Gia Đình Liên Tu Sĩ Giáo Phận Kon Tum Hành Hương Năm Thánh Và Năm Sứ Vụ

Cùng bước vào “Năm Thánh 2025” với Giáo Hội Toàn Cầu và cùng sống “Năm Sứ vụ” của Giáo Hội Việt Nam, ngày 16.01.2025 vừa qua, Gia Đình Liên Tu Sĩ Giáo phận Kon Tum đã có ngày họp mặt và hành hương Năm Thánh. Với sự hiện diện của hơn 300 anh chị em tu sĩ đang sống và phục vụ tại giáo phận Kon Tum, buổi họp mặt đã mang đến cho anh chị em thời gian và cơ hội để cùng học hỏi, chia sẻ, cầu nguyện và hành hương để lãnh nhận ơn toàn xá với chủ đề: “GIA ĐÌNH TU SĨ GIÁO PHẬN CÙNG ĐỒNG HÀNH SỐNG NĂM THÁNH VÀ NĂM SỨ VỤ”.

Từ khắp các cộng đoàn trong 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, kể cả những cộng đoàn xa xôi hẻo lánh nhất, đông đảo anh chị em tu sĩ của 28 Dòng nữ và 12 Dòng nam đã quy tụ về Giáo xứ Phương Nghĩa, Giáo hạt Kon Tum, mang theo những nụ cười và nét mặt tươi vui rạng rỡ.

Như thường lệ, sau phần đón tiếp, gặp gỡ và chia tổ, cha Antôn M.Z Phan Tự Cường, OP – Đặc trách Gia Đình Liên Tu Sĩ Giáo Phận, đã nêu lên ý nghĩa và mục đích của ngày họp mặt cũng như khai mạc cho buổi họp mặt và hành hương.

Khởi đầu chương trình họp mặt, anh chị em tu sĩ đã dành 60 phút để cùng nhau học hỏi về việc Sống Năm Thánh như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (Ga10,7.9), là niềm hy vọng của chúng ta.”(1Tm1,1). Khởi đi từ ý tưởng cốt lõi này, cha giáo Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP đã có phần chia sẻ và nhắc nhớ cho gia đình liên tu sĩ về việc sống căn tính đức tin đích thực của người Kitô hữu chính là sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đây phải là một mối tương quan ngã vị: Chúa và Tôi; và được thể hiện trong cả ba chiều kích Tin (Chúa biết mọi sự về tôi- tôi biết Chúa và gặp Chúa trong mọi sự)- Mến (tình yêu là sự đón nhận cách trọn vẹn)- Cậy (thể hiện qua việc đồng hành và liên luỵ trọn đời). Thực vậy, bài chia sẻ của cha giáo triết học với chủ đề: “Sống Lời Khuyên Tin Mừng như lời chứng về tương quan ngã vị” đã đọng lại trong tâm hồn mỗi anh chị em tu sĩ lời nhắn nhủ mà cũng là lời chất vấn về câu chuyện cuộc đời mình trong tương quan ngã vị với Chúa. Để rồi, mỗi tu sĩ phải đạt đến niềm xác tín và cảm nếm được sự hiện diện của ngôi vị trong Thánh Thể và Lời Chúa.

Bài chia sẻ như tiếng gõ cửa tâm hồn của mỗi tu sĩ, để từ đó mỗi người nhẹ nhàng mở cửa lòng mình đón nhận ân sủng và ơn biến đổi nơi Bí tích hoà giải ngay sau đó.

Tiếp theo sau giờ lãnh nhận Bí tích Hoà giải, các anh chị em đã có những giây phút ngồi bên nhau theo như tổ đã được phân chia. Dẫu rằng thời gian dành cho việc chia sẻ chỉ gói gọn trong khoảng 45 phút, nhưng đây cũng là dịp mà như Cha trưởng ban tổ chức chia sẻ: đây là dịp để anh chị em gặp gỡ Chúa qua anh chị em, và là cơ hội để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ những điều tốt đẹp và phong phú nơi những kinh nghiệm sống tương quan ngã vị với Chúa nơi anh chị em và nơi mỗi linh đạo Dòng khác nhau.

Sau giờ chia sẻ, Gia Đình Liên Tu Sĩ đã đến Trung Tâm Mục Vụ để cùng hiệp thông cầu nguyện cho cha cố Simon Phan Văn Bình mới qua đời. Cha Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP, đã thay mặt cho Gia Đình Liên Tu Sĩ để nói lên lời tiễn biệt Cha cố cũng như để cám ơn tấm gương của người mục tử nhiệt thành, trọn cuộc đời đã sống và gieo niềm hy vọng nơi mảnh đất truyền giáo này.

Quay trở lại nơi Giáo xứ Phương Nghĩa, bầu khí của ngày họp mặt càng thêm vui tươi và ấm cúng bởi sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Nhân dịp này, Đại Gia Đình Liên Tu Sĩ đã gửi đến vị cha chung của giáo phận những lời cầu chúc cho xuân mới đầy yêu thương và hy vọng. Liền sau đó, mọi người được quây quần và chung vui trong bữa ăn Agape. Buổi học hỏi và giờ chia sẻ như đã giúp anh chị em tu sĩ rút ngắn những khoảng cách để đến gần nhau hơn. Vì thế, bữa ăn Agape của gia đình liên tu sĩ đã tăng thêm sự nhộn nhịp và giòn giã những tiếng cười nói, thăm hỏi chuyện trò về sứ mạng truyền giáo và mục vụ.

Sau ít phút nghỉ giải lao, Gia Đình Liên Tu Sĩ đã được bước vào một cuộc hành hương Năm Thánh đầy ý nghĩa. Trước khi cử hành nghi thức Hành hương, cha Antôn M.Z Phan Tự Cường, OP đã gửi đến anh chị em lời nhắn nhủ về 5 điều quan trọng mà mỗi chúng ta được mời gọi sống trong Năm Thánh này, đó là: cầu nguyện, học hỏi về Năm Thánh, biến đổi, can đảm mở cửa để đi ra, và cùng cộng tác, chia sẻ để Tin Mừng được lan ra khắp nơi.

Nghi thức lên đường được cử hành tại Nhà thờ Phương Nghĩa, từ đó, tất cả anh chị em tu sĩ đã cùng hành hương đi đến Nhà thờ Chánh Toà và đã được tham dự thánh lễ cùng lãnh nhận ơn toàn xá do chính Đức Cha Aloisiô chủ tế.

Ân xá trào tràn trên các anh chị em đã khép lại một ngày họp mặt đầy hồng ân. Với niềm hân hoan khi được lãnh nhận ân sủng vô biên của Thiên Chúa tình yêu, anh chị em tu sĩ đã hăng hái lên đường để trở về nơi mình đang phục vụ, để tiếp tục viết lại câu chuyện cuộc đời mình trong ân sủng và tình yêu của Chúa, và để tung gieo hạt mầm của niềm hy vọng, yêu thương đã được Thiên Chúa và được Giáo hội gửi gắm.

 

Bài viết: Đaminh Rosa – Gia Lai

Hình ảnh: Ban MVTT GP Kon Tum