Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 51: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Quan Tâm Đến Anh Chị Em Di Dân, Giúp Họ Hội Nhập Và Loan Báo Tin Mừng

WGPKT(10/11/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 51

(Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC QUAN TÂM ĐẾN ANH CHỊ EM DI DÂN, GIÚP HỌ HỘI NHẬP VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

1. Đón nhận Lời Chúa

“Khi có ngoại kiều cư ngụ với ngươi trong xứ của ngươi, các ngươi đừng ức hiếp nó. Các ngươi phải xử với ngoại kiều như đồng bào, ngươi phải yêu mến nó như chính mình, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều bên đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi” (Lv 19,33-34).

2. Suy niệm:

Thiên Chúa nhắc nhở dân Israel hãy yêu thương và đón nhận người ngoại kiều, vì chính họ cũng từng là dân di cư nơi đất khách. Lời Chúa vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay, mời gọi ta mở rộng lòng quan tâm và nâng đỡ những anh chị em di dân, giúp họ có cuộc 

sống ổn định và cảm nhận tình thương của Chúa. Ngày nay, nhiều anh chị em phải rời bỏ quê hương vì mưu sinh hoặc hoàn cảnh khó khăn. Họ thường đối diện với sự lạ lẫm, thiếu thốn, thậm chí bị coi thường. Nếu người Kitô hữu biết mở lòng đón nhận, giúp họ hội nhập, ta không chỉ sống bác ái mà còn gieo hạt giống Tin Mừng. Chính trong sự quan tâm thiết thực như hỗ trợ nơi ở, việc làm, giáo dục con cái, hay đơn giản là sự thân thiện, chia sẻ, chúng ta làm chứng rằng Chúa Giêsu đang hiện diện trong lòng cộng đoàn nhân loại, bất kể khác biệt về quê quán hay văn hóa.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và giải thoát dân Israel khi họ là kiều dân tại Ai Cập. Xin cho chúng con biết cảm thông và nâng đỡ những anh chị em di dân hôm nay. Xin cho chúng con trở nên khí cụ của tình thương, để qua việc đón nhận và giúp họ hội nhập, chúng con góp phần loan báo Tin Mừng cứu độ. Amen.

4. Thực hành

– Tôi quan tâm và thân thiện với những người di dân sống chung quanh.

– Tôi giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, nhất là trong việc làm, học hành, chăm sóc sức khỏe.

– Cùng cầu nguyện và đồng hành để họ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa.

– Tránh thái độ khép kín hay phân biệt đối xử.

5. Học hỏi

H1. Thiên Chúa dạy dân Israel phải cư xử thế nào với người ngoại kiều?

T: Yêu thương và đối xử với họ như đồng bào, vì chính Israel cũng từng là dân ngoại kiều.

H2. Anh chị em di dân thường gặp những khó khăn gì?

T: Họ thiếu chỗ dựa, dễ bị thiệt thòi trong công việc, giáo dục và đời sống cộng đồng.

H3. Khi quan tâm đến anh chị em di dân, chúng ta sống tinh thần nào của Tin Mừng?

T: Sống tinh thần bác ái và liên đới, làm cho tình yêu của Chúa Kitô tỏa sáng.

H4. Giúp di dân hội nhập có ý nghĩa gì trong việc loan báo Tin Mừng?

T: Qua sự đón nhận và chia sẻ, người di dân nhận ra khuôn mặt đầy yêu thương của Chúa, và có thể mở lòng đón nhận Tin Mừng.

H5. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?

T: Rằng người Kitô hữu thật sự yêu thương và tôn trọng mọi người, không loại trừ ai, nhưng cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong tình thương của Thiên Chúa.

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(10/11/2025) KONTUM