
WHĐ (16/9/2025) – Nhằm khơi dậy ý thức truyền giáo nơi các cộng đoàn tín hữu, Ủy ban Loan báo Tin mừng trong “Kế hoạch thực hiện sống Năm thánh 2025 – Cùng nhau Loan báo Tin mừng” đề nghị mỗi giáo phận chọn một ngày theo chu kỳ tuần/tháng/năm để chầu Thánh Thể cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ủy ban Loan báo Tin mừng sẽ có bài gợi ý suy niệm chầu Thánh Thể mỗi tháng. Sau đây là bài gợi ý suy niệm tháng 11/2025.
ỦY BAN LOAN BÁO TIN MỪNG – HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản – Võ Thị Sáu – Quận 3 – Tp.HCM – Việt Nam
Email: evangelization@cbc-vietnam.org; Đt: 0905.505.022
GỢI Ý SUY NIỆM CHẦU THÁNH THỂ – NĂM 2025
Cùng nhau loan báo Tin Mừng
ĐỀ TÀI 12 – ĐỨC MARIA – NGƯỜI MÔN ĐỆ MẪU MỰC
ĐỂ RAO GIẢNG TIN MỪNG
Tháng 11/2025
A. Lời Chúa
“Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Sứ Thần nói” (Lc 1, 38).
B. Ơn xin trong giờ chầu
Cho con luôn biết rao giảng Tin Mừng của Chúa bằng đời sống âm thầm như Đức Maria.
C. Gợi ý suy niệm
Khi nói đến rao giảng Tin Mừng, ta thường nghĩ đến các tông đồ, các nhà giảng thuyết, hay những vị thừa sai can trường. Nhưng có một người thinh lặng, ít nói, không giảng một bài nào… mà lại là môn đệ mẫu mực nhất: đó là Đức Maria. Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà còn là người môn đệ đầu tiên và trung thành nhất, mẫu gương tuyệt vời cho những ai muốn thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng hôm nay.
1. Đức Maria – Người lắng nghe và đón nhận Lời Chúa
Ngay từ biến cố Truyền Tin, Đức Maria đã mở lòng đón nhận Lời Chúa trong sự khiêm nhường và vâng phục. “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Sứ Thần nói” (Lc 1, 38).
Đó không phải là một lời đồng ý chóng vánh, mà là cả một thái độ sống nội tâm sâu xa, biết suy nghĩ và “ghi nhớ mọi điều trong lòng” (Lc 2,19). Mẹ trở thành người đầu tiên đón nhận Tin Mừng, không chỉ bằng tai nghe, mà bằng đời sống trọn vẹn.
Trong sác lệnh Ad Gentes số 4, Hội Thánh nhận ra nơi Mẹ là hình ảnh trọn hảo của người môn đệ, sống theo Thánh Thần và thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Câu hỏi gợi ý suy tư: Tôi có lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng khiêm tốn và sẵn sàng như Mẹ Maria không? Hay tôi còn khép kín vì sợ thay đổi kế hoạch đời mình?
Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp
2. Đức Maria – Người mang Chúa đến cho người khác
Sau biến cố Truyền Tin, Đức Maria vội vã lên đường đến thăm bà Êlisabét. Mẹ không giữ Chúa Giêsu cho riêng mình, nhưng mang Người đến cho người khác. Cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ ấy trở thành một cuộc truyền giáo âm thầm nhưng đầy Thánh Thần. “Bà Maria vội vã lên đường… Đứa con trong bụng tôi nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 39. 44).
Sắc lệnh Ad Gentes số 6 cho biết: Chính nhờ tác động của Thánh Thần mà Đức Maria mang Đấng Cứu Thế đến cho thế giới. Mẹ mở đường cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.
Mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên, không bằng lời giảng, mà bằng sự hiện diện yêu thương, đầy ân sủng.
Câu hỏi gợi ý suy tư: Tôi có đang “mang Chúa” đến cho người khác qua thái độ sống mỗi ngày? Hay tôi chỉ giữ đức tin cho riêng mình mà không chia sẻ?
Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp
3. Đức Maria – Người kiên vững trong sứ vụ và hiệp thôngvới Hội Thánh
Đức Maria hiện diện trong suốt hành trình sứ vụ của Chúa Giêsu, từ tiệc cưới Cana đến đồi Canvê. Mẹ không bỏ cuộc, không nản lòng. Sau khi Chúa về trời, Mẹ lại hiện diện giữa các môn đệ trong phòng Tiệc Ly, cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với thân mẫu Đức Giêsu…” (Cv 1, 14).
Mẹ không đứng một mình, mà luôn hiệp thông với cộng đoàn, giúp khơi dậy sự sống đức tin nơi các tông đồ. Sắc lệnh Ad Gentes số 4 tiếp tục khẳng định: Trong công trình truyền giáo, Đức Maria đồng hành cách đặc biệt với Hội Thánh, như một người Mẹ và người bạn đồng hành.
Đức Maria không phải là người giảng thuyết, nhưng là người sống Tin Mừng cách sâu xa nhất. Mẹ là môn đệ mẫu mực vì biết lắng nghe, đón nhận, mang Chúa đến cho người khác, và kiên trì bước đi cùng Hội Thánh trong hành trình sứ vụ.
Câu hỏi gợi ý suy tư: Tôi có kiên vững trong sứ vụ khi gặp khó khăn không? Tôi có biết sống hiệp thôngvới cộng đoàn và cầu nguyện cùng anh chị em không?
Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp
Lưu ý:
1. Những gợi ý cầu nguyện này có thể được suy niệm trong một giờ chầu hoặc mỗi giờ suy niệm một gợi ý. Điều quan trọng không phải là “suy niệm hết ý” nhưng là suy niệm sâu và cầu nguyện sốt sắng.
2. Tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi, sau mỗi ý suy niệm, người hướng dẫn có thể mời gọi cộng đoàn dâng lời nguyện tự phát hoặc những hình thức khác thích hợp.
3. Các đề tài suy niệm trong năm 2025 có liên hệ mật thiết với nhau để làm nên một tiến trình “cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Vì thế, người hướng dẫn (nếu chọn loạt bài gợi ý này) nên theo đến cùng thì sẽ hữu ích hơn.
Ủy Ban Loan báo Tin Mừng
Nguồn: WHĐ (16/9/2025)