bình an trong tâm hồn bởi từng ánh mắt, nụ cười, tôi tin Chúa đang ở với tôi. Chúa muốn mượn hình ảnh của họ để khích lệ và động viên tinh thần cho tôi. Qua đó, tôi muốn chính con người của tôi làm nên một điều gì đó cho họ. Dù chỉ là một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng cũng làm cho tôi và họ có một sự tương tác và luôn bước đi trong sự hiệp nhất của tình yêu Chúa.
Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, tôi bước đi với một tâm thế sẵn sàng. Là một nữ tu mọn hèn của Chúa, tôi sống như Chúa đã sống. Tôi cảm nghe lòng mình: “Trước khi họ đến với mình, bản thân mình đến, viếng thăm họ trước”. Qua điều đó, tình yêu của Chúa càng thúc bách tôi sống mở ra hơn với người khác, nhiệt thành và yêu họ như họ là. Tôi tin rằng, chính nơi này sẽ giúp tôi tìm được chính mình, biết Chúa và biết người khác.
Tôi tạ ơn Chúa, vì Ngài đã cho tôi được đến với cộng đoàn Truyền Tin – Khóp. Mọi sự đều bắt nguồn bởi ân ban và tôi càng yêu Chúa trong tất cả công việc mà tôi đang, đã làm. Tôi cầu nguyện cho họ thật nhiều, tôi yêu mến họ, vì họ là của Chúa, và Chúa là của tôi.