
WGPKT(17/02/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 13
Chúa Nhật VII Thường Niên
23/02/2025
Chúng ta được phúc sống trong Giáo phận truyền giáo Kon Tum
Tải về tại đây!
Tiếng Sêđăng
Tiếng Bahnar
Bài 13
CHÚNG TA ĐƯỢC PHÚC SỐNG TRONG GIÁO PHẬN TRUYỀN GIÁO KON TUM
CHÚA NHẬT 23/02/ 2025 ( CN VII THƯỜNG NIÊN)
1. Đón nhận Lời Chúa
“Thày còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Thầy cũng phải đưa họ về. Họ sẽ nghe tiếng Thày. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử “ ( x. Ga 10, 14 -18).
2. Suy niệm
Trên bước đường rao giảng Tin mừng, với tấm lòng của vị mục tử nhân lành thương yêu mọi con chiên, Chúa Giêsu đã có những trăn trở thao thức ước muốn công trình cứu độ mà Ngài đem đến trần gian được mọi người đón nhận. Ngài không yên lòng khi thấy còn quá nhiều con chiên chưa thuộc về đàn chiên của Ngài. Là thành viên trong đoàn chiên của Chúa trong giáo phận KonTum, chúng ta cần mang cho mình những nỗi niềm trăn trở như vị mục tử Giêsu; cần thao thức, khao khát các linh hồn như Chúa Giêsu; cần trăn trở, thao thức khi thấy trong làng, buôn mình còn nhiều người khô khan, nguội lạnh, hoặc chưa biết Chúa.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Đấng chăn chiên nhân từ, chúng con tin rằng Chúa đã mời gọi chúng con đến sinh sống và làm thành đoàn chiên trong giáo phận truyền giáo Kon Tum này. Xin cho chúng con có được các thao thức như Chúa, can đảm và sẵn sàng lên đường mời gọi những nguời chưa biết Chúa được trở về hợp chung đoàn chiên của Chúa, và giúp nhau thành một đoàn chiên có Chúa là chủ chăn duy nhất.
4. Áp dụng thực hành
– Chủ động kết nối, làm quen với một gia đình lương dân đang sống gần chúng ta, và giúp họ nhận ra những giá trị tốt đẹp của người tin và đi theo Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
– Cầu nguyện cho một gia đình lương dân mà chúng ta quen biết, giúp họ hiểu biết về đạo Công giáo
– Sẵn sàng dành thời gian, tài lực để chia sẻ với một người bạn lương dân đang sống hoặc làm việc cùng với chúng ta. Giúp họ thấy được vẻ đẹp của đức tin nơi người Kitô hữu.
5. Học Hỏi
H1. Là người tín hữu đang sống trong giáo phận Kon Tum,chúng ta khám phá: đâu là hồng phúc mà Chúa ban cho chúng ta?
T. Là ngườitín hữu đang sống trong giáo phận Kon Tum,Giáo phận luôn quan tâm hàng đầu cho việc Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc thiểu số, hồng phúc của chúng ta là được Chúa sai đến sinh sống trong địa bàn này vốn còn rất nhiều người chưa được biết Chúa, để có điều kiện thuận lợi phát huy sống ơn gọi Kitô hữu của mình cách thiết thực.
H2. Cánh đồng Loan Báo Tin mừng của giáo phận Kon Tum đang nhắc nhở và mời gọi người tín hữu chúng ta điều gì?
T. Cánh đồng LBTM của giáo phận Kon Tumnhắc nhở và mời gọi chúng ta ý thức trách nhiệm của mình với hơn 4/5anh chị em đồng bào chưa được nghe Tin Mừng cứu độ.
H3. Là người tín hữusống ở giáo phận Kon Tum, chúng ta phải làm gì trước nỗi lòng thao thức của Chúa Giêsu?
T. Là người tín hữu ở giáo phận Kon Tum, chúng ta cần có cảm nghiệm thật sâu về Lời Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ và như đang nói với chúng ta hôm nay:“Thày còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Thầy cũng phải đưa họ về. Họ sẽ nghe tiếng Thày. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử”( x. Ga 10, 14 -18).
H4. Là tín hữu người Kinh lập nghiệp trên GP Kon Tum, chúng ta cần ý thức những lời thao thức đó của Chúa Giêsu thế nào?
T. Chúng ta ý thức Chúa cho chúng ta đến sống trong Giáo phận Kon Tum không phải chỉ để mưu sinh mà còn có bổn phận làm lan toả các giá trị Tin Mừng cho đồng bào thiểu số chung quanh.
H5. Là tín hữu thuộc đồng bào hiểu số đang sống ở GP Kon Tum, chúng ta cần sống thế nào với những thao thức đó của Chúa Giêsu?
T. Chúng ta cần cám ơn Chúa vì nhờ được biết Tin Mừng mà chúng ta thoát ra khỏi nhiều phong tục không phù hợp trước đây để có được niềm vui và bình an của người con cái Chúa. Chúng ta luôn tự nhắc mình về bổn phận loan báo Tin Mừng cho bà con trong dân tộc, buôn làng gần xa trong giáo phận, giúp họ sớm ở trong đoàn chiên có Chúa Giêsu Kitô là chủ chăn duy nhất của chúng ta.