Vì Một Giáo Hội Hiệp Hành, Đồng Trách Nhiệm Của Nữ Giới Không Phải Là Phần Phụ
Vì Một Giáo Hội Hiệp Hành, Đồng Trách Nhiệm Của Nữ Giới Không Phải Là Phần Phụ
Con đường hiệp hành đang “thực thi điều mà Công đồng đã dạy về Giáo hội là Dân Thiên Chúa”, nhìn nhận rằng cả nam lẫn nữ đều đã nhận cùng một ân huệ của Thánh Thần. Điều này cần được thể hiện trong việc phụ nữ và nam giới không có chức thánh được tiếp cận thực sự với các vai trò lãnh đạo, quản trị và trách nhiệm mục vụ.
WHĐ (17/10/2025) – Tính hiệp hành, như là yếu tố cấu thành của Giáo hội, sẽ không thể có được nếu không có sự hoán cải về tương quan. Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng đã nói rõ: sự tham gia và đồng trách nhiệm trong sự khác biệt của tất cả những người đã chịu phép Rửa, nam và nữ, không phải là một phần phụ trang trí, nhưng là một điều kiện thiết yếu vì một Giáo hội hiệp hành.
Điều quan trọng là bảo đảm sự tham gia thực sự của phụ nữ vào tất cả các tiến trình ra quyết định trong giai đoạn 2025–2028, nghĩa là sự hiện diện tích cực của họ trong việc phân định, soạn thảo, thảo luận và đánh giá các quyết định. Vì thế, các nhóm hiệp hành – được xem như những phòng thí nghiệm của tính hiệp hành – được mời gọi duy trì các tiêu chí về thành phần đã được xác định ở giai đoạn đầu: giáo dân nam nữ, linh mục và phó tế, tu sĩ nam nữ thuộc nhiều độ tuổi, nền văn hóa và hành trình đào tạo khác nhau, đại diện cho sự đa dạng – về giới, đặc sủng và thừa tác vụ – đang hiện diện trong Giáo hội.
Điều này không chỉ làm phong phú thêm tiến trình hiệp hành, nhưng còn phản ánh một Giáo hội biết để cho mình được chất vấn bởi mọi tiếng nói mà Thánh Thần khơi dậy. Hơn nữa, một đóng góp đáng chú ý trong Tài liệu – không thể bỏ qua – là việc công nhận vai trò của các nữ thần học gia, những người cần được hội nhập như các chuyên gia trong các tiến trình nghiên cứu thần học, mục vụ và giáo luật, phục vụ cho việc thực thi Thượng Hội đồng.
Đây không phải là một sự nhượng bộ. Con đường hiệp hành đang “thực thi điều mà Công đồng đã dạy về Giáo hội là Dân Thiên Chúa”, nhìn nhận rằng cả nam lẫn nữ đều đã nhận cùng một ân huệ của Thánh Thần. Điều này cần được thể hiện trong việc phụ nữ và nam giới không có chức thánh được tiếp cận thực sự với các vai trò lãnh đạo, quản trị và trách nhiệm mục vụ. Cần thử nghiệm các cách thức để thực hiện điều đó.
Đã đến lúc xem xét lại thành phần của các hội đồng mục vụ, các chủng viện, các cơ cấu phân định, soạn thảo và quyết định, cũng như các vị trí quản trị. Thượng Hội đồng mời gọi chúng ta phá bỏ những bức tường, nhân danh truyền thống, đã khiến gương mặt nữ giới của Giáo hội trở nên vô hình. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong hai giai đoạn đầu của Thượng Hội đồng (2021–2024), và nay Đức Giáo hoàng Lêô XIV (2025–2028), khi xác nhận giai đoạn thứ ba, thúc giục chúng ta đừng sợ điều mới mẻ mà Thánh Thần đang nói với các Giáo hội.
Cần nhớ rằng giai đoạn thực thi này có mục tiêu “thử nghiệm các thực hành và cơ cấu được canh tân, giúp đời sống Giáo hội ngày càng hiệp hành hơn”; tuy nhiên, nếu thiếu sự bình đẳng triệt để giữa nam và nữ, thì không thể có hiệp hành thật sự. Và nếu không có hiệp hành, Giáo hội sẽ không thể đáp lại một cách đáng tin cậy các thách đố của thời đại hôm nay.