Kinh Truyền Tin (28/12): Hãy Gìn Giữ Trong Gia Đình Các Giá Trị Tin Mừng

025.12.28 Angelus  (@Vatican Media)

Vatican News (28.12.2025) – Trưa Chúa Nhật ngày 28/12, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin như thường lệ với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha có bài suy tư ngắn về gia đình theo gương mẫu của gia đình Thánh Gia.

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Gia, và Phụng vụ trình bày cho chúng ta trình thuật về việc “trốn sang Ai Cập” (x. Mt 2,13-15.19-23).

Đó là một thời điểm thử thách đối với Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse. Trên bức tranh sáng đẹp của lễ Giáng Sinh, bóng tối bất an đột ngột xuất hiện về một mối đe dọa đến tính mạng, bắt nguồn từ cuộc sống đầy giằng xé của Hêrôđê, một con người tàn bạo và khát máu, bị khiếp sợ vì sự hung ác của mình, nhưng chính vì thế mà lại vô cùng cô độc và bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị truất phế. Khi được các đạo sĩ cho biết rằng “Vua dân Do Thái” đã chào đời (x. Mt 2,2), cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa, ông ra lệnh giết tất cả các trẻ em cùng độ tuổi với Chúa Giêsu. Trong vương quốc của mình, Thiên Chúa đang thực hiện phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử, nơi mọi lời hứa cứu độ xưa kia được hoàn tất, nhưng ông không thể nhìn thấy điều đó, vì bị che mắt bởi nỗi sợ mất ngai vàng, của cải và đặc quyền của mình. Ở Bêlem có ánh sáng, có niềm vui: một số mục đồng đã nhận được sứ điệp từ trời và trước máng cỏ đã tôn vinh Thiên Chúa (x. Lc 2,8-20), nhưng tất cả những điều ấy không thể xuyên qua những hàng rào kiên cố của cung điện hoàng gia, ngoài việc vang vọng méo mó như một mối đe dọa cần bị dập tắt bằng bạo lực mù quáng.

Chính sự chai cứng của con tim ấy lại càng làm nổi bật giá trị của sự hiện diện và sứ mạng của Thánh Gia, giữa một thế giới chuyên chế và tham lam mà vua bạo chúa kia đại diện, Thánh Gia trở thành tổ ấm và chiếc nôi của câu trả lời cứu độ duy nhất có thể: đó là Thiên Chúa, Đấng trong sự nhưng không trọn vẹn, hiến ban chính mình cho con người không giữ lại điều gì và không đòi hỏi gì. Và hành động của thánh Giuse, vâng phục tiếng Chúa để đưa Người Bạn Trăm Năm và Hài Nhi đến nơi an toàn, ở đây bộc lộ trọn vẹn ý nghĩa cứu độ. Thật vậy, tại Ai Cập, ngọn lửa tình yêu gia đình mà nơi đó Chúa đã trao phó sự hiện diện của Người giữa thế gian được lớn lên và thêm mạnh mẽ, để mang ánh sáng đến cho toàn thế giới.

Khi chiêm ngắm với lòng ngỡ ngàng và biết ơn mầu nhiệm này, chúng ta hãy nghĩ đến các gia đình của chúng ta, và đến ánh sáng mà chính họ cũng có thể mang lại cho xã hội mà chúng ta đang sống. Đáng tiếc thay, thế giới luôn có những “Hêrôđê”, những huyễn tưởng về thành công bằng mọi giá, về quyền lực vô lương tâm, về sự sung túc trống rỗng và hời hợt, và thường phải trả giá bằng cô đơn, tuyệt vọng, chia rẽ và xung đột. Đừng để những ảo ảnh ấy dập tắt ngọn lửa yêu thương trong các gia đình Kitô hữu. Trái lại, hãy gìn giữ trong gia đình các giá trị của Tin Mừng: cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích – đặc biệt là Hòa Giải và Thánh Thể – những tình cảm lành mạnh, đối thoại chân thành, sự chung thủy, và vẻ đẹp đơn sơ nhưng cụ thể của những lời nói và hành động tốt lành mỗi ngày. Điều đó sẽ làm cho các gia đình trở thành ánh sáng hy vọng cho những môi trường chúng ta đang sống, trường học của tình yêu và là dụng cụ cứu độ trong tay Thiên Chúa (x. ĐTC Phanxicô, Bài giảng Thánh lễ X Đại hội Gia đình Thế giới, 25/6/2022).

Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha trên trời, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh Giuse, chúc lành cho các gia đình của chúng ta và mọi gia đình trên thế giới, để khi lớn lên theo mẫu gương gia đình của Con Thiên Chúa làm người, họ trở nên cho mọi người dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện và tình yêu vô tận của Người.

—-

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng không quên kêu gọi hoà bình, ngài nói: “Trong ánh sáng Giáng Sinh của Chúa, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Hôm nay, cách đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang đau khổ vì chiến tranh, cho trẻ em, người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta cùng phó thác cho lời chuyển cầu của Thánh Gia Nadarét”. Và ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.

 

Nguồn: Vatican News (28.12.2025)