Lo Cho Con Nên TỐT Trước Khi Lo Cho Con Nên GIỎI

Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình vừa tốt lại vừa giỏi. Cái nào cũng quý nhưng cái tốt thì quý hơn. Người ta thích sống gần người tốt hơn là sống gần người giỏi mà không tốt.

Người tốt thì hầu hết là nhờ ở cha mẹ và gia đình : Dạy dỗ , gương tốt, yêu thương chăm sóc. . .

Người giỏi thì hầu hết nhờ ở người ngoài: Giỏi toán, giỏi văn, giỏi nhạc , giỏi vẽ, giỏi sinh ngữ . . .

Chính cha mẹ mới tha thiết mong con mình sống tốt. Nhưng nhiều cha mẹ và nhất là người mẹ vì quá bận rộn công việc nên giao con mình cho người giúp việc ! Nuôi mà không dạy là như nuôi súc vật thôi. Người xưa nói : Dưỡng nữ bất giáo như dưỡng trư, dưỡng nam bất giáo như dưỡng lư, nghĩa là nuôi con gái mà không dạy là nuôi heo, nuôi con trai mà không dạy là nuôi lừa, ai cũng coi con lừa là ngu!

Con cái vừa tốt vừa giỏi là quý nhất. Tốt thì nhờ ở cha mẹ là chính. Giỏi thì nhờ ở xã hội là chính.

Xưa nay người ta hay phân biệt : Thông minh và Lương thiện. Người ta cũng nói thông minh là Trời cho còn lương thiện thì ta phải lo. Không ai đến siêu thị hoặc đến chợ mua thông minh hoặc mua lương thiện về xài bao giờ cả ! Thông minh là Trời cho, nhưng cha mẹ có bổn phận dạy con cái sống lương thiện ! Ai ai cũng thích sống với người lương thiện, trong số đó chắc chắn là có tên mình và chắc bạn cũng vậy thôi ! Phải không ? Người thông minh đa số đều nghĩ cách kiếm tiền từ người khác, người lương thiện thì nghĩ cách giúp người khác kiếm tiền bằng mồ hôi lao nhọc của chính mình.

Trong giáo dục con cái, người Kito hữu phải nhớ rằng Chúa dạy hơn người dạy. Cha mẹ hãy dạy con bằng Lời Chúa. Nhiều cha mẹ đã lo cho con phát triển chuyện đời mà không nghĩ đến chuyện đạo. Ngày nhà giáo cha mẹ nào cũng lo dắt con đi cảm ơn thầy cô, nhưng các giáo lý viên dạy đạo cho con cái mình thì không có cha mẹ nào nghĩ tới, mà một bên là dạy có lương còn một bên thì dạy không lương bổng gì ! ! Nghĩ thử xem ? Mình vẫn nói với giáo lý viên trong xứ của mình là Chúa không để ai thiệt thòi bao giờ.

Lời cầu nguyện : Xin Chúa cho các bậc làm cha mẹ nhớ rằng con cái tốt là nhờ ở cha mẹ là chính, con cái giỏi thì nhờ ở xã hội là chính. Cái nào cũng quý và cũng cần, nhưng sống tốt thì là ưu tiên hàng đầu. Amen

 

Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông

Nhà hưu Linh mục Gp Kon Tum

30/07/2024