Canh Tân Đời Sống Đạo. Bài 02: Gặp Gỡ Chúa Giêsu Sống Động – Chìa Khóa Của Mọi Hoán Cải

Tài liệu suy niệm dành cho giáo dân Năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.

BÀI 02

GẶP GỠ CHÚA GIÊSU SỐNG ĐỘNG

CHÌA KHÓA CỦA MỌI HOÁN CẢI

 

Anh chị em thân mến,

Trong bài 1, chúng ta đã nhận ra rằng để vui thích trở thành môn đệ thừa sai theo lời mời gọi của năm mục vụ 2026, chúng ta cần canh tân từ nếp “giữ đạo” hình thức sang “sống đạo” thân tình. Nhưng làm thế nào để thực hiện sự canh tân ấy? Chìa khóa chính là gặp gỡ Chúa Giêsu sống động và cá vị.

Không có cuộc gặp gỡ sống động, đức tin chỉ là lý thuyết hoặc thói quen. Còn khi gặp Chúa thật sự, lòng ta sẽ thay đổi, niềm vui tràn đầy, và sứ mạng thừa sai trở thành điều tự nhiên, không thể kìm nén.

Tin Mừng theo thánh Luca kể về một câu chuyện tuyệt đẹp minh họa điều này: hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35). Hãy cùng suy niệm lại hành trình của họ.

Hai ông đang buồn bã, thất vọng vì Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Họ từng theo Thầy, hy vọng Thầy sẽ cứu Israel, nhưng giờ đây mọi sự tan vỡ. Họ “giữ đạo” theo kiểu cũ: vẫn bàn luận về Kinh Thánh, vẫn đi đường cùng nhau, nhưng lòng nguội lạnh, không còn hy vọng. Họ giống nhiều người chúng ta hôm nay: đi lễ đều đặn, biết rõ giáo lý, nhưng chưa thực sự gặp Chúa sống động, nên đức tin dễ lung lay trước khó khăn cuộc sống – bệnh tật, thất nghiệp, xung đột gia đình, áp lực xã hội.

Thế rồi, Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành với họ trên đường, dù họ không nhận ra. Ngài hỏi han, lắng nghe nỗi buồn của họ, rồi “giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Kinh Thánh”. Lời Chúa làm lòng họ ấm lên. Đỉnh cao là lúc Ngài bẻ bánh tại làng Emmau – một cử chỉ Thánh Thể – mắt họ mở ra, nhận ra Ngài. Họ reo lên: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”

Từ thất vọng, họ trở nên tràn đầy niềm vui. Và điều gì xảy ra tiếp theo ? Họ không giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Dù trời đã tối, đường xa nguy hiểm, họ lập tức quay lại Giêrusalem để loan báo cho các môn đệ khác: “Chúa đã sống lại thật!”

Anh chị em ơi, đây chính là mẫu gương cho hành trình của chúng ta. Cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giêsu đã biến đổi hai ông từ những người “giữ đạo” thụ động thành những môn đệ thừa sai nhiệt thành. Họ không cần ai sai đi – chính tình yêu Chúa thúc đẩy họ ra đi.

Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta trên “con đường Emmau” của cuộc đời: trong những lúc buồn vui, lo lắng, thất vọng. Ngài muốn gặp gỡ chúng ta cách cá vị qua những phương thế rất gần gũi:

– Qua Lời Chúa: Không chỉ đọc Kinh Thánh như nghĩa vụ, mà suy niệm chậm rãi, để Lời Ngài “bừng cháy” trong lòng. Hãy dành 10-15 phút mỗi ngày đọc một đoạn Tin Mừng, hỏi Chúa: “Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn nói gì với con?”

– Qua Thánh Thể: Khi dự lễ hoặc chầu Thánh Thể, đừng chỉ “dự cho có”, mà mở lòng đón Chúa vào tâm hồn, như hai môn đệ đón Ngài bẻ bánh. Hãy thưa với Chúa những nỗi niềm riêng tư nhất.

– Qua cầu nguyện cá nhân: Nói chuyện với Chúa như bạn thân, chia sẻ niềm vui buồn hàng ngày. Cầu nguyện không phải đọc kinh máy móc, mà là gặp gỡ Người Bạn luôn lắng nghe và yêu thương ta vô điều kiện.

Khi chúng ta gặp Chúa sống động như vậy, điều kỳ diệu sẽ xảy ra: Lòng ta bừng cháy, niềm vui Tin Mừng tràn đầy. Chúng ta không còn giữ đạo vì sợ phạt hay thói quen, mà sống đạo vì yêu mến. Và từ đó, chúng ta sẽ vui thích loan báo Chúa – không phải bằng lời nói suông, mà bằng chính đời sống chứng tá, bằng nụ cười, sự bình an, lòng bác ái giữa đời thường.

Năm mục vụ 2026 mời gọi chúng ta trở thành “ánh sáng thế gian”. Ánh sáng ấy chỉ tỏa ra khi lòng ta đã được Chúa thắp lên qua cuộc gặp gỡ cá vị.

Anh chị em thân mến, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Đừng chờ đợi hoàn cảnh lý tưởng. Chúa Giêsu đang đồng hành với bạn trên con đường đời bạn. Hãy mở lòng để nhận ra Ngài.

Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ học hỏi thêm từ những mẫu gương khác trong Tin Mừng, để hành trình gặp gỡ Chúa ngày càng sâu sắc hơn.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau và thắp lửa niềm tin trong lòng họ. Xin Chúa cũng đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời, qua Lời Chúa, Thánh Thể và cầu nguyện cá nhân. Xin cho chúng con gặp được Chúa sống động, để lòng chúng con bừng cháy lên, và chúng con vui thích trở thành môn đệ thừa sai loan báo Tin Mừng Chúa. Amen.

 

Câu hỏi suy niệm

1. Tôi đã từng có những khoảnh khắc gặp gỡ Chúa sống động nào trong đời (qua Lời Chúa, Thánh Thể, biến cố…)? Khoảnh khắc ấy đã thay đổi tôi ra sao ?

2. Trong tuần này, tôi sẽ dành thời gian nào để gặp gỡ Chúa cá vị (cầu nguyện riêng, suy niệm Lời Chúa) ?

3. Nếu lòng tôi chưa “bừng cháy” như hai môn đệ Emmau, nguyên nhân là gì, và tôi cần thay đổi điều gì ?

 

Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP